Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Forever is not enough



4+3=84
23-04-2011, 08:48 PM
Thứ 7 24/4/2011 8:35 pm

Không biết sao hôm nay bùn ngũ thể nhi.......
Thì ra mới sáng sớm có người gọi mình tám hihii..... shin thấy vui lắm khi có người cũng để ý đến mình hihi.......... Tưỡng nhóc quên lun rồi chứ :bicycle::bicycle: Không biết sao bây h nói chuyện với nhóc shin có 1 cảm giác lạ lắm =[ , hối sáng khi nghe nhóc nói chuyện fone với bạn nhóc, rồi bạn nhóc nhắc đến B.........F........ của nhóc thì shin cảm thấy chán nản lắm =[ muốn cúp máy rồi đi ngũ cho xong hix hix,............. hì nói giỡn thôi, chứ shin cũng chẵng để ý gì cho lắm hihi, nên cũng nghe lang láng qua mà thoi ^^

Hôm nay đi chơi vui không nè ^^,
1 ngày đẹp trời nhĩ, nhưng shin cũng trả có gì để đi đâu cả, chán lắm, ngồi ở nhà lục vào facebook nhóc xem ^^ hihi................ shin vừa mới đậu = lái xe nè ^^ mà trả ai chúc mừng gì cả........Bùn:rain:.............

Hmmmm Chúc nhóc ngũ ngon nghen =] Nhớ nhóc nhiều lắm ^^

4+3=84
30-04-2011, 11:30 PM
Thứ 7 30/4/2011 10:52 Pm

Không biết con đường shin đang đi có phãi là đúng hay sai,
Khi nhóc rủ shin đi katy mill mall, và shin đã từ chội Shin biết shin sẽ rất hối hận khi không gặp nhóc, nhưng nhóc có biết không, shin sợ đối diện với nhóc lắm, mỗi lần đối diện với nhóc thì shin cảm thấy mình có lỗi đối với nhóc lắm. cảm giác như 1 kẽ thua cuộc, shin muốn làm điều gì đó, really really want to do =[ mà không được. shin cảm thấy yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm. chĩ muốn Nhóc quành lại với shin thôi.

Mà chắc nhóc không còn cần shin nữa rồi, có người quan tâm cho nhóc hơn shin, đối xữ tốt với nhóc, yêu thương nhóc ,nhóc không muốn làm người đó bùn, và bắt đầu nhàm chán shin rồi =[

Shin sợ đối diện với sự thật, vì nhóc không còn cần shin nữa =[ Shin sơ, shin sợ nhóc sẽ không dòm ngó đến shin nữa, Shin sợ nhóc sẽ không quành lạii với shin nữa.... Shin sợ lắm

Điều shin sợ không phãi là nhóc sẽ move đi qua state khác, vì không có nhóc bên cạnh, shin sẽ mãi yêu mình nhóc mà thội
Khi ta chia tay nhau shin cũng đã hứa với bản thân mình, shin sẽ không quen một ai trong thời gian học highschool nữa. Cuối cùng shin cũng làm được đấy, tại nhóc đấy =[

Vài ngày nữa nhóc move qua state khác rồi nhĩ, shin chắc rằng shin sẽ nhớ nhóc nhiều lắm, khi nhóc đi rồi thì đừng quên shin nhé, shin không muốn nhóc quên shin đâu vì shin thương yêu nhóc nhiều lắm

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nhóc cũng đừng quên shin nhé.......... Shin sẽ không quên nhóc đâu vì nhóc đã đi thấu vào tim và đầu óc của shin rồi =[

Ngủ ngon nghen nhóc nhỏ <3

Love You............................................... .............................................

4+3=84
04-06-2011, 07:30 AM
Thứ 7 ngày 4 tháng 6 2011 7:00 AM

Cảm ơn nhóc đã cho shin tình cảm 2 tuần vừa qua nhạ shin cảm giác rất vui khi ở bên nhóc. vì suốt 5 tháng vừa qua, shin sống như người không có linh hồn vây. suốt ngày chĩ nghĩ mỗi về nhóc thôi. tại vì nhóc ingore shin, nên shin cảm thấy chán nản trong cuộc sống mình lăm. không phãi là do shin muốn niéu kéo nhóc lai. mà shin chĩ cẫn muốn nói chuyện với nhóc mà thôi.

Cảm giác shin 5 tháng vừa qua. shin sống chĩ có 1 mục đích, khi nào cũng hope là mình còn thể quay trỡ lai. không biết sao nữa. nhưng shin cảm giác thấy thiếu 1 thứ gì trong cuộc sống mình vây. nhiều khi shin thật sự muốn quên đi, nhưng không làm đươc. shin cũng đã tập thể dục hàng ngày để giảm stress, chĩ muốn đi học hay đi đâu đó thôi chứ không có muốn ở nhà đâu. Chĩ muốn kiếm cái gì để làm, cho hết suy nghĩ về nhóc. thật sự khó sống sau khi kelly bỏ lơ shin lắm =[

Chuyện shin call mom nhóc hôm qua, là shin muốn mởi mom nhóc đi ăn tối đêm chủ nhât. mom nhóc nói chuyện với shin qua phone cũng thấy rất thận nếu có cơ hội gặp mặt nói chuyện, thì shin nghĩ mom nhóc sẽ hiẽu shin hơn. Không phãi là shin không nghe lới nhóc nói, nhưng cứ trốn tránh đến khi nào đây.

Nhóc giận shin, ghét shin hay khơ6ng muốn nói chuyện với shin, thì shin cũng không trách nhóc đậu
Đêm qua, sau khi nhóc nói khi nhóc qua đó rồi thì sẽ không liên lạc với shin nữa. shin cảm thấy buồn lắm. Nếu mà sự ra đi của shin làm nhóc vui thì không sao, nhưng shin sợ, nếu sự ra đi của shin thì shin sẽ không bik khi nào nhóc bùn hay vui để quan tâm và chia sẽ cho nhóc nữa. Vì shin không muốn thấy nhóc buồn đâu. vì mỗi lần nhóc buồn thì nước mắt shin lại rơi.

Thối nếu con đường nhóc chọn thì shin cũng không ép, nhưng hay suy nghĩ kĩ, mà lựa chon. nếu không sau này sẽ hối hận đậy

Tạm biệt người shin yêu nhất
...................................SK

4+3=84
04-06-2011, 09:14 AM
It's hurt to live with out you, từ ngày anh nhận ra, thì em mới chính là hạnh phúc của ạnh nếu em đi rồi, thì anh sống trong 1 cuộc sống vô vi. because of loving you, i will not give ụp.