Xem đầy đủ chức năng : Những ngày thật khác !
.:_charlotte_:.
14-04-2011, 10:12 AM
Mấy ngày nay, sao mình cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người, rất khó chịu là khác, mà k biết làm cách nào để giải toả, đôi lúc thấy stress nặng nữa ! Mệt mỏi, rã rời cả người. Có quá nhiều chuyện xảy ra, mình, chỉ mới 20 sắp lần thứ 1 thôi mà, có quá nặng nề k ? Đôi lúc chỉ muốn bớt đi 1 chuyện thôi nhưng cũng k được, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã dồn dập đến, mệt mỏi lắm, muốn gục ngã, muốn buông tay, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình lại có niềm tin để vực dậy.
Những ngày trong bão giông, nhìn quanh, cũng chỉ còn mỗi thằng cạ cứng bên cạnh, chỉ có mỗi nó, k ngần ngại, k bực tức mà vẫn chia sẻ vs mình, đôi khi k phải là những lời khuyên mà là những câu chuyện kể, những suy nghĩ trong nó, những chuyện nó đã đi qua... Thì ra, bên cạnh vẫn còn 1 con người đáng để mình tin tưởng, để gửi gắm, để có thể cằn nhằn, để trút giận !
Cả ngày hnay, k thể nào chú tâm học bài đc, đầu óc cứ đâu đâu, mệt mệt trong người, k có hứng thú học chút nào ! Mãi đến giờ phút này, vẫn k có chút hứng thú nào. Mai mini test, chủ nhật thi, mà giờ, k biết cái cóc khô gì hết ! Mình k thể tập trung đc.
Mấy ngày nay, cứ buồn mãi. Học QTKD, ban đầu muốn lăn lộn ngoài kia, nhưng ba mẹ lại muốn mình an phận, mẹ muốn mình làm trong ngân hàng. Giờ chỉ có ba mẹ là nhất, chiều ý mẹ, đi đăng ký học thêm nghiệp vụ Tài chính ngân hàng của ĐH KT, học đc mấy môn rồi, giờ mới té ngửa ra, muốn vào ngân hàng, điều kiện đầu vào là bằng TN, bảng điểm phải trên 7.5, cao trên 1m58. Lúc ấy, chân tay bủn rủn, đến giờ, HK 6 rồi, HK 5 vừa rồi, điểm tích lũy chỉ đc có 6. Nản quá là nản. Vấn đề chiều cao, mình có thể ăn gian đc chút, còn cái này, nản quá !
Vẫn buồn mãi, chẳng làm ăn đc gì nữa !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ny8yNi83MjZkY2YwNDJiOWUxNjM5ZTg2YWU1ZjY4ZWU0N TViMC5cUIbaBmUsICDN8T25lIFdheSBUaWNrZXR8Qm9dUngZXk gTXx8MQ
.:_charlotte_:.
14-04-2011, 11:59 PM
Trời ơi sao mà nản thế này ! Chán thế này hả trời !
Bạn bè cũng chả ra cái cóc khô gì ! Lúc khó khăn thì kiếm mình nhờ vả đủ thứ, nịnh nọt này nọ lọ chai. Đến khi mình có chuyện thì thi nhau chạy hết, k dấu vết. Đời nó khốn thế đấy, tự nhiên muốn chửi tục 1 câu cho hả dạ ghê !
Topic này, ngay từ đầu chỉ toàn là kể lể, khóc than k thôi ! Muốn tìm chỗ cho riêng, trút hết tất cả mà giữa SG đầy khói nhiều bụi này, tìm đc chỗ nào chứ ! Mình cứ làm chỗ cho thiên hạ trút tâm sự. Đến phiên mình thì phải tự mà gặm nhấm. Đúng, đời mà !
Thời gian rồi, a.Dũng gặp rắc rối vs c.Tâm, nt tâm sự, hỏi ý kiến mình này nọ. Vừa mất thời gian vừa tốn tiền nhưng cũng vì nghĩ tình anh em. Vậy mà tối qua, cũng đang nt hỏi mình việc định xin cho thằng Thành làm ở cf Ta, tiện đang nt, mình bảo đang lo lắng về cái vụ sau này làm trong n.h thế mà im re, k 1 tn. Tình anh em là thế này hả trời, mình đâu có nói là nhờ vả gì đâu trời. Bực cả mình.
Chiều nay kt, mấy đứa khỉ kia, tụi nó tụm vào học, mặc kệ mình. Đã thế, pà đếck cần. Từ nay cũng đừng mở mồm mà hỏi pà cái giề ! A a a a a a a a a a a bực mình quá đi ! Cuộc đời là thế này hả trời ! X-(
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xNC8wLzEvInagaMEMDE1YjmUsICzYzE1YT E0N2ZhMmQ4ZTYzNmEzMzYyOTmUsIC3MjQdUngWeBXAzfEJhZCB EYXl8RGFdUngaWVsIFBvInagaMEd3RlmUsICnx8Mg
.:_charlotte_:.
16-04-2011, 01:42 AM
Đang túi bụi, đang đầu tắt mặt tối đây, nhưng mà muốn vào đây kể lể than thở tí ồi lại chạy za thôi. Chiều qua mini test về, ngồi hóng hớt tí, ồi lại đi học, về đến nhà, mệt mỏi rã rời, định ăn uống xong rồi ngủ luôn. Mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi, ấy thế mà nhớ ra, chưa tổng hợp bài AV để ôn thi giữa kỳ, lại ngồi lọ mọ tìm trong trang học trực tuyến, hỏi mãi mới ra đc cái pass, điên thật !
Ngồi down hơn chục cái về, rồi lại nhìn bên này bên nọ để đánh đáp án vào, sáng đi in. Ngồi đến nửa đêm nửa hôm mới xong, vài người vào yh định t8m mà cũng gạt phăng đi. Cáo lỗi, cáo lỗi ! :anhPha:
Ngủ 1 mạch k mơ k mộng gì đến tận sáng, nghe chuông báo thức cái là bật dậy như lò xo, vội vội vàng vàng đến lớp, ông thầy dạy Thuế này, đi học trễ 1' cũng bị gạch tên. Sáng nay, hình như lại bị ma nhập hay sao mà quát ầm ầm cả lên, hên là vào sớm, đang ngồi ăn dở hộp xôi cũng phải cất đi, k dám ăn nữa.
Gần 12h trưa ông thầy mới cho về, phát xít mà ! Chạy đi lấy bài, mua cái gì ăn tạm. Giờ đang phải ngồi cày, tìm tài liệu bài Marketing, cái gì cũng dồn dập tới, sáng mai đã thi Av rồi, chạy chạy chạy thôi ! Ôi zời ơi ! Bao giờ mới đc thảnh thơi hả trời ! :dien:
Cày, cày thôi !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My81Zi8zNWYyZTIyNjlkZGNjMGFlMjlmNTViMDQ0YjY0N jY2ZC5cUIbaBmUsICDN8Rm9yZXZlmUsICiBBWeBmQgT25lfEhl WeBGxvInagaMEd2VlWeBnx8MQ
.:_charlotte_:.
17-04-2011, 02:18 AM
Công sức đêm qua cày tới 2h30', k hài lòng vs điểm đó mấy, nhưng vẫn cao hơn ối đứa :so_funny: Giờ thì đã biết đc sự lợi hại ấy ntn :so_funny:
Tao chưa bao giờ tiếc gì vs mày, mà mày làm tao thất vọng quá, giờ, cho mày nếm thử 1 lần những gì mày đã làm vs tao, nó đắng lắm đúng k ? Tao k muốn ác vs mày, chỉ là muốn cho mày thử " cảm giác mạnh " thôi ! :so_funny:
*****-----*****
Chỉ là cơn gió ghé ngang
Gõ cửa nhắc tôi về bó salem cắm trong bình đã chết, đêm qua
Chỉ là chút nắng vọng lại
Chẳng đủ cho chiếc gương soi rõ bóng mình.
Buổi sáng không-tiếng-động
Có bao giờ mặt đất trong trẻo thế này
mà xao xác thế này…
Những bước chân lạ quen mơ hồ đi lại nói cười trong tưởng tượng
Ai bất ngờ dẫm trúng tim tôi…
Chỉ là một buổi sáng thôi (rơi bình thản giữa muôn vàn buổi sáng)
Sao không chạy ào ra đường, không cà phê, khẩu trang với khói bụi thường ngày
Sao lại giấu mình nơi đây?
Đọc Murakami rồi lặng người trước nỗi cô đơn và thèm được dỗ dành như con trẻ
Buổi-sáng-nằm-mê
Tự hỏi bầu trời ngoài kia có lẩn thẩn chui tọt vào bức tranh trên bàn hay không
Còn câu chuyện kiếp trước của mình ở đâu
Giữa bốn bức tường xanh đến nao lòng?
Có gì đâu trong buổi sáng này, mà khóc!
Chỉ là cơn bất an nhẹ, nhói khẽ khàng từ phía bên ngực trái
Chỉ là những hạt mưa nhỏ, vỡ thênh thang từ phía bên não phải
Chỉ là nỗi buồn vụt qua
Chỉ là nước mắt vụt qua
Chỉ là sợ hãi vụt qua
Tôi bật cười nhận ra mình vẫn có thể sống yên bình bởi một màu xanh…
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yy81NC9jNTRhMWE4ZjY2ZmZiNTkzN2ViZTAxZGMyZDA4Z jhkNy5cUIbaBmUsICDN8TmV3IERpdmlkZXxMaW5raW4gUGFya3 x8MQ
.:_charlotte_:.
