Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống của tôi



thiên sứ trắng
06-05-2011, 08:06 AM
cuộc sống phải chăng là 1 chuỗi tháng ngày buồn tẻ. một thời tôi vẫn hồn nhiên nô đùa với đám bạn tôi chẳng hề bít cuộc sống này chán chường đến thế.tôi trải wa cuộc sống với đầy đủ cay đắng ngọt bùi phải chăng là đã đủ.20 tuổi mà tôi ngỡ như mình đã sống hết cuộc đời này zj.giờ đây dường như chẳng có điều chi khiến tôi hứng thú với cuộc sống này hết. tôi cho rằng giờ đây cuộc sống này là dành cho những người mà tôi mắc nợ nó chẳng phải là của riêng tôi nữa. tôi cảm nhận cuộc sống của mình wa một lăng kính k màu sắc tôi chán nản u sầu.có lẽ đời đã quá bất công với tôi chẳng bít nữa cũng có khi tôi đã quá bất công với bản thân mình.hãy chỉ cho tôi cách cảm nhận cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, tôi chẳng muốn ết thúc cuộc sống của mình ở tuổi 20 nhưng tôi bất lực tôi chẳng đổi thay dc gì hết cả.buồn tẻ là tất cả để nói lên cuộc sống của tôi.

Ga_Bông
07-05-2011, 09:43 AM
Cuộc đời sẽ là màu hồng nếu bạn nhìn nó với một lăng kính màu hồng. còn nếu bạn nhìn nó với một lăng kính màu đen thì nó sẽ là màu đen thôi. Hãy sưu tầm những nét đẹp trong cuộc sống hằng ngày và cảm nhận mình trong nó.

Tekachi
08-05-2011, 10:38 AM
Cuộc sống quay lưng với bạn hay bạn đã tự mình quay lưng với nó. Khi bạn đặt mình ở góc độ này bạn sẽ thấy nó có rất nhiều màu sắc sặc sỡ nhưng ở góc độ khác bạn lại chỉ thấy 1 màu đen u uất. Do vậy những màu sắc mà bạn nhìn thấy qua lăng kính là do bạn quyết định.
Mong bạn.............
Có những lúc buồn để cảm nhận giá trị niềm vui

nhoc007
08-05-2011, 10:47 AM
cuộc sống luôn màu hồng nếu bạn luôn nhìn nó màu hồng. Điều quan trọng là bạn chưa tìm được mục đích sống của chính bạn thôi. Hãy sống vì những gì mình đang có bạn à!. Mong bạn sẽ thấy vui vẻ. :)

thiên sứ trắng
22-05-2011, 03:29 AM
góc cuộc sống của tôi dường như càng lúc càng thu hẹp tôi đã tưởng mình nhìn đời bằng lăng kính màu đen nhưng sự thật càng phũ phàng hơn khi tôi nhận ra tôi chẳng có một lăng kính nào để nhìn đời

mum! mum! mum!
22-05-2011, 05:56 AM
cứ vô tư mà sống đi tới đâu hay tới đó rùi bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong cs nỳ
"MÌNH SỐNG VÌ MÌNH CHỨ ĐỪNG SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC"

ng0ctan
22-05-2011, 08:20 AM
Bạn àh bạn bi quan nhỉ cuộc sống mà ba mẹ sinh mình ra cho mình một cuộc sống,dĩ nhiên phải có niềm vui và nỗi bùn thôi.... Cứ tiếp tục bình thản mà sống tiếp đừng vì vậy mà lạc mất nụ cười niềm vui....biết bao nhiêu người muốn 1 cuộc sống như bạn mà ko đc đấy bạn !!!

phuhieu514
22-05-2011, 11:36 AM
Anh trả có gì chia sẻ với em nhưng có cái này tặng cho em với tựa đề : NGÀY HÔM NAY chúc em vui vẻ hơn
Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé!

web hay, những web hay nhất việt nam (http://www.webhay.com.vn/)

22-05-2011, 05:43 PM
Cuộc đời với bạn đã có đủ vị cay đắng ngọt bùi.
Mình không chắc mình đã nếm nhiều mùi vị cuộc sống hơn bạn
Nhưng mình biết cuộc sống là một cái bánh, một bữa tiệc, mà cho dù có ăn mãi cũng không hết những món được bày trong đó.
Có thể, chỉ là có thể thôi nhé ! Bạn ăn nhiều hơn mình trong bữa tiệc cuộc sống. Nhưng bạn chưa ăn hết nó đâu, cứ ăn đi khi bụng còn chứa được.

Bạn 20 tuổi ( thực ra chỉ có 19 thôi ) bạn nghĩ mình đã sống đủ và giờ sống vì trách nhiệm.
Mình 21 tuổi. Mình không biết mình đã sống đủ hay chưa, và không biết giữa mình và bạn trách nhiệm (Hay là đúng hơn là cái nợ với những người ta nợ ) ai lớn hơn ai.
Nhưng mình biết. Cho dù cuộc sống này nó có là 1 đàn chó thì mình vẫn sống tiếp. Đơn giản vì mình cũng chỉ là 1 con chó trong đó thôi.
Cuộc sống có là 1 sa mạc , thì mình cũng chỉ là 1 hạt cát giữa sa mạc.
Cuộc sống có là 1 dòng sông, thì ta cũng chỉ là 1 giọt sương, tích tụ trên lá, ngấm đất, ra suối, ra sông, và ra biển.
Nếu chúng ta là 1 dòng sông, thì dòng sông đấy luôn chảy và cuộc sống là biển cả.

Bạn nghĩ cuộc sống bất công với bạn, hay đúng hơn bạn bất công với chính mình.
Mình không biết giữa 2 ta cuộc sống đã bất công với ai hơn.
Nhưng mình biết cuộc sống rất công bằng. Lấy của ta lúc này 1 điều, sẽ cho ta một bài học, và sẽ trả lại cho ta vào 1 lúc khác.
Bạn đã cho ai thứ gì chưa? Nếu chưa thì đừng đòi hỏi nhận lại.
Nhưng nếu bạn cho rồi, cũng đừng đòi hỏi nhận lại, vì tự họ, tự cuộc sống sẽ tra lại cho bạn những gì bạn đáng được nhận.

Và cũng chẳng biết những điều mình biết bạn có biết không. Có khi là biết hơn ấy chứ ;)) Cười lên 1 phát, vì "Cuộc đời dài lắm"
Cố mà sống đi!

ty_muoi
22-05-2011, 07:18 PM
Tôi không phải là người hay tư vấn cho một ai đó về vấn đề tình cảm, bởi đơn giản tôi không phải là người biết chia sẻ, cảm thông với người khác, và trên hết tôi nghĩ bản thân mình không có tư cách tư vấn cho người khác một khi mình chưa trải qua chính cái việc mà người trong cuộc đang gặp phải. Vì vậy ở đây tôi cũng không có ý muốn tư vấn cho bạn về bất cứ điều gì!

Bạn bảo bạn đang nhìn cuộc sống với một lăng kính không màu (ở bài sau thì tôi thấy bạn bảo bạn không có lăng kính nào để nhìn), và bạn muốn mọi người góp tiền mua cho bạn một lăng kính màu hồng để bạn nhìn cuộc sống, phải không? Xin lỗi, tôi...vô sản, và cho dù có tôi cũng sẽ không trao nó cho bạn, bởi vì tôi không muốn bạn sống giả dối và ngây thơ trước mọi cạm bẫy cuộc đời. Cái lăng kính nhìn đời, người nào cũng có, bởi đó là suy nghĩ chủ quan của con người đối với cuộc sống, bạn cũng có tất nhiên. Nó có thể là một màu, cũng có thể loang lổ nhiều màu, và nó phụ thuộc vào bạn. Tôi có đem cho bạn một lăng kính màu hồng thì không chừng bạn đưa lên mắt nhìn nó lại trở thành một lăng kính màu đen thôi.

Sống không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người, mà có thể là tất cả mọi người, đều ít nhất 1 lân có ý nghĩ buông xuôi tất cả. Tôi và bạn cũng không ngoại lệ. Nhưng, Bạn có người thân không? Bạn có bạn bè không? Bạn có yêu họ không? Hay bạn yêu nỗi đau của bản thân hơn! Bạn đã từng thấy người thân của mình quằn quại giữa ranh giới sống và chết mà không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn chưa? Nếu bạn đã nhìn thấy điều đó, bạn sẽ biết rằng, chết không đáng sợ, đáng sợ là một cuộc sống không bằng chết! Cuộc sống của bạn đã đến mức đó chưa? Bạn tóm cuộc sống của mình bằng một từ "buồn tẻ". Xin lỗi bạn nhưng "buồn tẻ" không phải lỗi của cuộc đời mà là lỗi của con người.

Cuộc đời ai cũng có sai lầm và có những sai lầm không thể sữa chữa được, có những sai lầm sẽ bị đánh đổi bằng tình bạn, tình yêu. Và đó là cái giá cần trả cho mỗi sai lầm! Con người đôi lúc nghĩ tình cảm của mình mãnh liệt lắm, nhưng họ không biết rằng ý chí của bản thân cũng rất mạnh mẽ. À, đấy là cách nhìn qua lăng kính của tôi.

