PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời nghiêng



Tiểu Bạch
25-04-2011, 05:48 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC80MS8wNDFkMzBiOTUwYmU5NWVhYjVkZDMwNTM2YjFmZ GNjOS5cUIbaBmUsICDN8Q8OzIE5naGUgxJDhdUng51pIE5naGn Dqm5nfFRy4WeBdUngLWeBmggVsSpWeBmggVHJpWeBmh8fDE



Em về tìm tiếng à ơi
Đời nghiêng lỡ bước, xuân thời chênh vênh.

Tiểu Bạch
25-04-2011, 09:07 AM
"Cậu ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để yêu em... Vậy em có chắc cậu ta sẽ không sẵn sàng bỏ em để theo một người khác hay không?"

"Em không chắc, chẳng ai chắc chắn được cái gì. Nhưng, em tin anh ấy." :)

Anonymous*
26-04-2011, 12:18 PM
Mèo con đắc chí oai hơn cọp

Phượng hoàng rụng cánh, chẳng bằng gà.

Nhạc mẫu à, con đối với người đành "kính quỉ thần nhi viễn chi" mà thôi.

Giao Long - không sống trong ao cạn :so_funny:

Tiểu Bạch
26-04-2011, 11:40 PM
Ai là mèo? Ai là phượng mà tơi tả thế @@?
.
.
.
.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNy9lLzkvInagaMEZTliMDM1YjkzZTZiNT VjY2E5OTg5NDA0MThiMzQ2ZDYdUngWeBXAzfE3hdUng5l0IE3D rG5ofEjhdUng5NdUngZyBOaHVdUngZ3x8Mg

Muốn ngủ vùi trong mệt mỏi :)

Tiểu Bạch
27-04-2011, 04:39 AM
Mí hôm trước luyện lại Thần mộ

Thề là cái từ Giao Long làm mình lại nhớ đến con rồng bỉ ổi khốn kiếp :so_funny: Cái tên "rắn bốn chân" nghe mới thật khả ái làm sao :so_funny:

Tiểu Bạch
27-04-2011, 11:20 PM
Veritas Vos Liberabit. Câu này đúng à nha. Càng ngày càng càng rõ à nha. :so_funny:

Yên Vũ
28-04-2011, 05:09 AM
Mình thèm được chơi Võ Lâm để nghe chúng nó chửi nhau, thật là thống khoái hơn nhiều :so_funny:

Tiểu Bạch
28-04-2011, 06:39 AM
Mệt quá, cảm giác như có thể chết ngay được ấy :) Chết ngay chắc dễ chịu hơn tình trạng của mình bây giờ?

Một nồi cơm ăn 2 ngày không hết. Cơn đói của một thằng con trai suốt ngày đến ăn nhờ với lý do hết tiền lại có thể khiến cho nó vung tay đến mức ấy sao? Nhà toàn mùi mì tôm nấu, mùi cơm nguội đã bốc mùi khiến mình lợm giọng.

Suy cho cùng, đó là chữ "si" mà, chả ai tránh được. Với nó thì thằng ấy quan trọng như chồng mình quan trọng với mình vậy. Dù có bị đối xử tệ thế nào thì vẫn yêu, vẫn thương, vẫn chiều chuộng, vẫn sẵn sàng nấu một nồi cơm thứ 2 nếu bữa đó mình "vô tình" nấu ít đi :so_funny: Mk, đàn ông vô dụng. :so_funny:

Tiểu Bạch
28-04-2011, 11:51 PM
Mình mệt mỏi quá :) Mệt mỏi muốn chết ngay đi ấy :)

Yên Vũ
30-04-2011, 05:07 AM
Lại bị cảm. Dạo này thời tiết thay đổi hay sao mà mình hay bị ốm thật :(
Ba chồng gọi điện tỉ tê một thôi một hồi, cứ phải nhịn để không hắt hơi. Haizz.

Tiểu Bạch
30-04-2011, 11:14 PM
Giờ mình mới biết cái tiền lệ hay ho này a :so_funny:
.
.
.
Không cho nói ra thì vào đây xả vậy, mất toi một ngày đẹp trời :so_funny:
.
.
.
Người ta hay bảo, làm gì thì làm, nên hạn chế xung đột với đàn bà. Vì đàn bà nhiễu sự, lắm lời, hay bới móc, còn đàn ông thì cởi mở hơn vì họ nói ít làm nhiều. Nói thật là chả có cái tí tình cảm nào nữa. Trước đây thấy tội tội thương thương, giờ mới thấy là thoả đáng.

Haizz haizz haizz...
.
.
.
Mình muốn phong ba tái khởi a. :so_funny: Đâu còn là thời chỉ đàn ông mới được trà dư tửu hậu phiếm luận chuyện thiên hạ nữa đâu ha :so_funny:
Lặn thôi. Mệt mỏi quá rồi. Đi ngủ tiếp nào.

Tiểu Bạch
01-05-2011, 03:28 AM
Đề: Tả ông nội.

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Đề: Tả một dụng cụ lao động.

Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc cứt chó nữa.

Đề: Miêu tả về bố.

Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.


Đề: Tả một con vật mà em yêu nhất.

Nhà em có nuôi một con gà trống rất đẹp, em rất yêu nó. Hằng ngày, em cho nó ăn. Chiều chiều, em dắt nó đi dạo mát 15 phút.

Đề: Tả cái cặp đi học.

Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

Đề: Tả về ông bà nội.

Khi em được sinh ra thì bố mẹ em đã làm ma cho ông bà nội em rồi.

Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý.

Cô giáo em rất đẹp. Cô có vầng trán cao thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô, nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ. Cô còn hay đọc tập làm văn cho tụi em chép nữa.

Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất.

Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.

Đề: Tả anh bộ đội.

Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.


Đề: Tả cô giáo em.

Cô giáo em mặt đỏ như mặt trời, chân đi xào xạc tựa mây bay.

Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần.

Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại.

Đề: Tả cây hoa hồng.

Những bông hồng xinh xinh như những con cún con đậu trên cành.

Đề: Tả cây bàng.

Ở cạnh nhà em cách một quán phở có một cây bàng. Cây bàng đã sống trên 10 năm nên nó đã già và nó đã biến thành cây đa.

Đề: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất.

Nhà em có một con chim chích bông, nó nhỏ và xinh, lông nó màu vàng óng, em thấy nó không ngừng nhảy và mổ mồi. Em rất yêu con gà của ông em.

Đề: Tả em bé.

Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp.

Mẹ em tát em đôm đốp.

Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết.

Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim.

Hay quá cơ :so_funny:
Mình chợt nhớ dạo đi thực tập, có bị gọi đi coi thi . Đề môn văn có 1 câu là: Bình luận về những tác hại của game online . Một cậu học sinh đã viết rất thật bằng cách chỉ ra cho thầy cô giáo biết là: trong trò Võ lâm có 1 trạng thái gọi là ĐỒ SÁT. Khi bật trạng thái này chúng ta có thể đi giết người thoải mái. Có thể coi nó là 1 hành động vô cùng dã man :so_funny: Mình đọc xong cười ha hả, làm cho mấy đứa đang làm bài tưởng bài đó hay lắm :so_funny:

Tiểu Bạch
01-05-2011, 07:28 AM
http://cB5.upanh.com/22.19.29009954.g4B0/im12384519161.jpg (http://www.upanh.com/upanh_im12384519161/v/6tu4czcr7sd.htm)


1. Thịt kho tàu
NL:

- 1 ký thịt bắp đùi (nên lựa thịt có da mỏng mới ngon và mau mềm)
- 1 trái dừa tươi
- 2 phần chén nước mắm ngon
- 6 muỗng cà phê đường
- 2 muỗng cà phê muối ...
- 5 tép tỏi lớn
- 3 củ hành

Cách Làm:

Mua thịt bắp đùi dính cho ngon về cạo rửa cho sạch xắt miếng vuông độ 6 phân để trên rổ cho thật ráo nước, đem ướp muối, đường cho đều để độ 2 tiếng đồng hồ, lấy soong đựng nước dừa và 2 chén nước nóng thật sôi.

Lấy nửa thau nước lạnh rửa từng miếng thả vô nước dừa đang sôi, để lửa riu riu, lấy nắp đậy hở phân nửa.

Khi nước dừa cạn chừng phân nửa, đổ 2 phần chén nước mắm vô rồi cứ để lửa sôi riu riu trở thịt cho đều, khi thịt vừa có màu thì trở thường xuyên. Bằm tỏi cho nhuyển với củ hành trộn cho đều khi nước còn sắp sắp cạn cho vô 3 chén nước sôi, cũng để lửa cho sôi riu riu cho đến khi thịt mềm. Khi thịt trong và nước cũng trong, rất ngon và thơm.

Chú ý: Nếu kho để dành lâu thì đừng có bỏ tỏi và hành.


Với cách xắt thịt của bà này đảm bảo gắp vô bát nó đầy ứ lên nhìn kinh ăn không nổi :so_funny: Người ta chỉ xắt bằng bao diêm thôi à :rain:
Và:
1. Mình thích chọn thịt ba chỉ có 2 lớp mỡ mỏng hơn. Thịt sẽ mềm hơn là thịt chân giò hay thịt bắp. Thịt chân giò chỉ luộc rồi bó để tủ lạnh ăn là phê nhất :sr:
2. Mình không bao giờ cho hành tỏi vào món này
3. Mình cũng không cho quá nhiều nước dừa, mặc dù thơm nhưng ăn dễ bị đầy hơn và ợ chua :so_funny:
4. Thắng đường lên rồi cho vào sẽ đẹp hơn là dùng nước hàng + đường :|

Ngày rảnh nên quỡn tí :so_funny:

Yên Vũ
01-05-2011, 01:04 PM
Một cơn mơ bất chợt làm ta thức giấc. Đêm đã khuya lắm rồi. Hơi lạnh. Và bất chợt, muốn viết một vài dòng cảm xúc, rời rạc thôi, nhưng đủ để xoa dịu cõi lòng :)

Tiểu Bạch
01-05-2011, 10:26 PM
Mệt quá!

Quá mệt mỏi!

Đi ngủ...

Yên Vũ
02-05-2011, 03:51 AM
Nhắn tin cho chồng "Anh đang làm gì đấy".
"Anh chơi game"
"Uk"

Yêu nhau nhiều quá nên giờ một tin nhắn chẳng cần dài quá 2 câu thì phải?
Thôi mình lại đi ngủ.

Anonymous*
02-05-2011, 04:14 AM
Hix, lúc ấy anh chơi với bạn, hơi mải tí mà, con gái, hơi tí là giận :khocnhe:

Tiểu Bạch
02-05-2011, 05:39 AM
Làm rau muống trộn. Rau ngổ, tôm nõn, chanh mua đủ cả mà thiếu mất ngò gai rồi :khocnhe:

Tiểu Bạch
02-05-2011, 11:46 AM
"Ngoài em ra, anh chẳng có gì gọi là riêng tư cả. Em là của riêng anh!"
.
.
.
.
Vậy mà em lại đi cất giấu cho mình quá nhiều những nguy nghĩ, những nợ đọng trong đầu óc. Em ích kỉ rồi, phải không anh? :)

Tiểu Bạch
03-05-2011, 02:07 AM
"Người tao nhã, kẻ thuyền quyên
Phong hoa tuyết nguyệt là tiên trong đời."

Tiểu Bạch
03-05-2011, 02:26 PM
Phỏng vấn cute girl NGUYỄN THỊ SUNG SƯỚNG


http://cB3.upanh.com/22.101.29093652.kFk0/13282901242173613.jpg (http://www.upanh.com/upanh_13282901242173613/v/6tu4czcr7sd.htm)


Cụ Sướng: Các cháu gái bây giờ rất là sung sướng, ngày xưa chúng ta đâu có Dylan mà cưỡI như các cháu bây giờ:


http://cB4.upanh.com/22.101.29093653.Ecz0/aaaa.jpg (http://www.upanh.com/upanh_aaaa/v/6tu4czcr7sd.htm)

PV: Thưa cụ, Dylan rất tốn xăng và lại rất nặng nữa, cháu bê còn thấy chới với nữa là các em, sướng cái gì mà sướng ạ?


Cụ Sướng: Cháu lớn mà chẳng có khôn, ko đi Dylan thì làm sao mà đong được mấy anh hotboi hả?

PV: Ồ hot boi, vậy nhân bàn về hot boi xin cụ cho biết thời các cụ có hot boi ko ạ?

Cụ: Có chứ nhiều là đằng khác.


PV: Xin cụ cho biết Hot boi thời của cụ có giống và khác gì hot boi thời nay ko ạ?

