Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...



Mây Phiêu Lãng
17-04-2011, 11:32 PM
Thật sự đang rất đau lòng... Chỉ là chuyện ở thế giới ảo mà cũng làm mệt mỏi quá. Có phải cái tôi của ai cũng quá lớn, ai cũng có niềm kiêu hãnh riêng nên quên mất một cái chung cần mọi người chung vai chia sẻ?!...

Nhớ lắm những tháng ngày diễn đàn mới thành lập, không có sự ganh ghét, không có sự đố kỵ, không có bè phái, chỉ đơn thuần là những - người - bạn - của nhau. Thật đẹp, và cũng thật tiếc nuối...

1 admin bị hạ bậc, 1 smod bị giáng chức (có lẽ đúng hơn là tự mình không tha thiết gì với cái chung nữa nên đã muốn hạ nick xuống?!), 1 box đầy tâm huyết bị xoá sổ. Đau lòng...
Đứng trên phương diện cái chung nhìn lại, những điều này là sự tổn thất lớn và không đáng có, chẳng lẽ không ai nhận ra??!!...

Cái chung nếu cứ bị bỏ mặc thế này, rồi sẽ đi về đâu??!!...

~*gInNy*~
17-04-2011, 11:38 PM
Thật sự khi đọc những dòng chữ này em cảm thấy tiếc. Những sự việc trên có lẽ sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn nếu như những người biết mình sai thì nên nhận. Ai cũng có cách làm của họ. Nhưng đã sống trong một tập thể dù không làm theo cũng nên lắng nghe ý kiến của mọi người. Ít ra tập thể này cũng có lòng yêu mến HHT. Vì quá nhiều chuyện xảy ra nên mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra đi.

Bởi vì những gì mình tâm huyết, bỏ bao công sức bị đánh giá một cách qua loa cho xong chuyện. Ai cũng sẽ chán nản mà thôi. Nếu như mọi chuyện không được giải quyết thì em không biết cái chung sẽ có một tương lai như thế nào.

sasa
18-04-2011, 12:51 AM
Chuyện bè phái thì xuất phát từ nhiều nguyên nhân sâu xa mà ss. Ss cũng chẳng nên buồn. Người trẻ bây giờ có suy nghĩ khác, phải chiến mới máu. :so_funny:

Với cả chung quy lại cũng do một chữ "tình". Ai bảo hht thả rông cho mọi người yêu nhau loạn xà ngầu làm j huh ss :sr:.

Thôi đừng buồn nữa ạ! Coi như đây là văn hoá mới của hht. Dù sao cũng cần sống chung với lũ mà! ^^

AnhRatDepChai
18-04-2011, 01:02 AM
từ xưa giờ nói Mây như thế nào - toàn dân khốn nạn ko mà đi nói lòng nhân đạo - đứa nào kiện thì Mây cho nó đi en chúi đi - cái dân đi kiện cáo là dân tự sỉ nhục mình đó thoai - Mây ko phải mê tủn vì tủn đẹp chai mà ko thèm chơi ciện cáo nữa sao? khứa khứa khứa :cr:

Bad
18-04-2011, 02:00 AM
Vì sự buồn phiền của Mây, Bad cũng sẽ viết bài viết này lần cuối cùng để chia sẻ cùng Mây. Mong rằng Mây hiểu rõ mọi chuyện hơn, lấy đó làm kinh nghiệm cho sau này. Và cũng mong rằng Mây đừng buồn nữa, vì dù sao chuyện cũng đã qua, quên được thì cứ quên.

Như những gì bé sasa nói thì là sai... Trước mọi việc xảy ra Bad ko hề có bè phái gì trong đây. Có nhiều người Bad ko hề nói chuyện qua, thậm chí chưa từng quen biết huống chi là đi kết bè kết phái. Còn chuyện antifan gì đó Bad ko nói đến, vì nó ko hề liên quan gì đến mình, chỉ có để ý một phần nào vì sự hiếu kỳ, tò mò. Nếu theo bé sasa nói thì người delete các bài viết của antifan và banned tất cả là 3 nick cũng vì chữ "tình".

Nhắc đến vụ 2 Mod box NK bị gỡ xuống đầu tiên, không với 1 lý do gì. Đưa ra thắc mắc hỏi một cách lịch sự đàn hoàn nhưng ko hề có câu hồi đáp chính đáng. Kế đó thì NK chung trước giờ vẫn để là Chú Ý, và rồi cũng bị gỡ xuống. Ngay cả members bình thường cũng ngạc nhiên huống chi là mình. Mọi người tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian để type từng chữ một bên BBT cũng chỉ muốn Admin trả lời những thắc mắc trong lòng của mọi người, một cách nhiệt tình. Ngược lại đổi được gì? Tất cả bài viết bị xóa hết vĩnh viễn, kêu mọi người vô box VIP mà type lại từ đầu. Nhiều người từ chức ko hẳn là sẽ đòi hỏi muốn làm VIP như Admin nghĩ. Vì họ đã từng góp sức cho H2T, và cũng vì anh Phá rộng lưỡng và thương các em các cháu nên cho làm VIP coi như cảm tạ. Nhưng trong lòng VIP chỉ muốn làm member bình thường chứ ko muốn có gì liên quan đến BQT nữa. Cho nên khi post bài bên BBT tại sao lại bị xóa 1 cách thẳng tay ko thương xót như thế. Cái cách làm việc đó thật sự khiến người thường cũng phải phận nổ.

