Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hè về



Kin Ngố
14-04-2011, 07:38 AM
Hè rùi mình đổi đề tài về hè đi nhỉ


Ve kêu để gọi hè về
Phượng rơi để báo đến ngày chia tay
Bạn bè tay nắm lấy tay
Chúc nhau hạnh phúc con đường mai sau

hư vô
14-04-2011, 09:26 AM
Hỏi có nhớ chăng phút hạ về
nắng dài đưa tiễn lúc chia tay
hàng lệ ai hay đôi hàng lệ
mai này ai biết nhớ ai đây .

Hỏi có nhớ không nắng hạ về
bằng lăng tim tím tím trời xanh
mày tao tiễn biệt đôi cành phượng
xếp màu thương nhớ phút chia tay

jinwon
14-04-2011, 09:35 AM
Hè về, ve kêu, hoa phượng nở
Góc vắng sân trường ai ngẩn ngơ
Trường xưa còn đó, người sắp lạ
Em nhỏ ngây thơ, lá sân trường.....

Mai xa trường rồi, lòng ngơ ngẩn
Bóng mát trường xưa, nắng sân trường
Mồ hôi rơi giọt, nụ cười thắm
Tiếng nói học trò mãi trong tim....

~*ẢO ẢNH*~
14-04-2011, 07:34 PM
Hè về trong tiếng ve ca
Đâu đây phượng nở sắc hoa một màu
Nắng vàng nô nức đuổi nhau
Tuổi hồng ôi đã qua mau thật rồi

nhock_hocsinh_bun
14-04-2011, 09:39 PM
Đã bắt đầu mùa hạ rồi đó sao ?
Con ve ngập ngừng cất giọng sầu trong lá
Cơn mưa đầu tiên kéo về vội vã
Con đường buồn tênh vắng buổi tan trường

hixx sắp đến mùa chia tay rồi nhỉ bùn quá máy bạn ơiiiii.hehehehe

Lulu_lala
15-04-2011, 02:03 AM
Hè về sân trường hoa phượng nở
Thời gian thấm thoát cũng xa rồi
Chia tay mỗi đứa đi 1 ngả
Câu chúc còn vươg hàng lệ cay
Ôi thời gian nếu có quay trở lại
Xin giữ mãi khoảnh khắc lúc này đây

~*ẢO ẢNH*~
16-04-2011, 05:56 AM
Phượng buồn nở thắm đâu đây
Ve kêu rả rích mới hay hè rồi
Nụ cười không thấy trên môi
Mùa thi đã đến hỡi ôi ra trường

hư vô
16-04-2011, 07:31 AM
Phút chốc xuân qua đón hạ này
phượng hồng đưa tiễn phút chia tay
hàng lệ nơi này còn đậm dấu
gửi người xưa cũ có ai hay