Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký...
Chi Lan
13-04-2011, 10:49 AM
Mờ đầu: nè cái này không liên quan đến chiến sự nhé. Viết như 1 thói quen hồi xưa thôi.
Tình hình là hôm nay em gái bị ngã. Chảy nhiều máu ở cằm lắm nhưng không khóc vì biết mình tự làm tự chiu. Toạc mất bao nhiêu là da. Thương lắm mà chả biết làm thế nào, chỉ mong răng riếc không làm sao :timvo:
Chồng thì ốm vật ra, lử khử, chả biết làm thế nào. Cũng thương lắm nhưng chịu. Chỉ biết mong mai anh khỏi ốm để còn làm viêc.
Cả ngày hôm nay chẳng có gì hay ho để gỡ gạc cả :( Híc, hy vọng ngày mai sẽ khá hơn.
Hồi hộp chuẩn bị cho chuyến đi tu ngắn ngày vào tháng 6 ;)
Hôm nay tìm lại được một bài nhạc rất hay muốn chia sẻ trong nk:
http://youtu.be/Jcm_86CmU50
~*gInNy*~
13-04-2011, 11:05 AM
Tớ thích cái sign của bạn quá đi :blushing:
-Đọc bài của bạn ấy nói tới chồng mà mình tủi quá đi. Chồng sẽ xa tớ tận 24h. Nhớ chồng :rang:.
@ Bạn đọc xong rồi có thể pm bạn để bạn del nhớ =))
Chi Lan
13-04-2011, 11:11 AM
Ừ đây tớ đang nhờ bạn Akai del nick đây. :so_funny: del từng bài post của tớ làm gì mất công.
Còn bạn Akai chơi quân tử thì lại chửi nhau cho vui, sôi động ngày hè :so_funny:
Tớ chán rồi.
Chi Lan
13-04-2011, 11:38 AM
Híc, thiểu năng quá :rain:
Thôi không nói nữa phí hơi. Chết thật mai còn bao nhiêu việc, xin hô to 3 lần quyết tâm là bây giờ out ra đi ngủ mai dậy sớm làm việc k thì k kịp deadline.
Chả lói nữa nhoé. Mai lại update nhật ký tiếp, nhoé. Yêu các bạn.
speaker
13-04-2011, 11:43 AM
Hôm nay chúng ta đã có 1 ngày máu lửa, i love u, love cả chi lan luôn
Đắc Kỷ
13-04-2011, 11:49 AM
me too :hun: i love...sing của các bạn :so_funny:
Thiên Thần Bay
13-04-2011, 12:07 PM
mình bị cận,đọc sign bạn CL chữ “quyết tâm” lại đọc thành“ném phân”,mình đang nghĩ:ôi,3lần ném phân thì...
hên quá,hoá ra là nhầm
Chi Lan
14-04-2011, 01:01 AM
@All: :so_funny: xin thề là mình không có chân trong Hội Thánh nhé, mình thân phận hèn mọn lúc nào cũng rúm ró như con sâu cái kiến, chỉ là gần đây mới ham làm nông nên... :xao:
----
Đêm qua cố gắng làm bài, sáng nay dậy cố gắng làm nốt nhưng đến lớp cô không chữa :timvo:, cô bảo cô gửi key cho. Híc thế thôi cũng được còn có tgian làm việc khác mỗi tội trong h học gà gật...
Trưa thì về đang ăn cơm trộn với ba tê. Mình rất thích ăn tnày vừa rẻ vừa ngon, chất thì chắc cũng chẳng có mấy đâu nhưng mà ăn thấy dẻo dẻo thật là thích.
Sau khi ăn xong mình sẽ làm sữa chua. Trước đây mình làm 10 lần thì sữa chua chỉ được 1 lần, nhưng độ 1 tháng nay làm phát nào ăn ngon luôn phát đó mà trộm vía nhiều người thích ăn lớm :haha: lại hỏi làm bằng gì thế. Chắc dần dà mình cũng sẽ biết làm bánh quy, bánh ngọt, bánh ga tô, bánh nếp bành giò bành khoai bánh chuối... :so_funny:
Sữa chua làm ở nhà thì đối với mình cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Mỗi lần làm mình đều lấy 1 hộp sữa chua nguyên để lấy men.
Mình thích loại này:
http://chothuoctay.vn/UserUpload/Articles/Small/suachuaanprobi.jpg
Loại này thì làm với sữa này: http://www.i-mart.vn/img/p/127-252-large.jpg
Vậy là cũng tạm ngon, và thế là rẻ.
Nhưng nếu muốn ngon bổ hơn thì dùng sữa chua này có nấm kefir: http://www.sieuthihangchatluong.com/uploads/1246161956_vn.jpg Nhưng vì sữa chua này rất chua (:() lại thêm vị ngang phè của nấm nên phải dùng loại sữa đặc này mới đủ "đô": http://www.i-mart.vn/img/p/2731-2173-home.jpg
Đó vì là sữa đặc này rất ngọt và béo, gỡ gạc lại thành ra vừa. Ăn rất ngon.
Sữa cô gái HL kia đắt hơn sữa ông Thọ (khoảng độ 7n) nhưng mà pha có vẻ đỡ tốn hơn.
Hị hị, nhật ký hôm nay chỉ có thế.
Chi Lan
14-04-2011, 10:24 AM
Híc, thiểu năng quá, bỉ ổi quá, tiểu nhân quá :rain: BỰA PHƯỜNG.
Thôi rồi, quay lại chủ đề chính là nhật ký, híc híc sữa chua lần này bị loãng quá rồi :khocnhe: Mình tưởng làm bằng sữa bột khó hơn? Sao mình làm sữa bột thì được dzậy còn làm sữa đặc thì lúc được lúc không :timvo:
Thôi được rồi, cố ăn hết 7 hộp sữa chua loãng này đã :sick:
Chi Lan
15-04-2011, 10:51 AM
Oáp ... Đúng là một ngày cạn kiệt sức lao động.
Sáng ra đáng lẽ phải dậy sớm cbị bài nhưng thôi, quá mệt mỏi nên ngủ NƯỚNG đến 6h sáng :so_funny:. Dò dẫm dậy đi học, trên đường bị bùn bắt hết vào mặt cả quần áo ... nhưng thôi quen rồi, chả sao.
Đến lớp thì hôm nay chả hiểu sao ông thầy như bị "ngơ" :rain: Tuần trước còn rất tinh vi "Tôi sẽ gọi bất kỳ 4 người của một nhóm, be prepared." tuần này lại "ơ, thế các bạn còn lại chưa được gọi bao giờ là vì sao? Có phải vì nghỉ học không" :rain"
Trưa nay thì ăn bánh mì trứng + bánh ngọt + 1 bịch sữa đậu nành, tổng chi phí đâu hết 16 nghìn. Chả muốn ăn cơm.
Chiều học thì phát mệt ra vì hôm nay cô khác dậy, bắt học như trâu húc mả :khocnhe:. Mãi mới cho giải lao được mấy phút mà rồi không giục chắc cũng ngồi học đến 5h mất :khocnhe: Được cái là cô mới ăn mặc rất đẹp, dễ thương nữa. Hí hí nên cũng thích học mỗi tội rã cả họng vì cô cứ bắt cái kiểu rất buồn cười là đọc theo cô từng chữ 1.
Học xong chạy ù đi photo rồi về đi dậy. Rã cả họng tiếp vì chả hiểu sao thằng này hôm nay nó cứ ngơ ngơ như dở hơi ý. Như kiểu k fải là nó mọi hôm, hay là nó đói quá??? Không hiểu, nhưng nó cứ ngơ ngơ ra nói đến 4 5 lần mới có vẻ hiểu. Mà cũng có thể nó vẫn đếch hiểu gì hết.
Đi dậy về ăn cơm xem phim "Hai chị em" rất là hay, hị hị. Ăn cơm xong ngủ đến giờ này vì quá mệt sau một ngày nói như máy khâu.
------
Cập nhật chuyện chiến sự: online xem qua các thứ (thực ra cả ngày có tgian lại vào = đt để xem). Câu chuyện vẫn thiểu năng như cũ với nhân vật chính thiểu năng.
Xuất hiện thêm 1 số nhân vật với toàn nhào dzô nói những câu thôi thối, chắc là để cho giãn bớt bầu không khí chăng? Hay bạn ý thực sự nghĩ thế? Nếu bạn ý nghĩ thế thật thì ... :rain: bạn ý cũng thiểu năng nốt lại còn nói lắm, nói đi nói lại. Một số nhân vật khác chả liên quan, nhào vào ăn sóng nói gió :so_funny: Thiểu năng nốt. Tưởng mình to lớm, người khác phải sợ lớm. Nào có biết đâu mình như bãi "k ứ t" mà ai nấy đều cố gắng tránh khỏi phải dẫm, khổ thế nên cục k ứ t trong trường hợp này tưởng mình được người ta kính nể :sick:
Các admin chân chính cũng cố gắng giải quyết nhưng theo lệ thường thì họ sẽ "dĩ hoà vi quý", xí xoá xí xoá. Mod cứ post bài đánh chửi nhau thoải mái. Còn ai làm admin vẫn làm admin thôi :so_funny:, ai làm mod vẫn cứ làm mod :so_funny:, ai đang làm VIP có khả năng lại biến hoá trở thành smod cũng nên. Gì chứ cứ cả nể thế này thì chỉ tạo điều kiện cho SÂU THIỂU NĂNG giương oai :sick:
Nản.
Chi Lan
15-04-2011, 11:51 AM
Mới xin bỏ màu nick VIP -> h trông giống mem. Bỏ luôn quyền nhìn thấy ng đang ẩn danh nên đầu tiên giật mình, bảo quái có chuyện j mà mọi ng out hết thế nhỉ :so_funny:
Mọi ng ơi đừng ẩn nữa, dưới mắt 1 mem bt k có quyền nhìn thấy invi thì trông số ng đang onl CỰC KỲ lèo tèo, trông chán lắm. Đừng ẩn nữa nhé vì h 4rum còn bn ng online đâu.
Chi Lan
16-04-2011, 01:55 AM
Chịp chịp. Dnày mình tích cực post bài nên có nhiều đô, hí hí :dance:
Công việc vẫn chưa đâu vào đâu, từ sáng đến h vẫn chưa được 1 nửa của một 1/5 tổng số việc :timvo:
Chi Lan
17-04-2011, 08:29 AM
Ui chà, mình đã xong được một phần nhỏ của công việc rồi :dance:
Haaaaaaaaaaizzza.
Hôm này là ngày 17 rồi, còn khoảng 10 ngày hơn nữa là được lĩnh lương, là CÓ TIỀN! Híc, bí quá :timvo: Lúc làm được nhiều thì tiêu vung lên, đến lúc thì ế sưng ế sỉa, treo niêu :so_funny:
Híc còn có một vài chục, nhưng mà thôi cũng chẳng sao. Xăng thì vẫn còn tàm tạm. Thứ 2 thứ 6 ăn cơm bình dân 1 bữa còn lại đâu ăn ở nhà nên cũng không quá tốn. Híc. Tiền đt thì hiện chưa phải lo vì đã có sim rác "công nhân" :so_funny: Giày rách thì cũng mua mới rồi (nhưng mà giầy mới lại rách :timvo: - nhưng dán lại được). Quần áo mùa hè thì hiện chưa phải lo vì hè năm trước có tiền đã mua vung lên rồi :rain:
Có nên nhận làm cái chỗ kia không nhỉ? Nếu có thì cũng được thêm 800n/tháng đấy. 800 nghìn thì bằng phải 4 cái phim :so_funny: phim tài liệu ngắn mà khó, lại được trả có 6000/phút. Mà làm cái kia mình chỉ mất 1 buổi chiều thứ 7 lên lớp thôi còn đâu thì không phải lao lực quá nhiều :rain: nhưng mà công soạn bài sẽ bị bóc lột :rain: Làm dịch thì trình lên nhanh hơn nhưng mệt + dễ điếc vì nghe tai nghe nhiều.
Thôi được rồi cứ tạm như thế đã, quay trở lại làm việc thôi.
Chi Lan
18-04-2011, 11:09 AM
Ôi thôi thì cũng đến khổ vì muối :rain:
Vốn là nhà mình không có muỗi, nhưng gần đây nhà bên cạnh đập phá quá làm nhà mình bị nứt nhiều, ẩm thấp nữa. Nên muỗi rất là nhiều và phải chạy máy hút ẩm suốt đêm ngày không thì lại tưởng đang ở bể bơi :rain:
Tóm lại là đã tạo đk cho muỗi, hôm qua mình cố ngồi làm đến 2h, nghĩ là ngủ 1 mạch từ 2h-6h cho sướng. Tuy nhiên bị 7 phát muỗi đốt vào cổ + mặt làm mình ngồi dậy phát rồ vì muỗi đốt sưng rất to :timvo:
Híc, cuối cùng hqua cả ngày ngủ có 2h, hnay đã ngủ bù được ban nãy rồi. Híc.
Ngày hnay rất vui vì được nghỉ 1 môn :dance: nhưng rồi cũng chẳng về sớm được bao nhiêu vì lại tranh thủ ngồi nói chuyện.
Ngày mai thì mình sẽ có một số công việc: làm 1 session trên lớp + chạy 2 ctrình để lấy comments, rồi chiều về soạn bài tối đi dậy :rain:
Mình đã quyết định đi tuyển chỗ kia, hơi thiệt thòi cho ny vì có chiều thứ 7 đi chơi với mình thôi, nhưng mà cũng có thể chuyển lịch hẹn hò sang t5 CN. T7 mình đi làm thêm 1 buổi.
Tiền đã cạn :so_funny: Cũng may mà mai ăn ở nhà. Thứ 4 nghỉ, t5 cũng ăn ở nhà. Ôi cố lên còn 10 ngày nữa là được lĩnh lương rồi.
Chi Lan
18-04-2011, 11:10 AM
À quên, những bạn nào ghé thăm NK của mình ơi: Plzzz hãy để avai nick trong forum. Bạn bè gì chả nhìn thấy nhau :rain:
Chi Lan
18-04-2011, 12:26 PM
Ừ, tao nịnh bợ không hay, còn mày nịnh bợ hay lắm thằng thiểu năng ạ :so_funny:
Tao "xúc cứt" hả, thôi, ít nhất tao làm người nên còn biết xúc, còn cái mặt mày thì không biết xúc, chỉ biết ăn :so_funny:
Tao chỉ nói chuyện với chó đây là lần cuối. Từ sau chó sủa cứ sủa, tao nghe thấy cũng như không :so_funny:
Nhờ mod xoá hộ mấy bài thiểu năng này, thank mod.
Giờ em Chi Lan em ấy mới lộ đúng bản chất, cũng đểu giả như ai :so_funny:
Chi Lan
19-04-2011, 05:34 AM
Giờ em Chi Lan em ấy mới lộ đúng bản chất, cũng đểu giả như ai
Tao chỉ nói chuyện với chó đây là lần cuối. Từ sau chó sủa cứ sủa, tao nghe thấy cũng như không
---------------------------------------
Ngày hôm nay đã xong được 1/2 của 1/5 nữa. Hí hí, cố lên đến hết tuần này.
Ngày hôm nay lần đầu tiên ăn món gọi là "xôi xéo sinh viên". Bát xôi 7 000d, bé bằng bát chấm nước mắm. Ruốc thì chắc là ruốc sắn rây rồi còn hành khô thì nghe nói là loại 13 nghìn mấy cân :rain: thôi kệ. Được cái là dẻo.
Đấy là ăn chống đói thôi thì dự tính là về nhà có cơm. Ăn tạm như vậy rồi làm việc nốt. 3 rưỡi về ăn cơm trưa.
Sắp tới khi nào có tgian mình sẽ làm món cháo sữa đậu nành xem sao :cr: một trong những món ăn chay. Hehe.
Chi Lan
19-04-2011, 10:49 PM
Hị hị hôm qua mình làm sữa chua dâu, nghe thì oai chứ thực ra là dùng sữa dâu làm sữa chua :so_funny:
chưa ăn thử thế nào, đang đợi làm lạnh đã.
Mới tìm hiểu về "sữa chua đậu nành". Híc, nhưng phải tự nấu lấy sữa đậu nành cơ :( mà không thì phải dùng bột đậu nành, 2 cái đấy xa lạ với mình quá :rain:
Mình đang nghĩ sẽ mua hộp sữa đậu nành 1 lít ngoài hàng rồi về làm sữa chua thử xem?
Ừ, nhưng mà đợi lương đã :so_funny:, đúng là mạt hạng. Hay là bán bớt nước hoa nhỉ? Kể ra có một số chai mình không còn thích lắm nữa, nhưng nghĩ cảnh bán 1 phát là con mụ ý mua rồi ngâm đến khi giá web lên lại bán gấp đôi thì TỨC.
