PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bad! Gửi Chút Tình Theo Gió :-*



~*gInNy*~
12-04-2011, 08:30 AM
Anh này! Có lẽ khi em viết những điều này ra. Những người đọc được sẽ chửi rằng em điên nhưng mặc kệ họ. Em không quan tâm những gì họ nói. Em mệt mỏi khi đứng nhìn về quá khứ, nghĩ ngợi về chuyện tương lai. Thế nên bây giờ - Em chỉ quan tâm tới hiện tại mà thôi :hihi:

Anh biết không? Anh là người mà em không thể ngờ tới rằng em sẽ say nắng đấy. Anh đã cảnh cáo em rằng "Đừng có quen thân anh quá không em sẽ yêu anh đấy". Em lúc nào cũng kêu anh là anh hai. Lúc nào cũng nói "Mình là anh em thì yêu nhau sao được chứ". Âý vậy mà em say nắng anh thật :hihi:

Anh đã có người yêu. Em cũng đã có người yêu - người mà em đã nhận lời đính ước sẽ lấy làm chồng. Thế nhưng cả hai ta đều đang say nắng. Em say anh và Anh say em. Nghe nó thật khó hiểu anh nhỉ? Nếu như anh ở ngay gần em thì đó lại là điều dễ hiểu? Nhưng anh lại ở xa em nửa vòng trái đất. Lại chưa hề nhìn mặt hay giọng nói của nhau để rồi say nhau một cách khó hiểu. Cả hai ta đều không lí giải được tại sao lại có những cảm giác ngược như thế này?

Em nói rằng "Anh này! Cả hai ta đều đang phạm phải một lỗi lầm to lớn đấy" Anh bảo "Em biết vậy sao còn làm". Em chỉ muốn nói rằng Em không sợ điều tiếng, em chỉ sợ em sống không thật với lòng mình.

Thế nên có kết quả của ngày hôm nay. Hai ta yêu nhau một cách mù quáng sau bao ngày cứ nhận nhau làm anh em. Anh có thấy kì lạ không anh? Em là một người con gái nhưng không giỏi an ủi một người con trai. Khi anh buồn anh chán, em chỉ phán những câu làm anh giận. Còn anh - lúc nào cũng nghe em kể lể chuyện cuộc sống riêng tư. Anh là người đàn ông đầu tiên để em kể lể những chuyện khó nói. Anh cũng là người đầu tiên khi em kể lể xong thì em khóc thút thít.

Cái lần anh giận em đấy. Em không thể lý giải nổi tại sao khi đọc những dòng chữ của anh - nó ngắn thôi nhưng làm nước mắt em chảy dài. Em khóc mà không kìm được lòng dù đang cố dặn lòng rằng "Tại sao lại khóc chứ? Có gì đâu phải khóc" Anh làm em lao như một con thiêu thân vào cái pc. Vào hht là click ngay vào nick anh. Anh khoá hồ sơ , anh del nick em khỏi danh sách bạn bè. Quay sang yh căng mắt nhìn vào list nick thấy nick anh invisible. Em buzz anh không reply, mặc em nói em đang khóc, mặc em giải thích anh vẫn không ý kiến. Em giận anh lắm đấy. Đồ ngốc.

Thế rồi anh nói "Anh yêu Em 3 ngày". Câu nói đó làm em phải suy nghĩ. Vì em biết anh yêu chị ấy nhiều lắm. Cũng như em thôi - em yêu người yêu em. Thế nhưng. Cả 2 ta đều đang vượt quá giới hạn rồi anh nhỉ? Cả 2 ta đang ngoại tình đấy :">. Ngoại tình một cách công khai.

"Giờ - trong mắt em chỉ có thể có anh thôi". Anh có biết là tính ích kỉ của anh cũng cao lắm không? Em không biết mình sẽ yêu nhau bao lâu. Sẽ có một kết cục như thế nào. Có lẽ không là hạnh phúc. Nhưng hiện tại này đây - khi yêu anh như thế này - Em toàn tâm toàn ý yêu anh anh ạ. "Mình sẽ yêu nhau tới khi nào mình không thể yêu nhau được nữa anh nhé". Đến khi mà cả hai ta không còn say nắng như thế này.

Ngày hôm nay anh đi làm rồi. Không có anh thật buồn. Em đang ngồi nhớ anh đây này? Còn anh? Anh có nhớ em không? Anh của em nhớ đừng nhậu say quá nhé > : D < : - *

Phong này! Vân Anh yêu Phong. Một thứ tình cảm mà người đời sẽ chê trách. Nhưng Vân Anh không muốn dối lòng mình nữa.

P/s: Mong các bạn đừng comment tại đây nhé. So thanks

Bad
12-04-2011, 10:22 PM
Em thật thà quá đáng ghê!
Lý giải nửa khóc nửa cười: Lúc đầu nhìn thấy title và nick em là anh đã cười thầm. Vui mừng đến nổi ko thể diễn tả nội cảm xúc khi được đón nhận tình yêu của em nhiệt tình đến vậy. Đến khi đọc được 2 hàng chữ trên, anh đã có thể bắt đầu cười thật sự, cười ra tiếng một chút xíu. Đến hàng thứ 3, buồn chút định, vì đó đều là sự thật. Từng chữ từng lời em nói, khiến anh rất cảm động, rất vui mừng. Miệng tuy cười - nhưng lòng đang khóc.

Anh không biết nên nói gì hơn. Cám ơn em! Đã yêu anh.
"Mình sẽ yêu nhau tới khi nào mình không thể yêu nhau được nữa anh nhé". Uh!
Yêu em!!!

~*gInNy*~
13-04-2011, 11:17 AM
Phong này! Có lẽ khi đọc những dòng chữ ở topic kia anh sẽ giận lắm. Nhưng đừng giận nhé. Vì em là một người cực ngoan và nghe lời anh mà. Đúng không?

Thế là mình tạm chia tay nhau sau 3 ngày đầu mới yêu anh nhỉ :hihi:. Mình tạm xa nhau 24 tiếng. Ngày mai khi em mò tới cái PC em sẽ kô thấy nick anh buzz em nữa. Haiz! Với em ngày đó thật buồn và thật dài. Nhưng chỉ là 24 tiếng thôi mà. Mà kô chắc chỉ là 14 tiếng thôi, ngắn ngủi thôi đúng không anh?

Giờ này chắc anh đang say giấc trên máy bay rồi. Thương anh ghê. Đi làm cả ngày trời về cũng không được ngủ. Lọ mọ online với em cả đêm, ngồi ở sân bay một mình. Anh làm em thấy em có tội ghê gớm lắm đấy. Anh yêu em vừa thôi anh nhé. Cứ để em yêu anh thật nhiều cũng được : ). Ngày mai khi tới nơi rồi, anh phải ngủ một giấc thật ngon nhé. Em không để ai ăn hiếp em đâu :hihi:. Em là "Luật" Anh coi cái sign của em chưa :sr:. Ai dám ăn hiếp Luật , Luật đè chết mà :hihi:

Ngày hôm nay, tại các bạn ấy làm em bỏ quên anh đấy. Nhưng anh đừng giận nhé. Vì lúc nào em cũng nhớ anh mà. Nhớ nhiều lắm. Nhớ cực kì :blushing: Cũng tại anh cơ, từ trước tới giờ mặc kệ chuyện đời, giờ có em là cũng ham hố theo :so_funny: Hai vợ chồng mình giống nhau quá đi mất :"> Àh anh này, cặp mình hot nhỉ :hihi: nhiều người muốn chém em và anh lắm kìa :5: Ai bảo anh yêu phải Chân Dài :"> :so_funny:


(4/13/2011 4:32:04 PM): hỏi nữa là anh thay lòng đừng trách
(4/13/2011 4:33:00 PM): uh anh yêu em thật lòng thật tâm
(4/13/2011 4:33:10 PM): ko 1 chút hối hận hay giả dối

Giờ thì em đi ngủ đây. Ngủ ngon và Ngủ Ngoan Anh nhé > : D < : - *

Em Yêu Anh!

~*gInNy*~
14-04-2011, 02:57 AM
Em đang tự chửi mình đấy anh ạ :hihi:. Em đang phân vân đấy :hihi:. Em cũng đang ghen nữa. Biết là thế mà vẫn cứ làm. Biết là sai mà vẫn cứ lao đầu vào. Đời chỉ có em thôi :hihi:

Anh này! Em muốn ngồi nghe anh tâm sự. Muốn được bên cạnh anh để lau nước mắt cho em. Muốn ôm anh trong vòng tay để an ủi vỗ về anh. Nhưng em không vĩ đại được như thế. Em không thể nghe những lời anh tâm sự được đâu. Mặc dù nó kô sắc như dao nhưng sao nó đâm thằng vào tim em thế này. Em không khóc. Nghe lời anh không khóc đâu. Em hứa. Em thề đấy.

Ở nơi ấy bình yên anh nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Em mạn phép close topic này lại. Để dành cho riêng em thôi nhé.

Em không khóc đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt :)

~*gInNy*~
14-04-2011, 11:26 AM
Anh này! Hôm nay em buồn. Buồn lắm ấy. Em buồn nên em chẳng muốn ăn cơm. Em nuốt không trôi. Lòng em buồn nên cái miệng em nó cũng chẳng buồn nhếch mép. Mặc dù ở đây rất vui nhưng em cười không được.
Anh này! Em trẻ con nhỉ. Giận giận rồi dỗi dỗi. Nhưng mà vì em buồn nên em vơ vẩn đấy. Anh đừng buồn em nhé.
Anh này! Cứ để em yêu anh như thế này nhé. Không cần anh yêu lại đâu. Cứ để em nghĩ về anh thế này cũng được. Vì em biết em không quan trọng mà. Em cứ yêu anh mặc cho anh ngăn cản đấy. Bản tính của em là ngang bướng mà :phu:

Bad
02-05-2011, 01:29 AM
Anh ko thích viết nhật ký chung, trừ khi là nk chung nhưng rêng tư, chứ ko phải cho thiên hạ đọc. Dạo này hình như anh bị chửi bị nói xấu hơi bị nhiều. Anh thật tình rất muốn rời khỏi nơi đây, nhưng đảm bảo lại thêm 1 lần nữa bị em cho rằng anh xoay em như chong chóng. Em vẫn còn tiếp tục viết NK cho người ta, có nghĩa em còn tình cảm với người đó. Em ko thể quên cũng như bỏ những kỷ niệm, những ngày tháng đẹp, có nghĩa rằng em vẫn hy vọng và chờ mong một thứ gì đó. Cũng như anh vậy, và điều đó anh ko bao giờ phụ nhận. Đừng nói em ko còn yêu và ko bao giờ tha thứ. Thật ra mỗi khi em có chuyện người em nhớ và cần nhất vẫn là người ta. Ko biết em đang tự lừa dối bản thân, hay vì sự nông nổi, vì yêu nhiều nên hận, nên mới quen với anh. Anh đang quay em ngư chong chóng hay em đang quay anh như chong chóng đây?

Tâm trí em ko chỉ nghĩ riêng có 1 người, và con tim em ko chỉ có tình cảm với 1 người. Em có chắc em cần tới anh ko? Em trách anh mắng anh như thế nào anh cũng kệ, anh cũng ko cần ngọt, vì anh chưa quen. Em là của thiên hạ chứ ko phải của riêng anh.

Anh chỉ muốn nói bấy nhiêu. Đầu anh cứ ko ngừng suy nghĩ lung tung, cứ như đang bị điên, ko chừng anh đã thành người điên. Anh ko biết em làm gì ra sao như thế nào, và đang ở đâu. Nhưng mong sao em mau hết bệnh, mau khoẻ lại và luôn vui.

~*gInNy*~
04-05-2011, 10:05 PM
Anh này! Em đã chạy như bay ra khỏi cái nơi em nằm chết dí mấy ngày hôm nay. Mò ra quán net gần đấy nhất để online. Để đọc những dòng chữ này của Anh.

Ừm! Đúng rồi. Em là của thiên hạ. Em thức trắng hằng đêm, chẳng đêm nào em ngủ ngon. Em cứ quay từ bên này sang bên kia và trách đời. Em đã nhắn tin hỏi người ta rằng có thấy anh không? Để rồi biết anh đã reply topic này. Em đã mong trời sáng thật nhanh để trốn ra khỏi nơi em phải nằm lì ở đó. Đám dây rợ lằng nhằng em giứt nó phựt nó ra để chạy ra đây.

Anh sẽ vui chứ? Sẽ bình yên nơi đó chứ? Em vẫn vui và vẫn sống tốt.

Bad
05-05-2011, 01:09 AM
Em có biết anh lo cho em lắm ko huh? Đồ ngốc! Tại sao số đt em cho anh nó lại báo rằng không liên lạc được? Tại sao ko ráng giữ gìn sức khoẻ mà lại trốn ra bệnh viện? Bộ em muốn kéo anh chết chung với em à? Sao ko nghĩ anh sẽ rất đau khổ nếu em có chuyện, huh? Vợ ngốc!!!
Ăn uống đầy đủ, ráng ngủ đủ giấc cho anh, nghe chưa?
Tại sao anh gọi điện toàn bị báo "ko liên lạc được?"... Em à! Anh lo lắm!

~*gInNy*~
05-05-2011, 09:53 AM
Hehe! Hôm nay em được đàng hoàng đưa về nhà chứ không phải trốn nhé. Nhưng được về nhà có vài tiếng thôi. Thế nên anh yên tâm đi. Em sẽ lại về nhà và online với anh thôi :hug:

Bad
05-05-2011, 02:33 PM
Thì ra lại có chuyện nữa. Lúc đầu anh nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, nhưng ko có hứng thú để tìm hiểu, tuy có chút tò mò, và tuy rằng cũng đoán biết được là ai. Nhưng chuyện ko liên quan đến mình nên ko quan tâm. Nói nhiều làm gì với mấy người "tài lanh". Toàn trẻ con miệng hôi sửa, não sâu bọ chấp dứt làm gì.

Thấy avatar anh ko? Rượu đó lần đầu tiên anh được nếm thử, ngon lắm - hưỡi mùi nó thì thấy nồng, uống vào thì đắng, nuốt vào thì cam giác vừa ngọt vừa thơm. Thấy hình nó đẹp, nên chụp để làm kỹ niệm, kaka.

Đừng có hóng và nhiều chuyện quá nha, chuyện gì ra chuyện nấy đừng thêm mấm thêm muối.
Sớm lành bệnh về với anh!

~*gInNy*~
11-05-2011, 09:18 AM
Anh! Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Em đang chờ anh online đây này >.< Nhưng chắc em không chờ được nữa rồi >.<
Em với anh yêu nhau mới tròn một tháng mà đọc lại thấy lắm chuyện nhỉ :blushing:.
Em nhìn cái title của anh - Không biết có phải vì em không được nói chuyện với anh như mọi lần, buzz là thấy anh trả lời lại mà lần này thì không - Em buồn hay không mà lại ngồi nghĩ vẩn vơ đây này. Em hay suy nghĩ tiêu cực lắm. Tội đâu em sẽ đổ hết lên đầu anh đấy :cool:
Không biết cái title ấy bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc về em chưa nhỉ? Mấy hôm nay gia đình có việc không online với anh được. Nhớ anh nhiều :hun:

Bad
11-05-2011, 01:36 PM
Đúng ra anh cũng ko nhớ, vì ngày mai mới đúng ngày hôm nay mới 11 thôi, nhưng giờ cũng qua 12h rồi nên cứ tính luôn đi. Vừa rồi anh chuẩn bị đi ngủ, mới nằm xuống giường cầm phone lên, mò lên yahoo và thấy Thảo vẫn còn online nên pm hỏi thăm. Ai ngờ là đang chờ anh để nói Happy Birthday, lúc đó mới nhận ra rằng thì ra hôm nay là sn mình. Thảo thật là... cám ơn T nhiều, Bẹt rất vui!

Em! Thật sự một tháng vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra đến nổi anh không biết anh là ai luôn. Người bạn thân nhất của anh, cũng là đồng nghiệp chung với anh nói anh đã thay đổi, khác thường một cách không thể ngờ được. Thằng đó nói có nhiều lúc quyết định của anh khác với những gì nó nghĩ. Hành động của anh khác với những gì nó đoán trước. Nói chung là không thể tưởng tượng nổi một con người khó tính như anh trong thời gian ngắn thay đổi nhiều đến vậy. Vừa rồi còn nhận được một tin nhắn trong HHT, người ta cũng nói rất ngạc nhiên khi thấy anh khác với xưa.
Anh cũng ko hiểu tại sao, ko biết đã thay đổi chỗ nào, như thế nào... Uh có lẽ khi đánh mất một thứ gì đó rất yêu quý, sẽ giúp mình biết cách nhìn đời hơn. Những người trước kia hay mở lòng sẽ sống khép mình lại, còn những người trầm tính sẽ tập mở lòng ra... Chắc vậy, anh cũng ko rõ.

Em khoẻ lại chưa? Phải nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt! Em ko bị gì là anh yên tâm, khi bước vô tới HHT thấy nick em hiện lên là anh đã mừng rồi. Anh cũng nhớ em nhiều!

~*gInNy*~
19-05-2011, 07:10 AM
Anh ơi! Em nhớ anh...Nhớ phát điên đi được ý :khocnhe: Bắt đền anh đấy :meo: Ai bảo làm em nhớ như thế này :meo:

Em đọc được mấy sms của anh rồi. Em vẫn nổi tiếng nghe lời anh mà :sr:. Thế nên anh cũng phải ngoan nhé. Thời gian này em ít online thì anh không được léng phéng với em nào đâu nhớ :meo:

Em đã nói lý do rồi đấy. Thế nên không được tự ái cũng không được từ chối nữa nghe chưa :hug: Chồng phải nghe lời vợ chứ :hun:

Anh này! Em không biết em làm anh thay đổi hay vì anh mất đi chị ấy mà anh thay đổi nữa. Anh thay đổi như thế nào? Anh thay đổi ra sao? Em không rõ nữa. Nhưng Em Nhớ Anh!