À, tôi nhắc lại một lần nữa là những lời này tôi không có ý tư vấn cho bạn. Tôi chỉ nhiều chuyện nói lên suy nghĩ của mình thôi. Nếu bạn không thích cứ bảo tôi, tôi sẽ xóa nó.

24-05-2011, 05:09 AM
Con người đôi lúc nghĩ tình cảm của mình mãnh liệt lắm, nhưng họ không biết rằng ý chí của bản thân cũng rất mạnh mẽ.
Mình thấy câu này của bạn rất đúng. Tình cảm mãnh liệt lắm, nhưng ít ai biết rằng ý chí của bản thân cũng mãnh liệt.
Chúng ta không sống hoàn toàn bằng tình cảm, cũng không sống hoàn toàn bằng ý chí.

Kin Ngố
26-05-2011, 04:37 AM
Tập cho mình tính an phận và đừng đòi hỏi ng khác quá nhiều cậu à

Ai đó từng bảo với tớ khi tớ than thở rằng : Hãy tự tìm lấy niềm vui ngay cả khi chỉ có 1 mình

Quá khứ dù có chông chênh nhưng hiện giờ tớ cảm thấy rất vui vẻ , tuy là có hơi cô đơn 1 tí. Nhưng rất an toàn ^^ Thế này chẳng phải là màu hồng sao

clover_111995
26-05-2011, 06:39 PM
Tôi không phải là người hay tư vấn cho một ai đó về vấn đề tình cảm, bởi đơn giản tôi không phải là người biết chia sẻ, cảm thông với người khác, và trên hết tôi nghĩ bản thân mình không có tư cách tư vấn cho người khác một khi mình chưa trải qua chính cái việc mà người trong cuộc đang gặp phải. Vì vậy ở đây tôi cũng không có ý muốn tư vấn cho bạn về bất cứ điều gì!

Bạn bảo bạn đang nhìn cuộc sống với một lăng kính không màu (ở bài sau thì tôi thấy bạn bảo bạn không có lăng kính nào để nhìn), và bạn muốn mọi người góp tiền mua cho bạn một lăng kính màu hồng để bạn nhìn cuộc sống, phải không? Xin lỗi, tôi...vô sản, và cho dù có tôi cũng sẽ không trao nó cho bạn, bởi vì tôi không muốn bạn sống giả dối và ngây thơ trước mọi cạm bẫy cuộc đời. Cái lăng kính nhìn đời, người nào cũng có, bởi đó là suy nghĩ chủ quan của con người đối với cuộc sống, bạn cũng có tất nhiên. Nó có thể là một màu, cũng có thể loang lổ nhiều màu, và nó phụ thuộc vào bạn. Tôi có đem cho bạn một lăng kính màu hồng thì không chừng bạn đưa lên mắt nhìn nó lại trở thành một lăng kính màu đen thôi.

Sống không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người, mà có thể là tất cả mọi người, đều ít nhất 1 lân có ý nghĩ buông xuôi tất cả. Tôi và bạn cũng không ngoại lệ. Nhưng, Bạn có người thân không? Bạn có bạn bè không? Bạn có yêu họ không? Hay bạn yêu nỗi đau của bản thân hơn! Bạn đã từng thấy người thân của mình quằn quại giữa ranh giới sống và chết mà không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn chưa? Nếu bạn đã nhìn thấy điều đó, bạn sẽ biết rằng, chết không đáng sợ, đáng sợ là một cuộc sống không bằng chết! Cuộc sống của bạn đã đến mức đó chưa? Bạn tóm cuộc sống của mình bằng một từ "buồn tẻ". Xin lỗi bạn nhưng "buồn tẻ" không phải lỗi của cuộc đời mà là lỗi của con người.

Cuộc đời ai cũng có sai lầm và có những sai lầm không thể sữa chữa được, có những sai lầm sẽ bị đánh đổi bằng tình bạn, tình yêu. Và đó là cái giá cần trả cho mỗi sai lầm! Con người đôi lúc nghĩ tình cảm của mình mãnh liệt lắm, nhưng họ không biết rằng ý chí của bản thân cũng rất mạnh mẽ. À, đấy là cách nhìn qua lăng kính của tôi.

À, tôi nhắc lại một lần nữa là những lời này tôi không có ý tư vấn cho bạn. Tôi chỉ nhiều chuyện nói lên suy nghĩ của mình thôi. Nếu bạn không thích cứ bảo tôi, tôi sẽ xóa nó.
Cảm ơn bạn nhé vì những câu nói của bạn làm mình cảm nhận đc. giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình đã đánh mất 1 tình bạn nhưng nó đã tặng lại cho mình 1 bài hoc. Có lẽ có những điều khi đã đánh mất thì hok thể lấy lại dc. nhưng mình vẫn phải sống tiếp mà.:) :love-smil: