Xem đầy đủ chức năng : ❀°•If µ Were Më•°❀
Nђạt P[ђ]ai
20-04-2011, 05:08 AM
☆ eD - inG - wilL ☆
.
♡
.
♡
.
★ What would u do if you were me?! ★
http://i255.photobucket.com/albums/hh142/yes_qs2008/ccf5f0321f08b05debc4afbf.jpg
५--------५--------५--------५--------५--------५--------५
http://i160.photobucket.com/albums/t164/yes_yes_2007/20060516023835949.gif
T.O.T.O.R.O
Ta
Trong vồn vã cuộc sống... ta trôi đi như những chiếc lá. Ta bình thản nhìn cuộc đời. Ta hờ hững với dòng sông. Rồi một ngày ta được nhấc bổng lên. Ta thảng thốt. Ta vỡ òa. Chao ơi, thế giới sao rộng lớn quá.
Vivimeomeo
http://ngoisao.net/news/choi-blog/2011/03/163058-em/42-23531085.jpg
Ta lại lo lắng. Lại bồn chồn. Lại thắc thỏm. Ta nhỏ bé thế, yếu ớt thế, cuộc sống có nuốt chửng ta không?
Đôi khi ta thèm kinh khủng ánh sáng, cái thứ màu sắc vô hình. Đôi khi ta lại tự dày vò vì không tìm cho mình đủ một bóng tối.
Những lúc như thế, cuộc sống đứng khoanh tay nhìn ta dò xét. Ta mặc. Mặc cười. Mặc chế giễu. Mặc thương hại. Ta nhẫn nhịn với tất cả. Ta vẫn đi tìm.
Thỉnh thoảng ta mỏi mệt. Ta muốn dừng lại. Chỉ một chút thôi. Một chút không nhiều để lòng ta thanh thản. Nhưng ta bị áp lực. Cuộc sống réo gọi ta. Hối thúc ta. Ta lại ấm ức trở về.
Sáng sáng, cuộc sống kéo ta đi thật nhanh qua những con đường. Ta ngộp thở. Ta vẫy vùng. Cuộc sống sặc sụa trong những tràng cười tưởng như không bao giờ dứt.
Tối tối, cuộc sống buông lỏng tay ta. Vẫn đủ chặt để ta không vuột mất. Ta cầu cứu đêm. Đêm thở dài. Ta cũng thở dài. Ta thấy cổ tay mình thật đau vì cuộc sống.
Ta thường trò chuyện với chính mình. Với một con người bí ẩn mà cuộc sống luôn khao khát được biết. An ủi phần nào vì ta đã giữ lại được một điều gì đó cho riêng ta. Không cho cuộc sống.
Ta khóc cũng nhiều. Cười cũng nhiều. Và cuộc sống hài lòng với điều đó. Nhưng ta bỗng dưng muốn thay đổi. Muốn nổi loạn. Ta cười điên dại. Ta khóc man dại. Ta cười khóc hoang dại. Cuộc sống sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc sống lấy lại bình tĩnh. Mỉa mai ta. Và thế là, lại một lần nữa, trong nghìn vạn lần của cuộc đời ta, ta chịu thua cuộc sống.
Cứ như thế, ta lần lượt đau khổ, thất vọng, uất ức, hụt hẫng, trống rỗng, nghi ngờ. Và cứ như thế, cuộc sống dường như nghiêm khắc với ta hơn.
Đôi lần ta muốn giết chết cuộc sống bằng cổ tay đau buốt của mình. Nhưng chính cuộc sống lại dạy cho ta biết thế nào là bản lĩnh.
Ta vẫn còn yếu đuối. Vẫn còn nhiều lắm. Nhưng cuộc sống đang kiên nhẫn chờ ta. Chờ ta đủ lớn để nhận ra rằng, đối với ta cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào!
Thế đấy, mấy đêm nay không đêm nào ngủ được cả. Rồi nghĩ đến một ngày nếu có một người nào đó sẽ là mình....
