PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đường!



ty_muoi
29-04-2011, 08:38 PM
Têc fic: Con đường!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Đã hoàn thành.

“Người không khóc chưa chắc là người không buồn nhưng người không cười thì cầm chắc là người không vui.”. Nó nói thế với anh khi anh hỏi nhận xét của nó về bà chị nuôi. Chắc tại anh sợ. Nó biết. Đó là cảm giác dễ hiểu của những người đã gặp chị nó.

Cũng tại nó cả. Nó quá nôn nóng khi anh ngỏ lời yêu nó nên đã dẫn anh đi gặp chị nó ngay mà quên suy nghĩ là liệu khi gặp rồi anh có bị chị làm cho bỏ chạy mất dép không?

Nó, một đứa nhỏ 16 tuổi, nhí nhảnh, ngây thơ, dễ thương trong mắt mọi người.
Anh, một chàng trai 18 tuổi, chững chạc, ân cần, dịu dàng với tất thảy mọi người.
Chị, một cô gái 17 tuổi, lạnh lùng, thờ ơ, khó hiểu với tất cả mọi người.

Nó gặp chị lúc 12 tuổi, nó biết cách làm chị phải quan tâm đến nó bằng tất cả những trò trẻ con quỷ quái của nó để chị phải mở lòng mình chào đón nó.

Nó gặp anh cách đây 3 tháng và anh khiến nó chú ý đến anh bởi cái vẻ chững chạc, ân cần của một người đàn ông, của một chỗ dựa vững chắc.

Tim nó nổ tung như pháo hoa ngày Tết khi anh ngỏ lời yêu nó sau 3 tháng tiếp xúc. Nó hạnh phúc. Không có gì có thể phá vỡ hạnh phúc đó. Kể cả khi chị nhìn nó và anh với ánh mắt sắc hơn thường lệ. Nó hạnh phúc. Với cánh tay anh đang quàng trên vai nó, dịu dàng. Cho dù ánh mắt anh nhìn người đối diện đầy vẻ thách thức.

Nó nhìn anh đi, lòng đầy hạnh phúc khi anh khẳng định với nó: “Chị em sẽ không thể là lý do khiến anh rời xa em được. Cho dù chị em có đáng sợ đến đâu!”

Ngày mai, ngày mai nó sẽ đến gặp chị, sẽ làm đủ trò trẻ con để chị chấp nhận nó và anh. Nó biết nó làm được, vì chị rất yêu nó.

Nó tung tăng chân sáo đến nhà chị, len lén đi vào. Nó sẽ gây bất ngờ cho chị, một bất ngờ con trẻ. Bất ngờ! Bất ngờ vốn là những gì xảy ra mà ta không ngờ tới! Và nó….bất ngờ. Tim nó một lần nữa vỡ tung, nhưng…không trong hạnh phúc.

Trong căn bếp nhỏ, chị đang ở trong vòng tay một người: Anh.

Nó bước ra lặng lẽ. Những món quà trẻ con trong tay nó rơi, rơi từ lúc nào và rơi ở đâu, nó không cần biết. Nó chỉ biết có những thứ rơi tuột đi mà không cách gì giữ lại được. Nó nhớ lại lời anh đã nói với nó, về chị: “Chị em có vẻ đang có một nỗi buồn thật lớn, có vẻ đang cần một vòng tay thật lớn che chở”. Ngay từ đầu đã không phải là nó. Chị không phải là nguyên nhân anh rời xa nó, bởi ngay từ đầu đã không phải là nó. Nước mắt nó rơi ướt đẫm bờ môi đã luôn mỉm cười. Ai bảo nước mắt mặn, nó thấy cả vị cay, vị đắng.

Trong căn bếp nhỏ, ai đó đang cố thoát ra khỏi vòng tay của ai đó.

