Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đã đủ một nỗi nhớ



Uờ
19-04-2011, 11:58 PM
Blog Việt


( Yêu nhiều hơn cả tình yêu
Mơ nhiều hơn cả rất nhiều cơn mơ)

“Đã đủ là nỗi nhớ rồi em ạ!”
Anh đẩy em ra
Lạnh nhạt lắc đầu
Vòng ôm chặt bỗng thành chới với
Em sững người, nhìn anh thật lâu.

Đã đủ một nỗi nhớ rồi anh nhỉ?
Giản đơn thế thôi lắm lúc vẫn thấy nhiều
Vì với anh, em còn là nỗi nhớ
Hơn những người chẳng được anh yêu.

Chiều bỗng gió đẩy em về phía khác
Phía không anh, nơi ấy có ai chờ?
Có bàn tay nào cho em nắm nữa
Hay bước chân em lại một mình, như xưa?


http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/02/21/miss_1.jpg

Em yêu anh cả ngày nắng lẫn ngày mưa
Nhớ size giày anh đi, biển số xe anh và bao điều nhỏ nhặt
Biết thương anh những khi không kịp giờ hò hẹn
Tự dỗ dành mình: “ Chắc anh phải làm thêm”.

Em thương anh, ngay trong giấc mơ đêm
Khi nghĩ ở nơi nào, có bản vẽ đang dang dở
Có mắt anh đăm chiêu và điếu thuốc còn đỏ lửa
Những con đường dài lắm, anh đi…


Tình yêu của anh xa xăm đến nhường kia
Rướn chân rồi em vẫn không tới được
Chợt đắng lòng cho những điều ảo tưởng
Ngỡ có anh rồi rút cuộc vẫn đơn côi.

Đủ một nỗi nhớ rồi
Em phải đi thôi…


• Gửi từ email Mai Hà Uyên – hauyen88@