PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Diary*



Snowflake*
22-04-2011, 07:06 PM
Đúng là hâm đơ thiệt, mở nhật ký lên mà chẳng biết phải viết gì nữa. Cảm xúc? Mình chả có cảm xúc gì cả. Mọi chuyện xung quanh vẫn êm đềm, đôi chút có sì tréc tí về việc học hành, và tiền đổ xăng. [Xăng lên giá quá mòa :meo:] Mới viết có 2, 3 câu thôi mà đã thấy lỗi chính tả tùm lum. Dạo này dốt tiếng Việt, và ngu tiếng Anh trầm trọng, chả biết giờ đây mình phải dùng ngôn ngữ gì cho hợp lý [:meo:]. Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới đây thôi mà ta đã gần già thêm 1 tuổi [:rain:] Hôm nay đầy tháng con của con nhỏ làm chung, đáng lẽ là giờ này phải đi cơ mà viện cớ là học bài [:rain:], ngày mai là sn em con nhỏ bạn thân, cũng sẽ viện cớ là: 3 tests next week, can't go [:timvo:] Nhìn cái test review xong, chả biết phải start từ đâu, đành phải viết nk để kéo dài thời gian [:so_funny:]

Snowflake*
23-04-2011, 06:45 PM
Chán quá, vô nhảm tí [:cr:] kiện với chả kiện, chỉ là thế giới ảo thoy mà thấy có nhiều người bị sì tréc vì những vụ không đâu [:cr:] làm người thì bớt nóng chút đi, hè rồi, nóng quá bóc khói ấy [:hihi:] hết vụ này rồi đến vụ khác, làm vô đọc xong, lại bùn cười [:so_funny:] đúng là chuyện bé xé ra to ấy mà [:so_funny:] hên là mình ko dính vô mấy vụ xì căng đan này áh, nếu không chắc nhiều kẻ thù oy` [:kaka:] làm nhớ đến cách đây 2 3 năm về trước, lúc đó mình cũng hăng máu như mấy bạn này =)) già oy`, về vườn, tu cho nó khoẻ =)) [:chayle:]
Hix, thứ 3 test, thứ 5 và 6 cũng test, the week after next week thì final...xong rồi thì summer school, rồi...................... [:dien:]