WindAngel0909
05-05-2011, 11:35 PM
Hi mọi người, em là mem mới!
Em có truyện mới viết( truyện đầu tay của em) , nhưng k bít post vào đâu nên em tạm post vào đây!
Truyện em viết còn dở lắm, có gì ko hài lòng mong mọi người cứ comment thoải mái!!!
Em rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của em :D
(lần đầu viết, em còn nhiều sai sót, mong mọi người chỉ bảo cho em)
Because you are SP
-YEAH, làm được rùi!!!!!-Tôi hét lên sung sướng khi nhìn bảng điểm của trường.
Tên của tôi đứng đầu bảng trong khối D. Vậy là điều tôi mong ước đã thành hiện thực: 39,5 điểm- thủ khoa của trường.
Mà hình như cũng có 1 người bằng điểm tôi. Mặc kệ, mình vẫn đứng đầu bảng mà!!!
Tôi ngó quanh tìm mấy thằng bạn thân, ánh mắt chợt dừng lại ở 1 cô gái giản dị, nhưng có gì đó thu hút tôi. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía bảng điểm, mỉm cười nhẹ. Trong nụ cười đó có chút j đó buồn, cả đôi mắt của cô ấy cũng vậy. Cô ấy trượt chăng?
http://farm3.anhso.net/upload/20110506/11/o/anhso-112012_Untitled.jpg
Ngay lúc đó 1 cánh tay quàng lấy cổ tôi, kéo tôi ra khỏi bảng điểm. Tôi quay đầu lại nhìn. À, thằng Luân-thằng bạn thân chí cốt của tôi đây mà!!!
Nó chọc tôi:
-Mày làm đc rùi đó!!! Giờ khao tao đi, thằng quỷ!!!
Tôi khoái chí: -Tao mà lại, gì chẳng làm được!!!!
Tôi nhanh chóng quên bẵng đi cô gái...
- - - - - - - - - - - - -
Ngày đầu tiên học.
Tôi vào lớp, chọn chỗ cuối cùng ngồi( tôi cũng k phải thấp nên ngồi chỗ đó chả ai phàn nàn j, 1m79 đó ^-^). Ngồi bàn bên cạnh tôi là cô gái hôm nọ. Tôi còn tưởng cô ấy k đỗ, hóa ra k phải. Vậy chắc là điểm thấp.Cô ấy ngồi 1 mình, vẻ trầm tư đến kỳ lạ, k như những đứa con gái khác.
Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười:
- Chào các em, cô là Hiền Thư, sẽ chủ nhiệm các em hết cấp 3 này!!! Mong các em giúp đỡ cô!!!
Cả lớp nở rộ 1 tràng pháo tay.
- Lớp 10 Anh chúng ta có rất nhiều điểm cao, và có những 2 bạn đc 39,5 điểm khi thi vào trường. Đó là bạn : Nguyễn Hoàng Quân và bạn Lê Hoàng Linh!!! Chúng ta cùng chúc mừng 2 bạn ấy nao2 em đứng lên và làm quen với mọi người nao!!!
Tôi mỉm cười, nụ cười nửa miệng thu hút nhất có thể và đứng lên, tò mò xem Hoàng Linh kia là ai.
Cô bạn bên cạnh tôi-cái cô bạn có nét mặt buồn đó, nở nụ cười hình bán nguyệt dễ thương, đáng yêu và tự hào đứng lên với vẻ tự tin hiếm có:
- Chào các bạn, mình là Hoàng Linh, mong mọi người giúp đỡ mình trong học tập!!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110506/11/o/anhso-112001_yes.jpg Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tôi...sững sờ.......ko nói đc lời nào cả.
Em có truyện mới viết( truyện đầu tay của em) , nhưng k bít post vào đâu nên em tạm post vào đây!
Truyện em viết còn dở lắm, có gì ko hài lòng mong mọi người cứ comment thoải mái!!!
Em rất cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của em :D
(lần đầu viết, em còn nhiều sai sót, mong mọi người chỉ bảo cho em)
Because you are SP
-YEAH, làm được rùi!!!!!-Tôi hét lên sung sướng khi nhìn bảng điểm của trường.
Tên của tôi đứng đầu bảng trong khối D. Vậy là điều tôi mong ước đã thành hiện thực: 39,5 điểm- thủ khoa của trường.
Mà hình như cũng có 1 người bằng điểm tôi. Mặc kệ, mình vẫn đứng đầu bảng mà!!!
Tôi ngó quanh tìm mấy thằng bạn thân, ánh mắt chợt dừng lại ở 1 cô gái giản dị, nhưng có gì đó thu hút tôi. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía bảng điểm, mỉm cười nhẹ. Trong nụ cười đó có chút j đó buồn, cả đôi mắt của cô ấy cũng vậy. Cô ấy trượt chăng?
http://farm3.anhso.net/upload/20110506/11/o/anhso-112012_Untitled.jpg
Ngay lúc đó 1 cánh tay quàng lấy cổ tôi, kéo tôi ra khỏi bảng điểm. Tôi quay đầu lại nhìn. À, thằng Luân-thằng bạn thân chí cốt của tôi đây mà!!!
Nó chọc tôi:
-Mày làm đc rùi đó!!! Giờ khao tao đi, thằng quỷ!!!
Tôi khoái chí: -Tao mà lại, gì chẳng làm được!!!!
Tôi nhanh chóng quên bẵng đi cô gái...
- - - - - - - - - - - - -
Ngày đầu tiên học.
Tôi vào lớp, chọn chỗ cuối cùng ngồi( tôi cũng k phải thấp nên ngồi chỗ đó chả ai phàn nàn j, 1m79 đó ^-^). Ngồi bàn bên cạnh tôi là cô gái hôm nọ. Tôi còn tưởng cô ấy k đỗ, hóa ra k phải. Vậy chắc là điểm thấp.Cô ấy ngồi 1 mình, vẻ trầm tư đến kỳ lạ, k như những đứa con gái khác.
Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười:
- Chào các em, cô là Hiền Thư, sẽ chủ nhiệm các em hết cấp 3 này!!! Mong các em giúp đỡ cô!!!
Cả lớp nở rộ 1 tràng pháo tay.
- Lớp 10 Anh chúng ta có rất nhiều điểm cao, và có những 2 bạn đc 39,5 điểm khi thi vào trường. Đó là bạn : Nguyễn Hoàng Quân và bạn Lê Hoàng Linh!!! Chúng ta cùng chúc mừng 2 bạn ấy nao2 em đứng lên và làm quen với mọi người nao!!!
Tôi mỉm cười, nụ cười nửa miệng thu hút nhất có thể và đứng lên, tò mò xem Hoàng Linh kia là ai.
Cô bạn bên cạnh tôi-cái cô bạn có nét mặt buồn đó, nở nụ cười hình bán nguyệt dễ thương, đáng yêu và tự hào đứng lên với vẻ tự tin hiếm có:
- Chào các bạn, mình là Hoàng Linh, mong mọi người giúp đỡ mình trong học tập!!!
http://farm3.anhso.net/upload/20110506/11/o/anhso-112001_yes.jpg Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tôi...sững sờ.......ko nói đc lời nào cả.