PDA

Xem đầy đủ chức năng : thê thảm đời tớ rồi.... trời ơi......



thuytrangml
08-05-2011, 11:27 PM
:khocnhe:mọi người ơi! tơ phải làm sao bây giờ? hiện tại tơ đang hết sức thê thảm, không ai có thể là người tớ tin tưởng đươc. ngay cả bố mẹ tợ Mà nói cho cùng thì họ chính là nguyên nhân gây ra cho tớ vụ rùm beng này.
Chẳng là bố mẹ tớ hết sức sùng bái cái gọi là "yểu điệu thục nữ" họ bắt tớ để tóc dài suốt 9 năm qua. Bây giờ tóc tớ đã khá dài (lút mông ). mùa đông thì đõ chứ mùa hè nóng nực và khó chịu không để đâu cho hệt Chưa kể đến khâu gội đầu luôn là nỗi ám ảnh cho tớ hàng đệm tớ khổ quá.
Hôm vùa rồi, mẹ con tớ cãi nhau kịch liệt cúng vì thế. Trong lúc nóng giận mẹ tớ đã cho tớ cắt tóc. Tuy vậy nhưng tớ vẫn coi đó là lời nói thật va... CẮT TÓC. tớ lại không đủ can đảm để nói cho mẹ tớ biết một phần vì sợ mẹ mà biết được sẽ không cho tớ chuyển về ngôi trường tớ hằng ao ước được học tớ quyết tâm không nói cho mẹ. tớ ỉm đi bằng cách ngày nào cung búi tóc gọn sau gáy. nhưng hôm nay, trong lúc chơi đùa với mọi người, tớ sơ ý làm rơi mái tóc xuống và mội người biết hết rội Làm sao tớ sống nổi nếu bố mẹ tớ biết chuyện đây? chắc chắn các thầy cô sẽ dị nghị cho mà xẹm tớ biết mà. cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải chòi ra. chuyện của tớ coi nhue là dấu chấm hết cho niềm tin của bố mẹ, chấm hết cho ước mơ về ngôi trường thân yêu. Tớ phải là gì đây? làm gì để giải quyết việc này và đưa mọi thứ trở về yên ổn đây?

+~vìsao~+
08-05-2011, 11:58 PM
Có hối tiếc thì cũng đã lỡ rồi baḥn àk,chốn tránh không phải con đường tốt đâu,hãy cho mọi người biết vaỳ đối diện với nó đi bạn.

fallen_angel8x
09-05-2011, 12:07 AM
Có gì đâu, ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ đị Sao chết được, bao nhiêu lần tớ tưởng ẹo rồi, mà đến giờ vẫn sống nhăn răng :sr:

Thiên Thanh Hi
09-05-2011, 03:39 AM
Các thầy cô tại sao lại dị nghị việc bạn để tóc dài hay ngắn? Bản thân họ, con cái họ và những học sinh khác mà họ thấy đâu phải ai cũng để tóc dài, chính vì thế vụ thầy cô hoặc người ngoài chúng ta nên bỏ qua, không nên tự tạo thêm áp lực cho mình.

Vấn đề ở đây là cảm nhận của ba mẹ, mình nghĩ trước hết bạn cần xin lỗi ba mẹ, lời xin lỗi phải xuất phát trước lý do. Sau khi xin lỗi, bạn mới nói vì hôm trước cãi nhau với mẹ khiến bạn rất buồn, trong lúc đó đầu óc bạn không nghĩ ngợi được gì cả, lại nghe mẹ nói cứ cắt đi nên bạn tưởng thật, vì thế...

Bạn hãy nói bạn yêu ba mẹ như thế nào và mong ba mẹ đừng quá lo lắng vì bạn cũng rất thích để tóc dài và yêu các giá trị truyền thống, nhưng để tóc dài quá thì rất nóng và gây khó khăn trong học tập; bạn hãy nói với ba mẹ rằng, con tin việc học tập tốt mới là món quà dành cho ba mẹ và thể hiện kết quả công lao dạy dỗ, bảo ban của cha mẹ, con sẽ cố gắng học tập tốt, xin ba mẹ tin con!

Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc!