Đòi sửa lại hết nội quy, đòi thay đổi hết các Mod, và đòi tháo gỡ hết các bài chú ý của từng Box. Nếu là Mây Mây sẽ phản ứng như thế nào? Bé Chi Lan, Nhạt Phai, hoahongxula, còn nhiều em khác nữa... Lúc đầu ko hề biết chuyện 3 nick bị banned và bài viết antifan bị xóa. Nhưng chỉ khi nghe 3 lý do mà Bad vừa nêu lên thôi, là phản ứng một cách rất mạnh liệt. Những người ko thích can thiệp vào những chuyện tranh chấp cũng phải lên tiếng hỏi cho ra lẻ phải. Ruốt cuộc thì sao, tới đây Mây cũng đủ biết.

Bad ko hề chửi thể nói tục 1 câu nào, chỉ nói ra những gì trong lòng mình cảm nhận. Vậy mà bị chửi lại những từ ngữ thô bị một cách nặng nề, tin chắc Mây cũng đã có đọc. Admin đó Mây à, cùng chức quyền với Mây thôi. Chẳng lẽ Mây cũng sẽ làm như những gì người ta đã làm?

Bè phái? Đều là bạn bè hết thôi, cùng chung một suy nghĩ và cảm nhận, nên mới đồng tâm đồng ý như thế. Mây cũng đừng nên buồn nữa, chuyện cũng đã xảy ra ko ai muốn cả. Hay là muốn H2T muốn làm lại từ đầu như năm 2005? Lý do vì sao nhiều người ra đi có rất nhiều. Không chỉ riêng những tranh chấp như lần này mới khiến mọi người nản. Mây ko cần suy nghĩ nhiều làm gì cho đau lòng.

Quên nhắc đến nick Biên Tập Viên - Bad nghĩ nên phục hồi lại nick đó và để họ tiếp tục làm những gì họ nên làm. Tuy tất cả các bài viết [có giá trị] đã bị xoá bỏ toàn bộ, nhưng có thể bắt tay làm lại từ đầu.

Bad mong rằng những vấn đề như mấy ngày qua sẽ ko lập lại thêm bức cứ lần nào nữa - nó rất buồn, khiến nhiều người nản và thất vọng.

Chi Lan
18-04-2011, 10:48 AM
@Bad: Thôi anh không cần phải nói nữa cho khổ. Chuyện chỉ có thế thôi, em nghĩ Mây cũng đã hiểu vấn đề rồi. Chẳng cần thiết nói ai đúng ai sai thêm làm gì.

@Mây: nói đi thì phải nói lại chị Mây ạ. Thực sự trong BBT mọi người chủ yếu là muốn làm mod miếc để góp sức nhiều hơn cho 4rum thôi. Đội ngũ BBT tốt bao giờ cũng đem lại bộ mặt 4rum tốt. Như 3 4 năm trước đây. ;) Mọi người vào BBT không phải để có cái chức ảo mà bắt nạt members. Do vậy khi cảm thấy mình đang góp sức mà không được đánh giá đúng thì thôi, không góp sức nữa.

Và hiện giờ chị N, cũng như nhiều bạn vip khác cũng không còn giữ một quyền gì, nhưng không phải là ra đi hẳn, vẫn "lay lắt" post bài cho 4rum đấy thôi.

@sasa: thực sự mình không hiểu bạn. Có những câu nói nên giữ trong lòng thì hơn. Nói ra đã không giải quyết thêm được gì, lại còn vô duyên. Bạn cũng khỏi phải quote hay @Chi Lan này làm gì :so_funny:, quan điểm cái nhân thôi :so_funny:

@ A Nứng: lâu không gặp, vẫn bẩn tính như ngày nào.

sasa
18-04-2011, 09:55 PM
Do mình bản tính vô duyên nên cho mình phát biểu thêm câu nữa :so_funny:

Mình kết cái chữ ký của bạn Gin toá đi :timup: :sr:

Gin có vào đây thì cứ del thẳng tay vì đích cái comment này là spam. :so_funny:

sasa
18-04-2011, 10:19 PM
@A Nứng: Tớ thấy người im nên là bạn đấy :D

sasa
18-04-2011, 10:32 PM
Chẳng ai cấm bạn có suy nghĩ riêng. Nhưng nếu bạn nói ra suy nghĩ ấy theo cách mà không ai nghe bạn. Thì người phí lời chỉ có là bạn thôi.

Người ta nghĩ xấu về bạn không sao, nhưng người ta cũng sẽ đánh đồng cả bạn của bạn đó. Nếu như bạn còn coi người đó là bạn, thì tự bạn nên suy nghĩ lại.

Akai
19-04-2011, 12:04 AM
:so_funny: Mây, lần sau tuyển Mod cấm tuyển "đàn bà" nhà :so_funny: