PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Cây



anhhoanhat
06-05-2011, 11:56 AM
Cây sần sùi cho muôn lá biếc xanh
quả ngọt lành nguồn se từng gốc rễ
trái thơm ngon bao gian khó dãi dầu
trải nỗi sầu TÌNH CÂY nào ai thấu

Ta nhắn nhủ trong hao mòn mệt mỏi
đến bao giờ hạnh phúc được lên ngôi
bóng cây nào che mát cả cuộc đời
tình người mãi hay chỉ là phút chốc

http://i818.photobucket.com/albums/zz108/chienthang19/893646fwelto6cxw.gif

Hàn Cát Nhi
07-05-2011, 04:33 AM
Tình cây ư? Sao gió chẳng hay nhỉ
Cứ vô tình - Nên bay mất nỗi nhớ thương
Vì cây buồn hay đất kia cằn cỗi
Mà lá xanh - Rơi rụng suốt bao ngày!

Ủa:sr: sao cái bài này lại ở trong Cảm nhận cuộc sống:sr:, lâu không làm thơ:sr: múa vài đường để topic nổi lên:sr: đặng đưa nó về đúng chỗ:sr:

P.S: Ai sửa bài tớ là tớ oán suốt đời:so_funny:

thoike
07-05-2011, 06:42 PM
Gió vô tình sao hiểu được tình Cây?
Cây có buồn cũng chỉ vì thiếu Gió
Đất cằn cỗi chẳng bao giờ làm khó
Cây nghiêng mình theo hướng Gió đang bay
Lá xanh rơi cũng vì Cây níu Gió
chỉ mong rằng Gió hữu tình dừng lại
...
nhưng vô tình Gió vẫn bay đi mãi
nên giờ này Gió cứ ngại hoài thôi
gian đôi tay "Gió tự mình đánh Gió" (nhìn avata kìa,hihi....)
để nói rằng "Gió xin lỗi tình Cây"!...