Tekachi
10-05-2011, 01:33 PM
mình yêu những cô gái tóc dài. Thật lòng đó

jeny_lady_lovely
11-05-2011, 01:00 AM
=.= à! Về việc này, Jen nghĩ cũng chưa hẳn bế tắc lắm đâu! Chuyện nhỏ thôi mà! Dù gì để tóc dài hay tóc ngắn cũng là tóc của bạn, chẳng ai cấm đoán được cả, chỉ là bố mẹ thích tóc dài hơn, nên bạn hãy giải thích cho bố mẹ hiểu rõ, rằng bạn cũng thích tóc dài ( mặc dù cũng chưa chắc đúng :Sr:) nhưng tóc dài rất là bất tiện, và bạn muốn mình năng động hơn,.. Khi nào tìm đc tiếng nói chung là ok ngay ấy mà! ^-^ Còn về chuyện trường, Jen nghĩ là k sao mà! Chuyện học trường nào và tóc dài hay tóc ngắn thì có liên quan gì chứ? BỐ mẹ vãn sẽ cho bạn học trường tốt chứ nhỉ! :D

Thiên Thanh Hi
11-05-2011, 03:38 PM
Chuyện trường học cũng khá nguy hiểm đấy. Ví dụ ở cấp độ đại học, bạn ấy muốn học trường nghệ thuật nhưng ba mẹ bắt học trường kinh tế hoặc trường Y chẳng hạn... Còn ở cấp độ Trung học, có thể bạn ấy muốn học trường trung học A vì nó có các điều kiện bạn ấy mơ ước nhưng ba mẹ lại thích bạn ấy học ở trường B... nếu ba mẹ nhận định bạn ấy ngoan ngoãn thì sẽ có xu hướng lắng nghe bạn ấy nhiều hơn, nhưng nếu ba mẹ đang mất lòng thì sẽ khăng khăng bắt bạn ấy chọn trường theo ý của họ...

Cho nên, cách tốt nhất lúc này là phải thuận lòng ba mẹ, cứ nói những gì ba mẹ thích nghe và đừng đưa những chi tiết nhạy cảm như "con muốn năng động hơn", vì ba mẹ sẽ khó chịu hơn hoặc đặt câu hỏi "vậy lâu nay con không được năng động à?", lúc đó thì tiêu :D

Qua vụ này êm thấm đã, sau đó dần dần, vừa bằng sự nỗ lực của bản thân trong học tập và rèn luyện, vừa "cởi mở" dần để ba mẹ có cái nhìn và sự quản lý thoáng hơn; đừng bao giờ vội vàng tỏ ra khó chịu, bức xúc và đòi quyền làm "người lớn" một cách đột ngột, tất nhiên rất có thể ba mẹ bạn đang cấm đoán quá mức, nhưng họ làm vậy chỉ vì yêu bạn, bạn muốn ba mẹ thay đổi cách nhìn thì trước hết bạn phải tích cực hơn nữa chứ không phải là quay sang cự cãi, làm ba mẹ đau lòng.

thuytrangml
12-05-2011, 04:30 AM
hik hik..... cảm ơn mọi người nhiều lăm lắm. Mình nghĩ lại thấy lúc đó cũng giận lắm mất khôn thật. Chuyện nói hay không mình cũng đã có câu trả lời. nhưng mà nói vào khi nào thì mình cũng còn băn khoăn lắm. mẹ con mình vốn ít khi trò chuyện kiểu.... mẹ và con gái nên tỉ lệ mình thú tội thành công e là không cao. liệu mình có nên đợi tới lúc thi tốt nghiệp song (với thành tích kha khá) rồi mới thú tội không?

Thiên Thanh Hi
13-05-2011, 12:02 AM
Bạn nên tâm sự để giải toả căng thẳng ngay từ bây giờ, tất nhiên phải chọn một dịp mọi người đều đang thoải mái để nói, chính bạn cũng sẽ được giải toả để học tốt hơn và hãy cố gắng có kết quả thật tốt nhé ^^

reset
18-05-2011, 05:52 PM
quan trọng nhất đối với mọi người làm cha,làm Mẹ là con họ có hiếu thảo,có thương yêu ja đình hay ko,sau đó mới đến tất cả những điều khác như học vấn,hình thức,khả năng... và nhiếu vấn đề khác nữa!
cho dù bạn có như thế nao`,thì tất cả tình yêu thương của cha Mẹ bạn đều dành cho các con của họ mà thôi!
hãy làm họ vui bằng cách khác,để họ hiểu bạn quan trọng hơn mái tóc của bạn!

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
24-05-2011, 11:18 PM
Tóc dài hay ngắn thì ảnh hưởng gì đến đầu óc hay tính cách con người đâu

bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với mẹ bạn rằng con là con, và ko phải sống theo cách nghĩ của người khác

đừng để vỏ bọc kia làm bạn ko thể là chính mình

Angels_of_dreams
25-05-2011, 04:26 AM
Bạn mình cũng bị vậy đó nhưng thuyết phục mãi phụ huynh vẫn cho cắt.Mà cắt tóc thì có làm sao đâu chứ ,bố mẹ cũng có chịu để tóc dài đâu mà bắt con cái như thế!Rõ là vô lý!

ken9462
01-06-2011, 09:57 PM
trốn tránh ko phải là cách tốt nhất đâu bạn ạ, can đảm đối mặt đy