*Sẽ lại yêu.
28-04-2011, 07:13 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu .
Tình Trạng : Đã hoàn thành .
Trích dẫn : " Đôi khi Thượng Đế bỏ sót những con thiêu thần đang vùi trong đau đớn ... "
Thể loại : Chưa thể xác định .
Cảnh báo : dành cho 18+ ( vấn đề nhạy cảm )
- Haha... thấy mình đẹp hông? Ấy, ấy thấy mình đẹp không?.. haha. - một cô bé ăn mặc bẩn thỉu, chiếc áo rách rưới và dài quá không đầu gối, chiếc quần đùi của nam màu xanh nhưng bị lấm lem bùn đất nó trở nên đen sẫm, cô níu tay người đi đường miệng không ngớt lẩm bẩm câu nói ấy rồi lại phá lên cười một cách man rợn. Mọi người đều sợ hãi và xua tay , giọng mắng nhiết :
- Này! Này ! Bỏ cái tay ra coi. Người gì đâu mà bẩn thỉu thế kia hả?. Tránh ra!!
- Này! Có muốn chết không hả, con ch* này...
Cô bé lại cười sặc sụa mà không rõ lí do. Đôi mặt hoang dại , khuôn mặt đỡ đẫn của em lem nhem với những thứ đất và cát. Thứ gì đã biến em thành ra thế này?. Chắc có lẽ, em có một kí ức quá đau buồn chăng? Hay, cuộc đời em buộc em phải nhận hình phạt này??
Người đời sợ em, bởi, em là con điên. Mà điên vì sao thì chẳng ai biết mà họ cũng chẳng muốn quan tâm đến . Vì em điên, thế thôi.
***
15 năm về trước...
- Con khốn, mày.... chết đi.. - Gã đàn ông vừa gào lên, tay gã cầm chiếc roi dùng để đánh ngựa, quất mạnh vào cô bé. Em đau đớn và la hét dữ dội, miệng không ngớt van xin :
- Con xin ông, con xin lỗi ông. Con sẽ phục vụ tốt hơn mà. Con xin lỗi... hức..
Nhưng, để thoả mãn con thú tàn bạo trong gã , gã quất mạnh vào em thêm vào roi nữa. Rồi một cách thô bạo, gã nắm đầu tóc em lôi vào trong phòng. Em đau đớn không thể đứng dậy được nữa. Em thấy gã bắt đầu cởi quần áo, rồi bất ngờ sấn đến em. Đè nghiến em xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Gã xé toạc chiếc áo mỏng manh và chiếc quần lót em đang mặc, em trần truồng trước hắn. Tấm thân trắng trẻo nhưng đầy những vết bầm tím do những trò loạn luân và bệnh hoạn của người khách em từng phục vụ.
Gã bắt đầu đưa thứ đó vào trong em, và đột nhiên ấn 1 cách đột ngột làm em vô cùng đau đớn. Đôi mắt em nhìn thẳng lên trần nhà,.
Em cố không nghĩ đến cảnh tượng này. Em sẽ nghĩ rằng mình đang ở một nơi mà em thích. Dạo biển và đùa giỡn dưới ánh hoàng hồn tuyệt đẹp.
Hắn bắt đầu dồn dập hơn, nhanh hơn và làm em càng đau đớn. Đôi tay gã ngắt, nhéo đầy thân thể cô bé, đôi khi lại bật lên những tiếng của một loài thú hoang.
Em có thể nhìn thấy những đợt sóng đang tung tăng nhảy múa cùng em. Ở đó, em sẽ giành nụ hôn thật say đắm với người em yêu. Em và người ấy sẽ cùng nhau đi dưới biển. Và em thấy, người ấy sẽ lồng chiếc nhẫn nhỏ xinh được đan bằng cỏ khô vào tay em.
Cuối cùng, gã đã buông em ra, thở hồng hộc. Nhưng, đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hắn túm lấy quần vào mặc vào, tiến về phía cánh cửa đang có tiếng gõ lóc cóc kia. Hơn 2 người đàn ông vào nữa, và em sẽ phải chịu đựng những thứ mà gã vừa làm.
Từ hôm em bị cưỡng hiếp tập thể, bỗng nhiên, em hoá điên. Em thường cười một mình, miệng lẩm bẩm những thứ mà không ai nghe rõ em đang nói gì. Gã trói em lại, nhét giẻ vào mồm em, đánh đập một cách dã man rồi quăng em ra khỏi động quỷ ấy. Trong một cơn mưa, em ướt nhẹp , nằm trơ trọi trước cửa sau của căn nhà hắn. Mưa xối xả , mưa như trút,... Em lại cười, cười thật lớn. Cười một cách điên dại,.. Và người ta bảo em điên, kể từ đó.
****
Và 15 năm về sau....
Em vẫn thế, vẫn đôi mắt hoang dại và khuôn mặt đỡ đẫn ấy. Người ta vẫn gọi em là con điên. Những ả làm bướm đêm thường cho em ăn uống, họ chỉ cho em ăn uống thôi. Thỉnh thoảng, em sốt họ lại mua thuốc dùm em. Ai giàu sang thì đôi khi dúi vào tay em tờ bạc polime năm mươi nghìn đồng, em nhìn họ cười cười :
- Cái gì đây? Cho ngốc hã? Thích quá, thích quá .
Và đến một hôm , khi bi kịch ấy lại một lần tiếp diễn . Một nhóm thanh niên hút chích, khi đã say thuốc và đắm chìm trong thứ sa đọa ấy, cả nhóm hơn 10 tên như thế lần lượt đè nghiến trên thân thể của em.
Em nhắm mắt, và Thượng Đế đã đưa em đi ...
*****
Con người đôi khi họ vô tình đến vô tâm, bỏ quên hết bên mình những thứ lập dị mà không quan tâm đến bên trong cảm xúc của người ta. Họ sợ hãi những thứ xấu xí và gớm ghiếc. Nói cách khác, họ vô tình giết đi những kẻ điên___________________
Tình Trạng : Đã hoàn thành .
Trích dẫn : " Đôi khi Thượng Đế bỏ sót những con thiêu thần đang vùi trong đau đớn ... "
Thể loại : Chưa thể xác định .
Cảnh báo : dành cho 18+ ( vấn đề nhạy cảm )
- Haha... thấy mình đẹp hông? Ấy, ấy thấy mình đẹp không?.. haha. - một cô bé ăn mặc bẩn thỉu, chiếc áo rách rưới và dài quá không đầu gối, chiếc quần đùi của nam màu xanh nhưng bị lấm lem bùn đất nó trở nên đen sẫm, cô níu tay người đi đường miệng không ngớt lẩm bẩm câu nói ấy rồi lại phá lên cười một cách man rợn. Mọi người đều sợ hãi và xua tay , giọng mắng nhiết :
- Này! Này ! Bỏ cái tay ra coi. Người gì đâu mà bẩn thỉu thế kia hả?. Tránh ra!!
- Này! Có muốn chết không hả, con ch* này...
Cô bé lại cười sặc sụa mà không rõ lí do. Đôi mặt hoang dại , khuôn mặt đỡ đẫn của em lem nhem với những thứ đất và cát. Thứ gì đã biến em thành ra thế này?. Chắc có lẽ, em có một kí ức quá đau buồn chăng? Hay, cuộc đời em buộc em phải nhận hình phạt này??
Người đời sợ em, bởi, em là con điên. Mà điên vì sao thì chẳng ai biết mà họ cũng chẳng muốn quan tâm đến . Vì em điên, thế thôi.
***
15 năm về trước...
- Con khốn, mày.... chết đi.. - Gã đàn ông vừa gào lên, tay gã cầm chiếc roi dùng để đánh ngựa, quất mạnh vào cô bé. Em đau đớn và la hét dữ dội, miệng không ngớt van xin :
- Con xin ông, con xin lỗi ông. Con sẽ phục vụ tốt hơn mà. Con xin lỗi... hức..
