trái táo đỏ
14-04-2011, 06:56 AM
trên một chuyến xe lửa có 3 chàng trai và 1 cô gái đang tán gẫu với nhau.Cô gái đột nhiên đề nghị :
- Nếu các a đưa cho e 10 đô ,e sẽ cho các a xem chân của e !
Cac chang trai rẩt háo huc liên đưa cho cô 10 đô và cô gái từ từ kéo chiếc váy lên ,để lộ đôi chân trắng của m. Sau đó cô ta lai đề nghị :
- Nếu các a đưa e 50 đô ,ê sẻ cho các a xem đùi của e !
Vậy lại họ lại đưa cho cô ta 50 đô ,để đc xem đùi cô ( ặc ).k dừng lại ở đó.Cô ta tiếp tục đề nghị :
- Nếu các a đưa e 100 đô nữa , e sẽ cho các a xem nơi e mổ ruột thừa.
Lần này các chàng thực sự nóng hết cả ng ,và đưa ngay 100 đô chỉ với mong muốn....Cô gái sau khi nhân đủ tiền ,liền quay ra cửa sổ và nói :
- Đó , nơi e mổ ruột thừa là cái bệnh viên đằng kia kìa ! ( ặc ặc )
- Nếu các a đưa cho e 10 đô ,e sẽ cho các a xem chân của e !
Cac chang trai rẩt háo huc liên đưa cho cô 10 đô và cô gái từ từ kéo chiếc váy lên ,để lộ đôi chân trắng của m. Sau đó cô ta lai đề nghị :
- Nếu các a đưa e 50 đô ,ê sẻ cho các a xem đùi của e !
Vậy lại họ lại đưa cho cô ta 50 đô ,để đc xem đùi cô ( ặc ).k dừng lại ở đó.Cô ta tiếp tục đề nghị :
- Nếu các a đưa e 100 đô nữa , e sẽ cho các a xem nơi e mổ ruột thừa.
Lần này các chàng thực sự nóng hết cả ng ,và đưa ngay 100 đô chỉ với mong muốn....Cô gái sau khi nhân đủ tiền ,liền quay ra cửa sổ và nói :
- Đó , nơi e mổ ruột thừa là cái bệnh viên đằng kia kìa ! ( ặc ặc )