PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi đến một ai đó



Miền cỏ rối
25-04-2011, 09:41 AM
Có thể bạn sẽ đọc được hoặc không. Mà có lẽ đáng ra tôi không nên viết những dòng này làm gì cả.

Một ngày ngắn ngủi (Không, chỉ là mấy tiếng đồng hồ thôi). Cảm ơn bạn đã cho tôi cảm nhận nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau đến đối chọi như vậy.

Khi gửi tin nhắn cuối cho bạn (Cho đến thời điểm này), không hiểu sao nước mắt tôi đã rơi. Tôi đã "lạnh" trước bao lời cay độc, nhưng hôm nay tôi khóc chỉ vì một từ thật ngắn : HƯ. Bạn cảm nhận về tôi chỉ bằng một từ, nhưng có lẽ là rất đúng đấy. Vâng, tôi chỉ là một đứa hư hỏng, mà bạn lại rất ghét người hư.

Bạn nghĩ tôi đánh đổi mình để có những trải nghiệm ấy ư? Bán nhân cách để đổi về những tổn thương - rẻ và ác quá nhỉ? Nếu là bạn, bạn có muốn thực hiện cuộc giao dịch đó không?

Tôi đang cười đấy. Tôi cười chính tôi. Tôi cười sự ngu ngốc và chút hy vọng ảo tưởng của mình.

Mong tất cả những điều tốt nhất cho bạn ! Nhờ bạn mà tôi hiểu thêm về cuộc đời này đấy. Cảm ơn ! Cảm ơn bạn nhiều !