17-04-2011, 09:33 AM
Mấy hnay SG thế nào ấy nhờ, nóng nắng chảy cả mỡ za, bây giờ, trong phòng, quạt chạy vù vù mà vẫn như k chạy ấy. Chiều nay, tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ trưa, đã thiệt, cả tuần nay k đc ngủ trưa, thế là nằm thẳng cẳng đến tận tối, quá đã quá đã :so_funny:
Anh vs chị lại nt cho mình, kể lể, ý muốn mình làm cầu Ô Thước đây mà ! Nghe chuyện 2 người mà nản quá, yêu nhau gì mà khổ quá ! Anh đi Sing công tác công te gì ấy mà chị cứ nghĩ này nghĩ nọ, mệt ghê ! Hết chuyện này chuyện nọ, cứ tự làm khổ nhau, khổ qua cả mình, khổ ghê ! >"<
Hnay, thế là hết ngày chủ nhật của em :timvo: sáng mai 6 tiết nữa rồi, còn 3 môn chưa thi, tuần sau lại phải cày tiếp ! Cày cày cày thôi !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wNy9jLzAvInagaMEYzBhNzliZDVmZDdiZD Y5N2ZhY2E5N2E3ODA4YzUwY2UdUngWeBXAzfENvInagaMEWeBW ldUngZyBIWeB21lfFN0mUsICmF0WeB3ZhmUsICml1mUsIC3x8M g
.:_charlotte_:.
18-04-2011, 03:42 AM
Chiều nay, cả nhóm dắt nhau đi mua đồ. Lúc đi trưa nắng chói chang, vào đến chợ như muốn nghẹt thở, vừa đông vừa chật, nhìn hoa cả mắt, mỏi cả chân. Cũng kiếm đc có cái áo vừa ý. Mệt chết luôn.
Đi mãi tụi nó mới chịu về, ra ngoài trời mưa tầm tã. Kon H kêu khỏi mua áo mưa, tắm mưa cho nó mát, lâu rồi k tắm mưa :so_funny: Kon H vs kon T thấy vậy, đi mưa luôn, mấy cha gửi xe cứ chọc " mua áo mưa đi em ơi, coi chừng mưa axit chết toi á " :so_funny: ra ngoài gặp kon T phán thêm câu xanh rờn " ờ, mua áo mưa đi mày, mình đang 20 phơi phới thế này mà chết phí lắm " sax :so_funny: cũng biết sợ ! :so_funny:
Về tới Hoàng Văn Thụ, qua Big C tí thì hết mưa, thế đấy, mưa SG thế đấy ! Mấy người đi ngược đường cứ nhìn chằm chằm, chắc hỏi tại sao ướt như chuột ấy mà, kon H bảo " chắc ngta nghĩ mình mới dưới cống chui lên " :so_funny:
Ướt nhẹp người rầu, đi tắm gội lại cái ! :anhPha:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNC9kLzAvInagaMEZDA1ZTliOGEwYzlhNm E2NzVhYTViODFhNjI3ZjY5N2EdUngWeBXAzfFRyWeB3ViWeBGU gSXMgQSBGmUsICmllWeBmR8TGVdUnga2F8fDI
.:_charlotte_:.
19-04-2011, 01:29 PM
:D Hnay mình rất ngoan và giỏi đấy nhé ! :D
Sáng, đi học sớm, hnay thế nào mà xe lại bị kẹt tít trong, loay hoay mãi k lấy ra đc, đang cầm cái đt xoay xoay tìm tên thế nào lại phi xuống đất k 1 lời :( Hên là em í k sao :( Gọi cho 2 đứa ở gần nhà mình nhất. Một đứa vừa lên tới trường, đứa còn lại thì đang đi vs 1 đứa khác, k còn cách nào khác ngoài việc đi bộ :(
Lâu lắm rồi, hnay mới lại đi bộ đi học. Đêm qua mưa, đường có chút ướt nhưng k đến mức xe chạy qua mà văng nước vào mình, men theo dọc hè phố, vừa đi vừa nghe nhạc, k khí sáng sớm sau 1 ngày mưa chợt dịu hẳn, thoáng đãng ghê gứm lun ;)) Hnay đeo voi đi học, lâu rồi k đeo nó đi, mấy đứa kia nó hỏi ;)) Đi đường, ngta cứ nhìn nhìn mình, ngại chết i đc í :so_funny::so_funny:
Lên tới trường, trễ mất 15', ơ hơ nhưng mà mình còn đi sớm hơn ối đứa =)) hnay lớp vắng nhiều, mình thế là vẫn còn ngoan nhờ ! :D Xì xà xì xồ, 2 tiết trôi qua cái vèo, sáng nay học có 2 tiết thế hoy. Lại lóc cóc đi bộ về, cơ mà vui í :so_funny:
Ra khỏi cổng trường 1 tí, cũng vì cái tật hay vào h2t, mò mẫm đt vào xem có gì k, mê quá, đứng dựa cả vào tường nhà người ta mà đọc. Đang chăm chú đọc, tự dưng thấy có cái bóng người đứng bên cạnh, chưa kịp ngước lên nhìn thì :
" chào cô bé, cho hỏi mấy giờ rồi đc k ? "
* nhìn lên, sờ sợ, ông ta chắc cũng tầm u40 í, kéo cổ tay áo lên xem đồng hồ, vì đt đang vào h2t sao mà xem giờ đc * cũng lại chưa kịp nói giờ thì
" chà, đồng hồ cô bé đẹp quá ha "
* mình càng sợ hơn nữa, vội vàng trả lời " - dạ, 8h40'
" uh, cám ơn cô bé nhé ! "
mình sợ quá, thế là đi hướng ngược lại trường, nép vào góc tường nhìn theo dáng người đó, rồi tự nhủ, có khi nào có bùa k trời, lúc nhìn ông ta, k dám nhìn kỹ, k dám nhìn vào mắt nữa, hay tại mình nhát gan nhờ :so_funny: mãi sau mới dám lòi đầu ra đi tiếp :so_funny:
Về đến chợ, hnay làm thử món đậu bắp nhồi thịt xem nó thế nào. Mua này, mua nọ xong phắn ngay về nhà. Đứng hì hụi làm, cắt cắt, xắt xắt, trộn trộn :anhPha: Đến gần cuối mới thấy mình khìn, nhồi còn 2, 3 trái đậu bắp mới chợt nhớ ra chưa cho tiêu vào nhân :so_funny: đúng là, Kún ơi là Kún hậu đậu quá ! :so_funny:
Lại hì hụi chiên, chu choa thơm phức, điếc mũi hàng xóm, :so_funny: nhìn ngon kinh, hình như mình đang sử dụng biện pháp nói quá 1 cách thái quá í nhờ, phấn khích quá nó thế :so_funny: Ăn xong, làm 1 giấc tới tận hơn 12h, dậy đi học 4 tiết chiều.
Haha thầy cho xem điểm thi giữa kỳ, há há điểm maximum lun :so_funny: ối rồi ôi, hnay ăn ngon thế đâu có sai ! hí hí
Chiều về, ăn cơm tiếp, làm 1 giấc tới tận tối lun, thằng *** bảo lên trường cổ vũ nó thi Văn Lang Trạng Nguyên, uh hử đã đời ngủ luôn hồi nào k hay :dien: Mãi đến hơn 6h30' a.Phú đt kêu xuống mở cổng, lên sửa dùm cái tủ cho mình.
Há há có quà Thái Lan nữa, mới đi bển về mua cho mình cái khăn choàng cổ, xinh ghê lun, khuyến mãi thêm 1 đồng tiền nữa ! :anhPha: Đâu nhất thiết phải là tình yêu ! :D
Ơ mà, hồi chiều nay, mình tức cái dịch vụ của Viettel lắm nhá ! Hôm đầu tháng này, tự nhiên mình kt tài khoản, thấy trừ hết 15k mà k biết cái 5k đó ở đâu, đt lên tổng đài nó bảo mình cài dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ. Té ngửa ra, mình cài bao giờ đâu, nó bảo cài 4, 5 tháng rồi, bố khỉ, cái đứa nào nó wởn thế k biết, dám lấy đt mình cài cái khỉ ấy.
Nào giờ, dùng cái samsung, buổi sáng báo hết pin nhưng phải đến tối mới hết hẳn, nên dùng cái dịch vụ ấy làm quái gì. Từ hồi dùng lại cái Noki, báo hết pin, chừng hơn 1 tiếng sau là nó tối thui. Nhiều khi cứ quên sạc pin, con bạn còn bảo " ăn thì lúc nào cũng no, mà đt cứ để hết pin hoài " :so_funny: Từ bữa biết đến giờ, cũng hơi bực mình, mà chiều nay mới thử, mở nguồn đt lên, chờ mãi mà chả thấy nó báo cái khỉ gì. Tức quá đt lên tổng đài hỏi, trả lời nghe hay ghê luôn " thuê bao của chị hầu như ít khi hết pin, tắt nguồn, ngoài vùng phủ sóng nên dịch vụ dần dần k có tác dụng, giờ, em sẽ kích hoạt lại cho chị ", đấy, trả lời hay chưa ? Hàng tháng, vẫn trừ của ngta 5k mà trả lời thế đấy, 5k k đáng nhưng dịch vụ 1 cty danh tiếng mà làm như thế sao đc !
Thế nếu như hnay mình k thắc mắc, chắc tháng nào cũng lấy của mình 5k, trong khi dịch vụ thì k sử dụng đc, hay thế đấy ! Nghe nó trả lời mà điên hết cả người ! Đợi hết tháng, tau cắt bay lun cho bõ tức ! Điên quá là điên !
Đi phơi đồ, giờ lên phơi đồ k biết có ma k trời !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8yMS8wL2MvInagaMEMGMxNzBkZGZlZGI4MG NmNWIxMjFmYmQ5MmE4ZjIwNmUdUngWeBXAzfERhZGR5IENvIna gaMEWeB2x8Qm9dUngZXkgTXx8Mg
.:_charlotte_:.
20-04-2011, 10:37 AM
Hnay đi ngủ sớm. Onl bằng đt, công tình ngồi bấm bấm nãy giờ. Có đt tới, bấm nhầm nút, thế là đi tong hết luôn. Điên thế chứ nị ! x-(
Giờ còn sớm chán mà mắt mở hết lên ồi. Hix hix i ngủ. Mai lại tới " ngày chủ nhật của em " ồi :so_funny: sung sướng quá đi mất há há i ngủ ! ;))
.:_charlotte_:.
