Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : public NN



Đắc Kỷ
08-05-2011, 10:00 AM
chẳng biết viết rùi del bao nhiu lần ở cái box này rùi nhưng mờ kệ , viết thì cứ viết khi nào del thì del :sr: tại đi đọc ké nhìu thấy người ta lúc thế này lúc thế kia mà thấy mình nhạt nhẽo :sr:

trời bắt đầu mưa , cái thời tiết khỉ gió oi bức kinh dị. mình thì đang bị nghẹt mũi khó thở , bao nhiu hum rùi cứ nửa đêm lăn lóc vì ko thở dc , ôm phone rên rỉ thì chúng nó like nhiệt tình :khocnhe:

vừa nãy đang chat chit với em Tím đao về chủ đề bạn " gái " nhà mình chắc h đang chăm vợ pha sữa thay tã blo bla cho con... hăng máu thì con em vác cái lap chạy qua " chị , chị coi dùm em xem cái lap sao ko có mạng "
hí hoáy ngồi rút cái 3G ra rùi cắm vào đến mấy lần , lướt wifi cũng ko ăn thua thì quay sang đẩy cho nó 1 cái " 3G hỏng rùi "..biết là trả lời trớt quớt vì chỉ có thế nó mới biến nhanh và mình tiếp tục chat chit :so_funny:

à mà lướt qua lướt lại thấy các bô lão dân tộc NN nhà mình dạo này hăng tiết quá nhỉ , ko biết có phải vào hè nóng nực hay ko mà cáu gắt chửi bới như gái đến kì ấy :so_funny: nhớ hum mình đi viện thấy bác sĩ phán " máu ko dồn đủ lên não " dạng như thiếu máu và ko đủ oxi lên não ấy , coi như mình ở hiền mà mangg hoạ , thui thì cứ gầm gừ oanh tạc cho máu nó tăng lên não dư thừa đỡ phải vào viện :So_funny:

Đắc Kỷ
09-05-2011, 06:56 AM
chả biết gần đến ngày bầu cử hay đại hội cái quái gì mà mấy anh áo vàng dạo này đi cắn trộm liên tù tì , sáng nay đã dậy trễ , thường thì mình để báo thức lúc 6.30pm , sau khi chuông réo là bắt đầu cố nướng thêm 30p nữa cho tròn 7h ý mà :sr:cứ nhắm mắt 1 chút lại ngóc lên nhìn cái đồng hồ , nếu nó chưa đủ 7h thì mình vẫn sẽ nằm thêm..thêm..và thêm chút nữa :sr: khổ cái là hôm nay cái đồng hồ nó bị đao đao.dấu hiệu sắp hết pin , vì thế mà mình mình nằm lâu ơi là lâu vẫn chưa thấy đến 7h , sinh nghi bèn vớ cái phone thì mới tá hoả là mình đã nướng gần 7.30pm :khocnhe: , lục đục dậy chạy như bác tào rượt , cuống cuồng sau 15p thì cũng xong đầy đủ công việc răng miệng quần áo và xách xe đi

tưởng chỉ có thế , đã muộn , đã trễ h , đã nắng , đã nóng lại bị con chó vàng nó cắn sau lưng , dừng xe lại nó trợn mắt cắn răng " giấy tờ đâu .. bằng lái đâu." vốn dĩ có kinh nghiệm về mấy cái vụ vẫy vẫy giữa đường này rùi nên ngay khi bị chặn xe thì chìa khoá mình rút mình cố thủ luôn cho chắc :sr: ( thường là để mấy bác ấy rút dc chìa khoá thì xe chỉ có nước lên nóc cabin là nhanh )..biết là có năn nỉ thì cũng chỉ làm trễ thêm thời gian mà chẳng dc cái tích sự gì ( nếu ko có polime) thế nên mình cũng chẳng tội gì đứng giữa nắng mà năm nỉ , nhìn cái bộ mặt chắc cũng hơn mình chừng 3/4 tuổi chứ mấy , nói thì gắt gỏng hạch hoẹ chẳng khác nào mấy thằng ăn cướp dc pháp luật chứng nhận " chờ em phone cho người nhà mang ra "...nói xong rùi mình cầm phone bấm , ko biết lúc ấy chó nó nghĩ thế nào mà gõ gõ luôn vào xe " thui đi đi "
ơn trời , chỉ nghe có thế là dông thẳng , ko quên quay lại chào và ko cần cảm ơn như mọi khi :sr: nhưng nhờ bệnh ngủ nướng + thêm nó mà mình trễ gần 1h. dkm:khocnhe:

ah lại thêm cái vụ đang hí hửng con chó cụ nhà hàng xóm nó die bất tử , ko có ai vô tình rượt mình bất tử hay đại loại sủa um lên mỗi khi mình cố gắng rón rén đi vào nhà mỗi khi về muộn ,,niềm vui chưa dc tận hưởng bao lâu thì cái con chó chết tiệt ở đối diện bên kia đường nó phát bệnh sảng hay sao ấy ( chắc dạo này do trời nắng nóng ) mà mình cứ đi về , trong khi chờ xe sang đường là nó rượt khí thế , rượt tới khi nào mình ko còn ý định đứng đó chờ xe sang đường mới thôi :cuane: tsc nhà nó , kiếp trước ko biết có phải mình hành nghề thịt chó hay ko nữa :khocnhe:

Đắc Kỷ
09-05-2011, 10:18 PM
đi taxi hết 30k , đưa tờ 100k anh tài xế thối lại 470k :rain: bước xuống xe mình mới phát hiện ra thì cũng " lỡ " rùi :so_funny:

ko biết có phải nắng quá con người ta hoa mắt ko :so_funny:

kaivn
09-05-2011, 11:20 PM
Tưởng đưa tờ 500k mà nhận lại 70k chứ :so_funny: Lời nhở :kick: .

