PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



đệ_tử_hàn_mạc_tử
11-05-2011, 07:13 AM
chẳng thà mình chẳng gặp nhau
chẳng quen chẳng biết thì sao mà buồn
củng cơn nguồn trách chi ta gặp mặt
hỏi ông trời sắp đặt chử không duyên
cho người một lối đy riêng
và cho cái nổi ưu phiền tặng ta
hỏi vì đâu? bởi sao ai khờ quá
bổng vội cười nhìn đả thật mất đy
"trong ta ta hỏi còn j`
hay là cảm giác mổi khi nhớ người"

đệ_tử_hàn_mạc_tử
11-05-2011, 07:14 AM
nhận xét cho e nhá! e mới lớp 9. còn non dại lắm e là boy mới gia nhập clb. tk :)

Vô Ưu
11-05-2011, 08:31 AM
Lạc box rồi bạn ơi, qua vườn thơ chiều tím đi bên ấy là box thơ ớ, bên đây box truyện nà

ps: Mod mà chuyển cái này thì xoá giùm em cái cmt nhá :blushing: