Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tớ muốn nói vs cậu



peiuannhiu
17-04-2011, 03:37 AM
mưa! từng hạt! từng hạt, táp vào cửa kính, những hạt mưa mà lâu ngày ông trời dồn nén, đến lúc ấy mới thả xuống, oi bức và nặng nề.

mưa lớn, mưa nhiều nhưng kô dai dẳng như những cơn mưa mùa hạ. rất nhanh là đã tạh như thể, sợ mưa lâu quá sẽ phá đi mất thứ gì như là mặt đất

cuộc sống. như 1 giấc mơ, tất cả như 1 giấc mơ. thấy mình đag rớt xuống vực sâu thì có người cho nó mượn cánh tay mà níu lại, nhưg bàn tay ấy kô đủ chắc, cũng kô fải là bàn tay mà nó cần. nhưng nó làm gì? vẫn bấu víu, hay thật. nhưng xong rồi thì chỉ là một giấc mơ thôi

ai đó nói nó là 1 người hay níu kéo, chắc vậy thật. níu kéo. để làm gì? chẳng fải cầu cạnh 1 chút yêu thương còn sót lại thôi hay sao? quá mệt mỏi, quá sợ cô độc mà phải níu kéo để người ta kô bỏ đi. một chút. chỉ một chút thôi, nó cố tìm cho được tình cảm còn rơi rớt đâu đó, nó nhặt nhạnh kí ức và xếp thành một cây cột để níu giữ tâm hồn nó khi trốg trải. nhiều khi nó thực sự nghĩ, nếu kô có những mảnh kí ức ấy, chẳng biết nó sẽ phải làm gì vs những dằn vặt, những quằn quại khi nó ở 1 mình. có lẽ là đáng sợ lắm.

sống như thể vẫn còn 1 thứ để hi vọng nhưng sự thật là gì? là nước măt và tuyệt vọng nhưng được gì?

mưa! lại mưa, mưa là cách ông trời chút nỗi niềm , còn nó, làm sao có thể khóc được nữa cơ chứ?

nói làm sao? cảm giác của nó lúc này đag là gì? xa xôi và lạc lõng ở 1 nơi nào đó, chính nó cũng kô biết nơi đó là nơi nào nữa. cứ mờ ảo, chẳng bao giờ rõ ràg kể cả cảm xúc thật sự, kô nó chẳng bao giờ được là chính nó.

từ lúc nào, nó bắt đầu thích được ở 1 mình, được theo đuổi những suy nghĩ của riêng nó, để một mình nó được bình yên vs sự an ủi của trái tim. nhưng những khoảnh khắc ấy thật sự quá ngắn ngủi, kô đủ để nó làm dịu sự thổn thức của trái tim nó

nó đag làm j? chẳng biết nữa. có những con đường dài mãi cho nó lựa chon nhưng nó kô muốn bước sai, nó sợ fải bước 1 mình, vậy nên có lẽ nó nên đứng lại đây, chờ đợi 1 ai đó, đủ mạnh mẽ để bứơc cùng nó, để nó có thể vịn vào khi vấp ngã.

người ấy. dường như ở rất xa