Nhưng, để thoả mãn con thú tàn bạo trong gã , gã quất mạnh vào em thêm vào roi nữa. Rồi một cách thô bạo, gã nắm đầu tóc em lôi vào trong phòng. Em đau đớn không thể đứng dậy được nữa. Em thấy gã bắt đầu cởi quần áo, rồi bất ngờ sấn đến em. Đè nghiến em xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Gã xé toạc chiếc áo mỏng manh và chiếc quần lót em đang mặc, em trần truồng trước hắn. Tấm thân trắng trẻo nhưng đầy những vết bầm tím do những trò loạn luân và bệnh hoạn của người khách em từng phục vụ.
Gã bắt đầu đưa thứ đó vào trong em, và đột nhiên ấn 1 cách đột ngột làm em vô cùng đau đớn. Đôi mắt em nhìn thẳng lên trần nhà,.
Em cố không nghĩ đến cảnh tượng này. Em sẽ nghĩ rằng mình đang ở một nơi mà em thích. Dạo biển và đùa giỡn dưới ánh hoàng hồn tuyệt đẹp.
Hắn bắt đầu dồn dập hơn, nhanh hơn và làm em càng đau đớn. Đôi tay gã ngắt, nhéo đầy thân thể cô bé, đôi khi lại bật lên những tiếng của một loài thú hoang.
Em có thể nhìn thấy những đợt sóng đang tung tăng nhảy múa cùng em. Ở đó, em sẽ giành nụ hôn thật say đắm với người em yêu. Em và người ấy sẽ cùng nhau đi dưới biển. Và em thấy, người ấy sẽ lồng chiếc nhẫn nhỏ xinh được đan bằng cỏ khô vào tay em.
Cuối cùng, gã đã buông em ra, thở hồng hộc. Nhưng, đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hắn túm lấy quần vào mặc vào, tiến về phía cánh cửa đang có tiếng gõ lóc cóc kia. Hơn 2 người đàn ông vào nữa, và em sẽ phải chịu đựng những thứ mà gã vừa làm.
Từ hôm em bị cưỡng hiếp tập thể, bỗng nhiên, em hoá điên. Em thường cười một mình, miệng lẩm bẩm những thứ mà không ai nghe rõ em đang nói gì. Gã trói em lại, nhét giẻ vào mồm em, đánh đập một cách dã man rồi quăng em ra khỏi động quỷ ấy. Trong một cơn mưa, em ướt nhẹp , nằm trơ trọi trước cửa sau của căn nhà hắn. Mưa xối xả , mưa như trút,... Em lại cười, cười thật lớn. Cười một cách điên dại,.. Và người ta bảo em điên, kể từ đó.
****
Và 15 năm về sau....
Em vẫn thế, vẫn đôi mắt hoang dại và khuôn mặt đỡ đẫn ấy. Người ta vẫn gọi em là con điên. Những ả làm bướm đêm thường cho em ăn uống, họ chỉ cho em ăn uống thôi. Thỉnh thoảng, em sốt họ lại mua thuốc dùm em. Ai giàu sang thì đôi khi dúi vào tay em tờ bạc polime năm mươi nghìn đồng, em nhìn họ cười cười :
- Cái gì đây? Cho ngốc hã? Thích quá, thích quá .
Và đến một hôm , khi bi kịch ấy lại một lần tiếp diễn . Một nhóm thanh niên hút chích, khi đã say thuốc và đắm chìm trong thứ sa đọa ấy, cả nhóm hơn 10 tên như thế lần lượt đè nghiến trên thân thể của em.
Em nhắm mắt, và Thượng Đế đã đưa em đi ...
*****
Con người đôi khi họ vô tình đến vô tâm, bỏ quên hết bên mình những thứ lập dị mà không quan tâm đến bên trong cảm xúc của người ta. Họ sợ hãi những thứ xấu xí và gớm ghiếc. Nói cách khác, họ vô tình giết đi những kẻ điên___________________