Trang Sassy
10-05-2011, 06:16 AM
Hi ơi,cho tao sdt anh tãxi í đi :nhi:

Thiên Thần Bay
10-05-2011, 08:41 AM
Khổ thân anh taxi, 1 ngày kiếm đc có bao nhiêu đâu :cry:

muathutim
10-05-2011, 09:43 AM
Đi quay clip gái Hiểm giặt tã , pha sữa nào :3nhay:

Black Coffee
10-05-2011, 09:06 PM
HAZZZ, kể ra thì mềnh may mắn hơn anh taxi ý nhiều. Hôm rồi thanh toán tiền cho guide, đoạn thối lại cho anh ý 40k mà lôi 1 tờ 500k + 1 tờ 20k, rất may là anh ý tốt bụng + mình ăn ở hiền lành (trời thương) nên anh ý trả lại không thôi thì cũng khóc 1 dòng sông luôn rồi :rang:

Đắc Kỷ
12-05-2011, 06:01 AM
bọn kia chết ko chừa cái tật nhắc đến dzai là mắt sáng 1 vì sao lun :cuane: mà công nhận con khìn nó còn siu đến mức biết hãng taxi nào nhìu dzai đẹp để còn đi nữa cơ :so_funny:

@tím đao : đi quay cả mực nào :dance: :haha:

_______________________________________--


nóng nực bực bội , lúc nhiều tiền thì ko biết tiêu , đi ăn tiêu chơi bời xả láng , giờ biết nên tiêu gì , tiêu vào đâu rùi thì tiền ít tiền cạn :khocnhe: ôi cái cuộc đời này :khocnhe:

Đắc Kỷ
12-05-2011, 08:35 PM
mình đang bị mất khái niệm về thời gian hay sao á. từ hôm kia thì cứ đinh ninh rằng là thứ 5 và hôm qua sẽ là thứ 7 để sáng nay là chủ nhật , vì mỗi chủ nhật mình sẽ dc ngủ nướng tới 8h , lịch làm việc hôm qua mình cũng làm việc của lịch thứ 7 ( may mà nó trùng )
sáng nay cứ nằm lăn lóc ngủ vì nghĩ là chủ nhật.may mà sáng nay mưa tầm tã ko là đời mình sang trang rùi :khocnhe: uể oải bò dậy vớ cái phone xem tin nhắn và miss call của đêm qua xong , chek vào FB thấy hàng loạt stt wellcome thứ 6 ngày 13 mới giật mình , chek lại lịch thì đúng là thứ 6 thiệt :khocnhe: còn tưởng mình hoa mắt nhìn kĩ đi kĩ lại rùi lao ra bàn ngó cả lịch bàn nữa mới ghê =)) may quá , cảm ơn trận mưa tầm tã sáng nay mà mình ko bị nhỡ việc :so_funny:

đói quá , dậy rùi giờ là đi mò ăn thui , đêm qua 3h sáng vẫn ngồi ôm cái Lap chơi pikachu mà dkm dạo này ngu kinh , chơi mãi éo qua bàn 1 , qua dc bàn 1 thì chỉ tới bàn 2/3 là lại tèo :khocnhe: biết thế pm con Khìn thủ dâm tinh thần với nó có phải đỡ ngu si đầu óc hơn ko :khocnhe:

Trang Sassy
13-05-2011, 12:23 AM
biết thế pm con Khìn thủ dâm tinh thần với nó có phải đỡ ngu si đầu óc hơn ko

Tao nghe có tên tao phải ko =))

Đắc Kỷ
14-05-2011, 05:58 AM
bữa đó tao thức khuya mà ko biết cũng có đứa thần kinh ko ổn định thức vào h ấy , nếu ko là pm xem ké abcxyz mày cho sảng khoái tinh thần rùi :so_funny:

___________________

lần nào cũng như lần nào , cứ hì hục tháo cái gì ra chơi 1 lúc xong lắp vào là thừa 1 hay 2 con ốc mà ko hiểu sao đồ vẫn chạy bình thường :so_funny: mình quả là phi thường =))

người mình bây h xỏ cái váy vào là nhìn y chang con lật đật lun :khocnhe: thế mà hum qua về quê ăn cưới ai gặp cũng bảo dạo này nhìn mình trắng mà xinh ra thế. liệu có phải họ đang xỏ đểu mình ko nhỉ :cuane:

Trang Sassy
14-05-2011, 07:42 AM
bữa đó tao thức khuya mà ko biết cũng có đứa thần kinh ko ổn định thức vào h ấy , nếu ko là pm xem ké abcxyz mày cho sảng khoái tinh thần rùi

Ngày đ' nào tao chả thức h đấy :| Làm gì có ngày nào ngủ trc 2h sáng đâu :|
Khi nào hứng lê nPm tao send cho vài CD xem giải trí nha :haha:

Đắc Kỷ
16-05-2011, 08:24 AM
thế là iem mèo nhà mình ngủm rùi , léng phéng thế nào mà chạy wa đường rùi bị con cầy kia nó rượt đến nỗi bị đụng xe chết ngóm
thế là từ nay chẳng còn đứa nào cào váy mình mỗi khi mình xuống bếp , chẳng còn thứ để cho mình sút mỗi khi buồn buồn :khocnhe: haizzzz , nói gì thì nói chứ con mèo mun ấy hơi bị đẹp , lại khôn , nó hay bị mình oánh bất tử nhưng lại rất hay bám lấy mình chơi :khocnhe: tiếc quá tiếc quá !