Xem đầy đủ chức năng : Ta thiên thần mi ma quỷ
Nhỏ Bạc Hà
02-05-2011, 06:54 AM
Tình hình là ta đã lập pic chung này rùi nhé, viết Nk chung với mi rùi nhé :so_funny: Biết là dạo này mi ít onl nhưng dù bận thế nào cũng phải ghé qua xây nhà với ta hen :so_funny:
Ta mở đầu pic vậy đã, lúc nào ta có cảm xúc ta lại vít típ :hug: Ta là ta lo cái pic này ế lắm hoặc là mình ta xây mệt :rain:
Nói mi bảo em mi khi nào ra HN bảo ta mi chối quanh co :gian: ờ, nếu khi đó ta còn ngoài này nhất định ta sẽ đi cổ vũ em mi, hum gặp được thèn anh thì cũng phải nhìn mẹt thèn em chớ. Yên tâm là ta sẽ không đấm nó như đấm mi :hug:
Mi đang nấu kum hả, hay là en rùi, đồ hâm, mắng ta chơi bời, phè phỡn :gian: Mi còn hơn ta , đồ ma quỷ :so_funny:
Nhỏ Bạc Hà
02-05-2011, 09:58 AM
Ặc, vừa vô zing thu hoạch cho cả hai đứa, mệt :rain: Nhà mi to thịt :rain: ta choáng nhất cái ngôi nhà Sweet love , nhìn đến chảy nước :so_funny:
Nhỏ Bạc Hà
03-05-2011, 04:57 AM
Quyết định ngày mai ta xuống tóc :rain:
Đợt trước ta cắt tóc ta báo cáo mi, mi nói ta hâm:gian:, con gái để tóc dài đẹp hơn :gian: ừ thì tóc ta vẫn dài :khocnhe: nhưng còn lâu mí bằng hồi xưa :khocnhe: Hồi đầu ta còn định cắt tóc ngắn cũn đi kia , may mà ta kịp nương tay :so_funny:
Ồ , mai ta đi xuống tóc :so_funny: đuà thế thui chứ cắt có tẹo, không ngắn như mi là được rùi :so_funny: Ta định mang nem chua ra HN, mi mà cũng ở ngoài này thì.....:gian: Gửi vô trong kia cho mi thì nem nó mọc nấm mất :so_funny:
Yên tâm, hum sau ta gửi một cái gì đó vào cho mi :D Có thể là vài quả bom cũng được :so_funny:
Nhỏ Bạc Hà
03-05-2011, 10:52 AM
Á á á :laugh: Hôm nay vô cùng là bức xúc lun nhé :meo: Ta nấu rau bầu với mắm tôm bị chửi te tua :meo: ừ thì bỏ hơi nhìu nhưng ngon mà, tại mẹ với me ta hum ăn được mắm tôm chứ không thì..:meo: làm nấu rõ lắm mà mình ta ngồi cặm cụi an một mình :meo: Lại bị mắng nữa chứ :rain:
Thì trong quá trình sáng tạo cũng pahir có lúc thành công lúc thật bại chứ :meo: Hùi trước ta với con bạn nấu canh táo phải đổ đi hết :hihi:, có lần ta nấu canh với mật thì khỏi nói, mẹ vứt hết đi lun :so_funny: , nhưng bên cạnh những thất bại đó cũng đầy lần tanh tưởi mà :so_funny: Xem nhé, món bánh gừng của ta này, món trững này, mì này, trững rán bột đậu này, rùi món đu đủ xào gì đấy này, toàn được khen ngon cả đấy chứ :so_funny:
Hum ni ngậm ngùi hum chịu được :meo:
Cả tháng này là tháng xui của ta, ta lại vừa bị mất 100k rùi, tháng 4 đã mất gần 1 triệu :khocnhe: HÌnh như tháng vừa rồi mấy đứa bạn đứa nào gặp ta cũng xui theo ta thì phải.Ta đến sinh nhật Bánh bao thì nhỏ bị mất 100k, mai nhỏ mất cái điện thoại :meo: H5 đến trg ta chơi thì bị thu xe rùi giữ xe :rain: Nhà ta , nhà quân sự ý cũng thay nhau mất, giờ đến ta , Con gái Phương mất lap và 3g, Gumiho mất điện thoại, nhà thương thỏ mất xa máy :laugh: Chết mất :laugh:
Mà thui, vừa đi chơi về này, mất tiền mà vẫn đi chơi :rain: nhưng bọn con trai chả hết :so_funny:
Đi ngủ thui :anhPha:
Cú mèo
04-05-2011, 07:26 AM
:hihi: sau bao nhiu chông gai , gian nan, sống gió , giông tố..... cúi cùng ta cũng lê lết vô đây dc :meo:
oai.....................oai......................o ai..................
