Uờ
29-04-2011, 07:38 PM
Blog Việt
Blog Việt
Gửi anh .... Một người lạ với ánh đèn đã lâu rồi chưa sáng
Khi nhánh hoa sữa cuối cùng buông xuống
Là khi con nắng ấm nhạt dần….
khi em gói những yêu thương hờn giận
Đem vào lòng cất đi
Và khi cơn mưa đi trong làn gió mỏng
Khi con đường bất chợt dài thêm
Khi ai gánh nỗi đau về giấc mộng
Là yêu thương phút chốc tràn đầy !!!!
Khi em chẳng thể hóa thành hoa tàn rụng
Chẳng thể úa vàng khi gió đông
Em chẳng níu cánh tay ai bước lại
Em thành khách thừa trên một chuyến đò đưa…..
Khi con rét hòa vào làn hơi mỏng
Ngón tay dài không níu nổi cơn say
Em lại hát bản tình ca bất tận
http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/04/25/niukeowalkingfetus.jpg
Về con thuyền ngược sóng lênh đênh….
Rồi khi em chẳng thể hóa cánh chim
Chẳng thể bay về phương anh tránh rét
Hằng đên dấu mình trong những Stt
Là khi em ôm cái rét vào lòng
"Bất chợt rét… Cái rét ở nơi mà anh chưa từng yêu mến.
Nơi em đang đứng……
Em sẽ đan một chiếc khăn dài… thật dài. ....
....Chờ một ai kia quay về cùng lời hứa..........
Chờ dấu chân xa lạ tìm lại làn hơi ấm…
Và chờ anh mang nắng trở về…"
Lần ấy em đưa Dung ra bến xe
Cái lạnh bất chợt ùa về
Không hiểu sao em ....dấu long mình kĩ thế
Em vẫn nhớ anh!
• Gửi từ email Bảo Ngọc 12 - ruby_y1n@
Blog Việt
Gửi anh .... Một người lạ với ánh đèn đã lâu rồi chưa sáng
Khi nhánh hoa sữa cuối cùng buông xuống
Là khi con nắng ấm nhạt dần….
khi em gói những yêu thương hờn giận
Đem vào lòng cất đi
Và khi cơn mưa đi trong làn gió mỏng
Khi con đường bất chợt dài thêm
Khi ai gánh nỗi đau về giấc mộng
Là yêu thương phút chốc tràn đầy !!!!
Khi em chẳng thể hóa thành hoa tàn rụng
Chẳng thể úa vàng khi gió đông
Em chẳng níu cánh tay ai bước lại
Em thành khách thừa trên một chuyến đò đưa…..
Khi con rét hòa vào làn hơi mỏng
Ngón tay dài không níu nổi cơn say
Em lại hát bản tình ca bất tận
http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/04/25/niukeowalkingfetus.jpg
Về con thuyền ngược sóng lênh đênh….
Rồi khi em chẳng thể hóa cánh chim
Chẳng thể bay về phương anh tránh rét
Hằng đên dấu mình trong những Stt
Là khi em ôm cái rét vào lòng
"Bất chợt rét… Cái rét ở nơi mà anh chưa từng yêu mến.
Nơi em đang đứng……
Em sẽ đan một chiếc khăn dài… thật dài. ....
....Chờ một ai kia quay về cùng lời hứa..........
Chờ dấu chân xa lạ tìm lại làn hơi ấm…
Và chờ anh mang nắng trở về…"
Lần ấy em đưa Dung ra bến xe
Cái lạnh bất chợt ùa về
Không hiểu sao em ....dấu long mình kĩ thế
Em vẫn nhớ anh!
• Gửi từ email Bảo Ngọc 12 - ruby_y1n@