Nђạt P[ђ]ai
20-04-2011, 08:50 PM
Màu sắc ta chọn
Chiều nay lang thang trên mạng, đọc những bài viết làm ta phải suy nghĩ.
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Bạn mới 19 mà có những trải nghiệm cuộc sống thật thú vị, có lẽ cuộc sống nơi đất khách quê người và tinh thần lạc quan đã cho bạn những điều hấp dẫn ấy. Rồi ta ước được như bạn, được có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ ấy nhưng nghĩ lại... thôi. Vì ta đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, ta hạnh phúc vui vẻ bên người thân, và ta chắc rằng khi sống xa gia đình như bạn ta sẽ thấy hụt hẫng, chơi vơi biết mấy. Thôi thì mỗi người một cuộc đời bạn nhé, hãy chọn cho mình những gam màu sáng trong mớ hỗn độn màu sắc của cuộc đời.
http://ngoisao.net/news/choi-blog/2011/03/162754-vo-thuong/42-24324467.jpg
Tự nhiên ta lại nhớ đến lời thầy dạy về cách thuyết phục một người để họ thấy rằng họ đã sai. "Có thể hôm nay họ không hiểu thì ngày mai họ sẽ hiểu, nếu ngày mai họ vẫn không hiểu thì sẽ có một ngày họ hiểu hoặc đến cuối đời họ sẽ hiểu". Ta nghe mà thấy hơi ái ngại, "mất cả đời" để hiểu một chuyện, ta thấy bẽ bàng quá vì đến giờ vẫn lẩn quẩn suy nghĩ những chuyện không lối thoát mà có khi nào cuối đời ta sẽ hiểu?
Lục tìm trong ký ức, những mảnh vụn mang tên "nhớ" ùa về, ta nhớ từng đi trên con đường mà chính ta cũng chẳng nhận ra phía trước là gì, đến một ngày có người bảo ta dừng lại, ta mới thảng thốt giật mình và quay lại trong đau lòng. Có lẽ ta đã sai? Ừ thì ta đã hiểu thông suốt rồi, may mắn cho ta.
Chẳng hiểu vì sao khi ta ngồi nhớ lại những chuyện đã qua thì thấy toàn những chuyện làm ta rơi nước mắt, có lẽ niềm vui qua đi thì nỗi buồn sẽ ở lại. Rồi ta nghe "Buồn ơi chào mi" để lòng nhẹ nhàng biết mấy, ta ước mình như cô gái trong Em đi bỏ mặc con đường" của Trịnh.
Ta quay quắt với Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới, rồi Bỏ mặc tay buồn không bàn tay, ta cố mấy cũng chẳng làm được. Dù gì ta cũng là con người mà, mấy ai bình yên trong kiếp người ngắn ngủi, hay như bạn ta thường nói bông đùa: "Đời là bể khổ mà nhân loại thì không biết bơi". Ta còn quá trẻ để hiểu đời là "bể khổ" là như thế nào, nhưng ta chắc rằng ta đang ngụp lặn trong cái bể mênh mông ấy.
Ta thấy bạn ta yêu đời biết mấy và yêu luôn cả ta. Bạn hạnh phúc khi ta cười, đau lòng khi ta khóc, đôi khi ta tự hỏi bạn đã lấy đâu ra tình yêu và lòng bao dung mà mang tặng cho ta vô điều kiện thế? Ta cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn luôn nói với ta rằng "Hãy yêu cuộc sống bạn chọn" . Ừ thì yêu người, yêu đời bạn nhỉ.
Dù đã cố gắng suy nghĩ để viết ra cái gì đó ra hồn, nhưng không làm được. Lời văn của mình cứ nhạt như nước ốc. Uhm, thì cũng đúng thôi - mình đâu phải là người văn hoa - dùng từ bay bỗng khó quá . Thôi thì chôm lời văn của ai đó, rồi cho vài đây :) cũng hay đấy chứ!
Là người như mình thật sướng :)
Nђạt P[ђ]ai
21-04-2011, 03:51 AM
À ha, thế là đêm nay là đêm thứ vài ngìn mình không ngủ :) Thật ra, thức khuya là thói quen lâu năm rồi - kể từ ngày biết xem cartoon =)) Không sao, thức khuya cũng có cái hay của nó, có thể đếm thời gian trôi thật chậm, chậm một cách lạ thường. Ngồi suy nghĩ lung tung và nhiều khi có những sáng tạo bất ngờ. Và điều đặc biệt là tính xem vài hôm nửa đi shopping mua cái gì =)) ( best part ever )
Mình tự cho mình cái biệt danh "cú mèo" :D vì sao ư, vì buổi sáng mình mơ màng, choáng váng, mắt không thấy rõ gì hết dù mang kính cận. Còn đêm về tĩnh ghê lắm. Nên mới rãnh mà viết NK thế này này :so_funny: Lẽ ra NK này phải có title là "NK của cú mèo" chứ nhỉ hêhê Nhưng thôi, ai lại khoe ra lộ liểu thế kia. =))
Đấy, mình chẳng bao giờ mang chuyện cá nhân ra nơi công cộng cả, và cũng chả muốn chia sẽ cùng ai. Lại hỏi vì sao ư?! dể hiểu lắm, nói ra nơi đông người chỉ để người ta cười vào mặt VÀ hơn nữa, có ai hiểu, thông cảm cho mình đâu. Dù rằng có ý tưởng sẽ làm nick mới, rồi vào viết văn hoa, đau khổ MÀ suy cho cùng, làm thế để làm gì?! Vốn dĩ, đầu óc của mình cũng không đủ trình độ "bay bỗng" :)
Ờ, cái thời "một sợi tóc rơi, cũng viết vào NK" đã qua rồi. Bây giờ mình thích ngông cuồng, hống hách, bất cần. Đó như thế mới xứng đáng với những gì người ta đã nghĩ về mình.
Bây giờ mình cũng chẳng rãnh "than thân, trách phận" chi nữa, buồn thì ráng cày mà đi shopping. Lâu lâu mang về cái giỏ LV và Abercrombie là vui rồi.
Còn suy nghĩ của người khác về mình - uhm, đã từng buồn, giận về những đánh giá của họ, nhưng họ nói thế thôi chứ có mấy người hiểu rõ về mình chứ. Thế đó, không nên quan tâm đến sự phán xét thiếu hiểu biết.
Vậy là xong, lý do vì sao mình thay đổi :) và cũng giải thích được tại sao có NK này.
Là con người thật với chính mình rất hay!
Nђạt P[ђ]ai
22-04-2011, 02:32 AM
Biết là sẽ vậy mà =))
Uhm, một tuần có 7 ngày, 5 ngày mình đã trong computer lab, cho nên lúc nào mắt nhìn cứ mờ mờ. Đã vậy tối thức thật khuya :rain: Sai lầm khi chọn major này rồi, thấy dể mà không dể. Còn cái flash project, không có ý tưởng nào để làm cả :meo:
Bây giờ là 11:59PM, 1 chút nữa sẽ qua ngày mới - rồi mình sẽ ngủ lúc 3:59AM :so_funny: Hay thật, sống vậy mà cũng sống được.
Tuy nhiên, mặc khác mình thật vui, vì chẳng có gì phải bận tâm cả. Cái thời xa xưa "một chiếc lá rơi, cũng rơi lệ" qua rồi lâu rồi. Bất cứ chuyện gì, không liên quan đến mình thì nên bỏ qua :D
Nhắc đến quá khứ là nhớ đến ngày còn ở high school, chỉ biết học và học thôi. Quần áo thì cũ rích. Chẳng biết đi đâu ngoài từ nhà đến trường. Ai nói gì cũng tin, ai hỏi gì cũng khai ra hết. Bỏ công, bỏ sức vào HHT. Còn những ngày đầu tiên đi làm thêm, nước mắt cứ rơi - vừa tuổi thân, vừa lo sợ.
Rồi 2 năm trôi qua, con bé ấy cũng thay đổi hoàn toàn. Cho nên mình chấp nhận nếu có ai cho rằng mình thay đổi theo cái cách mà người ta ghét. Nhưng nếu có ai đó nói là mình "trẻ con", cuộc sống cần "uốn nắn" mình, để trưởng thành hơn - thì thật là BUỒN CƯỜI =)) . Dĩ nhiên ai cũng có quyền nói/nghĩ về mình 1 cách tệ hại, nhưng trong 4rum này chỉ có 2 người có đủ tư cách để phán đoán mình là người như thế nào, tính cách ra sao. Vì 2 người đó hiểu mình hơn bất kỳ ai trong HHT này.
Nói thế nghe đau lòng quá nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy?! và sự thật là mình ghét/cười khi nghe ai nói rằng "cuộc sống sẽ uốn nắn mình". Thử hỏi xem, trong những người nói ra câu đó, có bao nhiêu người "trưởng thành" hơn mình chứ. Hay chỉ giỏi bô bô cái miệng thôi. Hỏi thử xem họ làm gì ra hồn không? Hay chỉ nói nhiều làm thì ít.
Đó, đối với TÔI nói thì gì cũng được, nhưng lên lớp dạy đời thì QUÊN đi.
Thời tiết lúc này lung tung quá, nên mình cũng lung tung theo :so_funny: Người ta có câu, "ra đời vô dụng, sẽ về nhà ra oai" - chắc mình cũng đang "ra oai" trong NK này.
Nђạt P[ђ]ai
23-04-2011, 01:47 AM
Bây giờ là 11:02PM, rồi mình sẽ ngủ lúc 4:02AM :) mổi ngày tăng thêm 1 chút :D
------------
Anh, em đã cố gắng bỏ anh sang một bên - nhưng cuối cùng người còn lại bên em là anh.
Vậy đó, người yêu thương mình thật lòng nhất sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi mình cần, và là người cuối cùng ở lại khi mình không còn gì cả.
Em bắt đầu mệt vì phải suy nghĩ ra những lời lẽ chua chát rồi, cứ viết vào đây thì được cái gì anh nhỉ? Em viết ra, để cho ai đọc, để cho ai hiểu đây? hay chỉ đơn giản vì em bất lực không thể đối mặt với hiện tại, nên mượn nơi đây làm chổ trút? hay tâm trạng của em thay đổi quá nhanh, để rồi em không giữ những suy nghĩ lung tung trong đầu được nữa?
Em cũng không khóc được, dù rằng mình rất buồn. Em cũng không dám dừng bước , dù đôi chân không biết đi về đâu. Em không muốn thật nhiều thứ và em cũng muốn thật nhiều thứ anh ạ?!
Em biết em là người mâu thuẩn chứ. nhưng thôi, em biết lý do vì sao tâm trạng mình như thế này mà?! :) Không cần thiết bày tỏ quá nhiều nơi đông người.
Chủ nhật này em lại không chịu ở nhà, em sẽ cùng với Supreet đi mall. Chắc cũng mang theo cái Canon, lâu rồi em không làm gì với nó cả, mua cái lens mới xong cho nó nằm nhà :so_funny: mà đi mall biết chụp gì với nó :rain: ( lại mâu thuẩn :so_funny:)
Nói nhãm - đau đầu, nhức óc quá :meo:
Nђạt P[ђ]ai
24-04-2011, 02:32 AM
Cái đồ đầu heo óc tàu hủ , tao để ý rồi nhá - nhà chúng nó có nuôi 1 con chó khùng :D cứ hể đạp vào tường, là con chó đó sủa không ngừng =)) tao đạp mệt cả chân mà bọn chúng vẫn ầm ầm :rain: điên thật =))
---------------
Cả ngày hôm nay bỏ công ra suy nghĩ để làm cái flash, ý tưởng quá hay mà kết quả là vẽ trên computer không được :rain: bây giờ không có 1 cái hình nào cả :[[ due on Wednesday though, man :[
bất chấp là được hay không, mai mình vẫn bắn khỏi nhà :phu:
-----------
Bực cả người, biết mình khó tính - không thích share đồ cá nhân với ai rồi vậy mà.... Thiệt tình.