21-04-2011, 12:56 AM
Lâu lắm rồi, hnay mới lại cafe 1 mình, vẫn cái cảm giác của những ngày trước...
http://sannhac1.vcmedia.vn/uploadedImages/blog_entry/feebfbe60dbe50420f587f959bcad709_1299466148.jpg
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8yNi9mLzYvInagaMEZjYwOGM3Y2UwM2M5N2 I3MmIzYmU5OTlhOWJmMWUzMmMdUngWeBXAzfE3GsGEgSOG7k25 nfEzDqiBIaeG6vInagaME3V8fDI
.:_charlotte_:.
21-04-2011, 05:44 AM
Hnay đc nghỉ cả ngày, định ở nhà tìm tài liệu. Vừa mới đi chợ về đến nhà thì cúp điện, thế là toi. Ăn đồ ăn vs canh k hà, hok nấu cơm :(
Chỉ còn 1 cách - ra cafe ! Cũng lâu rồi k ngồi 1 mình ở cafe, hnay đc dịp :anhPha: Ngồi 1 chỗ từ 12h trưa tới giờ, chắc mấy người nhân viện muốn đuổi lắm í mà k đuổi đc, khách gì mà ngồi dai :so_funny: Mình ngồi đây, biết bao lượt khách ra, khách vào mà mình vẫn ngồi ì 1 chỗ :so_funny:
Ngồi 1 mình, nhưng k có chỗ cho sự cô đơn, trống trải, buồn rầu tẹo nào, có những khi, mình thèm cái cảm giác 1 mình thế này. Tìm kiếm, mò mẫm hết cái này tới cái khác, tìm đc khối cái vui :so_funny:
Ngoài kia, chiều đang xuống rồi, 1 ngày trôi qua nhanh thật, ngồi trong này, đang bàn tính vs thằng cạ cứng, hè này 2 đứa đi đâu chơi. 1 năm, đc gặp nhau có 2 lần, mà Tết vừa rồi, nó bỏ bê mình, suốt ngày quấn quýt vs kon pé người yêu, mình là mình thông cảm lắm rồi í, mà vẫn điên tiết ! Thế nên hè này, phải bù lại cho mình :sr:
Mấy ngày nay, bị thằng phòng đối diện tra tấn 1 bài hát, cũng hay, mà nghe mãi k biết bài gì, chỉ biết nhóm hát bài đó là The Men thôi, hnay ngồi nghe thử cả list nhạc, há há cuối cùng cũng tìm za :anhPha:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xMC8wLzMvInagaMEMDNhZWM2NDRmZjI0ZD Y0NDhlNzQyYjg1YTY3MGQ0YWEdUngWeBXAzfEVcUIbaBIEx1w7 RdUngIOG7niBUmUsICm9dUngZyBUw6JcUIbaBIFRyw60gQW5of FRoZSBNZW58fDI
.:_charlotte_:.
22-04-2011, 09:01 AM
Mấy ngày nay, k biết vì lý do gì, mà bị nhức đầu suốt, đau nửa đầu bên phải, đau lắm ấy ! Chắc dạo này đối xử tệ vs bản thân mình quá, ăn uống thất thường, ngủ cũng ít, đồng hồ sinh học thì loạn xà ngầu cả lên, bảo sao :so_funny:
Đêm qua mệt quá, ngủ 1 mạch tới sáng, hình như thức giấc lúc giữa đêm, vì cái tật, đi ngủ cứ đep headphone nghe nhạc rồi ngủ quên k tháo ra, có bữa, nó hát gần tới sáng, đang mơ màng, cứ nghe ứa lào nó lải nhải bên tai, thì ra cái đt vẫn đang hót say sưa :so_funny:
Đáng lẽ thứ 6 tuần sau kt giữa kỳ Kế toán chi phí, mà thầy bảo gần vs ngày nghỉ lễ quá nên cho dời lại tuần sau nữa :anhPha: thế là thảnh thơi đc 1 môn, còn Kế toán quản trị thôi :D Yêu thầy ghê lun :anhPha:
Tan học, gọi pé T qua trường 8 vs mình, mấy bữa rồi k gặp nó. Tội nghiệp nó tối qua cơ, mình bảo nhớ nó, nó lại tưởng mình có chuyện gì buồn, thế là chạy 1 mạch từ bên í qua đây chỉ để mình nhìn mặt, 8 chút rồi lại chạy về, kon pé đúng là :anhPha: 2 đứa ra Obama ngồi, chị chủ quán vừa thấy mình đã bảo " lâu quá k thấy em, bạn em ghé hoài mà chẳng thấy em đâu " chỉ biết cười trừ, thật tình là mình quý chị í lắm, quý cái quán í lắm, mà thời gian chẳng mấy khi ghé cả !
2 đứa 8 đã đời luôn, uống hết cả hơn chục lượt ly trà đá :anhPha: sau chị chủ quán thấy, đem ra cho cả 1 ca lớn thiệt bự :so_funny: chuyện trên trời, dưới đất, tùm lum tà la, vui ghê luôn, gặp phải chiến hữu nó thế í :so_funny: Lát sau, mình tìm đc mấy thứ hay hay trên đt, đọc cho nó nghe, đọc say sưa, thằng ngồi sau lưng mình tự dưng cũng hóng chuyện, ngồi quay người lại nghe mình đọc mà kon pé k nói mình câu nào :so_funny: mà có quen gì bạn í đâu cơ chứ :D
Tới 1h, định vào học AV thì c.T đt, rủ đi cafe, nghe giọng chị buồn buồn, mà lâu rồi 2 chị em cũng k cafe, k tán dóc, nghe giọng chị thế lại tưởng chị có chuyện gì, thế là đành cúp 2 tiết AV chạy qua Blue. Chị ở đó trước rồi. Mà, uống biết bao ly cafe ở đất lắm bụi nhiều khói này, mình vẫn chỉ thích cafe ở Blue, có cái gì í cuốn hút mình lắm, à còn cafe ở Obama nữa chứ :anhPha:
Chị chẳng có chuyện gì cả, chỉ là gọi ra tán dóc :mad: ăn uống tùm lum đủ thứ hết, no ứ hụ luôn :anhPha: 8 đã đời, mệt, ngồi nghe nhạc, xem film. Chị bảo bạn chỉ mới mở quán cafe bên Thống Nhất, 2 chị em phi thân qua bên đó, lại uống cafe, cả ngày hnay mình uống mấy ly ồi đấy !
2 chị em vòng về, ghé Big C mua ít đồ ăn há há 2 chị em đi siêu thị mua toàn đồ ăn sẵn vs nước uống, kem, trái cây :anhPha: ra ngoài làm ly trà sữa nữa, k biết bụng dạ mình hnay sao mà anh hùng thế k biết :so_funny:
Về chị lại ăn uống tiếp, lúc í mới chịu chạy đi học. Vào lớp ngồi học mà nhức đầu k thể tả. Mắt mình đã kém sẵn, hình như bị cận ồi mà ngoan cố k đi đo mắt, sợ bị thông báo là cận thật :anhPha: Cô có 2 con mắt mà nhìn thế nào cứ thành 4 k biết nữa :so_funny: hoa mắt chóng mặt :dien:
Ngày nào đi học NV cũng thế, lúc đi, luôn đi con đường gần nhất để đến trường, nhưng lúc về lại chọn con đường đi xa nhất, mình thích cái cảm giác rong ruổi thêm 1 chút nữa, những lúc ấy thấy lòng bình yên lắm, thoải mái lắm, vừa đi vừa nghêu ngao hát :D Và cáng thích hơn nữa nếu về nhà, ở nhà chỉ có 1 mình mình - như lúc này nè ! :anhPha:
Sáng mai học Thuế, thầy cho biết điểm, đang rung, k biết mấy điểm đây ! :thatall:
************
Lúc nãy đi đường cứ lẩm nhẩm bài này, mãi mới nhớ ra tên :anhPha:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wOS84L2YvInagaMEOGZjMzRmZTliNWY1Yz JlN2I2N2MwYjmUsIC3ZGNiOWYzMzIdUngWeBXAzfEdp4WeBqjI FWeBhdUng50gWmUsICOqdXxOZ8O0IEcUIbaBp4WeBq_WeBiBId Xl8fDI
.:_charlotte_:.
23-04-2011, 08:39 AM
haha hnay mình ngoan quá, dậy từ tờ mờ sớm ( - như mọi hôm ;;) ) đi học. Hnay trời nắng đẹp quá chừng, ngày nào cũng đi ngang qua chợ, lúc đầu mới ở đây, khó chịu vs mùi chợ lắm nhé, nhưng riết rồi quen, thấy như là 1 mùi quen thuộc rồi, nếu mà có đi đâu, chắc nhớ cái k khí của buổi chợ sớm lắm ! Có bữa đông nghìn nghịt, kẹt cả xe, như chợ quê ngày Tết ấy ! Thích lắm !
Học xong môn Thuế, quá chừng đứa bỏ về, mình kiên quyết " trụ " lại :so_funny: vì sự nghiệp của con em :anhPha: Thầy dạy môn Kỹ thuật ngoại thương & TTQT, học đến L/C, tự dưng cho ví dụ về việc vận chuyển cá qua nước ngoài vs trường hợp gấp ngày quá thì làm thế nào, thầy diễn giải ra bằng việc đưa đi máy bay, cho cá đi máy bay í :anhPha: rồi thầy bảo nhỏ cái dung dịch gì vào nước cho cá nó... ngủ :anhPha: bay qua tới nơi thì " đánh thức " nó dậy :so_funny: cả lớp cười rần rần, thầy thì cứ " thầy nói thiệt đó, mấy em k tin hả ? thầy nói thiệt đó " nhìn thầy cố gắng bảo phải tin thầy mà nhìn cứ như... nói ra tội lỗi quá :so_funny: cứ như 1 đứa con nít làm gì đấy, sợ người lớn trách cứ nên cứ liên hồi bảo " nói thật đấy, k tin hả ? " :so_funny:
Vài đứa đc thể hỏi luôn " thầy ơi, cá nó ngủ thế nào hả thầy ? nó có nhắm mắt k thầy ? nó nằm ngửa hay nằm xấp hả thầy ? " bla bla :so_funny: thầy trả lời đuối luôn, thấy thỉnh thoảng thầy lúng túng nữa kìa :so_funny:
Trưa về là bay vào ngồi máy, cứ nhìn thấy cái máy là cứ như bị thôi miên ấy :anhPha: Ngồi tới giờ này đây này !
Giờ, đi chơi đây, chị chạy qua chở đi chơi há há. 2 đứa khỉ gió chung phòng nó bỏ mình đi từ chiều 1 cách k thương tiếc ! :( Giờ tau cũng đi cho tụi bây biết mặt :anhPha:
.:_charlotte_:.
24-04-2011, 08:20 AM
Cảm giác của mình lúc này thế nào nhỉ ? Buồn buồn thì phải, nỗi buồn vô duyên chút ! Vừa ăn tối vừa nhìn qua khung cửa kính những dòng xe tấp nập qua lại đi vào ga dưới kia. Những cái ôm, sự luyến tiếc, cả những giọt nước mắt theo những chuyến bay phía sau kia...
Chưa đưa tiễn ai ở sân bay bao giờ cả nhưng sao lòng lại bâng khuâng thế này nhỉ, mình đúng là vô duyên thật mà :D Mấy lần T đi, chỉ biết giờ bay chứ chưa khi nào dám ra đón hay tiễn cả.
Mình bị hâm ồi !
.:_charlotte_:.
24-04-2011, 10:48 AM
Sáng nay, 2 chị em ngủ khí thế quá, mình bị thức giấc mấy lần vì k có chăn đắp, ngủ có chăn quen rồi, trời nóng trời lạnh gì cũng phải đắp chăn mới ngủ đc. Khổ thế đấy ! Mãi đến gần 11h mới dậy hẳn, dậy thấy chị đang make up, còn Th đi làm từ sớm, chả biết lúc nào !
Tự dưng thèm bánh xèo, 2 chị em định chạy ra Nguyễn Văn Trỗi ăn mà nắng quá, lười đi, ngang qua Vườn Nhà Ai tấp vào luôn. Đang đói lại đang thèm, gọi 2 cái, cái nào cái nấy to như cái mâm, nhìn mà phát hoảng, mà trước đấy đã gọi mấy món rồi, lúc đầu thì chăm chỉ ăn, sau, vừa ngồi lướt net vừa làm này làm nọ rồi mới ăn tiếp đc, k ai như 2 chị em mềnh :so_funny:
Ăn xong cũng hơn 2h trưa, hứng lên, dắt nhau qua Phạm Văn 2 mua đồ, nóng hầm hập trong người lại chui vào đấy, chịu hết nổi cái việc đã nóng còn chen lấn xô đẩy, quyết định đi za. Chạy qua Lê Văn Sỹ, ẵm đc 2 em về, lúc đầu định mua áo màu, lựa thế nào 2 cái cùng màu trắng, uh thì cũng màu, màu trắng :so_funny:
Về đến nhà gần 4h. Th cũng mới về. Mà buồn cười bà chị, cứ hơi tí lại " em ăn cái này k ? ", " em ăn cái kia k ? " lúc nào cũng ăn liên tiếp thế mà cứ sợ mình đói :so_funny: 3 chị em ngồi xem film lát, Th đi lễ, hnay bên đạo có cái lễ gì gì ấy, à hèn gì ở chợ ngta cũng nghỉ bán kha khá ! Tranh thủ chạy về nhà, cũng có mỗi 1 đứa ở nhà, nó cũng chuẩn bị ra ngoài, nhà cứ như có ma í :so_funny:
Th bảo " đúng 6h chị đứng trước cổng nhà thờ đón em đấy nhớ ", mình lu bu thế nào 6h15' mới qua tới, sợ nó về nhà rồi, chạy ngang nhà, chị bảo chưa, thế là vội vàng chạy qua, ku cậu đang đi bộ về, vừa thấy mình, mặt xị 1 đống " sao chị lâu thế, làm em đợi mãi " chẳng nói chẳng rằng phi lên xe bay phát 1 về nhà :anhPha:
Chị bảo hnay bên đạo có lễ nên dắt 2 đứa đi ăn, định qua Vườn Cau ăn mà thằng Th đòi đi ăn KFC mà phải ở Parkson nó mới chịu cơ :rain: Ra đấy, gọi đủ thứ món, ăn cũng có hết đâu, đi đâu, ăn gì cũng thế, gọi cho quá chừng rồi chẳng khi nào ăn hết cả. Ngồi ngay cửa kính nhìn qua sân bay, tự dưng mình cứ thấy thế nào trong người ấy ! :7:
Định lên xem film mà thằng Th đòi về, nó k thích xem film, cái thằng gì mà lạ ! :thatall: Chị lại đi có việc, mình bảo nó chở mình về, nó nhất định bảo k là k, bắt mình ngủ ở đây, sáng mai đi làm nó chở mình về luôn, thế có điên k ? Bài vở còn ở nhà chưa xem mà nó nhất định bắt mình ở lại. Haha tự mình ra mở cổng, dắt xe xuống, thế là ku cậu đành phải chở mình về, và giờ, đang yên vị ở nhà :wave:
Hnay mình nuông chiều mình quá, nuông chiều quá mức rầu, thứ 4 thi, giờ chưa học bài, hnay cho mình hẳn 1 ngày đi xả stress :bay: mình quả là rộng lượng vs mình quá mà !
Lúc nãy, đi ngang nhà hàng xóm, nghe nó mở bài này :anhPha:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xOS8xLzIvInagaMEMTIxYjVjZThiZGQ4Nz mUsIC3YWUxZWEwMTgyM2ViN2Y3N2IdUngWeBXAzfFN1eSBOZ2j EqSBUmUsICm9dUngZyBBWeBmh8TmFcUIbaBIEPGsOG7nW5nIGZ 0LiBLaOG6r2MgVmnhdUng4d0fHwy
.:_charlotte_:.
25-04-2011, 10:45 AM
Trưa nay, đi học về, k buồn ngủ, nhưng vẫn phải dỗ dành mình đi ngủ, tối còn nhiều việc phải thức. Hqua đi chơi cả ngày, mệt, sợ tối nay k thức nổi !
Trước khi ngủ, nhắn cho Người 1 tin, gắn headphone nghe nhạc cho dễ ngủ. Đặt chuông 2h30 dậy, lúc 1h30 tự dưng thức giấc, thấy có cuộc gọi nhỡ của Người, nhưng chỉ có 1 cuộc, mọi lần là 3 cơ mà ! Mình ngủ mê mệt quá, k biết gì cả, vội vàng gọi lại, k nhấc máy, buồn lắm, lòng buồn rười rượi ấy ! Gần hết tháng 4 rồi, Người vẫn k về mua hoa loa kèn cho em, và cũng gần 1 tháng rồi, k có tin tức gì cả. Thỉnh thoảng trước khi ngủ, vẫn send 1 cái SMS, dù biết sáng hsau máy mới báo gửi tin, nhưng vẫn muốn gửi. Thỉnh thoảng vẫn gọi, nhưng chỉ là những tiếng tút tút đổ dài vô hồn và sau đó là những tiếng thở dài của mình còn sót lại, thấy buồn lắm ! Nhưng... dường như cũng thành 1 thói quen !
Cuối cùng thì, người có về SG vs em k ? Em k biết mình đang cố níu giữ điều gì ! Ngay từ ban đầu, Người đã khẳng định " ta k thuộc về nhau " khi em bảo " sao mình k đến thật gần nhau ?" Những SMS em vẫn lưu giữ lại, vẫn còn cả đây này, đôi khi ngồi đọc lại, thấy lòng bâng khuâng quá đỗi ! Em biết k thể nào có 1 ngày Người và em cùng sánh bước đc, nhưng sao em vẫn trông chờ điều gì ấy từ người. Phải chăng, em bi ánh mắt nâu ấy cuốn mất cả lý trí rồi k ?
Ngày ngày, em vẫn đi về trên con đường cũ, vẫn lắc đầu vs những lời yêu của những người khác. Bây giờ, tụi bạn em hay bảo " nhỏ này lúc trước đa tình quá giờ vô tình mất rồi ". Đôi lần, em cho ngta cơ hội, cũng là cho mình 1 cơ hội, nhưng rồi chính em lại là người buông tay, giờ, những người ấy, họ dè chừng em lắm, cứ như, em là 1 kẻ tội đồ vậy ! Buồn cười thật !
Tối qua, ngồi trên Parkson, nhìn những chuyến đi, em lại nhớ đến Người quá, mà k biết phải làm sao !
Chỉ là nỗi nhớ 1 chiều thôi ! - Nhưng chắc 1 điều rằng, k phải là em-đang-yêu-đơn-phương !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8wMy8yL2UvInagaMEMmVlMzgyMzg1ZjmUsI C5YzJjMDNjMDQzODBjMTI4OTI5YzUdUngWeBXAzfERvInagaME WeBid0IENyeXxHdW5zIE4nIFJvInagaMEmUsIC2VzfHwy
.:_charlotte_:.
26-04-2011, 09:47 AM
Hnay lại đi từ sáng đến tối. Haiza ngày nào mình cũng thế này, thế mà vẫn chịu đựng đc, hay thật ! Sáng nay đi học AV, mắt nhắm mắt mở chạy xe, mấy lần suýt tông xe, hên mà mở mắt kịp thời :so_funny:
Học xong, ra OBAMA ngồi học bài KTQT mai thi giữa kỳ, ngồi đến tận trưa rồi vào học QTCL luôn. Mới tới 2h, thầy cho nghỉ giải lao 10', tự nhiên Hoài bảo
- ê nhóm mình đi ăn chè k ?
- đang học mà, lát học xong đi rồi đi, giờ đang nắng *thi nhau mà bảo thế*
- thôi, đi giờ này thì đi chứ lát H k đi đâu.
sau 2'
- uh, đi, H mời đúng k, đi, cả nhóm đi
- ơ, hùi nãy H rủ, k đi thì thôi, giờ đi gì nữa !
- hùi nãy vs giờ cách nhau có 2,3' chứ mấy, H nuốt lời nha
- uh, vậy H rủ *mặt tí tởn hẳn ra :so_funny:*
- k đc, mới nãy rõ ràng H nói H mời cả nhóm mà ! :meo:
- okie okie đi đi
Há há tội nghiệp thằng bạn bị cả nhóm 5 đứa con gái dụ :so_funny: trưa nắng chói chang, ăn chè phải biết ! :so_funny:
Đến chiều ra, pé T rủ đi chợ HTT, cũng k định mua gì nhưng thôi cũng đi, thấy nó buồn buồn, đi cho nó vui ! Lê la mỏi hết cả chân, đeo cái balô tập vở của cả ngày, mệt muốn xụi xuống luôn à :dien: mua đc cho 2 nhóc tì ở nhà 2 cái vòng pha lê, mai về rồi, đem về cho 2 đứa nó luôn, chắc là thích lắm đây ! :D
Mai đc về nhà rồi ! Mừng quá, trông chờ đến ngày này mãi ! Lại đc về vs căn nhà nhỏ thân yêu rồi ! Nhưng... chắc là sẽ có k ít nỗi buồn. Mình - còn quá nhỏ để lo 1 việc lớn như thế ! Thật đau xót khi đứng nhìn mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn mà k thể làm gì khác hơn đc !
Chẳng biết đến bao giờ, tất cả mọi sóng gió sẽ qua. Tôi yêu nhà tôi nhất !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8wNy9jLzAvInagaMEYzBhNzliZDVmZDdiZD Y5N2ZhY2E5N2E3ODA4YzUwY2UdUngWeBXAzfENvInagaMEWeBW ldUngZyBIWeB21lfFN0mUsICmF0WeB3ZhmUsICml1mUsIC3x8M g
.:_charlotte_:.
26-04-2011, 10:31 AM
Thì ra, bấy lâu nay, mình là người quá vô tâm, vô tâm vs những người bên cạnh mình, yêu quý mình. Phải chăng, cái tình cảm kia, con người kia đã lấy đi mất của mình những thứ của trước đây ? Mình dường như chẳng còn là như trước nữa !
Con chữ mình viết ra đôi lúc quá trầm buồn, quá yếu ớt, k thể nào đủ sức để vực dậy đc 1 con người - ít ra là ngay chính bản thân mình - người viết ra những con chữ đó ?! Mình đã chẳng còn cái khí khái của ngày trước nữa, mình kiệt sức mất rồi chăng ? Hay chỉ là do nhìn đời bằng con mắt vô cảm. Mình vẫn yêu đời mà, thật sự là vẫn rất yêu đời, chỉ là k hy vọng gì quá nhiều vào cái lăng kính nhiều màu ngoài kia nữa thôi ! Nó làm mình quá đỗi thất vọng rồi !
Đã từng nói vs 1 người " em xin anh, đừng vô tâm nữa, đc k ?", bây giờ, sao mình lại là phiên bản của họ thế này ? Liệu người ấy giờ có còn vô tâm nữa k mà mình lại vô tâm đến thế này ?
Có người nói, câu văn mình viết ra, cứ như là 1 con người sâu sắc lắm, biết yêu thương đồng loại lắm nhưng thật ra mình là người vô tâm quá đúng hơn là vô cảm vs cuộc đời này ! Mình bấy lâu nay - trong mắt mọi người là thế này sao ?
.:_charlotte_:.
26-04-2011, 07:19 PM
Quanh mình giờ toàn chó k thôi ! K phải người ! Haiza buồn !
.:_charlotte_:.
30-04-2011, 04:36 AM
1.Tôi lại đc trở về căn nhà yêu quý của mình, nơi có những con người mà có chết tôi cũng đành lòng chết thay. Căn nhà – nơi mà k lâu nữa tôi sẽ phải rời xa nó. Lỗi lầm này, biết đổ cho ai ? Do ba tôi tính sai nước cờ hay vì anh tôi bất hiếu hay vì người con gái mang trái tim quỷ dữ kia ? Ba tôi treo biển bán nhà, bán xe. Liệu anh tôi có thấy đc điều đó ? Có thấy bao đêm ba tôi trằn trọc vì những lo toan cho gia đình này ? Sao anh tôi k chịu hiểu, ba tôi làm tất cả cũng vì con vì cháu. Tối qua mẹ lại đi tụng kinh, đi qua nơi ấy. Về đến nhà, mẹ cứ bần thần mãi, mẹ bảo “ mẹ nhớ con Su quá, mẹ nhớ thằng Quân quá”, tôi thấy mắt mẹ long lanh giọt lệ. Biết làm gì ngoài việc chấp nhận bây giờ ?
Ba định về lại HN, nhưng mẹ k đồng ý, còn chị 2 ở đây nữa. Mẹ k thể để chị lại. Ba đành phải tính nước cờ khác. Ngày ngày ba đi chỗ này chỗ nọ tìm mua mảnh đất khác, suy tính làm ăn. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là lo cho tôi – đứa con gái út. Tôi cũng chỉ mong nhanh kiếm ra tiền, nhiều thật nhiều phụ giúp ba mẹ. Có lần, vừa bán mảnh đất bên hiên nhà, chị hỏi tôi “ ba bán miếng đất định sau này làm của hồi môn cho út, út buồn k ?”. Đã bao giờ, tôi nghĩ là mình muốn mảnh đất đó đâu chứ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, ngày theo chồng tôi sẽ lấy đi thứ gì của gia đình mình, những thứ tôi đem theo là do chính tôi làm ra. Thật buồn biết bao, khi anh cãi lại ba, anh bảo “ làm cho cái nhà này, rồi cuối cùng cũng cho con út hết”, tôi như chết trân người trước câu nói đó của anh, đã bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ giành dựt mảnh đất này vs anh cơ chứ ! Ơn của anh, tôi còn chưa trả đc kia mà ! Anh em trong nhà, vậy mà có lúc anh lại thốt lên như thế, con người kia đã lấy đi mất lý trí của anh tôi rồi. Tôi nguyền rủa con người ấy !
2. Ngồi bếp củi nấu cho ba siêu nước, chợt thấy những mảnh giấy viết thư từ của mình vs mấy đứa trong lớp thời cấp 3, chẳng biết mẹ tìm thấy ở đâu mà đem ra nhóm bếp, ngồi đọc lại tất cả :hihi: Biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui. Mới đó mà thấm thoát 3 năm rồi. Giờ đứa nào cũng lớn hơn và khác xưa rất nhiều, ngay cả mình cũng khác cơ mà ! Này là lá thư rủ nhau đi chơi của mình vs T khi đang ngồi học :3nhay: này là lá thư giận hờn vs N :ex8: này là lá thư tán dóc vs kon Bí :rang: biết bao nhiêu mảnh giấy nho nhỏ nữa. Đến cả những lá thư của mình và mối tình đầu cũng có ở đấy. Ngày ấy, yêu nhau hồn nhiên thật, vậy mà bây giờ cũng hoá mây trôi. Có gì là mãi mãi đc đâu !
Chẳng biết bây giờ người ấy ra sao. Có còn nhớ gì đến mối tình ngày nào k, đã yêu ai chưa, có đc hạnh phúc k. Và có bao giờ, ngồi tự hỏi như mình đang tự hỏi mình lúc này k. Có bao giờ k nhỉ ?
3. Về lần này, định k gọi cho hắn. Thế mà, khi ấy lại gọi, hắn bảo lát hắn chạy tới. Chở mình lên Dạ Khúc, lần đầu 2 đứa ngồi ở đấy. 2 hướng đều là cánh đồng mát rượi. Hắn lại hỏi về lần mình khóc, hắn đt mình k nhấc máy, hắn điện k biết bao nhiêu lần. Riết rồi nản, rồi hắn xoá luôn số mình vì hắn bảo “ hình như em k tôn trọng anh”. Hắn nghĩ thế đấy, buồn cười thật, nếu như mình nói ngay từ đầu, mình bảo mình k thể kể hắn nghe, mà hắn cứ gặng hỏi, vậy há chăng k phải hắn cũng đang k tôn trọng mình sao ? Sao hắn k nghĩ thế nhỉ ?
Mình hỏi bao giờ lấy vợ, hắn ngạc nhiên rồi bảo hắn chưa nghĩ tới, chưa chuẩn bị tâm lý cho việc làm chồng, làm cha. Hắn, cũng hơn mình 6 tuổi chứ ít đâu. Rồi hắn hỏi lại mình, bao giờ lấy chồng. Chỉ cười buồn mà rằng “ ngày em 18 tuổi, em tự hứa 10 năm nữa mới lấy chồng”, hắn “ trả giá” rằng 25 thôi. Mình nấn ná, cười cười rồi cũng uh, nhưng từ giờ đến năm 25t cũng 4 năm dài đằng đẵng còn gì. Mình muốn có chút gì đó trong tay, à k, nhiều chút gì chứ ! Tiền bạc, quyền lực, địa vị, mình là đứa con gái mang nhiều tham vọng mà ! Hắn bảo, con gái lấy chồng về chồng nuôi, làm gì mà nhiều ước vọng vậy, mình chưa bao giờ có ý nghĩ như hắn, chưa bao giờ cả ! :meo:
Hắn lại hỏi, mình muốn 1 người chồng thế nào, cũng chưa lần nào mình gạch ra những gạch đầu dòng rằng chồng mình phải hoàn hảo hay phải thế này thế nọ, mình cũng chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà. Buột miệng lại chợt nói “ em cần 1 người đàn ông mạnh mẽ và đủ để tin tưởng”. Hắn gồng tay lên rồi cười mà bảo “ anh thế này đã đủ mạnh mẽ chưa ?” :so_funny: hắn luôn biết làm mình cười mà. Ở bên hắn k khi nào phải buồn phiền gì cả. Hắn là chàng trai chịu thương chịu khó, hắn hiền lại ngoan, biết bao người khen hắn.
Như mọi lần, hắn lại chở mình lang thang khắp phố phường, đường này đường nọ. Mãi đến khuya mới về. Hắn kể chuyện cho mình nghe, hắn luôn biết cách làm cho người khác cười mà k thấy tẻ nhạt. Nhưng làm sao để tiến đến vs hắn bây giờ. Nhà hắn quá giàu so vs gia đình mình, và mình thì lại học quá cao so vs hắn, có khập khiễng quá k ? Mà gia đình mình vốn mang nặng ý nghĩ môn đăng hộ đối. Biết nói thế nào cho hắn hiểu đây ? :thatall:
Tối hsau, mình send cho hắn SMS “ anh này, mua cho em 1 nhánh hoa loa kèn đi”, hắn đt lại bảo giờ có việc bận lắm. Mình uh hử rồi thôi. Vậy mà, 30’ sau, hắn đt lại, phía bên kia gió thổi lồng lộng “ em ơi, sao anh đi mua k có, chạy nãy giờ mấy shop rồi mà ngta bảo ít người mua nên k lấy về”. Hỏi đang ở đâu thì hắn bảo chạy lên tít chùa Toà Thánh, giờ vẫn đang vòng vòng trên này. Hắn thật là… Tội nghiệp hắn tất tả chạy đi mua :sr:
Hắn hỏi đi dạo k, để hắn chạy về. Mình uh, ơ mà nếu mình k đi k lẽ hắn ở trển luôn, k chạy về à ? :so_funny: Chạy về chở mình chạy ngược lên đấy, hắn cũng rảnh ghê. Đi vòng vòng chút rồi ghé bà Trình ăn chè. Bảo vào quán chè nhưng có khi nào mình ăn chè đâu. Nghe thì thích nghe ngọt nhưng lại k thích ăn ngọt. Còn hắn thì lúc nào cũng chỉ ăn chè. Cũng như đi cafe, mình lúc nào cũng café sữa đá, còn hắn thì chẳng khi nào café cả :so_funny:
Chở mình lại chỗ 2 đứa vẫn hay tán dóc, đột nhiên hắn lại tỏ tình vs mình, k biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nói vs mình những điều ấy nhỉ, mà sao mình vẫn cứ trơ trơ ra thế này hử trời ! Bị hâm rồi chăng ? Hắn lại làm mình liên tưởng đến T – thằng cạ cứng của mình. 2 năm rồi, theo cô bạn ấy mà cũng chỉ dậm chân tại chỗ, k tiến triển gì hơn, nghe sao mà giống mình vs hắn thế nhờ. Tự dưng hắn nhắc lại chuyện cách đây 6, 7 năm trước, hắn nt chọc mình để làm quen, ngày ấy, cũng buồn cười thật. Thế mà cũng đã 6, 7 năm trôi qua rồi !
Vậy là tan tác một mùa hoa…
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?YS8wMS9hMDFhNzY3MDMyMmFjMTUwY2FlNDFjMDg4Yjk0M zIwOS5cUIbaBmUsICDN8dG9vInagaMEIGxpdHRsZSB0WeB28gW eBGF0ZXxqWeB2pvInagaMEfHwx
.:_charlotte_:.
30-04-2011, 10:31 PM
Hnay rảnh, ngồi đọc lại những trang người ấy viết cho mình, chợt thấy tiếc nuối điều gì ấy ! Người ấy, đã từng yêu mình rất nhiều, vì mình mà thay đổi rất nhiều, mọi người xung quanh ai cũng thấy thế. Người ấy đã luôn nỗ lực cố gắng, cố gắng luôn cả phần của mình. Ấy vậy mà, mình lại bỏ rơi người ấy ngay khi tình yêu người ấy dành cho mình ngày 1 nhiều hơn, sao mình lại độc ác thế này k biết !
Lý do mình đưa ra chỉ là " chúng ta khác nhau nhiều quá, quá khập khiễng trong mối quan hệ này " rồi buông tay, chẳng màng cảm xúc anh thế, anh sống ra sao trong những ngày sau đó, mình, phải chăng quá chừng độc ác ? Mình bỏ rơi anh giữa những ngổn ngang, giữa những loay hoay cảm xúc. Anh lại trở về là anh của ngày trước, luôn thu mình 1 góc, anh ít cười hơn trước. Có thể anh k biết, mình vẫn dõi theo anh, vẫn hỏi thăm người này người nọ về anh, tuyệt nhiên, đó k phải là lòng thương hại. Mình thương anh, thật sự rất thương anh, chỉ tiếc, đó k phải tình yêu, k phải thứ tình cảm mà anh cần từ mình, nên, mình phải ra đi thôi ! Mình đau xót khi nhìn anh cố gắng từng ngày...
Đêm đêm ánh mắt anh trìu mến nhìn mình vẫn đến trong những giấc mơ, anh hiền từ quá. Đôi mắt anh lần đầu tiên mình thấy, đã bị cuốn hút vào đấy, vậy mà... mình đã chối bỏ ánh mắt ấy. Mình, k phải có người khác mà chia tay anh, mình cũng trở về là mình của ngày chưa quen anh, lại 1 mình đi về trên con đường quen thuộc mà k có bóng dáng ai. Mình vẫn 1 mình độc bước thế thôi !
Những bài viết, những cm của anh, mình đọc tất cả, mình hiểu tất cả. Và... mình cũng chấp nhận tất cả. Chẳng còn cách nào hơn, mình đành nhắm mắt nói những điều khiến anh ghét mình, khiến anh hận mình mà quên đi. Bỗng chốc mình k còn là thiên thần trong mắt anh của ngày anh mới biết mình, trong anh, mình lột xác rồi, mình thành quỷ dữ rồi !
Bên anh, giờ đã có 1 người con gái khác, yêu anh, trước khi mình đến với anh, cô ấy nhìn anh đi bên mình mà nuốt nước mắt. Giờ thì cô ấy đã có anh bên cạnh, cũng phải thôi, cô ấy xứng đáng với điều đó mà ! Mong là anh sẽ đc yêu như anh muốn ! Cô ấy sẽ làm những điều mà mình đã k làm đc ! Mình chấp nhận là kẻ mang tội đồ với anh !
Mặt trời lên... tỏa ánh hồng
Cho trần gian chút mênh mông nhẹ nhàng.
Anh giờ... ngàn dặm quan san
Tình em như vạt nắng vàng nhẹ rơi...
Trôi theo anh tận phương trời
Hay là như những vòng đời phù du ?
Tình lơ đãng ?
Tình thiên thu ?
Bên anh trời có mịt mù sương giăng ?
Theo về em những băn khoăn
Tình xa... nào biết vĩnh hằng hay không ?
Xuân sang,
Hạ đến,
Thu...Đông...
Thời gian chỉ những xoay vòng, quẩn quanh.
Đâu rồi...mái tóc thắm xanh ?
Đâu rồi... đôi mắt trong lành ngày xưa ?
Trời kia khi nắng_khi mưa...
Anh cùng em cũng chỉ...ừa...vu vơ !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8yMy82L2UvInagaMENmUzMDIzNDZlYmE2Ym Y0M2JiZGUwMjUxYWMwMTQyOTIdUngWeBXAzfFVdUngdGlsIFlv InagaMEdXxTaGF5WeBmUgV2FyZHx8Mg
.:_charlotte_:.
04-05-2011, 01:51 AM
Hnay, số mình số con rệp hay sao í ! điên hết cả người ! :dapcom:
Mới sáng ra, dắt xe ra đi học, chạy đc tí thì mưa xối xả, đứng nép bên hiên nhà ngta 1 lúc, nhìn coi bộ trời k hết mưa ngay đc, tại thấy đen thui thùi lùi à ! Mua cái áo mưa, tsb nó, bán cho mình đắt gấp 3 giá bình thường, cắn răng mà mua chứ biết sao giờ :noidea:! Đeo ba lô lên, cái áo mưa k che hết 2 chân, làm ướt nhẹp 2 ống quần từ trên đầu gối xuống. Gần tới trường thì... ôi thôi... trời hanh hao nắng ! Điên quá xá là điên, mưa SG đỏng đảnh thế đấy ! :ex7:
Lên lớp, mấy đứa bảo, sáng qua học AV, viết mailshot gì gì đấy, xong mỗi đứa đc cộng 5*, nghe mà tiếc hùi hụi. Sáng qua, thằng Th gọi dậy đi học, mình hỏi mấy giờ, nó bảo 7h, ôi thế thôi còn đi gì nữa, gặp đang phê ngủ, quyết định ở nhà ngủ :rock:! Đến chiều mới ngẫm nghĩ lại, thường thường nó đi làm lúc 6h, sao sáng nay nó lại bảo 7h, lúc nó về, hỏi nó, thì ra nó loè mình, đấy có thế có điên k cơ chứ ! Làm mất 5* :ham:
Thầy giải bài thi giữa kỳ, ôi zời ơi, sai téc béc hết ! :hoamat: Nhưng thầy bảo, thấp nhất là 5đ, hnay ai đi học thầy cộng cho 1đ, vậy, cũng đc 6đ là cùng chứ mấy ! Đang bực mình, thằng H cứ hỏi hoài, mình trả lời đến lần thứ 3, quát lên lun nó mới thôi hỏi. Gì mà... ui... xùy xùy :ham:
Đến trưa, trời nắng chói chang, nắng mún chảy cả mỡ za ! Ghé chợ mua thức ăn. Về nhà chưa đói thế là bay vào cái máy ngồi. Đói đói mới đi nấu cơm, chỉ là cắm nồi cơm điện để đấy thôi, lại ngồi tiếp ! Đến lúc đói hết chịu nổi mới ra nhặt rau, ôi trời, mụ kia bán rau đểu cho mình, rau gì mà hư hết cả nửa bó, mất cả công nhặt :icon_mad:! Bụng đang đói, nên rất là dễ điên ! :madsung:
Nhặt xong đâu đấy, rửa sạch đâu đấy, đặt nồi lên bếp. Oác, cái bếp nó k chịu lên ga, hậu quả của việc tối qua nướng mực tươi xong, k rửa kỹ cái bếp, đứng hì hụi lau cái bếp, chọc ngoáy mấy cái lỗ, làm đủ kiểu. Bưng cái bếp, đứt cả tay ! :khocnhe:
Xong, nó vẫn k chịu lên lửa ! Máu sôi lên sùng sục ! Lấy bếp kia ra, lâu quá k dùng, nó cũng k lên. Cũng đứng hí hoáy mãi. Lên phòng trên mượn bếp. Mà lúc í là gần 1h rồi, bụng đang biểu tình dữ dội :mad:. An nó bảo, bếp bị hư, phải dùng bật lửa châm, dưới phòng mình có, thế là k lấy xuống, lại đứng loay hoay vs cái bếp. Nó vẫn k chịu lên, bật mãi mới để ý, cái bật lửa hết ga ! Trêu ngươi mình ấy nhỉ ! :bxin:
Lại phải chạy lên mượn cái bật lửa, cái cầu thang sắt, chạy nó cứ kêu ầm ầm, lại nắng nữa chớ ! Xuống, cuối cùng cũng đc nồi canh, điên quá xá là điên mà ! :ex7:
Ngày hnay đen thế k biết nữa ! :andon:
Trưa, trên đường về, tự hứa vs lòng : về nhà nấu cơm, check bài, giặt cái áo khoác, giặt quần áo luôn, tìm tài liệu cho bài thuyết trình mới, còn phải ngủ trưa chiều tối đi học nữa chứ ! Chiều nay là cúp 3 tiết tư tưởng của cụ Hồ rồi í ! :cr:
Thế mà, bây giờ là mấy giờ nhỉ, lap này đồng hồ bị điên rồi, à 1:35PM, mà chỉ đc mỗi bữa cơm trưa, còn ngoài ra chưa làm đc gì hết ! Đứt tay thế này sao mà giặt đồ k biết à ! :khocnhe:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xNC8wLzEvInagaMEMDE1YjmUsICzYzE1YT E0N2ZhMmQ4ZTYzNmEzMzYyOTmUsIC3MjQdUngWeBXAzfEJhZCB EYXl8RGFdUngaWVsIFBvInagaMEd3RlmUsICnx8Mg
.:_charlotte_:.