THôi được rồi, đằng nào cũng chỉ có mấy em nước hoa. Giữ chúng nó lại cũng không hại gì.
Tí nữa mình sẽ ăn thử sữa chua dâu xem sao? Không rõ pha trộn kiểu linh tinh thế có ra cái gì không nhỉ?
Công thức: 1 sữa Vinamilk k đường 200ml +1 youmilk Dâu 180ml + một hộp nhỏ sữa chua lấy men. Để nguyên tất cả như thế (k cần làm nóng trc) rồi trộn vào nhau thật đều. Cho ra cốc rồi bỏ cốc vào nồi cơm điện, cắm ở chế độ hâm nóng khoảng 20p rồi rút. Đợi đến hsau mở ra cho tủ lạnh.
Còn nếu sữa chua đậu nành thì chắc phải "tinh vi" hơn vì nếu không cẩn thận thì làm xong ăn sẽ rất TỞM.
Chi Lan
20-04-2011, 12:25 AM
Haizzzz cái sữa yomilk đó k dùng được. Chả có tác dụng đếch gì. :rain:
Thôi thua keo này ta bày keo khác. Sữa chua đậu nành xem sao :dance:
Chi Lan
20-04-2011, 08:48 AM
Ôi đúng là quá chán vì mấy cái code. Đến bao h tôi mới biết pt VIDEO đây hả hả hả :dien:
Nào thử 1 lần xem nào. Bố tiên sư :so_funny:
http://www.youtube.com/v/gfsgXJQ0ebU
Đấy thành công rồi. Sao lại khổ thế cơ chứ :so_funny: Cảm thấy mình rõ là thiểu.
Chi Lan
20-04-2011, 02:19 PM
Haizzz, dù sĩ nhưng tiền hết ta lại nhận 200 viện trợ nhân đạo.
H là 2h sáng rồi, công việc chưa ra đâu. Không dám ngủ phần vì muốn cố lám, phần vì cả tối nay lại đọc một chuyên đề có tên "ma nhập" :rain:
Thấy sợ và biết con người giãy giụa cỡ nào cũng không ra khỏi bàn tay của số phận.
Khi nãy vô tình được tìm hiểu về tình yêu của 2 "anh chị" này :hihi:. Ừ, để xem yêu nhau được bao lâu?
Yêu để thể hiện, yêu để trưng bày. Yêu để vênh vênh cái mặt lên với thiên hạ và rằng tao đang yêu bố chúng mày đấy :so_funny: Rằng chúng mày có biết người yêu tao là ai không HẢ HẢ HẢ? Và nếu biết thì đó, chúng mày thấy tao nguy hiểm thế nào rồi đấy! :sick:
Chẳng muốn đánh giá con người kiểu "xấu chàng hổ ai" :hihi:, nhưng quả thật là chỉ đến thế. Chàng cư xử hèn hạ tiểu nhân thì thiếp khí chất cũng chỉ có vậy. Khổ. Nồi nào vung ấy mà. Hợp, hợp nhau lắm. Nhưng mà để xem yêu được bao lâu?
Ghét, ghét thật. Ghét đến độ nếu có dịp gặp HỌ trong đời thì cái cục ghét đấy sẽ trào lên đến họng và rồi mình phải OẸ ra cái cục ghét đấy mất :so_funny:
Thôi, lại làm việc tiếp. Rảnh tay vào chửi tía lia chơi. :so_funny:
À quên, chửi đổng đấy, ai thích vơ vào mình ráng chịu nhé :so_funny:
Chi Lan
22-04-2011, 09:44 AM
Aiiizzzzzzoo.
Hôm nay là một ngày rất là nhiều việc. Thường thì thứ 6 nào cũng thế :rain:
H buồn ngủ lắm rồi mà chính ra càng phải làm nhiều hơn. Mai mình sẽ đi thăm "bà đẻ" (đẻ lâu r h mới thăm :rain:) và chiều thì đi làm thử ở cái chỗ kia.
Híc híc mệt quá. Tối nay mẹ mình làm món xôi chả ruốc rất ngon. Thèm ăn sữa chua quá mà đang hết men chẳng có gì làm.
Oáp! Mệt quá.
Chi Lan
25-04-2011, 08:44 AM
Ôi hắt xì liên tục :rain:
Kêu 1 cái cho khoẻ nào... ÔI tôi ốm quá, ốm quá :so_funny:
Chi Lan
28-04-2011, 12:46 AM
Hôm nay đọc... à không đọc được từ mấy hôm rồi mà hôm nay đọc thêm thôi.
Thấy thương Chị, và nghĩ rằng Chị không xứng đáng phải sống kiểu khổ sở như vậy :rain:
Nói sao nhỉ, tiếp xúc với Chị 1 lần. Thấy Chị đơn giản, và yếu đuối. Phải rồi, người như Chị không "hổ vồ" như mình, không gào thét, không quàng quạc, không "đòi quyền lợi", không có như cầu đè bẹp ai để tiến lên.
Như thế có phải là đức tính tốt không nhỉ?
Theo mình thì... cũng tốt. Nhất là khi bất chợt lúc mình đang hò hét, quát lác mà ý thức được rằng mình trông rất tệ hại, thì mình càng nghĩ kiểu như Chị là tốt. Cũng đỡ va chạm, đỡ phải chửi đánh gì nhau.
Nhưng mình thấy Chị bị cái tốt đó nó làm khổ quá. ;) Cuối cùng thử nhìn lại xem Chị thực sự có cái gì? Chỉ có một nỗi sầu muộn, mệt nhọc và khốn khổ.
Nói chung dựa dẫm vào đàn ông nhiều quá để làm gì? Lúc dựa được thì sướng thật :so_funny:, đến lúc người ta không còn kiên nhẫn cho dựa nữa, hoặc là mình dựa nhầm chỗ thì thật khổ.
Chi Lan
03-05-2011, 10:53 AM
Chán thật. Bao giờ mới xốc lại tinh thần được để làm việc đây. Cả ngày trôi qua không có nhiều ý nghĩa. Mũi ơi khỏi đi... Híc. Đau đầu quá. Đi ngủ thôi. Mai sẽ dậy THẬT SỚM để làm việc.
Xin hô to 3 lần quyết tâm!
Chi Lan
04-05-2011, 09:44 AM
Haizzzzzzzzzzzz, quần quần áo áo. Thế là có 1 số quần áo giắt lưng hè này rồi :so_funny: Tốn thật đấy nhưng tuổi trẻ thì chỉ có 1 thôi cứ ăn mặc rúm ró tiều tuỵ để tiêu tiền vào những thứ không đâu thì rõ là thiểu năng :so_funny:
Híc híc, mới có 1 ngày không vào hht lại thấy nhiều chuyện muốn OEEEEEEEEEEẸ :rain:
Chi Lan
05-05-2011, 11:49 AM
Ôi ôi.. bao giờ mới có thời gian đi nhuộm tóc đây :rain. Hết mê nước hoa rồi, bận quá k có tgian tận hưởng. Lo mấy cái mụn còn chưa xong lại xịt thêm thấy ngốt quá :so_funny: Hay là bán bớt nhỉ. Hức hức. Bán thì tiếc lắm. Lăn lộn mãi mới mua được ấy, hiếm chả hiếm. Quan trọng là ít tiền nên rình rẻ mới mua. H mua rẻ phải bán rẻ, tiếc công lắm.
Oáp. Nào cbị quay lại làm việc tiếp. Ôi váy mới vóc hnay dọn tủ nhiều quá cơ nhưng mà chưa có giầy phù hợp. Giầy rách hết rồi :khocnhe: còn 1 đôi đen, 2 thì đúng hơn nhưng 1 đôi phải đi dán cao su cho khỏi lộp cộp, một đôi xanh da trời cũng phải sán khỏi lộp cộp. 1 đôi màu da chân thì cao quá. 1 đôi trắng cũng "ghẻ lở" rồi. :rain: Bao giờ phải đi mua 1 đôi trắng thấp và 1 đôi màu da chân thấp mới đc. Cũng cần 1 đôi nâu nữa nhưng mà vẫn bệnh cũ là bệnh CHƯA CÓ TIỀN :timvo:
Chi Lan
15-05-2011, 09:08 AM
Ay dồ ôi tê chân quá :khocnhe:
Mọi công việc cũng tàm tạm nguôi. Hôm nay ngủ cả ngày.
Mai lại quay về guồng hành xác như bình thường. Gớm đúng là, lúc thì ế vêu ra... lúc thì người ta mời không đắt :rain:
Trời lại mưa rồi. Mail thì lác mãi chả ra làm sao... chả có cảm hứng làm việc. Chẹp.
Hôm nay onl thấy số người onl ở đây đông đông tự nhiên vui thế :so_funny: bthường nick mem này chỉ nhìn thấy độ mười mấy ng onl 1 lúc là giỏi.
Haizzz nhạt nhẽo quá.
Chi Lan
15-05-2011, 11:20 AM
Hôm nay lại thức thâu đêm thôi :so_funny: để học một cái tự bản thân thấy không cần phải biết.
Nói sao nhỉ? Cảm giác thật đáng chán.
Có phải càng yêu lâu thì càng dễ chán nhau? Đúng là... Chẳng biết hôn nhân thì như nào nhỉ :hihi: nghe nói như 2 mặt của một đồng tiền xu, không thấy mặt nhau nhưng vẫn phải ở bên nhau, hị hị...
cảm giác tủi thân ghê gớm khi nghe bài waiting on the rainy street này ... Ừ. Giống như tối hôm qua đứng đối diện với sân bóng của trường. thẳng trước mặt là cái sân thênh thang với vài ba cái cây. Nhà cao tầng xung quanh. Bây giờ thì trời đang mưa, cũng to to nhưng không thảm thiết lắm, chỉ đủ để thế này :rain: ... ừ. Hị hị. Giống một hôm đã đau khổ mà phóng xe đi ấy, trời cũng mưa... Còn lạnh hơn thế này nhiều lắm.
Mắt cứ nặng lại, ngu ngu kiểu gì. Họng thì nghẹn nghẹn cũng ngu luôn. Chả muốn khóc lóc gì nhiều cho mệt, mệt lắm. Mà khóc thì khóc vì cái gì chứ?
Waiting on the rainy street. Nhạc như mưa rơi, trong trẻo và thánh thót lắm. Nhưng gợi lên nỗi buồn khi phải chờ đợi một thứ gì vô hình trong khoảng thời gian tưởng như vô tận.
Người ta bảo mình hết khổ thì lại quay ra hành họ, gây sự với họ chăng? Cũng có thể. Dù sao thì cũng chẳng hiểu được nhau.
Chi Lan
18-05-2011, 12:28 AM
Ây dô sao mà cứ hắt xì liên tục vậy nhỉ? Thấy ốm ốm kiểu gì ý, như tự kỷ ám thị :so_funny:. Chẹp, bây h phải có thói quen lên lịch làm việc mới lị ghi chép thôi chứ tình hình là hay quên quá :D
Ban nãy về nhà thấy 2 ng đang leo thang chỗ cổng nhà mình -> gườm gườm. Xong hoá ra là người ta đi sửa đường dây điện thoại :">. Cũng phải, nhà đối diện nhà mình có người, trẻ con kêu la suốt ngày. Nhà mình thì kín cổng cao tường thì trộm nào, :hihi:. Nghĩ thấy hối hận đã nghi oan cho người ta nên vào rót 2 cốc nước với cầm cái ghế ra... ý là định mời ng ta uống nước. Nhưng mà rót xong lật đật chạy ra thì người ta đã đi mất rồi :timvo: híc.
Dạo này đâm ra nghiện nhạc không lời :"> ngày nào cũng ngồi nghe mãi, nghe mãi... :rain:
Híc tối nay, à k chiều nay là phải quay trở lại làm việc rồi :timvo:. Bây h onl linh tinh một chút rồi ngủ thôi.
Nghỉ dậy lớp kia thấy nhớ bọn trẻ con quá. Nhưng thôi thì đi dậy cũng phải quen dần với chuyện đó :rain: ... hết lớp này đến lớp kia. Có đứa thành công xong quay lại đá đít mình :timvo:, có đứa học giỏi mình thích ơi là thích rồi thì nó cũng phải nhớn và đi học cái khác :timvo:. Nhưng dù sao thì mình vẫn chưa quên đứa nào cả. Và nếu có được chọn lại vẫn chọn dậy chúng nó thôi :'>
Chi Lan
24-05-2011, 07:58 AM
Dậy ở nhà ít tiền hơn nhưng sướng thật, trong lúc phát bài cho nó làm thì ngồi onl linh tinh :dance:
Dạo này mắt mũi toét quá.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.