Mình khó tính đến mức - mấy đứa nhóc đến nhà là biết cái rules của mình liền =)) foods & beverages & jumping are NOT allowed in auntie room. NO using my stuff without my permission. Nói tóm lại là còn nhiều thứ nữa under my rules :so_funny:
----------------
Man! bực mình quá, muốn xem phim chưởng (Hong Kong only) mà chẳng còn bộ nào để luyện. Mấy bộ của Kim Dung luyện nát cả rồi =)) còn Cổ Long mình cũng làm sạch sẽ :sr: phim Hong Kong bây giờ chán chết được. Nhưng mình thà xem phim chưởng hay xã hội đen - còn hơn ngồi xem mấy em/anh Hàn khóc. Phim gì mà 5 mins khóc 1 lần. Suốt ngày dành người yêu :rain: rãnh thiệt :so_funny:
Ờ, nhắc đến chuyện phim mới nhớ - cách đây 3 năm, toàn xem scary movies :D nhưng sau này xem phim Saw xong, giã từ scary moives luôn :rain:
Mấy năm trở lại đây thì chuyển sang cartoons : SpongeBob squarePants' ,Ponyo, Totoro, Kungfu panda, Mars needs mom, ect.
Gần đây nhất thì hài kịch - đêm nào cũng xem Hoài Linh, Chí Tài, Hoài tâm, Việt Hương :so_funny:
3 đêm nay thỉ kịch thiếu nhi của chú Thành Lộc :D
Túm lại cái gì cũng coi - trừ Hàn & Trung & Đài Loan ra :) xem mấy phim ấy nãn lắm :sr:
Trong khi mọi người đang say mê Kim Chi thì mình dị ứng kinh khủng =)) còn lý do vì sao ư, vì mình chẳng lãng mạn, nước mắt và si tình - thế thôi.
Đó! nói thế ai không thích thì mặc kệ, NK của tui mà - tui muốn nói gì chả được :so_funny:
--------------------
Xem mấy cái hài kịch đó, rồi đọc Diary of Wimpy Kid, lại nhiểm Bao Công xử án => mình tưng lúc nào không hay :bay:
Nђạt P[ђ]ai
25-04-2011, 03:53 AM
Hôm nay thật là xui :[ đi stonetown thì đống cửa, chạy ra downtown cũng vậy. Ngày easter mà tất cả đều closed :rain: khó khăn lắm mới có 1 ngày chủ nhật thư giản, thế mà... :meo: buồn chết được. Muốn xem phim Hop mà nhỏ bạn cứ nữa muốn, nữa không. Thôi mình đành cho cô nàng về nhà làm HW.
Mà cũng vui, 2 đứa chạy rồng rã cả ngày :so_funny: kết quả là vào Burger King :D
Thiệt nãn, năm sau easter ở nhà ngủ :rain:
-------------
Số mình không có bạn hay sao ấy - vậy là 1 đứa nữa sắp đi.
ĐAU LÒNG quá đi.
----------------
Biết là viết nhãm thế này sẽ có người tò mò mà :phu: cuối cùng cũng có người hỏi "sao viết thảm vậy con!?" hahas
Mà lúc này mình cũng chăm viết nhãm thiệt :D chắc phải offline nữa thôi :chayle:
Nђạt P[ђ]ai
26-04-2011, 05:17 PM
Cả ngày hôm qua điên đầu với cái flash :[ vậy mà làm xong rồi vẫn không thấy hài lòng :rain:
Toàn là nước tới chân mới nhảy =))
Sáng nay tình cờ gặp lại người quen, lúc trước học cùng high school - cùng lớp - mà bây giờ còn cùng college nữa. Cũng 3 năm rồi ấy! Ngày trước học chung với cả 2 anh em luôn :sr: hôm nay thấy ông anh "phì phò" thuốc lá. Không ngờ 1 người hiền lành ngày nào, nay đã "sành điệu" thế rồi.