05-05-2011, 08:31 AM
Sau bao ngày vất vả, cuối cùng, anh chị cũng đã làm hòa ! Khiếp ! Làm mình thời gian rồi chạy ngược chạy xuôi, cũng cố tinh thần người này, khuyên nhủ người kia. Hạ bớt lòng tự trọng, hạ bớt cái tôi của riêng mỗi người xuống, đừng quá quan trọng hóa vấn đề thì đâu đến nỗi !
Hnay, đang ngồi xem film, tự dưng a.D đứng trước cổng, Th chạy ra mở cổng, mình mừng thầm trong bụng, hy vọng mọi chuyên sẽ đẹp tươi. Vội vàng nt cho chị bảo anh đang ở đây, chị bảo lát chị về.
Chị về, mình mừng quá chừng vì anh còn ở đây. Anh ăn uống vs bạn ở đâu, say, lên lầu nằm. Thế là bẹp dí ở trên luôn :so_funny: Và thế là... lại vẫn yêu nhau như thuở nào ! Mừng muốn chết à !
Từ nay, mình đỡ khổ cái khoản í rầu ! Hùi trưa nay, nt qua lại vs chị, khuyên nhủ chị, k biết là lần thứ bao nhiêu ấy ! Mà chị thì giỏi đánh trống lảng. Haha giờ phải thua rầu ! :sr:
2 anh chị dắt nhau đi ăn kem rầu ! như koan nít :so_funny:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MS9iYi8xYmJjYjk3YTA1MTYzOWEyOTU1ODk3NmMzMjEzY jUwMi5cUIbaBmUsICDN8RW0gmUsIC2XMgyBsYmUsICyAIGdpw6 LMgWMgWeBmUsICahfEhvInagaMEYmUsICyAWeBmmUsICgSGHMi Wl8fDE
.:_charlotte_:.
06-05-2011, 05:27 AM
Sáng nay thi KTCP, làm bài k đc, tức quá ! Phần dễ lại làm sai, phần bt k đứa nào làm đc, mình lại làm đc, thế có tức k cơ chứ :ex7:
Thi xong, mấy đứa thi ca trước đứng chờ dưới sảnh, đứng tám lát rồi nằng nặng đòi đi karaoke, tụi nó lôi xềnh xệch mình đi, thế là phải đi. Đêm qua đang ngủ, thằng success đt kêu hnay qua nhà pé Thanh ăn cơm, nó dụ đc con pé nấu cơm ! là lá la đang ngủ mà mừng quá chừng, cái bếp hư chưa sửa đc, mới dụ a.P tối nay qua sửa dùm hí hí :blow:
Đt cho pé Th hoài k đc, thế là đi karaoke luôn, chỉ định hỏi nó mấy giờ qua ăn thau chứ k có ý định qua làm phụ đâu :covu: Từ hqua làm sao í, đt, SMS liên tục, nghe muốn mệt cả người. Sáng nay đang ka cũng thế, cứ chạy za chạy vào, bị mấy đứa kia nó dành mất mic :khocnhe: Cơ mà cũng hát đc khối, mình nhanh tay mừ :sr:
Lúc nãy học xong, trên đg về ghé rút tiền đóng tiền nhà, để xe đó cũng rung rung, ít khi nào rút chỗ đó mà lỡ chạy hớ rầu. Vừa rút xong, đang đứng bên trong đút tiền vào ví, nhìn ra ngoài thấy có 1 thằng đi lại, nó cứ nhìn nhìn cái xe mềnh, mềnh thì cứ nhìn nhìn nó. Xong, nó nhìn vào thấy mình đang nhìn nó. Vội tảng lờ, giả bộ gọi cửa nhà kế bên trạm ATM. Hứ, định rước xe pà à, còn lâu nhá ! :ex7: Mình đi ra thì nó cũng vội đi ngược lại thật nhanh, lẻn vào con hẻm nhỏ gần đấy ! Xém nữa là " ẻm " k cánh mà bay rầu !
Tiền điện tháng này tăng lên gấp đôi. Mình biết ngay mà, 2 đứa kia nó xài thế mà bảo sao ! Mình k hiểu nhá, tại sao tụi nó cũng con gái như mình sao chẳng giống mình gì, người gì mà sao k biết tiết kiệm, k biết 2 chữ phung phí là gì, xài bừa phứa. Mình k phải đứa nhím mà là cái nào nên xài thì xài, còn k thì thôi. Ở tập thể, phải biết điều chứ ! Đâu phải giàu nứt đố đổ vách, muốn làm gì thì làm đâu !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC8wMi8wMDIyNTg5NDY1NWNjODhiMDYxZDJlOWUwNmQxM zU4My5cUIbaBmUsICDN8U2hlfEdyWeB292ZSBDWeB3ZlmUsICm FnZXx8MQ
.:_charlotte_:.
07-05-2011, 11:18 AM
Tự dưng, sao giờ mình muốn trải qua cái cảm giác ngày xưa quá ! Cái ngày mà chiều chiều, nhét mỗi cái áo, cái đai vào balo chạy vèo đến trường. Muốn cái cảm giác mệt lả người, đầu tóc quần áo rũ rượi, bết mồ hôi vì những lần tập. Mệt thật nhưng rất sảng khoái, rất thích những lần như thế !
Mỗi lần tập thể lực, thích cực kỳ. Nhớ có lần, bắt chạy 50 vòng quanh sân trường, có lúc cứ tưởng xỉu giữa chừng vì mệt nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đc. Rồi nhớ có lần, mình cười giỡn thế là 2 đứa bị phạt hít đất 100 cái, chu choa phê luôn ! Cũng k ngờ minh 2 tài thế ! :so_funny:
Những ngày tháng học võ ở trường, biết bao kỷ niệm buồn vui đến giờ vẫn k thể nào quên đc. Có những hôm mưa, chỉ vài đứa đi học, a.P cũng chỉ dạy chừng gần 2h là nghỉ, mấy anh em túm tụm lại giữa nhà xe, kể chuyện nhau nghe, ngồi sát bên nhau giữ ấm, mà thật là thấy ấm lòng lắm ! Kể đủ thứ truyện trên trời dưới đất, rồi ma quỷ nữa. Có bữa, mình k dám về 1 mình, mấy anh lại phải đưa mình về đến tận cổng nhà, đợi mình vào đến nhà rồi mới quay xe về.
Cũng học ở đó, mà mình đã chuyển hoá đc 1 mối quan hệ " chuyển thù thành bạn ", và đến giờ, 9 năm rồi mình và nó vẫn thân nhạu. Ngày ấy, là nó chủ động nc vs mình trước. Rồi 2 đứa từ từ thân nhau.
Ngày đó, H vs mình, chơi thân vs nhau, mối tình học trò trong sáng, 2 đứa cùng nhau cố gắng, vui cười cùng nhau, rồi đột nhiên, nó xuất hiện, thế là H bỏ rơi mình, chơi vơi, chơi với, mình và nó thường xuyên chạm mặt nhau trong sân trường, cantin,... Từ ngày mình đi học võ, mình vs nó mới thân nhau, mà k hiểu sao ngày ấy, mình rất muốn làm bạn vs nó nhé !
Rồi từ ngày lên SG, những ngày tháng đầu, tối nào mình vs nó cũng ra công viên ngồi chơi, tán dóc, ăn hàng quán, nói cười rôm rả, mỏi miệng thì dắt nhau về. Rồi nó có người yêu, 1 người bạn của bạn mình, nhờ đi sn mình mà nó vs hắn mới quen nhau, rồi yêu nhau đến giờ !
Có những tình bạn thật đáng quý ! Giờ ngồi đây, nhớ lớp võ quá, nhớ những tối miệt mài tập luyện, nhớ cả những tiếng nói cười, đùa giỡn giờ giải lao... Giá mà 1 lần, đc trở về ngày xưa...
Tối nay, có người tặng mềnh cái này
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8xOC8zLzgvInagaMEMzhjMWZkZDlmZGRmYT dlZWViNjgzZTE4YTliZGZlOTUdUngWeBXAzfE51dm9sZSBCaWF dUngY2hlfEx1ZG92aWNvInagaMEIEVpWeBmF1ZGl8fDI
.:_charlotte_:.
07-05-2011, 12:24 PM
Em lại nhớ chị rồi ! Nhanh quá chị nhỉ, mới đó mà hơn nửa năm rồi. Bạn bè chị cũng đang chuẩn bị ra trường hết rồi. Ở đó có khoẻ k chị ? Có ai ăn hiếp chị k ? Lâu lắm rồi em mới vào fb, dạo qua nhà chị, nhìn lại những cm của anh ấy, của bạn bè chị, nhìn lại hình của chị, em lại khóc, lần nào cũng vậy, vào fb chị, em lại khóc !
Nhớ chị lắm chị à ! Nhà của chị vẫn còn, anh ấy vẫn chăm nom nhà chị, bạn bè chị vẫn vào kể này kể nọ cho chị nghe, hy vọng chị thấy vui nếu có đọc đc. Chắc chị vẫn ở quanh đây mà phải k chị ? Anh ấy, giờ hình như vẫn chưa nguôi ngoai đc, vẫn chưa yêu ai đc, tình yêu anh ấy dành cho chị quá lớn !
Em vẫn đang kìm nén lòng mình, đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng khi chị ra đi như vậy ! Còn biết bao điều tốt đẹp phía trước ! Chị nỡ đành bỏ ngang tất cả, xếp lại đem theo xuống dưới nấm mồ. Thương chị lắm chị à !
Ngày 25.10.1989, Người đưa 1 thiên thần xuống thế gian này, ai cũng yêu mến thiên thần ấy, làm xong nhiệm vụ của mình, ngày 25.10.2010, Người đã đưa thiên thần ấy về với Người, mặc mọi người phía sau gào khóc, Người có thấy Người độc ác quá k ?
Thương nhớ chị !
.:_charlotte_:.
10-05-2011, 11:49 AM
Những ngày này, thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi lắm, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Sao mọi thứ lại cứ dồn dập đến thế này ! Tôi cũng nhỏ bé lắm, tôi cũng yếu đuối lắm, tôi cũng như bao người con gái khác thôi mà ! Tôi đã gồng mình lên mà chống chọi, gắng mỉm cười cho tất cả qua đi. Vậy mà,.,. sao vẫn k buông tha cho tôi ?
Những chiều chạy bộ 1 mình trong cv, cũng chỉ là trốn tránh mọi thứ trước mắt, tôi muốn tìm bình yên cho mình, tìm sự thanh thản, đơn giản. Vậy mà đôi lúc chỉ muốn òa khóc cho nát tan những nỗi đau này, những chôn giấu trong lòng này. Đôi lúc cũng chỉ đc điều đơn giản như bao người con gái khác, đựa tựa đầu vào vai người mình yêu thương mà thổn thức, mà òa khóc để rồi đc dỗ dành.
Tôi, sắp ngã quỵ rồi, biết k ?v
.:_charlotte_:.
11-05-2011, 09:51 AM
Hnay cảm thấy tâm trạng có vẻ ổn hơn hqua chút, hy vọng mỗi ngày những trắc trở sẽ rơi rớt bớt !
Chiều mai sẽ lại đi chạy 1 mình nữa ! Mong là tâm trạng như hqua k lặp lại !
.:_charlotte_:.
21-05-2011, 01:30 PM
Dạo này mình thành người khác rồi thì phải ! Có quá nhiều chuyện xảy ra và mình k biết phải nên làm thế nào ! Thời gian gần đây cũng k liên lạc vs T, hôm trước nó có nhắn 1 SMS mà lúc ấy đi ngủ rồi ! Dạo này toàn đi ngủ sớm, có bữa mới 8, 9h tối là ngủ rồi. Hôm qua nó lại gửi 1 SMS " bà ngủ rồi chưa ?", mình chỉ nhắn lại 1 chữ gọn lỏn " chưa ". Nó liền bảo " trong nhóm bạn bè, tôi vẫn thích bà nhất, vì khi tôi nt, thường sẽ đc trả lời ngay lập tức ". Thấy vui vì điều đó, uh, vì nó vốn là người quan trọng vs mình mà !
T tài quá, mình giấu thế mà qua từng con chữ, nó hiểu đc ít nhiều, tin cuối T chỉ bảo " t cũng k đến nỗi quá vô cảm để hiểu điều gì đang xảy ra vs bà ". Uh, phải thế chứ ! T vs ông ! cạ cứng của nhau cũng 6 năm rồi còn gì ! Nhờ !
Mọi chuyện chắc rồi cũng sẽ ổn, sẽ qua thôi, dù cái kết cuộc ấy k như mình mong đợi hoặc chí ít là ngao ngán khi nghĩ đến nó. Nhưng cũng hy vọng sẽ qua thôi ! Rồi đâu sẽ lại vào đấy ! Dạo này, đi học là về nhà ngay, mở nhạc tưng bừng khói lửa, nghe đã thì học bài, rồi đi ngủ, toàn đi ngủ sớm thôi ! Hnay ngoại lệ !
Tối, đi vs chị, lâu lắm rồi, hnay chị mới mua cho mình, 1 cái váy 300k ở Susu - Nguyễn Trãi, 1 đôi giày 400k ở gì ấy quên mất rồi trên đg Hai Bà Trưng, cũng thích ! Nhìn cũng xinh xinh !
À, hình như mình có duyên vs cái xe ấy hay sao ấy ! Hôm bữa đi chợ PV2 vs tụi trong lớp, lúc về gặp thằng cha chạy Vespa biển số 55 gì gì ấy nhưng phía dưới là 1 dãy 1111. Lúc ấy lại đang kẹt xe, xe kon H lại dừng ngay phía sau xe thằng cha í, mình nhìn biển số xe chả rồi buột miệng " dậm chân tại chỗ ", ánh mắt hình lựu đạn quay lại nhìn mình :so_funny: kon H cười nghiêng ngả mà phải cúi mặt xuống k dám nhìn lên, mình thì tảng lờ :so_funny: Tối nay lại thấy thằng cha í, kon Vespa màu vàng choé :sr: chạy trên Trần Huy Liệu, nhìn biển số là nhớ ngay !
Mai qua HHD học nhóm ! Hix hix môn í, cả nhóm 6 đứa có mình mình chăm chỉ đi học, mai phải chỉ cho 5 đứa còn lại làm bt vì thứ 2 thi rầu ! Ôi zồi ôi bất hạnh !
Hôm bữa nt cho 1 người " Anh ! Hát " phượng hồng " cho em nghe đi ", thế là nhắn tin lại 1 sọc lời bài hát, đã thế còn sai lời nữa chứ ! :sr:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wOC8yLzQvInagaMEMjRiZDNlMjRlMTA5N2 Q4MmYxODAxZTMwYjmUsICwMTJhYWYdUngWeBXAzfFBoxrDhdUn g6NdUngZyBI4WeBdUngTWeBmd8xJBhWeBiBUmUsICsaw4WeBdU ngdWeBmd8fDI
.:_charlotte_:.
24-05-2011, 11:17 PM
Có những người, đi với mình qua biết bao năm tháng, nhìn thấy bao ngang trái quanh mình, và cũng đã nhìn thấy mình đứng lên như thế nào ! Tất tần tật mọi thứ và mình thật sự quý trọng tình bạn này !
Ấy vậy mà, tất cả vỡ vụn, khi những sms cứ đc gửi đến, mình dần hiểu, trước giờ, đối với họ, trong con mắt họ, mình là người ntn ! Quá khứ của mình, thật sự đáng sợ lắm sao ? Mình đâu phải là đứa hư thân mất nết, là đứa để người khác có thể khinh bỉ !
Đã từng yêu 1 người đến cạn khô nước mắt, đã từng yêu rất nhiều, nhưng rồi cũng tan vỡ, đã thấy mình đau khổ đến mức nào, chới với, hụt hẫng đến mức nào và sau đó, mình đã đứng lên mạnh mẽ thế nào ! Đã sống kiêu hãnh thế nào ! Đáng ra, họ là người rõ nhất chứ ! Yêu 1 người quá nhiều, biết quá nhiều nhưng cũng đã là gì giữa những hỉ nộ ái ố của cuộc đời này đâu ! Ông k có quyền phán xét quá khứ của tôi, hiểu k ? Tôi chẳng làm gì để phải hổ thẹn với đời, với chính bản thân mình để phải che giấu quá khứ cả, chỉ là tôi đã từng yêu 1 người bằng tất cả tình yêu của thời con gái, thế thôi !
Cái tình bạn 6 năm đó, xem như như mây mù, mình chỉ tiếc cho những ngày đã qua, cho những tình cảm mình đã dành quá nhiều cho 1 người gọi là BẠN !
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8yMi9kLzUvInagaMEZDViMjY5OTAzZjlhNW IyMDQ2M2IxNmQzYjFlZTBlZDUdUngWeBXAzfEFsWeBCBSaXNlf EJsdWV8fDI
.:_charlotte_:.
03-06-2011, 11:21 AM
Có những lỗi lầm có thể tha thứ, tuy nhiên có những lỗi lầm cả ngàn đời cũng không thể nào rửa sạch được, và các người đã gây ra một lỗi lầm vượt quá sự bao dung và thứ tha của tôi !
Mẹ vẫn hay bảo, trong số tử vi của mình có câu " không phần chơi bạn số ni " hình như là đúng thật hay sao ấy ! Bạn bè kiểu khỉ gì ấy ! Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người k dao. Sau lưng mình nó đặt điều nói xấu mình, thế mà trước mặt vẫn nói cười như k có chuyện gì. Ai cũng biết nó thân vs mình ntn, vậy mà giờ đi nói xấu mình, nó k sợ người khác đánh giá nó sao trời ! Người ngợm kiểu gì vậy trời !
Tối qua tức quá, k học bài nổi, gặp hết cú shock này đến cú shock khác ! Nản quá là nản mà !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.