ta mệt mõi hết cả người :meo:
sáng hum nay ta hành trình thám hiểm từ nhà xuống sg :D sau mấy ngày về nhà ăn chơi lêu lỏng với
đám vườn nhà ta thì bi giờ cũng phải đi xuống thui :D
về nhà ta dc baba ta làm hẳn 1 con cầy tơ đại hội linh đình cho ta ăn lun :haha: ta về là có ứa chết oan
:hihi: tội lỗi :D
ờ nhà ta ko dc đi chơi và chả bít chơi với ai hết :meo: nhà ta ở trên núi mà :hihi: nên ta xuốt ngày phải đi
làm phụ giúp obama ko như mi con gái lớn về nhà mà hư quá lun xuốt ngày ăn chơi phè phởn ko phụ
giúp mama j hết :meo: gặp ta là đánh đòn cho chừa cái tật xấu ý :gian:
:hihi: sáng lúc lên xe ta gặp thèn lớp trưởng lớp ta năm 12 đi cùng :D nó dẫn theo 1 con nhỏ đi cùng tảo
nào ta bắt chuyện dc mí câu thui nó còn phải lo cho con bé ý :hihi: bỏ rơi bạn bè :hihi: đúng là hết bít
:haha:
hum nay đi xe mà cũng bị chặt chém :meo:
ta ghét đi xe thiệt ,mệt mỏi, đau nhứt như bị cực hình vậy :meo:
vậy mà cũng phải cam chịu bất lực ngồi 6h đồng hồ ròng rã mới tới nhà.
đã thế lúc chìu xuống xe bắt xe bus về nhà ta còn đi ngược hướng nữa chứ :meo: đâu khổ thiệt
xe chạy hướng ngược vào là về nhà mà ta lại leo lên xe hướng ngược ra mới chịu cơ :haha:
về tới nhà lúc 2h
người mệt rà rời :hihi:
Nhỏ Bạc Hà
09-05-2011, 07:07 AM
Mấy hôm hay Hà Nội nóng ơi là nóng :rain: MÌnh không ra kỏi phòng bao giờ nhwung những hôm nào đã ra thì toàn chạy như thiêu thân ngoài đường, ví dụ như hôm thứ 7 và hôm nay, hôm nay xe còn bị sịt lốp nữa cơ :rain: Miết ơi là miết :rain:
Tình hình là có người đang hiểu nhầm mình :rain:
Sài Gòn chắc mùa này cũng nóng lắm.
Mi đang phải làm đồ án và đi thực tập hả , ta cũng thế này, sắp thi rồi này, mà chưa ôn được gì này :D
Haizzz, tức cái vụ bằng tốt nghiệp, không biết làm thế nào bây giờ :( Miết thật là miết quá đi :D
Cú mèo
09-05-2011, 11:43 AM
Đôi khi giữa biển người đông đúc ta vẫn thấy mình lẽ loi
Đôi khi giữa căn phòng chật chội ta vẫn thấy mình nhỏ bé
Đôi khi trời đang năng bỗng đổ mưa ,đôi khi đang vui đó cảm xúc ùa về lúc nào ko bít và ta thấy
bùn ,đôi khi ta cảm thấy mình cô đơn .
ta cần gì ….? Ta muốn gì ………?
1 niềm vui hay 1 nỗi buồn
1 người hiểu ta hay 1 người để ta iu .