Suy cho cùng, con người sẽ thay đổi khi có biến cố xãy ra trong đời họ. Và mình cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực
Nhắc chi đến quá khứ, buồn muốn rơi lệ :[ (:so_funny:)
Gần final rồi,rất rất rất nãn :rain:
------------------------------------
Vừa phát hiện ra 1 chuyện hơi bị buồn cười ( có thứ để thư giản) :so_funny: cần học thêm trước khi quăng ra công chúng bạn ạ :rang:
Nђạt P[ђ]ai
27-04-2011, 09:39 PM
Thế là xong cái flash :) bây giờ đau cả tay :D cứ tưởng đâu là xấu kinh khủng, vậy mà nhìn cũng rất ok :sr: dù được khen "xạo" nhưng rất tự hào :D
Tuần này cả đống HW, hơi nãn - à không - là quá nãn :rain: ghét nhất mà mấy cái general education - toàn học mấy cái mình ngán :[
Man, cả đêm qua không ngủ rồi, hôm nay ngủ bù - mai làm HW vậy :chayle:
Bây giờ khoá sổ, lo học hành đàng hoàng - thi xong mình vào đây "nói nhãm" tiếp =))
Nђạt P[ђ]ai
29-04-2011, 03:19 PM
Định khóa sổ, nhưng hôm qua 8 ghê quá - nên hôm nay vẫn còn dư âm :D
Lâu rồi không 8, bây giờ 8 lại - mê luôn - nhưng hơi mệt :)
--------
Cuối cùng mình cũng làm xong 2 cái lab :) còn case study thì còn 2 câu nữa thôi :] uhm, thế là mình đã chăm trở lại (mừng quá :hum:) đã chịu khó ngồi mò cái study guide rồi :hihi:
Thời gian khủng hoảng tinh thần đã qua - mình bình tâm rồi - nhẹ nhàng hơn rồi - và quan trọng là ĐẸP ra thêm =))
Thế đó - biết đâu đến final lại stress :rain:
Vẫn còn muốn 8 nữa :sigh:
Nђạt P[ђ]ai
03-05-2011, 05:54 AM
3:15 AM - trong lòng muốn ngủ lắm rồi, nhưng 2 con mắt cứ mở to ra :[ Dù đã cố gắng, nhưng lần này mình lại bó tay với cái study guide - không thể nào nhớ nổi :rain:
Lại thế, trong lòng không yên ổn nữa rồi. Buồn thật, trong 1 tháng mà mình stressed đến vài lần. Lẽ ra mình phải giải quyết mọi chuyện bình tĩnh một chút, vậy mà không bao giờ làm được.
-------
Lâu lâu dạo vài vòng trong những boxes mình từng quản lý - không có gì thay đổi nhiều từ khi mình bỏ mặc nó. Nếu là cách đây 2 năm thì chắc mình sẽ đau tim mất khi thấy box Hình Ảnh Đẹp tệ hại thế kia. Còn bây giờ, 1 chút quan tâm cũng cạn rồi. :D Nhớ không lầm thì trong photobucket của mình có đến vài ngàn photos :) nhưng chẳng muốn share tý nào cả. Vì không có cảm hứng, vì chẳng ai quan tâm, và vì mình không thuộc về nơi đó nữa.
Đây là lần đầu tiên làm VIP mà thấy thõa mãn nhất, đáng lẽ ra mình quyết định ban nick này rồi đó chứ. Nhưng ai đó không ban, nên mình vẫn dùng nick VIP dạo chơi HHT =))
Lạ thật, không muốn vào HHT nữa, thế rồi cũng mò đầu vào :) chắc vì từ xưa đến giờ đã quen rồi - Gần 6 năm - vui buồn gì cũng có. Bây giờ giữ chút kỷ niệm cũng tốt mà - vì ít ra mình cũng quen H và biết Sún ở 4rum này. Chỉ còn 2 người đó là có giá trị nhất với mình trong HHT này thôi :D ( nghe xong sẽ có người cảm động :so_funny: )
Và lần này cũng là lần đầu tiên, mình tâm sự về 4rum HHT 1 cách chân thành, 1 cách không ảo tưởng. Rồi mình phát hiện ra rằng mình đã quá thay đổi...
---------------------------
3:50 AM - Kết quả của việc thức khuya là "viết nhãm" :so_funny:
Nђạt P[ђ]ai
08-05-2011, 08:29 PM
Thãm quá má ơi :khocnhe: - học nhiều để làm gì - kết quả còn tệ hơn không học :so_funny: exam #1 không học hành gì hết còn được B, lần này học quá trời mà failed thãm hại :meo:
Mình đang nóng máu mà nhỏ N còn than, nghe nó than đã bực lắm rồi, đã vậy nó còn nói "international student áp lực hơn". Man, đạp nó được mình đã đáp 1 cái rồi =)) Dĩ nhiên là với bản tính của mình, mình sẽ không im lặng :D thế là trả nó 1 câu. Và cuối cùng nó giận :so_funny: so what?!
Nói chung, bực mình vì nhiều thứ khác nữa không phải riêng gì cái exam này :rain:
Mình vẫn còn thua kém các bật lão làng lắm :) cần phải học thêm về phần khôn lanh :) sống trên này là phải làm chuyện có lợi cho bản thân trước dù là nhỏ hay lớn, khó hay dể :so_funny:
bực thật :meo:
Nђạt P[ђ]ai
12-05-2011, 12:44 AM
Sau ngày kinh hoàng ấy, mình vẫn còn sống :) và cuối cùng cũng xong bài essay :dance:
lần này làm online final, mình sẽ kéo Sún vào :so_funny:
----------------
lướt lên Abercrombie site thì thấy có nhiều áo đang on sale :D thế là Friday này sẽ bắn ra downtown =))
Mà hơn nữa bộ sưu tầm necklace của mình cần thêm nữa :hihi:
Đó, con người buồn chán như mình thì chỉ có 1 việc duy nhất là shopping thôi :so_funny:
-------------------
BTW, nhỏ Masumi rũ mình mai đến cái event nào đó để mình quen với nhiều người hơn - ý không muốn đi nhưng communication rất quan trọng - mình cũng nên sống hòa đồng vào society 1 chút :D
P/s : nhìn mình viết vừa English vừa Vietnamese mà phát ghét :rain: :so_funny:
Nђạt P[ђ]ai
16-05-2011, 10:39 PM
Tuần sau có final, rock :dance:
Vậy là nghĩ được 2 tuần, ngủ cho đã :so_funny:
Mấy hôm nay làm final cut pro chán chết được :rain: nhưng vẫn còn dể hơn flash nhiều :D
Rãnh quá, nghe nhạc :sr:
http://www.youtube.com/watch?v=q40pUNUeNCo
Your Love Is A Lie
I fall asleep by the telephone
It's 2 O'clock and I'm waiting up alone
Tell me where have you been?
I found a note with another name
You blow a kiss, but it just don't feel the same
Cause I can feel that you're gone
I can't bite my tongue forever
While you try to play it cool
You can hide behind your stories
But don't take me for a fool
You can tell me that there's nobody else
(But I feel it)
You can tell me that you're home by yourself
(But I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want
But I know
Your love is just a lie
(Lie)
It's nothing but a lie
(Lie)
You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah you know what I mean
How does it feel when you kiss when you know that i trust you
And do you think about me when he fucks you?
Could you be more obscene?
So dont try to say you're sorry
Or try to make it right
Don't waste your breath because it's too late, it's too late.
