PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi tình yêu không thể níu giữ



Uờ
20-04-2011, 12:50 AM
Blog Việt

Mưa lại rơi rồi, ươn ướt bờ vai
Em khẽ nén tiếng nấc nghẹn ngào trong bờ môi mím chặt
Không thể chan hòa tiếng mưa cùng tiếng nấc,
Để Anh thấy mình yếu đuối biết bao nhiêu

Em chẳng thể nào là của Anh nữa đâu
Lòng ích kỉ đã khiến Em rời xa Anh thêm chút nữa
Khi tình yêu không thể nào níu nổi
Thôi ta đành mãi mãi xa nhau...


http://222.255.4.244:8300/Library/images/13/2010/03/22/tinhyeuniugiu.jpg


Trước khi đêm về em khóc ướt mi cay
Để cầu mong được bình yên hiền hòa giấc ngủ
Để sớm mai đôi chân thon không còn bỡ ngõ
Khi một mình dạo bước trước ban mai!


• Gửi từ Blogger Viết Cường: "Đời đâu phải trò chơi”