tếu
28-04-2011, 10:28 PM
ăn thêm một miếng xoài chua , uống thêm 2 hộp trà sữa trân châu. Khi đã ngà ngà say anh mới có thêm chút dũng khí viết thư cho em... những lời mà khi tỉnh táo anh chỉ dám cất kĩn trong lòng.
Tình yêu là cái điều anh nghĩ đến rất nhiều trong quảng cuộc đời đã tồn tại và trôi qua nhưng chỉ là nghĩ. Anh nghĩ rằng yêu thế nào nhỉ? Thấy đứa bạn bảo rằng , yêu hay lắm có người yêu đi chơi , có người tâm sự vui buồn nhưng lại có đứa bảo rằng yêu làm gì cho mệt , suốt ngày cãi nhau , căng thẳng lắm nhức đầu lắm. Hic... sao yêu kì quặc thế. Chẳng biết tin ai vì thế nhìn con gái là hổng dám yêu luôn.
Nhưng mà mây bay mãi cũng phải hoá mưa , hết ban ngày phải có ban đêm , chuyện gì đến cũng phải đến. Hạt bụi nhỏ bay vào mắt để anh dụi mắt và khi mở mắt ra anh thấy em... em đang mặc chiếc áo dài cười thật tười trong nắng. Đôi mắt anh như bị mê hoặc , quang cảnh xung quanh trở lên vô hình lúc đó chỉ có em... chỉ có em trong đôi mắt ấy dõi theo... người ta không hiểu lại bảo " thằng này dê thế , thấy con gái xinh cứ nhìn ".
Không phải à nha ! Anh không phải loại người đó mặc dù con gái xinh ai mà chẳng thích hơn 1 chút chút. Nhưng để về nhớ nhưng rồi ngày qua ngày anh đứng đợi mong được lại nhìn thấy thì chỉ có em.
ôi hạt bụi vô tình ác quá làm anh khó ăn khó ngủ đêm ngày
ôi hạt bui vô tình ác quá làm trái tim anh đập 30 nhịp / phút
ôi hạt bụi vô tình yêu quá làm anh biết thêm 1 thứ tình cảm lạ lùng
ôi hạt bui vô tình hay cố tình cho anh nhìn thấy em?
Anh đã rất cô gắng khi hạ quyết tâm gửi tới em vài dòng tình cảm. Sẽ chẳng mất gì khi quen thêm một người phải không em? nhưng sẽ mất 1 chút đỉnh khi không quen thêm một người đấy.
Mong hạt bụi kia " đạt được mục đích của nó " !!! :dance:
Tình yêu là cái điều anh nghĩ đến rất nhiều trong quảng cuộc đời đã tồn tại và trôi qua nhưng chỉ là nghĩ. Anh nghĩ rằng yêu thế nào nhỉ? Thấy đứa bạn bảo rằng , yêu hay lắm có người yêu đi chơi , có người tâm sự vui buồn nhưng lại có đứa bảo rằng yêu làm gì cho mệt , suốt ngày cãi nhau , căng thẳng lắm nhức đầu lắm. Hic... sao yêu kì quặc thế. Chẳng biết tin ai vì thế nhìn con gái là hổng dám yêu luôn.
Nhưng mà mây bay mãi cũng phải hoá mưa , hết ban ngày phải có ban đêm , chuyện gì đến cũng phải đến. Hạt bụi nhỏ bay vào mắt để anh dụi mắt và khi mở mắt ra anh thấy em... em đang mặc chiếc áo dài cười thật tười trong nắng. Đôi mắt anh như bị mê hoặc , quang cảnh xung quanh trở lên vô hình lúc đó chỉ có em... chỉ có em trong đôi mắt ấy dõi theo... người ta không hiểu lại bảo " thằng này dê thế , thấy con gái xinh cứ nhìn ".
Không phải à nha ! Anh không phải loại người đó mặc dù con gái xinh ai mà chẳng thích hơn 1 chút chút. Nhưng để về nhớ nhưng rồi ngày qua ngày anh đứng đợi mong được lại nhìn thấy thì chỉ có em.
ôi hạt bụi vô tình ác quá làm anh khó ăn khó ngủ đêm ngày
ôi hạt bui vô tình ác quá làm trái tim anh đập 30 nhịp / phút
ôi hạt bụi vô tình yêu quá làm anh biết thêm 1 thứ tình cảm lạ lùng
ôi hạt bui vô tình hay cố tình cho anh nhìn thấy em?
Anh đã rất cô gắng khi hạ quyết tâm gửi tới em vài dòng tình cảm. Sẽ chẳng mất gì khi quen thêm một người phải không em? nhưng sẽ mất 1 chút đỉnh khi không quen thêm một người đấy.
Mong hạt bụi kia " đạt được mục đích của nó " !!! :dance: