Xem đầy đủ chức năng : Rời rạc
Tiểu Vũ
27-04-2011, 07:54 PM
Rời Rạc lại đến cái thứ 4
Bản thân hết vốn từ rồi, cho nên rời rạc vẫn là rời rạc
Khi xóa cái cũ, vốn cũng không định lập cái mới nhưng cái blog bên kia thì tùy máy mới vào được
Sau này trang này chỉ dành cho việc lữu trữ, sẽ không có bất kì cảm nhận nào cả …. Hm… lý do cũng không rõ cho lắm … chỉ biết bản thân thích cái blog kia hơn vì sẽ không ai chê mình phiền, nhàm chán.
Hì hì … lại nữa rồi kia … lại suy nghĩ theo chiều hướng cực đoan rồi :sr:
Tiểu Vũ
27-04-2011, 09:03 PM
Viết xong giờ mới để ý, mới lập topic mà không cho nó biết về thong tin chủ nhân nó là người như thế nào thì có vẻ là không tốt cho lắm. Nhưng mà thời gian giới hạn, từ ngữ cũng vậy cho nên ngắn gọn một chút.
Hôm nay mệt lắm !
Con người ỉu xìu như cộng bún thiu
Cái đầu lắc lư, đôi mắt ngó xa xăm như là kẻ bị bệnh, chỉ thiếu mỗi dóc dáng hóc hác thôi
Nguyên do vì sao mày biết không nk ?
Thôi, không cần nghĩ nhiều làm gì, để tao nói luôn cho
Bốn ngày nay tao lo làm research paper đấy
Làm thì cũng không nói gì nhưng chỉ tội cả 4 ngày tao chỉ ngủ được trên dưới 10 tiếng thôi.
Mày không cần tròn đôi mắt nhìn tao, tao cũng biết thần kinh mình quả thật không kém chì sắt.
Không phải chỉ có 4 ngày đó đâu, tao nói mày nghe, trước đó tao đã hao tốn không biết bao nhiêu là “nội lực” vào truyện rồi.
Tao nghỉ 9 ngày, không ngày nào tao không vận dụng thời gian vào truyện.
Có hôm, từ sang đến tối, ta chơi từ 9h sang đến 1h đêm mà trong bụng chỉ cái bánh bao không nhân và một ly nước thôi đấy.
Tự hào, oai oai vệ vệ nói ra là vậy nhưng mà giờ tao thèm khóc lắm mày ơi.
Tao mệt lắm nhưng còn phải giả ảnh hùng, chiến đấu thêm hai ngày nữa
Nói thật là không biết sau cái này, tao có ngã bệnh không
Khi ở trong lớp, người tao như phiêu phiêu vậy, đi đường thì chếch choáng, con mắt không mở to lên được, chỉ có thể híp mắt lại mà mà dòm đường.
Nhưng mà cho đến giờ này sao tao chẳng cảm thấy một tia hối hận nào mày à.
Có lẽ tao cho đó là cái giá để tao đổi lấy một bài học quý giá.
Tao đi học tiếp, vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Chỉ mong lần này đươc điểm cao cao một chút để không cảm thấy tủi cho mấy ngày nay tao hy sinh nhan sắc để làm
Tiểu Vũ
01-05-2011, 11:10 AM
Nhớ ... nhớ lắm mày ạh !
Tội nghiệp quá đi. Tử anh nàng ấy đã không online gần 3 tuần rồi ...
Thật sự là không biết đang bị bệnh hoặc là trốn tao.
Trốn tao thì còn đỡ đi ... nếu là bị bệnh thì thật là toi rồi.
Tao đã dặn nàng ấy giữ gìn sức khỏe biết bao nhiêu lần rồi không biết
Ta có khi còn điên lên giận dữ hỏi "nàng sợ mạng mình quá dài muốn đi đầu thai sớm sao?"
Đã bị lở dạ dày rồi, lại còn uống cà phê đen suốt ngày, còn nốc cả rượu trắng vào...
Hừ hừ...
Nếu mà tao suốt ngày ở bên cạnh nàng ấy thì xem nàng ấy có còn gan đụng vào nó không ... càng nghĩ là càng tức mày ạ.
Tử Anh à ! Nàng mau ngoi lên đây cho ta mau đi. Vị trí của nàng trong lòng ta, ta sợ mình giữ không nổi cho nàng đâu. Có người đang dụ dỗ thư thư nhà nàng đây này ...
Tối ngày mai phải đi nói chuyện gọi điện mới được... chứ kiểu này ba hồn bảy vía kiểu gì cũng bị câu đi bởi lo lắng
Tiểu Vũ
06-05-2011, 08:53 PM
không còn bất cứ bài post nào nữa đâu... hết rồi... thật sự là hết rồi... đây là bài cuối cùng trước khi đi xin ban nick :sr:
chỉ đơn giản là một chút khùng khùng thôi :sr: không vào nick này ta lại đi xài nick cũ :sr: làm một người mới khác nữa :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.