Ko ………..ko ……….và là ko
Ta chả cần gì hết ….ta buôn xuôi tấc cả .
Uh . thế đó thì sao nào , chả sao hết phải không nào ? uh thế là thanh thản hơn ùi nhĩ , ko suy nghĩ nhìu,
ko lo âu , buôn xuôi phó mặc cho trời =)) đơn giản ta đang có tâm trạng ko dc zui thế thui =))
1 bài hát với giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng .
Uh . ta thấy long mình trãi ra rồi đấy .. thật đấy …
này bé
có khi nào bé nghĩ chúng ta học với hành đó rùi sẽ tới bờ bến nào không nhĩ . pờ pến ở đâu mà có lúc
dường như ở trước mặt ,có lúc thì xa vời quá đi mất =))
học hành sao mà uể oải quá đi mất thôi =)) hướng về đâu ?
ôi thôi cuộc sống hiện tại của ta thật là vô vị =))
làm j , đi về đâu ? bé bít ko ?
ko đâu nhĩ chắc vậy , ta phải là người biết rõ nhĩ .
haha =)) thui đi . ta lãm nhảm vớ vẫn quá đi mất
quên đi , kệ đi tới đâu hay tới đó , chưa cần phải nghĩ nhìu =))
có sao thì trời sáng mai cũng nắng mà
uh ko sao hết ta vẫn là người may mắn nhất đó =)) mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thui mà .
nhắm mắt lại =)) ngũ thui :)
Cú mèo
14-05-2011, 12:40 PM
14/5
Khí trời sài gòn hum nay se lạnh ,trời âm u và có mưa phùn nhẹ .
Hum nay mình dc nghĩ học , mún đi chơi đâu đó 1 chút để khoai khỏa tâm hồn .
Nhưng mình lại thôi ko đi đâu nữa ngồi nhà nhìn mưa sẽ thú vị hơn thay vì đi dưới mưa ước ,lạnh và bẩn hay là phải rông bộ 30p dài để ra trạm xe bus đón xe đi du ngoại cho bớt căng thẳng .
Thế là ở nhà cho tới chìu thì ko chịu nổi gò bó trong căn phóng chật chội nữa . quyết định đi lòng vòng mấy con hẻm sem có j hay ho gì ko và quan trọng là đi kiếm 1 cái j đó ăn lót bụng sang tới giờ mình chưa ăn gì vào bụng hết =)) đói quá
Mấy con hẽm quanh mình ở hình như bao nhiu lần mình đi học về gé ngang chả thấy có j hay ho cả .đi xa 1 tý mình bị choáng ngợi với máy cái lồng đèn treo trên đường dài tít .
Mấy ngày này là ngày phạt đãng mà =)) và rồi mình vào chùa
Ko bít vào chùa làm j nữa , xưa giờ có đi chùa bao giờ đâu hum nay vô sem cho bít =)) nghe nói cơm chay chùa ngon nhắm mún dc ăn
Hihi long vòng 1 hồi thấy cái chùa nó bự làm sao , hoành tráng gê gớm ,nhìu người vô ra người thì quỳ lạy kẻ thì chấp tay khẩn cầu =))
Hihi hay hay rùi đây =)) thây vì đi ăn lót bụng đang đói thui thì đi 1 vòng vào chùa sem sét thế , vào xám hối tội lỗi lun =)) và ko quên ngắm mấy chị gái xinh tươi =))
Sao bụng ko còn đói nữa nhĩ =)) hay thế
Đang ngó lung tung thì bị người ta đủi lên lầu làm lẽ tụng j đó =)) ẹo vào phải quỳ chấp tay nge mấy thầy chùa đọc kinh j mà nge dở ẹc =)) thế mà phải quỳ xuốt 1h đồng hồ =)) chuồn cũng ko dc
Gần tối chùa có biểu diễn văn nghệ : sem máy thầy chùa hát ráp hay hết ý
Haha có mẹt cẩm ly và quốc đại lên hát nge hay gê
Lon ton chán tới 9h30 mới về nhà
