Xem đầy đủ chức năng : Uniquement mon propre.
Bloody Crime
17-04-2011, 02:50 AM
"Không một ai có thể hiểu rõ nỗi đau của người khác là kinh khủng thế nào"
Cuộc sống tôi luyện anh thành người dũng cảm. Hoặc là vô cảm.
Và em có hiểu không?
Không một ai có thể hiểu rõ nỗi đau của anh kinh khủng như thế nào. Ngoại trừ em?!
Phải không...
... khi em cứ dần dần rời xa khỏi cuộc sống của anh. Bước đi của em chẳng hề thanh thản. Vì em bảo rằng: "Người mà em không nỡ rời xa nhất - chính là anh."
Có lẽ do đó, anh trở thành sợi dây trói buộc em lại. Nhưng từ từ buông lơi. Vì anh biết khi càng xiết chặt, càng khiến đau thêm một nỗi đau trên con người đã quá mệt mỏi.
Anh đang mơ về một nơi tự do hơn - nơi mình không bị bó buộc trước sự khắc khe của số phận.
Nhưng anh không muốn đưa em đi tý nào. Liệu linh hồn có tồn tại hay không?
Em...
"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".
Bloody Crime
18-04-2011, 02:31 AM
Bỏ mặc thơ đã lâu, giờ anh trở lại.
Em biết anh sợ gì không? Sợ niềm đau khôn cùng lại làm buồn thêm giọng thơ vốn chẳng mấy vui vẻ của anh.
Thật ra anh làm thơ chẳng hay gì đâu, em nhỉ?
.
Nick này của anh, em có thấy kinh khủng không? :sr: Anh thấy nó nghe giang hồ hiểm ác quá. :so_funny: Không hiểu tại sao anh lại tạo nick này, nhưng có nó làm anh thấy thanh thản hơn.
Bây giờ em ra sao?
.
Anh thay đổi rồi, siêng năng viết nhật ký hơn. Nhật ký của hai đứa mình. Nhưng anh biết rằng có lẽ em sẽ chẳng xem được nữa. Sử dụng điện thoại đã là việc không nên, online càng là một giấc mơ xa xỉ đối với sức khoẻ của em hiện giờ.
Bloody Crime
18-04-2011, 04:06 AM
Hình như cái gì đang đến. Không bao giờ anh T im lặng lâu đến vậy. Em đã làm mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với anh.
Khốn nạn, sao không thể làm gì được?
Em lạy anh, anh T.
Em cần một lời nói của anh, người mà em rất khâm phục.
Vì anh là người anh vĩ đại nhất trần gian, vì anh là người thức tỉnh em trong cơn điên loạn chỉ bằng một câu: "Em có tin vào kỳ tích không?".
Cô ấy thế nào rồi hả anh?
Lúc trước em không tin, và kỳ tích đã đến. Bây giờ em tin, tin đến phát cuồng. Chẳng lẽ nó lại biến mất sao anh?
Bloody Crime
18-04-2011, 06:30 AM
Không muốn làm con bé lo lắng hơn nữa.
Chờ đợi. 1 là tin nhắn của anh T. 2 là sự xuất hiện của chị.
Làm một kẻ hành khất, mong Cuộc Đời bố thí cho một chút bình yên. :bto: Cái giá của nó quá đắt, và Cuộc Đời lắc đầu vì không thể cho không.
Bloody Crime
18-04-2011, 08:05 AM
Mùa bão Mặt trời đã khởi động
(TNO) Sau 3 năm chìm vào giấc ngủ sâu khiến không ít chuyên gia sốt suột, Mặt trời cuối cùng đã bắt đầu thức dậy.
Những vết đen Mặt trời, khu vực tối trên bề mặt Mặt trời do nhiệt độ của chúng thấp hơn các vùng xung quanh, đã xuất hiện thường xuyên hơn trên bề mặt quả cầu lửa.
Và Mặt trời đã vài lần phát ra các đợt bùng nổ trên bề mặt khí quyển và giải phóng năng lượng khủng khiếp trong vài tháng gần đây, bao gồm sự kiện hôm 14.2, vụ nổ mạnh nhất trong hơn 4 năm qua.
Tất cả các dấu hiệu trên cho thấy, Mặt trời đã bắt đầu chuyển mình thức giấc sau đợt ngủ đông kéo dài.
"Cuối cùng, chúng ta bắt đầu chứng kiến được vài hoạt động của Mặt trời”, Space dẫn lời Richard Fisher, người đứng đầu Bộ phận Vật lý Mặt trời tại trụ sở chính của NASA ở Washington, Mỹ.
Vào năm 2008, Mặt trời chìm vào trạng thái im lìm nhất trong gần 1 thế kỷ. Các vết đen của nó hầu như biến mất hoàn toàn, những đợt bùng nổ giảm hẳn và ngôi sao mang sự sống của chúng ta trở nên im lặng một cách kỳ quái.
Những lần ngủ đông như vậy không phải là chuyện mới mẻ. Nó xuất hiện theo chu kỳ 11 năm/lần. Tuy nhiên, điều khá bất thường ở đây là lần ngủ nghê này kéo dài lâu hơn thường lệ, đến nỗi một vài chuyên gia bắt đầu lo lắng rằng liệu khi nào tình trạng này mới ngừng lại.
Nhưng cuối cùng, sự chờ đợi ấy đã chấm dứt, cũng theo kiểu bất thường. Các vệ tinh di chuyển xung quanh quỹ đạo Trái đất đột nhiên phát hiện 2 đợt bùng nổ tia X (loại mạnh nhất) trên bề mặt Mặt trời, một vụ vào ngày 14.2 và sau đó là 9.3.
Kể từ khi giới khoa học lần đầu tiên ghi nhận các chu kỳ Mặt trời vào giữa thế kỷ 18, đã có 24 chu kỳ diễn ra. Theo chuyên san Space Weather Journal, chỉ có 4 chu kỳ từng khởi động chậm hơn chu kỳ hiện nay của Mặt trời.
Giới chuyên gia dự đoán hoạt động của Mặt trời sẽ lên đến đỉnh điểm vào tháng 5.2013. Như vậy Trái đất sẽ sớm chứng kiến những cơn bão Mặt trời mạnh khủng khiếp trong thời gian tới, mang đến hiện tượng cực quang tuyệt đẹp kèm theo những hiệu ứng phụ không mong muốn.
Các vụ nổ có thể tàn phá vệ tinh, phá hỏng mạng lưới điện và đe dọa sức khỏe của các phi hành gia đang làm việc trên quỹ đạo Trái đất.
Hạo Nhiên
Bão Mặt trời. Hehe. :D Mình sắp khùng rồi. :so_funny:
Witness Star
18-04-2011, 09:03 AM
http://www.youtube.com/v/4li_j5Ac8Fk
Anh như run lên khi biết có tin nhắn.
Nhưng rồi không phải là anh em.
Lẽ ra phải có sự thật nào để anh đối diện chứ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.