You can tell me that there's nobody else
(But I feel it)
You can tell me that you're home by yourself
(But I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want
But I know, I know,
Your love is just a lie
(Lie)
It's nothing but a lie
(Lie)
You're nothing but a lie
You can tell me that there's nobody else
(But I feel it)
You can tell me that you're home by yourself
(But I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want
But I know, I know
Your love is just a lie
(Lie
I know you're nothing but a lie
(Lie)
Lie
(Lie)
Lie
(Lie)
Lie
Your love is just a lie
------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=Arf4TNMUyJI
khói lam chiều
21-05-2011, 10:25 AM
hình như em sinh ở lò than :sr:
Nђạt P[ђ]ai
23-05-2011, 02:45 AM
Anh hay lắm, vào nhà em viết lung tung :guoc:
Đó, em than giống anh thôi :phu: anyway, thanks for helping me :) em làm xong cái term project rồi :dance: uh, cuối cùng cũng pass được lớp đó :D
------------------------
Dạo này mình hay quên đến mức kinh khủng :meo: chưa già đã lú rồi :so_funny:
Cũng vì bio thôi :[ it's my nightmare :rain:
Không sao, final xong lại bắn ra Abercrombie :sr:
Nђạt P[ђ]ai
25-05-2011, 08:29 PM
Đang ngủ khò khò sau 5 tháng học, tự dưng ông counselor called, bảo là "you forgot to send me email blah blah" - mình nổi cả gai óc :so_funny: điên thật :) ổng "OMG" - cái mặt của mình ngầu lại, nói nhí nhí trong miệng :) Rồi cũng uhm, "i'll send you email" :rain:
Trời, dạo này mình lú nặng quá rồi :khocnhe: không tin được rằng mình mau quên và hay khùng đến vậy :rain: chắc hè này mình không học đâu, stressed nặng lắm rồi :hoamat:
Nђạt P[ђ]ai
27-05-2011, 05:25 AM
3:10 AM :) đang nghiền phim nên quyết tâm luyện cho xong =)) đang chờ nó loading :sr:
mình thì lúc nào cũng vậy, nói mạnh miệng nhưng chẳng làm gì ra hồn :rain: đúng là chicken :meo:
Đầu óc đang suy nghĩ, nữa muốn nữa không :[[ cũng vì tiền bạc eo hẹp + nhát không dám làm - phải chi có ai đi cùng thì chắc mình không hèn đến vậy. Nhưng chẳng lẽ suốt đời nhút nhát thế mãi sao? :rain:
Làm một đứa con nít chẳng có gì hay cả, không ai tôn trọng. Nói năng với mình như quăng cả thùng nước vào mặt. Hể mình mở miệng ra nói gì cũng không ai tin, không ai quan tâm - vì họ luôn cho rằng đó là lời của một đứa ba tuổi. So với nhiều người khác cái đầu của mình suy nghĩ lớn hơn nhiều, thế mà vẫn bị đối xử là một đứa trẻ. Mình phải lấy lý do này mà mạnh mẽ thực hiện ý định này mới được. Phải Làm :)
Nђạt P[ђ]ai
03-06-2011, 06:43 PM
Mấy lần trước vào Abercrombie website xem, lúc nào cũng thấy sale - nên chạy ra store coi thử. Ai dè... ra đến đó, chẳng thấy sale đâu :rain: cho nên bây giờ thấy sale là order luôn :so_funny: thiệt tình, mình nói là sẽ save tiền để làm chuyện lớn, vậy mà thấy đồ sale là mua :meo: hôm thứ 2 vừa ra downtown 1 trận - tiêu gần $300 rồi :D
Hôm nay cũng chẳng muốn nằm nhà, nhưng trời u ám quá, đi đâu giờ :think:
------------------------
Làm ra tiền mà không dùng nghĩ cũng tiếc nhở :sr: đời mình bây giờ chỉ có "ăn-ngủ-học-shopping" thôi :D chứ không rãnh lo chuyện người ta :so_funny: Nhưng chuyện đời nhiều khi cười ra nước mắt :D there are so many things to chat then :blushing:
Tâm trạng của mình thay đổi nhanh thật :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.