Xem đầy đủ chức năng : Ngã ba tình
mcl120
20-04-2011, 09:07 PM
Em yêu anh mà anh yêu người khác
Tam giác đều nghiệt ngã thế sao anh
Dù biết trước giấc mộng sẽ không thành
Nhưng bóng anh chẳng thể nào quên lãng
Yêu thế tưởng thời gian không thể xóa
Mà tình xa như chưa có bao giờ
Em lênh đênh như trong một giấc mơ
Chẳng thể biết bến bờ nào, sự thật
Mất, mất rồi, mối tình nào chôn cất
Phá tan nào, một giấc mộng tình yêu
Cho thật nhiều, nhận được có bao nhiêu
Thôi đành vậy, người em yêu, chào nhé!!!
Nguoitakho
20-04-2011, 11:06 PM
Ngã ba tình nghiệt ngã wá ai ơi
biết phải làm sao vẹn mối tình
yêu người, người lại chẳng yêu ta
biết phải làm sao khi mộng ước k thành
đành buông tay rút khỏi cuộc tình
thầm mong anh hạnh phúc bên người ta
ngã ba tình từ nay đã hết
đã chấm dứt mối tình tay ba
DanhVong
20-04-2011, 11:07 PM
Đừng vội vải cập vơ tay chào hạnh phút!
Đôi môi em vẫn còn lắng động nhớ thương
Hãy nghe anh phân giải đôi lời nhé!!
Dù chỉ một lần! Được ko em?
Anh yêu em_yêu thật lòng mà!
Lời nguyện thề cả đều ước tương lai
Nơi căn nhà! Bồi đấp mộng mơ
Vắng em rồi_anh biết sau đây?
Chỉ vì 1 phút, không nương lòng
Xa chân vựt thẩm chôn đời người
Em bước đi anh ngoảnh lại
Chiếc quan tài định sẳn riêng anh!
Ung dung vải cập lệ tràng mi
Ai hửng hờ quên lãng tình tôi
Mọng tưởng xa vời không thế với
Cất bước xuôi theo dòng tưởng niệm
Nguoitakho
21-04-2011, 08:39 PM
Biết phải làm sao khi mộng ước k thành
một lần xa ngã, một lần đau
ngã ba tình đã hình thành lên rùi đó
biết phải làm sao để phá tan
a nói rằng a đã yêu tôi
vậy mà sao a còn yêu người khác
có phải chăng tôi quá dại khờ
để a vui, a đùa ,a giỡn
DanhVong
21-04-2011, 09:18 PM
Đấng nam nhi máu chảy không rơi lệ
Quyết không vì lị dưới chân ai
Nhưng nay lầm bước xa vực thẩm
Biết nói gì với người ấy_tôi yêu
Ngã ba tình chỉ là tên em gọi
Thực tại trong tôi chưa hề đổi thay
Thề với trời cao cỏi lòng mình
Tôi vẫn yêu em chưa lần chăn hoa
Thực rằng người ấy ôm tôi (bị ôm)
Nhưng chỉ là tình nghĩa bạn bè
Câu an câu ủi cho đều không mai
Nào đâu tôi kẽ đa tình như ai
Yêu người này lại đến người kia
Vẫn còn đây hơi ấm em trao
Vẫn còn đây mọng ước ngày nào
Xin đừng vội vã giết tình mình nhé em!!
Nguoitakho
21-04-2011, 09:42 PM
A nói thế tôi biết phải làm sao
khi lòng này đã rứt khoát ra đi
bạn tôi đấy a nào có biết chăng
cô ấy cũng yêu a,như tôi yêu a vậy
tôi phải làm sao khi một bên là bạn
còn bên kia lại là người tôi yêu
hãy nói đi tôi phải làm sao
để vẹn toàn cả 2bên bạn-tình
DanhVong
21-04-2011, 10:04 PM
Tình yêu chớ phải trò chơi
Miếng cơm sớt được nói No với tình
Yêu thì ai có lựa đâu
Một mai đánh mât.....
Bao giờ tình lại đến đây
Bạn bè là chổ thân quen
Nói câu nhỏ nhè kêu nhường được thôi
Còn riêng anh anh hứa mà!
Rời xa cô ấy! Được không em?
Nguoitakho
21-04-2011, 10:22 PM
Giữa tình và bạn thật khó chọn
mất một được một có vui không
biết phải làm sao để vẹn toàn
chọn ai? Bỏ ai? Thật phiền lòng
thôi thì bỏ tất đỡ hư hao
ta buồn ta khổ mình ta chịu
đỡ phải chọn lựa giữa bạn- tình
DanhVong
21-04-2011, 10:30 PM
Nam mô ngã phật hĩ xã từ bi
Em ra đi_quyết đi thật rồi
Cổng chùa đêm cũng đã đống
Bơ vơ không tựa, dạt về đâu?
Ngã ba tình hạ mạng xin kết lại
Ba ngã ba nơi ba nổi sầu
Sầu cho thân tôi người ruồng bỏ
Quên hết yêu thương một thời xuân
(thằng này khùng ghê, người con gáy còn không tiếc vậy mà nó lại tiếc<----chung tình quá)
Nguoitakho
22-04-2011, 01:54 AM
Ngã ba tình đã chấm dứt từ đây
k ai oán trách chi người từ bỏ
nặng nghĩa tình vẫn phải ra đi
nơi cửa phật nay có thêm một người
tiếng chuông ngân vang nam mô a di đà
tình nghĩa xưa kia giờ chấm dứt
để lòng thanh thản với trời mây
DanhVong
22-04-2011, 09:18 PM
Phật tổ ơi! Người nơi ấy thấu được lòng con!
Người ấy con yêu đã bỏ con rồi
Con biết rằng cửa phật chẳng phải nơi
Chốn thánh đau thương, ruồng bỏ sự đời
NGười nghe chăng lòng con phẩn uất
Chôn thân biển tình lắm men kay
Chẳng biết đi đâu về đâu nữa?
Giờ này em ấy đã ra sau?
avien
24-04-2011, 11:28 PM
nay em đã có ai rùi
tôi buồn tôi muốn đến nơi cửa thiên
cho tan gánh nặng ưu phiền
quên đi em nhé lời nguyền năm xưa
Nguoitakho
24-04-2011, 11:39 PM
Chốn cửa phật đâu phải nơi ẩn náu
đâu phải là nơi trốn tránh những ưu phiền
phải kiên cường trống lại những nỗi đau
thế mới là nam nhi đại trượng phu
avien
24-04-2011, 11:58 PM
mình tôi đi dươi trời thu
lá vàng khẽ rụng mây mù khẽ giăng
sương giăng giăng kín trong lòng
cang thêm tê tái tháng năm đợi chờ
dù cho là đấng trượng phu
tình duyên tan vỡ cũng như đàn bà
vào nơi cửa phật mình ta
cho quên ngày tháng thế là hết đau
Nguoitakho
25-04-2011, 01:19 AM
Cửa chùa là trốn thiêng liêng
là nơi thanh tịnh để người tĩnh tâm
cớ sao lại trốn vô đây
bụi trần chưa hết lại vô cửa chùa
hàng ngày quét dọn lá đa
lá nhiều như nỗi ưu phiền trong ta
cũng may chưa xuống tóc xanh
khuyên ngươi hãy cất bước quay về đi
avien
25-04-2011, 01:34 AM
buồn đời cắt tóc đi tu
đi ra đến cổng gặp u lại về
thôi thì tình đã chia li
e đi đường ấy tôi về đường tôi
vỡ tan giấc mộng xưa rồi
tôi về chôn dấu một trời nhớ thương
Lulu_lala
25-04-2011, 01:48 AM
Dấu làm chi cho tâm hồn dằn vặn
Hãy đối mặt để biết mình sẽ quên
Quên hết sự đời mình ta sống
Sống riêng ta mặc kệ thằng nào
DanhVong
25-04-2011, 11:54 PM
Lưỡi không xương, môi kia lại mềm
Cớ sao lời người tựa đá ngàn cân
Núi quanh năm còn chiệu bào mòn
Tim kia máu hồng dửng được mấy khi?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.