Oai mệt hết cả người =)) bây giờ thì mới thấy đói gê gớm lun
Then bạn đi làm j mà hum nay mụn thế chưa về thế là ko có cơm ăn rùi thui nhịn thui kím cái j đó ăn nhanh cho xong =))
Nhỏ Bạc Hà
20-05-2011, 09:46 AM
Buzzzzzzzzzz :D
Hôm nay ta đi ăn chơi phè phớn tiêu hít bao nhiu là tiền :so_funny:
Cũng sắp thi rùi mà chẳng học hành được gì hết trơn :so_funny: Hôm nay đi chơi những 3 ca, về mệt và bẩn hít cả người, đi trượt patin, may không ngã nhìu lắm :so_funny:
Hè này chắc sẽ rất vui, đi tiếp sức nè, rùi có khi đi tình nguyện xanh này :d để dành một hành trình xanh cho năm sau :hug:
Mi !!!!!!!!!!!!! NGủ ngon :hug:
Nhỏ Bạc Hà
22-05-2011, 09:03 AM
Như hài lun ý , mình không thích vào ban Nội dung, mình thích vào ban Đối ngoại hơn :khocnhe: Mà hình như cái ban đó nó cứ vồ lấy mình :khocnhe:
Đầu tiên , nt cho anh Việt bảo em dk và Nội dung, hôm sau làm hồ sơ, suy nghĩ lại mình lại mang hồ sơ đến pv ban Đói ngoại.
Anh Quang Anh : Anh khuyên em ngày mai nên dk thêm ban Nội dung nữa
Anh Đức Việt: Ngày mai anh sẽ chuyển hồ sơ của em sang bên kia, em cứ sang phỏng vấn thui, thế là mình gật rụp đi lun:rain:
Mai, đi pv không hồ sơ, bài test chưa nộp, bít đâu mà nộp, các bạn khác phải nộp trc bài tét cách đây vài ngày, mình không có cả bài test, mấy chị bảo :Em không cần làm nữa, chị pv thui, thế mà, đùng cái
Đậu ban NỘi dung :khocnhe:
Nhỏ Bạc Hà
23-05-2011, 07:55 AM
:khocnhe: Mi bảo cố giành học bổng rùi khao mi mà ta không được rồi mi ạ :(
Ta cũng bằng điểm mấy đứa đó mà sao ta không được , hay điểm rèn luyện của ta không đủ :( hay người ta lấy số lượng rùi cắt xoẹt phát xong.Kì trước có cơ hội, kì này còn khó hơn nhiều, kì này không biết thế nào đây, không biết có qua thể dục không nữa :9
Thất vọng quá, sang năm hai phải 8,04 trở lên mới đc, năm ba là 8,55, năm 4 là 8, 72.:( Ôi, ta sẽ cố gắng kì này làm tốt hươn, ta cũng sắp thi rồi:9
Ta làm đc, phải không mi?
Cú mèo
27-05-2011, 12:05 PM
:whistling::whistling: sg mùa mưa :dont know::dont know:
mày ngày hum nay sg mưa nhìu :sigh:
cảm thấy không khí mát mẽ , dể chịu hơn nhìu :yawn:
dc nghĩ 3 hum:sr: tranh thủ nhà thèn bạn ,suốt ngày ôm cái láp từ sáng tới khuya :sr:
:sr: mún bỏ nó mà ko dc bỏ rùi chắc chán chết mất
:sr::sr:
ngày ẹp tươi:sr:
Nhỏ Bạc Hà
28-05-2011, 08:44 AM
Mi ơi ta buồn :so_funny:
Ôi cái cuộc đời này :so_funny:
Ta để cái stt, bé Heo cười phá lên mà nhói đau trong tim :so_funny: Lần đầu tiên trong đời ta tưởng ta chết luôn tại chỗ . Ban đầu là choáng váng, sau đó là run lập cập hết cả lên , run hết cả người, chân, tay, run lên bần bật, rồi cứng đơ hết cả, không cử động được, hai tay cứng hết, ta muốn co tay lại, ôm lấy mặt ta mà ta không co được. Ta cứng hết người rồi.Khó khăn lắm ta mới thở được, khó quá đi, xong rồi nhũn hết cả người.
