PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi tay ta trong tay một người nào đó



Uờ
20-04-2011, 12:25 AM
Có những cái nắm tay quan trọng nhất cuộc đời
ta trong tay nhau và ngẩng đầu đi tới
cho cả thế giới này biết rằng mình đang phơi phới
trong ngập tràn cảm giác của thương yêu

tay ta đan tay trong suốt những buổi chiều
khi phố vắng, đường xa, người thưa thớt
khi bóng tối vờn qua và ta vẫn cần nhau hơn hết
tay vẫn trong tay, ta đi suốt cuộc đời

ta có cảm giác ấm hơn trong ngày đông rét buốt
ta có cảm giác an toàn khi đi giữa phố lạ người xa
khi tay ta trong tay một người nào đó
người trao cho ta số phận
trong suốt quãng đường chưa kịp đặt tên

tại sao ta không còn cảm giác chông chênh
khi bàn tay mình đặt trọn vào lòng bàn tay người đó
để người cùng ta bước trên những con đường lộng gió
quay quắt nụ cười và ánh mắt yêu thương


http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/02/08/bantay.jpg


cùng bên nhau đi suốt những con đường
có nắng, có mưa, và đôi khi bão tố
tay ta tay người nắm chặt nhau cùng cố
để rồi hỏi rằng liệu phải do duyên số
đã kết chặt đời nhau?

ngày hôm qua, bây giờ và cả những ngày sau
những đôi tay vẫn nắm chặt nhau trên con đường tìm hạnh phúc
nụ cười vẫn trao, ánh mắt vẫn nhìn nhau cùng nghĩ về một tương lai hun húc
vẫn còn đang ở phía xa

rồi một ngày sỏi đá sẽ nở hoa
tay trong tay ta cùng nhau gặt hái
những ngón tay lồng vào nhau dưới những vì sao nhấp nháy
hạnh phúc mỉm cười
trong hơi ấm
bàn tay



Hải Nguyên