- Tôi hẹn anh đến đây không phải để ôm ấp.
- Thế vì cái gì?
- Vì em tôi.
-…..
- Anh lợi dụng nó để dằn mặt tôi, anh không thấy mình hèn hạ sao?
- Hèn hạ!? Không, vì tình yêu, không bao giờ là hèn hạ. Anh bất chấp tất cả, anh chỉ cần được ở bên em, che chở cho em.
- Tình yêu là gì? Giẫm đạp lên người khác để có thứ mình muốn? Vậy thì xin lỗi, tôi giẫm đạp vào cái thứ tình yêu đó của anh. Với tôi, em tôi mới là tình yêu của tôi.

Trong căn bếp nhỏ, ai đó nhìn ai đó quay lưng bước đi.

Anh, là tình yêu của nó. Anh, đã giẫm đạp lên nó.
Chị, là tình yêu của anh. Chị, đã giẫm đạp lên anh.
Nó, là tình yêu của chị. Nó, đã quay lưng với chị.

Trên trái đất tồn tại vô số con đường do con người lựa chọn tạo nên.
Trên trái đất có ba con đường được tạo nên từ ba kẻ đã từng gặp nhau, đã từng yêu, đã từng hận.
Trên trái đất có ba con đường được xuất phát từ điểm giao nhau, để rồi hướng ra ba hướng, ngày càng xa nhau.
Trên trái đất có 3 con đường chưa tìm được điểm giao nhau tiếp theo, nhưng rồi nó sẽ giao, giao với những con đường khác và có khi giao lại với chính những con đường cũ. Biết đâu!?

Bởi, trái đất hình cầu!

.:_charlotte_:.
29-04-2011, 10:54 PM
Có những con đường đi mãi cũng chẳng thể giao nhau...

Trái đất hình cầu nhưng chắc gì sẽ tụ lại điểm ban đầu !

ty_muoi
29-04-2011, 11:12 PM
Có những con đường đi mãi cũng chẳng thể giao nhau...

Trái đất hình cầu nhưng chắc gì sẽ tụ lại điểm ban đầu !

Tôi biết "có những con đường đi mãi cũng chẳng thể giao nhau" chứ bà! Nhưng mỗi một con đường đó có thể sẽ giao với những con đường mới. Những con đường đó, phần lớn sẽ không tụ lại ở điểm ban đầu đâu! Nó có thể giao nhau với những con đường cũ nhưng ở một nơi khác! :santa:

Bà cũng nên hướng về con đường của mình, và đừng nhìn về điểm giao nhau trong quá khứ với sự hối tiếc. Được không??? :santa:

Thật lạ đấy! Khi tôi viết tác phẩm này, tôi đã nghĩ đến bà! :santa:

.:_charlotte_:.
30-04-2011, 03:50 AM
nhìn về điểm giao nhau trong quá khứ với sự hối tiếc

uh, hình như pà hiểu tui nhiều hơn những điều tui đã nói ra vs pà vậy ! điều đó thật đáng quý !

pà nói phải, những con đường đó sẽ giao vs những con đường mới, rồi sẽ lại tiếp tục những hành trình !

quả thật, khi đọc fic này của pà, tui đã nghĩ rất nhiều và dù đang onl bằng đt tui vẫn cố cm bài pà :high_five:

¶³QH_candy
02-05-2011, 05:24 AM
này bạn ấy , thế còn con đường dẫn tới địa ngục và thiên đường thì sẽ giao với con đường nào nhỉ???

ty_muoi
02-05-2011, 05:52 AM
này bạn ấy , thế còn con đường dẫn tới địa ngục và thiên đường thì sẽ giao với con đường nào nhỉ???

Hê, trả thù hả Kẹo!? Mình không phải là Kẹo (Tác giả chuyên về truyện ma) nên không tin có con đường dẫn tới địa ngục, lẫn thiên đường, với mình chỉ có con đường dẫn tới...lòng đất. Và con đường đó sẽ giao với mọi con đường khác cho dù con người lựa chọn như thế nào (có thể xem đó là đích đến của mọi con đường không nhỉ?). :nhi:

Còn nếu thực sự có con đường dẫn tới địa ngục và thiên đường thì hai con đường này sẽ chia nhau giao với những con đường khác, tùy vào hành vi của người đó (nếu thực sự có một chuẩn mực nào đó để biết hành vi của một người là hoàn toàn đúng, hay hoàn toàn sai!!!) :santa: