PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình chảy nước mắt.....



TiNa_lưu
14-09-2005, 11:33 PM
EM RẤT SỢ....
Em rất sợ 1 mai tình tan vỡ
Bước đường về k còn ai chung lối
Vắng anh rồi nỗi nhớ cứ chênh vênh
Giọt mưa rơi cũng làm em thản thốt
Chợt nhận ra mình xa thẳm phía ngày xưa

Em rất sợ....nụ cười em
K còn làn trái tim anh say đắm
Mái tóc em k còn buộc nỗi trái tim anh
Sợ tình ta thành trò chơi cút bắt
Và em là chiếc bóng của đời ah

Em sợ lắm 1 nụ cười gượng gạo
Ánh mắt cuối nhìn của 1 kẻ đổi thay
Trái tim nhìu ngăn sẽ làm em đau buốt
Và lòng tin chết lim trong em
Để từ đó em nhìn đời màu xám
Mất anh rồi...em mất cả chính em !!!!