Cụ: Ngày xưa hot boi thường là các anh hùng, có võ công cao cường, thường bay lượn khắp giang hồ như: Anh hùng xạ điêu, hay thần điêu đại hiệp:


http://cB9.upanh.com/22.101.29093638.UL0/giaptntast422.jpg (http://www.upanh.com/upanh_giaptntast42_2/v/6tu4czcr7sd.htm)



Những người dũng cảm dám là người đầu tiên chấp nhận thử thách:


http://cB8.upanh.com/22.101.29093637.cAk0/giaptntast412.jpg (http://www.upanh.com/upanh_giaptntast41_2/v/6tu4czcr7sd.htm)



Là những người có thân hình vạm vỡ, sức khỏe vi thường:


http://cB9.upanh.com/22.101.29093648.zWb0/30tast1.jpg (http://www.upanh.com/upanh_30tast_1/v/6tu4czcr7sd.htm)


Những nhà thám hiểm ưa phiêu lưu mạo hiểm cũng xếp vào dạng hot:


http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/giaptnTAST35_1.jpg

Ngày nay vẫn vậy, những boy có thể bay lượn nhảy nhót trên khắp các con đường: các anh hùng xa lộ cũng là các hot boi


Những người dũng cảm dám chấp nhận thử thách cũng là hót boi:





http://cB7.upanh.com/22.101.29093636.Kge0/giaptntast385.jpg (http://www.upanh.com/upanh_giaptntast38_5/v/6tu4czcr7sd.htm)


Những thằng có sức khỏe phi thường cũng là hot boi:


http://cB7.upanh.com/22.101.29093656.sw00/giaptntast374.jpg (http://www.upanh.com/upanh_giaptntast37_4/v/6tu4czcr7sd.htm)


Những thằng thích "thám hiểm" "khám" "phá" cũng là hot boi:


http://cB6.upanh.com/22.101.29093635.dTh0/giaptntast382.jpg (http://www.upanh.com/upanh_giaptntast38_2/v/6tu4czcr7sd.htm)


Rồi đến những thằng đái bắn, chém gió pro cũng được coi là hot boi:


http://cB6.upanh.com/22.101.29093655.yUR0/giaptntast353.jpg (http://www.upanh.com/upanh_giaptntast35_3/v/6tu4czcr7sd.htm)


Cụ Sướng: Giá trị xã hội đảo lộn, thời tôi thì tiêu chuẩn đầu tiên để chọn 1 chàng trai là: anh í phải là người tốt, anh í phải hiền lành. Còn thời nay thì: anh í phải là dân chơi, anh í phải “chơi”.


PV: Vâng thưa cụ, bức xúc lắm ạ!!! Xin cụ cho biết nhận định của cụ về tiêu chuẩn hot boi cho thời gian sắp tới.


Cụ sướng: Trước hết anh í vẫn phải đẹp trai:


http://cB6.upanh.com/22.101.29093645.8Rx0/11azpci.jpg (http://www.upanh.com/upanh_11azpci/v/6tu4czcr7sd.htm)



Phải thông minh, “chim” khôn biết chọn cây mà … ngủ:


http://cB1.upanh.com/22.101.29093640.xGF0/loandtemnhi5vf.jpg (http://www.upanh.com/upanh_loandtemnhi5vf/v/6tu4czcr7sd.htm)

Phải là người luôn tự tin, thể hiện mình biết cách vượt qua áp lực dưới con mắt soi mói của người đời:


http://cB3.upanh.com/22.101.29093642.dTh0/pissdapaura6uv.jpg (http://www.upanh.com/upanh_pissdapaura6uv/v/6tu4czcr7sd.htm)

Và anh ấy: Phải luôn luôn chăm chỉ, ko chăm chỉ là ko được:


http://cB7.upanh.com/22.101.29093646.6oU0/12.jpg (http://www.upanh.com/upanh_12/v/6tu4czcr7sd.htm)

Và nhất là phải là một người đàn ôn dám vượt qua mọi rào cản, định kiến xã hội để đến với người con gái mình yêu:



http://cB4.upanh.com/22.101.29093643.ojo0/2ca5be82.jpg (http://www.upanh.com/upanh_2ca5be82/v/6tu4czcr7sd.htm)

Và tuyệt vời nhất là biết và yêu thích: Nghệ thuật Shopping:


http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/401ff44e.jpg

PV: Xin cảm ơn cụ đã tham gia buổi phóng vấn của chúng cháu ngày hôm nay!!! Cảm ơn những thông tin mà cụ đã cung cấp, trước khi tạm biệt cụ có thể cho các khán giả của ViPTV biết địạ chỉ ních chat của mình có gì còn tâm sự được ko ạ?


Cụ Sướng: Nik của ta là:


http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/nguoicongaicontrinh_jpg_thumb.jpg

Ta onl 42/24h có gì cứ buzz!!!!


PV: Thưa cụ trước khi chia tay cụ còn điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn girl thế hệ hiện tại ko ạ?


Cụ: Ta có đôi điều muốn nhắn gửi đó là: các cháu phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

Trước hết là với tình trạng xe ga giả:


Xe ga giả là gì: ko phải là í ta muốn nói tới loại xe máy chở gas rồi được gọi là xe ga.


Cái kiểu lừa cổ điển:

Girl: anh ơi anh đi xe gì?


Boy: Anh đi xe ga (xe chở gas như hình trên í) chắc hẳn các bạn girl giờ này đã thuộc lòng.
Mà điều ta muốn nhắc nhở các bạn girl bây giờ là tình trạng xe gas giả tinh vi hơn rất nhiều. Mặc dù xe mà chúng nó đi là: Lần hay Hát 100% xịn ….




http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/22493_0_1_2_dylan150_Imagecredits-Honda.jpg

Nhưng thực ra ko phải là xe của chúng nó hay bố mẹ chúng nó là xe chúng nó đi mượn, đi thuê.


Bằng chiêu thức “Ve sầu thoát xác” này rất nhiều dân chơi vùng xâu vùng xa đã đong thành công các bạn girl nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức xã hội, phải nhìn tổng thể, điện thoại gì, quần áo, giày dép thế nào. Quan trọng nhất là có thấy nó tự tin với những trang bị thế ko? Luôn tỉnh táo các bạn girl nhé.


Ngoài ra, các bạn girl còn cần chú ý : “giữ mình” bây giờ nhiều thằng tưởng là hot boi đấy nhưng chúng nó tởm lắm:



http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/ibgua9.jpg

Sẵn sàng cua cả chì lần chài của các bạn đấy, lừa tình cảm, lừa thân xác, lừa cả tiền nữa.


Nói chung là rất là ghê gớm. :so_funny:

Tiểu Bạch
03-05-2011, 02:43 PM
Thức dậy lúc 1h sáng để học bài, nhưng mà đầu óc dù chẳng đầy cũng không thể nhét được thêm chữ nào vào đầu. Đến giờ vẫn chưa ngủ vì cái tội ngủ 18 tiếng/ngày. Nản :rain:

Chẳng biết mọi sự rồi sẽ đi đến đâu.

Ở nhà mình thì suốt ngày người nọ người kia đến đánh tiếng. Mình đã nói là mình sẽ không về rồi mà. Còn hứa hẹn cái gì đó mà tạo cơ hội cho mình có việc làm, vào cơ quan nhà nước... Mẹ thì chỉ muốn mình lấy chồng gần cho tiện đi lại. Có lúc mình nghĩ mình đang phải đỡ một khối áp lực nặng hơn trọng lượng cơ thể mình đến cả vạn lần.

Ở nhà người yêu thì bố chồng giới thiệu cho cô này cô nọ. Thế mà hôm rồi ông gọi điện cho mình còn bảo: "Hai đứa quê gần nhau nên cũng tiện đi lại." Haizz. Không lẽ mình phải nghĩ từ "bạn" mà ông nói với mình theo nghĩa đen hoàn toàn? :rain:

Kệ, ép dầu ép mỡ ai ép được duyên. Mẹ mình cũng sẽ không làm quá đáng nếu mình không có tình cảm gì với Thiên, với Tùng hay con ông nọ bà kia... Mình yêu chồng mình. Khó khăn mấy cũng phải vượt qua!

1 năm nữa thôi mà. :)

Yên Vũ
03-05-2011, 11:25 PM
Thi xong, có cái gì đó hơi hẫng hụt...

Thế là mình sắp thất học thật rồi :so_funny:

Tiểu Bạch
04-05-2011, 11:55 AM
Vẫn phải nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Cái dư chấn của tai nạn hôm qua thật là kinh khủng :so_funny:

Tiểu Bạch
05-05-2011, 06:49 AM
Một khi em nhận ra rằng, tất cả những điều đó làm anh mỏi mệt, em sẽ lại một lần nữa bắt anh từ bỏ :)
.
.
.
.
.
Anh sẽ từ bỏ chứ, nếu một lúc nào đó, đó là điều em muốn? :)

Tiểu Bạch
05-05-2011, 09:45 AM
Mệt mỏi thì thì từ bỏ, nhưng nhụt chí thì không bao giờ được làm vậy :)