Và giờ thì ta không tin vào sự thật.
Cái cuộc đời này thật lắm chuyện hài kịch.
Nếu một ngày...........:so_funny: chắc ta cũng chết :so_funny:
Ôi cái cuộc đời này , có cái gì vẹn nguyên !
Ôi cái cuộc đời này, ta muốn gọi tên.................
Nhỏ Bạc Hà
31-05-2011, 09:02 AM
Oa, trường mình mùa này thật đẹp.Mình thích cây hoa bằng lăng trước cổng trường mình quá đi :hihi: Cây bằng lăng đẹp nhất Hà Nội :so_funny:, tại vì nó hình nấm tròn xoe , hoa đều và tím tím rất chi là bắt mắt nữa, đẹp giản dị mà gợi đầy vẻ lưu luyến :blushing:
Hoa bằng lăng không biết có nhanh tàn không , chứ mấy tuần trước khi bằng lăng chưa nở, cái cây đầy lá nằm trước cổng trưởng cũng không mấy ai để ý, mình cũng không để ý :D nhưng giờ hoa nở tím êm đềm cả một góc sân, đi vào trường, ra khỏi trường cái đầu tiên nhìn vào đã là một khoảng màu tím dịu nhẹ ấy rồi.
Trong khuôn viên cũng có hoa bằng lăng nữa. Sân trường buổi tối thật là mát, gió vi vu, dịu dàng lướt qua làm ai đó có cảm giác thật bình yên:), hoa bằng lăng rụng rải rác một góc khuôn viên, đôi khi một đoá hoa vô tình đáp xuống chần mình, thật nhẹ, bất chợt thoáng lên nụ cười:) Chỉ tiếc là mình chỉ luôn đi ngắm hoa hay ngồi trong khuôn viên một mình không thì với đứa bạn gái cùng phòng :so_funny:
Hì hì, thực ra thì mình thích mùa đông vì mùa đông ngủ rất ngon :blushing: nhưng mùa thu, mùa hạ vào đem cũng rất tuyệt nhỉ? Mình nhớ mùi hoa sữa.Mình đã từng rất ghét mùi đó khi mới vào cấp 3, trường mình dầy đặc hoa sữa, ban đầu rất khó chịu, nhưng rồi dần đần 3 năm đi qua, cái mùi hương ấy bắt đầu đi vào tâm hồn mình từ lúc nào.Những ngày cuối lớp 12, đứng trên tầng 3 nhìn những chùm hoa trắng nhỏ xinh, gió đưa mùi hương phảng phất mà thấy xuyến xang lạ kì.Hoa sữa thơm.và vào đại học, trường mình cũng nhiều hoa sữa, người ta nói hoa sữa khiến người ta nhớ đến Hà Nội nhưng trước hết, nó gợi cho mình những cảm xúc của tuổi học trò, của ngôi trường cấp 3 ở nơi mình sinh ra và lớn lên.
Hoa bằng lăng lại không thơm được như thế.
Trên con đường đi học ngày xưa của mình rụng trắng hoa xoan. Hoa xoan tím và trắng nhạt, từng chùm từng chùm lại mang một mùi hương khác. Quê mình hoa xoan rất nhiều , nhớ mấy tháng trước về quê, ngồi sau xe đứa bạn đạp quanh quanh, cũng mùi hao ấy làm mình dâng lên một cảm xúc kì lạ, thân thuộc, giản dị mà rất đối diệu kì :D
Ừ, mỗi loài hoa mang trong mình một niềm kiêu hãnh riêng.Hoa nở, hoa tàn cũng mang cho người ta bao hối tiếc.
.
.
.
.
....
.
.
..
.
.
.
.
" Nếu như được sinh ra một lần nữa, hoặc nếu có kiếp sau anh sẽ tìm đến em sớm hơn.Hình như có những thứ chỉ khi mất đi người ta mới thấy hết giá trị của nó "
.
.
.
.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.