Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu.......



Kún_ngốc
23-04-2011, 08:19 PM
Nếu nó biết mẹ đã buồn vì tất cả những gì nó gây ra, những suy nghĩ của mẹ thì nó sẽ k làm cho mẹ buồn như vậy.

Nếu nó mạnh mẽ hơn thì có lẽ nó k phải hay buồn như thế này.

Nếu nó không đa cảm thì có lẽ nụ cười trên môi đã không tắt.

Nếu nó biết tình cảm của người ấy dành cho nó như thế nào thì nó đã không phải khóc, dằn vặt bản thân như thế này.

Nếu nó biết mọi người nghĩ về nó như thế nào thì nó sẽ tốt hơn chăng.

Nếu nó biết anh nó lo lắng cho nó như thế nào thì có lẽ nó không ngang bướng như vậy.

Nếu nó biết tất cả những người thân của nó, bạn bè của nó thỳ nó k làm họ buồn, họ đau khổ.

Nhưng nếu tồn tại được chữ nếu thì ng ta đã k phải nuối tiếc về những gì đã qua.

Ừ thì nó vô tư quá rồi hóa vô tâm. Ừ thì nó cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra cứng rắn nhưng dù nó có cố đến đâu thì nó vẫn là một con bé mít ướt, hay khóc, hay hờn giận vu vơ. Ừ thì nó là con gái.

Nó ghét tất cả những ai dù trực tiếp hay gián tiếp làm tổn thương đến gia đình, bạn bè nó.

Nó có thể nổi khùng vì những ng thiếu tôn trọng người khác.
Ừ thì nó nóng nảy. Ừ thì nó đa nghi.

Kún_ngốc
25-04-2011, 06:47 AM
Cuộc đời có lẽ rất nhiều bất công.

Nó ghét bản thân mình không thể mạnh mẽ như nó muốn.

Nó ghét bản thân mình dù biết nếu cố gắng nó sẽ làm được tất cả vậy mà nó cứ buông xuôi.

Nó ghét bản thân mình vì nóng nảy, vì cố chấp mà có bao người đau vì nó.

Nó ghét cuộc sống hiện tại có quá nhiều bất công và bi ai.

Nó ghét, ghét tất kả mọi thứ.

Ừ thỳ nó bi quan, nó chán nản.

Kin Ngố
26-04-2011, 12:21 AM
Phải luôn vui vẻ thì mới đủ mạnh mẽ để vượt wa mọi khó khăn e à.
Chả ai cho mình cái rỳ het61. Tự tìm lấy thôi

Kún_ngốc
26-04-2011, 12:53 AM
Hum nay nó thj học kì xong rồi.

12 năm, hàng trăm nỗi nhớ, hàng ngàn kỉ niệm và vô vàn nỗi buồn.

Cái thời học sinh sắp hết. K thể vô tư, hồn nhiên nữa.

Thời gian sao quá vô tình và lòng người kũng thay đổi.

Chẳng thể biết trước được tương lai.

Nếu nói vương vấn cũng đúng mà k vương vấn cũng chẳng sai.

Vì thế nó vẫn cứ phải cố gắng vì tương lai và hạnh phúc của chính mình.
Tập quên những gì không thuộc về mình. Vùi chặt những đau thương.
Chôn giấu đi những kỉ niệm.
Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ.
Phải sống tốt vì tương lai của chính bản thân và hạnh phúc của gia đình.
Nó tin nhất định nó sẽ làm được và làm thật tốt.




Ps tks ss Kin nha! E sẽ làm được ss ạk. Nhất định là thế.