Xem đầy đủ chức năng : [NK 110]-Em có còn nỗi buồn nào để dỗi hờn tháng tư không ?
phodoncoi
14-04-2011, 06:37 AM
viết cho tháng ba đã qua
viết cho tháng tư vừa đến
viết cho những ai chưa kịp ngỡ ta - là kẻ xa lạ
viết cho người mong nhớ ... từ ta !
http://cB7.upanh.com/21.278.28224016.lMR0/ap20110405021003522.jpg
Em có còn nỗi buồn nào để dỗi hờn tháng tư không ?
Thế là đã sang tháng tư, bỏ quên những câu thơ biết buồn từ tháng 3 trước, lỗi hẹn như một dòng sông chẳng kịp trong xanh như mùa mưa lũ, có một chiều em lại về ngồi giữa phố thênh thang....vẫn biết tháng tư có tội gì đâu mà vẫn hờn trách mênh mang, đáy mắt em sâu như trời cao trong vắt, tựa như một nỗi sầu vắt lấy mình cạn kiệt hết, có còn nỗi buồn nào để dỗi hờn tháng tư nữa không em ?!
http://cB8.upanh.com/21.278.28223967.3la0/ap20110405020804504.jpg
Em ở đâu mà quên màu loa kèn trắng đến tinh khôi ?! em ở đâu mà tháng ba vụt chạy qua rất vội?!em ở đâu khi tháng tư đã về trong buổi chiều chật chội ?! uh thế em ở đâu ?
Em về phố rộng đền tội với tháng ba, trong giấc ngủ mê em thấy mình trái ngang như một cơn gió, tùy tiện về rồi cũng tùy tiện đi hoang. Em về rồi kịp hò hẹn với tháng tư, với những con nắng hanh hao, với những vạt chiều khe khẽ, em về không vương mang những hờn ghen rất nhẹ ....uh - có còn vạt sưa nào cựa mình thỏ thẻ với em đâu !
...nên - em vội vã trở về với nguyên vẹn tháng tư, để phố hết thở dài với tháng ba từ dạo đó, có còn mừng em không khi khoảng cách sắp trở thành xa lạ, em về rồi còn đc khóc với mùa không ?
[tháng tư.lẻ mười một]
P/s: Nếu yêu là một chuyện và ra đi là một chuyện?
Tonic Chanh
14-04-2011, 07:24 AM
Tháng Tư năm nay, đoạn tuyệt với lá xà cừ & hoa loa kèn.
Cái nợ, để dằng dai từ mùa này qua mùa khác.
Má Lúm
14-04-2011, 07:42 AM
Mình vừa cáu nhặng xị với 1 người, thế là người ta bảo mình cứng đầu. Hừ, ai bảo, tại ai chứ.
Người ta bảo từ cái dạo người ta đi SG có 1 tuần là mình bắt đầu khó bảo, nói ko nghe, hay cãi lại ... blah blah... Ờ đấy, bản chất người ta thế đấy.
Ai bảo cơ chứ, ai bảo nói rồi hồi ý cơ chứ. Tại ai cơ chứ. Hừ.
Tonic Chanh
14-04-2011, 08:04 AM
Có người hỏi, mình có ghét "ai" không?
Mình trả lời rằng, mình không ghét ai cả, chỉ là có muốn nhìn mặt nữa hay không thôi.
Số người mình không muốn nhìn mặt nữa rất ít, số người mình không để vào trong tầm mắt nữa càng hiếm.
Ở đây, có đủ cả.
~*gInNy*~
14-04-2011, 08:40 AM
Tháng Tư - Nghe đến Tháng Tư là bỗng dưng nhớ đến anh :hihi:.
Bỗng dưng yêu cái tháng có ngày cá hơn bình thường :hihi:. Bỗng dưng bớt ghét con số 13 hơn một chút :hihi:. Cám ơn anh. Vì đã yêu em như thế :hun:
Veronica Nguyên
14-04-2011, 09:05 AM
Tự nhiên quên mất mật khẩu của nick này.... Đầu đất!
Tonic Chanh
14-04-2011, 10:36 AM
Càng nói nhiều càng thấy bạn ấy lộ rõ bản chất nguy hiểm.
Xợ quá :huhu:
Xanh cả mặt chứ chơi à, từ thửo cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy nhân vật vĩ đại đến thế. Đúng là càng sống lâu càng mở rộng tầm mắt.
P/s: Đi làm việc tiếp :rain:
Thiên Thần Bay
14-04-2011, 10:46 AM
Không hiểu bạn sẽ có điều gì sau khi một thứ mất đi, nhưng chắc chắn nó không phải là điều bạn từng có! :)
Cái quái gì đang diễn ra trong cái đầu toàn không khí đó vậy?, mất khả năng nghe nhìn hiểu rồi à?. Haha, mình đang tu tỉnh, ko muốn chửi nhiều đâu, mẹ kiếp.
Trang Sassy
14-04-2011, 01:14 PM
Cuộc đời có bấy nhiêu đâu ,chết vì gái là cái chết êm ái ( mặc dù cái chết ấy hơi NHỤC 1 tí )
Muốn làm anh hùng thì phải có vài con tốt thí mạng thì mới lọt vào đc mắt xanh của mĩ nhân chứ :so_funny:
Nghĩ cũng hài.Hài thật đấy !
Đúng là ngày càng chẳng ra gì !
Đầu Đất
14-04-2011, 08:41 PM
Tự nhiên quên mất mật khẩu của nick này.... Đầu đất!
Ứa nào kêu tên mình đới :bicycle:
Lâu không dùng nick này, chẳng nhớ PW là ghì, mình đúng thật là Đầu Đất mà :dien:
Tháng tư, tiền sân lên giá (đm)
Tháng tư, lương không lên (đm)
Tháng tư, bão lên, gió lên (đm)
Nhưng được cái:
Tháng tư, có anh và tình yêu cũng lên giá (hay thật) :)
Má Lúm
14-04-2011, 10:00 PM
Bạn vừa nt bảo : "Nếu t chia tay với ô.T thì răng mi?". Một lúc sau mình mới rep lại. Chưa biết lý do nên mình cũng ko phân bua hay khuyên can gì. Chỉ có điều mình thấy hơi buồn cười, đôi lúc bình yên quá thì có 1 số người lại thích dậy sóng để có cảm giác mới lạ.
Còn mình, mình lại muốn bình yên như cái người vừa nt thì lại kô được. Mình muốn A của mình cũng được có những điều đáng ra phải có, những điều mà mình nhận được từ phía A. Nhưng mọi thứ đâu phải lúc nào cũng như mình muốn. Khi bất chợt nghe ai đó kể về những chuyện tương tự như thế thì lại thấy chạnh lòng, và chỉ biết thương A hơn để bù cho cái phần hổng mà mình kô thể tạo ra đó.
Âu cũng là cái số, rồi mọi thứ sẽ ổn :).
ThienThienAnh
15-04-2011, 02:57 AM
Về. :) Ngắn. :) Qua. :)
Cám ơn vì những :huglove:
:)
anny N
15-04-2011, 04:36 PM
Đang ngồi máy,nghe nhạc....
.............
mẹ đi qua , nói nói gì ấy , ah, hỏi mình gì ấy, xong quay ra nhìn mình để đợi câu trả lời..
...đúng lúc nước mắt đang rơi.
Dek kịp lau đi.
Bà già hỏi: "làm sao đấy? "
" buồn ngủ chảy nước mắt "(giả vờ ngáp ngáp )
............
"ko đi ngủ đi còn ngồi đấy ,mà buồn ngủ kiểu gì mà nc mắt chảy thế kia "
" thì nó chảy thế ai mà biết dc ,toàn thế mà ":so_funny:
Adrenaline
15-04-2011, 06:47 PM
Ôi hôm qua nắng đẹp tưởng 2 ngày cuối tuần vui vẻ, ai ngờ trời lại đang mưa :kick:
3h41AM. Thời tiết thất thường quá
Trên kênh STS dạo gần đây có chiếu chương trình hài 1 cho tất cả, có nhân vật 2 chị tóc vàng hoe hay nói Í Ồ, chả hiểu là tiếng gì, nhưng nay nhờ mình chăm chỉ xem Mỹ nhân tâm kế đã biết rồi :rang: Í Ồ :hihi:
Í ồ, hôm nay có gì hot không đây :hihi:
Veronica Nguyên
15-04-2011, 08:25 PM
Ôi, thức khuya dậy sớm, mình gầy xác ve là đây :blushing:
Witness Star
16-04-2011, 03:17 AM
Đời nguy hiểm quá, mà C thì đâu biết có gì trong trái ổi :so_funny:
Veronica Nguyên
16-04-2011, 06:40 AM
Đọc đi đọc lại một số thứ, thấy mọi thứ bây giờ thật chênh vênh. Tình Yêu rốt cục chỉ là nước mắt và khổ đau thôi.
muathutim
16-04-2011, 06:49 AM
Tình Yêu rốt cục chỉ là nước mắt và khổ đau thôi.
... Ừm... :)
Cưới chồng đến nơi rồi mà "Ừm" cái j hả nàng :gian:
...
Đắc Kỷ
16-04-2011, 08:32 AM
chắc là kinh nghiệm của những kẻ đang iu :sr:
Thế má ko phải kẻ đang iu à :nhi:
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
16-04-2011, 12:02 PM
Nghĩ mãi, nhưng đúng là có nhiều chuyện càng nghĩ càng không ra.
anny N
16-04-2011, 08:20 PM
" ko ngủ thì cũng phải để cho cậu ý ngủ chứ "
* cười *
* thở dài *
....................
Nên đặt tên cho sự im lặng mà ko hề im lặng này là gì nhỉ?
Định là...
Nhưng thôi ,kệ ,ko phải cái gì cũng phải nói ra.
Má Lúm
16-04-2011, 09:55 PM
Mình lại tự đưa mình vào một mớ những luẩn quẩn và ngõ cụt nữa rồi :).
Cứ nghe, rồi suy nghĩ, rồi mệt mỏi, và tiếp tục nghĩ ... Cuối cùng chỉ là sự bế tắc thôi.
Nên làm gì nhỉ ?!
Witness Star
16-04-2011, 11:07 PM
Chưa từng ăn hộp bánh nào tệ như hộp này, tự nhiên phải lãnh đủ, gắp 1 đũa, uống 1 chút beer mà vẫn chưa hết hộp, dù hộp này nhỏ thôi, ngán quá trời ơi :so_funny:
Hôm nay đi tập võ lại, sàn tập gì đâu mà ngã đau muốn chết :sr: Lâu không tập lại, nhưng vẫn thừa sức hạ đám sư đệ và ông anh thư sinh yếu đuối (chắc chắn rồi :so_funny:), còn mấy đứa học cùng lượt cũng thua lên thua xuống, thắng qua thắng lại :sr: Tập xong lại có khăn lau, khổ quá, T ơi là T :sr:
Hôm qua có người thắc mắc nick này, lâu rồi, haha, để tán gái chứ làm gì (thuộc về lịch sử) :sr: Muốn change mà không đủ số bài :so_funny:
.Ngọc Xinh.
17-04-2011, 09:48 AM
Oh shit! Sau hai tháng chả thấy gì, bây giờ come :rain: Thật là vê lờ :rain: Đau quá :khocnhe:
anny N
17-04-2011, 07:14 PM
Lướt qua mấy trang web,đọc bài báo phỏng vấn PQA ,trả lời khá hay ,tinh tế ,ý nghĩa ,học hỏi được vài điều..
Vậy theo Quỳnh Anh, con gái nên thể hiện sự độc lập như thế nào?
Quỳnh Anh nghĩ, độc lập không đơn giản là “không phụ thuộc” mà một người phụ nữ độc lập là người phụ nữ có thể vượt qua bản thân mình để trở thành chỗ dựa cho chính mình chứ không phải ai khác.
Và đây là điều trước tiên mình cần phải học tập.
Hôm qua đưa "Chị lớn" và cả bạn ý đi, "nhớ anh không", "không" rồi cười lớ phớ nhưng giờ muốn khóc quá :so_funny:
Muốn nghỉ việc nhưng nghỉ rồi ai nuôi giờ :rain: Lương một tháng đã đi trong 5 ngày :so_funny::so_funny::so_funny:
Veronica Nguyên
17-04-2011, 11:41 PM
Các bạn ấy, người lo may áo cưới, người lo chuẩn bị lễ lạt, người lo tìm nhà hàng,... có mỗi mình lo tìm váy áo :so_funny:
Đám cưới bạn ý vào tháng 10, bây giờ mình đã lo váy áo, giày dép để... chuẩn bị cho ăn hỏi. Chúng mình thật là ham hố mà.
Cũng tại sự vụ từ việc, cả đám PN còn mỗi mình mình đơn thân độc chiếc, tủi thân. Hận!
Bồ Công Anh
18-04-2011, 03:47 AM
Nhiều lúc cũng muốn khóc 1 trận cho thoả thích nỗi kìm nén bao nhiêu năm, nhưng mà nghĩ kĩ lại, nếu mình khóc, cũng có ai hiểu được trong lòng mình nghĩ cái gì đâu, cũng có ai thông cảm cho cái áp lực nặng nề mà mình phải gánh chịu đâu?
Tại sao mình sinh ra lại ko có chút lạc quan nào vậy trời? cái tật hay suy nghĩ và mau nản hành hạ mình rất nhiều. Chẳng có ai an ủi mình cả, mệt mỏi thật :so_funny:
phodoncoi
18-04-2011, 05:55 AM
Hay đấy, khi em bình tĩnh và suy xét lại bản thân mình, khi em có thể một lần hạ cái tôi của mình xuống vì nghĩ đến những quá đáng của mình bấy lâu nay để gửi cho anh một sms...thì chỉ nhận lại từ anh một sự im lặng...................uhm thì thôi !
bebadboy87
18-04-2011, 07:54 AM
Tắm xong lên online, đợi mẹ về ăn cơm dù đã đói lắm rồi.
lâu không vào lại HHT, có nhiều thay đổi nhưng mọi thứ căn bản vẫn vậy :so_funny:
Veronica Nguyên
18-04-2011, 08:22 AM
Thời khoá biểu hàng ngày như sau:
Sáng: 8 giờ dậy, uống sữa, làm việc
Trưa: 11h30 uống thuốc, 12h ăn cơm. Sau đó linh tinh lang tang, đến 2-3h thì bắt đầu ngủ trưa. Không ngủ trưa thì làm việc, chơi game, lướt web. 4h xuống nhà ăn sữa chua :blushing:
Chiều: 6h30 uống thuốc, 7h ăn cơm. Online, coi film, chat chit đến 11h đi uống sữa. Ngủ sớm thì thôi, trễ thì 2h uống sữa tiếp.
Ngày nào cũng thế, thế mà không lên cân thì đúng là phí sức, phí của :meo:
.Ngọc Xinh.
18-04-2011, 09:56 AM
Mình muốn giảm khoảng 4kg, hm, giảm cho dáng đẹp a. Còn lại thì, quan trọng nhất, giảm vài kí để đến cuối năm mặc váy cưới cho đẹp a :blushing: Hay là giờ, làm một phát giảm luôn 10kg, cho mình hạc xương mai, mặc váy cưới không khác gì người mẫu luôn nhỉ :think: Cơ mờ mỗi tội, mình chỉ uống nước không thôi cũng mập :rain: Haiz.
Trời thì nắng đẹp mà vẫn lạnh đến bất ngờ. Bao giờ mới được mặc short, váy, hai dây ra đường :khocnhe:
Cá Ngựa
18-04-2011, 11:14 AM
M đang làm sao ý !!!
Tự dưng..
Nếu lúc nảy mình ko nghe đt thì sao ta :-?
Ngta nhắn tin bảo "chỉ tự nhủ gọi 1 lần thôi, nghe máy hay ko là phụ thuộc m"
..
..
.
Điên rồi !!!
Đang quyết tâm quên đi mà... haizzz..
speaker
18-04-2011, 06:04 PM
Lặng lẽ.... lặng lẽ
kaivn
18-04-2011, 07:47 PM
Haizz, 3h sáng mới đi ngủ, sáng 6h dậy chuẩn bị đi làm :rain: May mà trời đẹp còn có tý hứng khởi cho ngày mới :sr:
Veronica Nguyên
19-04-2011, 02:29 AM
Làm PR mãi cũng chán, lấy chồng thì chưa phải lúc, nhân viên nuôi mèo thì không giàu.
Haiz, nuôi một đứa như mình, chạy kịp theo ý nghĩ thôi đã đủ mệt chứ chưa nói đến chuyện chạy theo thực hiện. Ngày mà mình xách đồ ra khỏi nhà ấy, sẽ là ngày linh đình, trọng đại, đãi tiệc 3 ngày 4 đêm rồi kể lể hết thói hư tật xấu trong từng ấy ngày. Kinh hãi với ý tưởng của mẹ. :rain:
Mình muốn đi chơi :khocnhe:
Ai đó rủ mình đi chơi đi :khocnhe::khocnhe::khocnhe:
anny N
19-04-2011, 03:40 AM
Ko thể ngày một ,ngày hai được.Cái gì cũng cần có cả một quá trình dài...Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.
Thiên Thần Bay
19-04-2011, 07:16 AM
chẳng lẽ bây giờ mình lại đi gọi điện ra ngoài đó kiểm tra xem thực sự chết chưa???
thâu kệ đi, ngừ ta muốn làm trò thì kệ ngừ ta đi :bto:
p.s: mấy nay bị lậm tiếng địa phương, trời woi, chết mất thâu :rain:
kaivn
19-04-2011, 07:43 AM
Cốt OFF+ chơi FH UL41 khó điều khiển vật vã, lần trước hết hàng đành xài cái này :rain: Cuối tháng thay thôi :khocnhe:
[K]shadow
19-04-2011, 10:17 AM
Bất hạnh cho những đứa như vậy. Tội nghiệp.
Trang Sassy
19-04-2011, 08:56 PM
Buồn cười vđ.Sự nghiệp chạy trốn cũng mất đến 7 cái túi nilon.Hic
Cứ khi nào bạn ấy đi là mình lại lao vào cuộc chiến với mì tôm :rain: Tối gọi điện thế nào chả leo lẻo em ăn những 3 chén cơm nhé, xong uống 1 ly nước dâu tằm nhé, nghe điện xong sẽ ngủ thật ngon luôn nhé, mình thật là điêu :so_funny:
Muốn đi Đà Lạt cơ, nhưng bạn ấy chỉ chịu dẫn đi Đại Nam, Bình Quới :gian:
Cá Ngựa
19-04-2011, 10:13 PM
Bắt đầu cảm thấy "ghét" t rồi đúng ko :)
Uk, vậy là t đã làm đc rồi ^^
Đôi khi, t thốt ra những đâu nói cụt ngủn, những lời nói vô vị...chẳng hề có ác ý gì cả.. chỉ là để lấp liếm 1 sự bối rối, ko biết phải bắt đầu ntn thôi... nhưng mà e đâu có hiểu =))=))
muathutim
20-04-2011, 12:52 AM
Đắng cay... Mình thật sự muốn buông tay quá :(
Bồ Công Anh
20-04-2011, 07:58 AM
Bây giờ mình mới thực sự cảm thấy và phải thừa nhận rằng: Sự buồn bã và thất vọng, chán nản là vô hạn trong khi sức chịu đựng của con người là hữu hạn ^^
Mưa Thu
20-04-2011, 09:49 AM
Các cụ có câu: "Sông sâu khó lội, lòng người khó dò" - kể cũng đúng. Bảo không nghĩ đến nữa, không thấy đó mà chán nản, thất vọng thì cũng không được. Nhưng có nghĩ, có chán thì cũng chẳng thay đổi được gì nhỉ.... haizzz
Phong Linh
20-04-2011, 10:38 AM
Sao dạo này mình rảnh đời thế nhỉ :rain:
Mình đã hơi hơi có cảm giác thèm ăn, dĩ nhiên là mình muốn sống chứ, mạnh là khác, chỉ có điều mình thường tách bạch ăn và sống ra làm 2 khái niệm chả liên quan gì :blushing:
Theo như những gì Long nói thì chồng mình quyết định từ bỏ mình =)), từ bỏ lần 2 =))
Mình cảm thấy thoải mái ghê ^^ Kiểu chưa lấy lại đc cảm giác ngon miệng nhưng đã có thể nuốt trôi cơm đc rồi íh. May nha, bởi nếu tình hình này mà kéo dài thêm 1, 2 ngày nữa, phụ huynh quẳng mình ra đường là cái chắc :so_funny:
Sáng ngồi nghe lại "Thần thoại".
每一夜被心痛穿越,思念永没有终点
早习惯了孤独相随
我微笑面对
。。。
苦苦痛痛爱的解救愿与你同受
却连一句我爱你都不能说出口
Tự nhiên ứa nước mắt thôi :)
Má Lúm
21-04-2011, 05:16 AM
Những ngày ở nhà thiệt là chán :sleepwell:.
Sáng ngủ dậy, ko đi ăn sáng thì onl. Trưa ăn cơm xong ngủ dậy, kô đi chơi thì lại onl. Tối cũng thế, kô đi chơi thì lại tiếp tục onl. Onl hết đọc này đọc nọ thì qua ongame, ongame chán thì zing, hết trông cây nuôi gà thả cá thì đến gunny :cry:.
Ôn thi thì chả đụng sách đụng vở gì, toàn chờ nước đến chân mới nhảy. Nên làm gì cho hết cái thời gian ôn thi này đây trời :timvo:.
.Ngọc Xinh.
21-04-2011, 08:11 AM
Ngày hôm nay, nắng rất đẹp và gió cũng rất êm. Chỉ có gần gần 28°C thôi ấy mờ :so_funny: Tung ta tung tăng Jumpsuit với balerinky ra đường nhưng mà vẫn rất nóng. Vậy mờ vẫn có người mặc áo cao cổ, áo len ra đường :so_funny:
K'Shadow
21-04-2011, 09:59 AM
Dạo này ham hố chơi thể thao quá, toàn lí do về nhà muộn, hãi, chả nhẽ không cơm nhà luôn :rain:
.Ngọc Xinh.
21-04-2011, 02:35 PM
Bây giờ là 9h24' và mình thì đang ôm lap với một xuất McDonald's. Hệ quả của việc shopping về trễ :rain:
Mỏi cả chân, đau cả lưng, mắt thì hoa hoa mờ mờ thế nhưng chả rước về được cái gì. Thế này mà khoe chồng thì chắc lần sau khỏi đi :rain:
~*gInNy*~
21-04-2011, 07:53 PM
Buổi sáng, đang ngủ 1 cơn ho kéo đến. Kéo theo nó là 2 dòng máu đỏ :rain:.
Oh! shit......................
Phong Linh
22-04-2011, 12:37 AM
Mình thực sự là muốn thử sức viết mà !!!
Nhân đà cái đầu đang điên loạn :blushing: Mình có thể viết, vậy thì "cản lực" là ở đâu? nguyên tắc à? đạo lý à? truyền thống à? chẳng phải mình đã tự dẫm cho nát hết rồi sao :|
Phong Linh
22-04-2011, 12:51 AM
Chẳng đọc được truyện nào ưng ý cả :meo: "Nông" quá. Lí do là gì? chưa đủ vốn sống để viết??? :rain: Nếu như vậy thì mình cũng chưa đủ vốn :so_funny: Thế mới biết nói nhảm dễ hơn thực thi gấp trăm trăm lần =))
Thiên Thần Bay
22-04-2011, 05:02 AM
Lắm trò .
speaker
22-04-2011, 06:17 AM
Lướt qua mấy trang web,đọc bài báo phỏng vấn PQA ,trả lời khá hay ,tinh tế ,ý nghĩa ,học hỏi được vài điều..
Và đây là điều trước tiên mình cần phải học tập.
Uh! Công nhận nói thì hay đấy
~*gInNy*~
22-04-2011, 06:51 AM
Ngày mai quyết tâm đi chơi cho sướng. Thề :rang:. Ở nhà giam cầm mãi cuồng chân lắm rồi :rang:
Đang buồn con béo gọi. Mai đi chơi đi bạn Mình hí hửng "Đi. Tao chỉ mong mày về thôi". Nghe đến đi chơi tỉnh cả người :so_funny:
Má Lúm
22-04-2011, 11:44 PM
Bờ mờ, quên mất cái pass photobucket rồi :cry:. Kô có cái ngu nào giống cáo ngu nào :cry:.
Trước toàn để remember để login, vừa cài lại win bữa trước thế là hết vào :cry:
kaivn
23-04-2011, 12:26 AM
http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/6773_101517925788_617460788_1972187_1737744_n.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/h-mlodoyLp
Mặt trời lên mất rồi, anh em ta dậy đi thôi.
Đầu mình đau qua trời ơi!
Một ngày mới bắt đầu, mà sao men rượu chưa tan.
Cầm đàn lên các cậu, chơi.
Đàn một bài thật hay cho tan hết rượu.
Khi ta say chơi càng hay cho ta bay trên âm thanh vui.
Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn.
Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay , cho ta quay!
Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu.
Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao!
Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi.
Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô.
Mặt trời lên quá đầu rồi chợt về sau lưng ta.
Đời người không quá dài đâu.
Ngày qua rất vội, hôm qua rồi hôm nay, buồn làm chi các cậu, chơi!
Đàn một bài thật hay cho tan hết rượu.
Khi ta say chơi càng hay cho ta bay trên âm thanh vui.
Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn.
Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay , cho ta quay!
Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu.
Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao!
Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi.
Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô
Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu.
Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao!
Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi.
Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô
Ước mơ...
Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu.
Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao!
Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi.
Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô
kaivn
23-04-2011, 12:32 AM
Sao phải nghĩ nhiều nhở, vốn kiểu đó mình không để trong mắt mà :so_funny: Tiền lại tăng nhưng vẫn chưa bằng năm ngoái :rain:
Veronica Nguyên
23-04-2011, 05:04 AM
Hix, chúa trời mới biết sao tự nhiên bị hết bệnh này đến bệnh khác. Đúng là chả được tích sự gì >"<
Thiên Thần Bay
23-04-2011, 05:06 AM
Em có quyền gì để dỗi hờn tháng tư đây?
Tonic Chanh
23-04-2011, 01:53 PM
Sao bọn trẻ con lại phiền phức thế nhờ, hôm nào cũng nhè giờ này khóc. Hên là trẻ con hàng xóm nhé, không thì mình mở nhạc xem... tiếng nào to hơn. Đến là kinh hãi >"<
Trang Sassy
23-04-2011, 02:17 PM
Quên pass upanh.com rồi,huhu :(
kaivn
23-04-2011, 07:40 PM
Chủ nhật............................................ ................đi làm :rain: :(.
.Ngọc Xinh.
24-04-2011, 05:36 AM
Trời thì nắng đẹp, mà Aqua Palace nó không có được vinh dự đón tiếp mình :khocnhe: Ôi trời ơi là trời, ôi đời ơi là đời :khocnhe:
i dont care
24-04-2011, 06:09 AM
So! u got ur first man ! Happy?
.Ngọc Xinh.
24-04-2011, 07:47 AM
Viết miệt mài, những để rồi cũng chỉ save nó lại mà thôi. Lock nó lại, rồi quên luôn cả pass, ôi đời ạ.
Nhất Tiếu Doanh Doanh
24-04-2011, 08:22 AM
Mình định viết cái NK khác cho nó màu mè hoa hoét hơn, cảm xúc hơn mà sao log nick này rồi ko còn cảm hứng :so_funny:
~*gInNy*~
24-04-2011, 10:08 AM
Tháng 4. Oh my God! Tỉ thứ đang diễn ra làm mình thấy tháng 4 thật sự tệ hại quá mức. Nản :chayle:
Akite_for_you
24-04-2011, 11:22 AM
No quá, no chết đi được.
Đi coi nhà dưới Q7 về, nhà mới xây xong phần thô, còn trang tri nội thất cũng phải ít 2 tháng nữa mới xong. Trong khu quy hoạch đô thị mới này, các nhà phải thiết kế giống nhau, chính xác từng chi tiết ở phần mặt tiền. Từ màu sơn, cổng, ống thoát nước, hầm xe... Nhìn chung cũng tàm tạm, không ý kiến gì. Duy chỉ có việc nhà nào cũng nhà ống dài hút mắt thấy ghét.
Đi coi nhà xong thấy vẫn còn sớm, chạy vòng qua thegioididong định sửa điện thoại thì thứ 7, chủ nhật nghỉ. Vòng sang Phong Vũ mua ít đồ rồi về nhà nấu cơm #-o. Lúc Vân Anh gọi là đang nấu canh cá, chuẩn bị dọn dẹp ăn cơm. Ăn xong lại đi mua đồng hồ, rồi về nhà.
Tự nhiên đi đến Hồng Hà thấy có bán Hambuger, thèm quá dừng lại mua. Gặp hai anh một chị cũng đứng đó. Mình bảo, một anh mỏ nhọn như xê kô nhìn hãm hãm, một anh đẹp trai dáng ưa nhìn. Chị thì cũng tàm tạm, không xấu không đẹp. Nhưng nói chung là mình nhiều chuyện ạ. Đứng chờ một lúc thì có Hambuger mang về, mình thẽ thọt hỏi bà bán hàng: ủa cô ơi, chỗ này mới mở ạ? Chồng bả nghe thấy bảo, Dạ, cũng mới gần 2 năm thôi cô ạh. Mình mắt tròn, mắt dẹt nhìn, miệng há hốc không thể tin nổi. Cái tiệm Hambuger này cách nhà mình có vài trăm mét, mà ngày nào cũng đi ngang đi đọc qua thế mà sao hôm nay mới thấy.
Mình thì cũng hâm lắm. Chẹp!
Sáng qua, ngồi đến sáng mới cài xong game, vào chơi 1 lúc có cái bạn kia bạn ý nhảy ra giết mình x(, mình nóng máu quá tìm đuổi tới tận sáng để trả thù =.=. Trưa nay log vào chơi, gặp bạn ý nữa, nói chuyện một hồi bạn ấy bảo mình you're welcome. Xong 2 đứa rủ nhau đi kill red, giết chán 1 hồi mình đi ngủ #-o. Lát vô chơi mình sẽ phải tạo account khác, chuyển đồ sang đi kill tiếp :so_funny:
Ôi cuộc sống thi vị của mình =))
phodoncoi
24-04-2011, 11:50 AM
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: bà chị ngủ ngon nhé
♥•.ღ°•phodoncoi•.ღ°•♥: uhm
♥•.ღ°•phodoncoi•.ღ°•♥: bó tay với anh em nhà ngươi
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: do đại ca dặn đấy
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: đại ca dặn kêu chị đi ngủ sớm
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: rồi chúc chị ngủ ngon dùm đại ca chứ đt đại ca hết tiền rồi
♥•.ღ°•phodoncoi•.ღ°•♥: ôi trời sao hôm nay lão làm bộ tử tế thế :-"
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...:D
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: chị cứ thức khuya đi mai em méc đại ca đó
♥•.ღ°•phodoncoi•.ღ°•♥: :P
♥•.ღ°•phodoncoi•.ღ°•♥: bữa nào dẫn đi ăn
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: quyết định vậy nha
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_... đang trả lời...
____N____¶-¶____¤____C____ ____N____¶-¶____¤____C_...: e đi ngủ đây chị ngủ ngon
......chẳng biết nữa, nhưng rõ ràng là đang rất nhớ 1 người :)
Thiên Thần Bay
24-04-2011, 12:57 PM
Pon chen theo ng ta lập fb
Điều bất ngờ nhất là tình cờ thấy fb của ex,lâu ko nghĩ đến tự dưng lúc ấy lại nhớ ngày xưa,buồn vui xúc động lẫn lộn,nhưng nhìn vào hiện tại cũng thấy mừng cho him,kể ra bây giờ him cũng hạnh phúc thành đạt,ng yêu him ko xinh lắm nhưng có vẻ hiền,him thì cao và lớn hơn hẳn,đúng là uống sữa Mĩ,ăn cơm Tây có khác
Định zô chào phát mà ngại nên thôi,lỡ him hỏi:ai đấy thì nản,mà lỡ him tưởng bở mình muốn way đầu là bờ thì càng oan mạng:bto:
Trang Sassy
24-04-2011, 01:43 PM
Tháng 4 kết thúc cũng tàm tạm.Tâm trạng k quá tệ ngoài việc chưa có lương:">
.Ngọc Xinh.
24-04-2011, 03:26 PM
Mình được cái dáng đẹp :blushing: :haha: Đi mua quần áo, mình cứ chọn cùng thứ đồ với ai, mình mặc lên rất đẹp nhưng người ta mặc lên rất xấu :haha: Ai cũng bảo, dáng được như giáng nó có phải hay không :haha: Mình tự hào quá đi :haha:
Phát hiện một điều rất buồn cười. Tính trung bình, box TN -TD có cỡ hơn 300 pages truyện, tính ra cũng hơn 3000 topics, số cmt thì chắc có thể tính lên tới hàng chục nghìn, thế nhưng, số lượt người đọc Nội Quy chỉ có hơn 2000 :rain: Tính chỉ riêng các Mods ra vào đó cũng phải vài chục, thậm chí vài trăm lượt rồi vì thay đổi Mods liên tục mà :rain: Vậy thì, lượt mems đọc Nội Quy box đó thì được bao nhiêu :rain:
Phong Linh
25-04-2011, 12:35 AM
haizzzzzzzzzzzz
vẫn ko có truyện gì làm cho mình ưng ý hết :(
đọc tiếp nào, và kiên nhẫn...
Witness Star
25-04-2011, 04:12 AM
"Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em"
Định tìm bài này, ai ngờ không tìm cũng thấy :so_funny: Biết bài này lâu rồi mà không biết tên :so_funny: May quá :sr:
Nelly. Doanh
25-04-2011, 06:11 AM
Cứ "ta ghen nàng" rồi lại "ta ghen chàng", chết cười :so_funny:
Tonic Chanh
25-04-2011, 06:22 AM
Mình đăng ký nhật ký mới nha :blushing:
muathutim
25-04-2011, 07:22 AM
Mình đăng ký nhật ký mới nha :blushing:
Đóng thuế :so_funny::so_funny::so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.