PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chùm ảnh cố đô rực rỡ mùa hoa phượng



emgaicodo2000
09-05-2011, 06:09 PM
Không được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ nhưng vào thời điểm này, ai đi qua thành phố Ninh Bình cũng sẽ chìm trong những cảm xúc mênh mang khó tả. Hè đã về trong những tiếng ve hát vang đường phố, trong những tà áo trắng còn vương vấn bởi mùa thi. Thành phố cố đô như bừng sáng khoác trên mình tấm thảm đỏ rực ngân vang những giai điệu thiết tha hoài cổ - Ninh Bình đã vào hè!!

Núi - hồ Kỳ Lân là viên ngọc xinh đẹp dịu dàng giữa lòng thành phố mỗi lần vào hè bỗng trở lên sôi động bởi những tay câu cá thực thụ. Hè về hồ Kỳ Lân được hoa phượng tô điểm thêm vẻ đẹp rạng ngời và chói lóa. Du khách đến với danh thắng này còn muốn được nghe những truyền thuyết về quái vật hồ Kỳ Lân năm xưa và nàng quận chúa Sơn Nam đã hy sinh thân mình cứu giúp dân lành.
http://a.imageshack.us/img709/2913/huykylan1.jpg
Những cây phượng vĩ trong khuôn viên quảng trường cố đô Hoa Lư bắt đầu nở đỏ tô điểm thêm cho quần thể di tích oai hùng. Hè về cố đô trở lên ít nhộn nhịp hơn mùa xuân nhưng nó lại làm cho không gian nơi đây trở lên linh thiêng và trầm mặc rêu phong.
http://www.camnangdulich.com/images/stories/02khoanhkhacdep/3qq.jpg
Hè về, cũng là lúc người dân cố đô vào mùa gặt, những cánh đồng lúa vàng óng ả báo hiệu một mùa vui. Núi Con Rùa sừng sững uy nghiêm bỗng trở lên nổi bật giữa đất trời Hoa Đô
http://i31.photobucket.com/albums/c387/kangta_love_kiss/KangTa_Love_Kiss/NuiKOnruaTruongYen.jpg
Người dân cố đô Hoa Lư bước vào mùa gặt hối hả tưng bừng trên những cánh đồng chiêm trũng.
http://www.vnphoto.net/data/p6/_d3829_9400.jpg
Núi Non Nước, ngọn núi gắn với danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu và anh hùng Lương Văn Tụy cũng chớm đỏ màu hoa phượng. Công viên núi Thúy những ngày này trở lên sôi động vì nhiều điểm giải trí và hóng mát cho thành phố du lịch Ninh Bình.
http://i31.photobucket.com/albums/c387/kangta_love_kiss/KangTa_Love_Kiss/NuiDucThuy.jpg
Chợ rồng Ninh Bình - một trong 4 chợ lớn nhất vùng duyên hải Bắc Bộ như kiêu xa, e ấp bên dòng sông Vân huyền thoại và cầu Trà Là đã đi vào lịch sử kháng chiến oai hùng.
http://a.imageshack.us/img175/1460/900pxchorong2.jpg
Động Thiên Tôn trầm mặc, cổ kính thờ vị thần trấn trạch phía đông Hoa Lư tứ trấn. Theo truyền thuyết, thần Thiên Tôn là vị thiên thần được sinh ra do hoàng hậu mơ thấy nuốt mặt trời, có lẽ vì thế mà ở đền thờ thần có rất nhiều phượng đỏ, tượng trưng cho sức mạnh và ánh hào quang tỏa sáng chói lòa.
http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocha/20080409/nb7.jpg
Tam Cốc vào hè khoác trên mình tấm thảm lụa vàng rực rỡ mang vẻ đẹp đặc trưng khác biệt của một vịnh Hạ Long trên cạn. Một thắng cảnh được mệnh danh là Nam thiên đệ nhị động đã đi vào thơ ca của biết bao thi nhân mặc khách.
http://images.timnhanh.com/blog/20110318/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20v%C3%A0o%20Tam%20C%E1%BB %91c%20-%20Kim%20Lan.jpg
Trường Yên Khánh A những ngày này hoa phượng đã nở đỏ. Các học sinh hối hả bước vào mùa thi, mùa chia ly.
http://files.myopera.com/NangMongManh/memory/IMG_0428.jpg
Vùng đất mới Kim Sơn hoa phượng không nhiều nhưng cũng đủ để làm nên sắc thắm đặc trưng của miền quê vốn bạt ngàn nắng hồng và gió biển. Có con chim nào đó ngoài kia nghiêng đầu chăm chỉ săm soi cố tìm vài con sâu trên lá phượng. Con chim thỉnh thoảng kêu vài tiếng chiêm chiếp rời rạc . Vài giọt mưa còn sót lại ở phấn chót của nhánh là lấp lành với những tia nắng cuối cùng của một ngày dài, buồn tẻ nơi vùng kinh tế mới xứ biển Kim Sơn. Ai đó chợt mong ước sao cho cây phượng vĩ này rộng lớn hơn nữa để thỏa lòng chiêm ngưỡng khoảng trời hoa phượng đỏ thắm vào dịp hè về vì sắc đỏ hoa phượng xem chừng hiếm hoi ở vùng bãi ngang vốn bạt ngàn cói xanh và gió biển vốn được Unesco trao tặng danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng này. Ai mà đi qua chắc cũng trầm trồ khen cây phượng vĩ. Thời gian lặng lẽ trôi, mọi thứ rồi cũng sẽ đi về miền quá khứ. Dòng thời gian trôi qua êm đềm như giòng sông Vạc năm tháng lặng lờ xuyên qua đất Kim Sơn.
http://1.bp.blogspot.com/-sUTuwEyY6Zg/Taby0nE3slI/AAAAAAAAAF8/ue78dBBVtZs/s1600/4a8fc47d_49b07eab_hoaphuong.jpg
Trong khu rừng Tràng An, lẫn trong nhiều loài cây quý, phượng hồng vẫn đỏ rực một góc trời. Tràng An đẹp đâu chỉ ở chốn sơn cùng thủy tận mà vẻ đẹp Tràng An còn tiềm ẩn ở những loài hoa.
http://i527.photobucket.com/albums/cc360/hong21580/2413166041_767a408abc.jpg