Thánh hội
12-04-2011, 07:07 AM
May làm sao khi tớ gửi bài nick đã bị khóa, đỡ mất thêm 1 đứa con tinh thần :hihi: Tớ lập nick mới, password vẫn như cũ nhé các bạn :hihi:
Hơi buồn một tẹo vì topic của của chúng mình không cánh mà bay, càng buồn hơn nữa khi nghĩ có thể do bài comment cuối cùng của tớ là "giọt nước tràn đầy" chăng
:think:
Mà thật lòng tớ có nói gì xấu xa, tớ chỉ viết rằng tớ trăm ngàn lần đội ơn thím, đội ơn anh áo đỏ đã dạy cho tớ biết ngoài câu "Trẻ cậy cha, già cậy con" còn thêm một thể loại cậy khác, ban nãy tớ còn nghĩ cậy quyền cậy chức, nhưng giờ mới biết tớ nhầm, cái này các cụ mình vẫn gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý mà :hihi:
Đấy, tớ viết có mỗi thế thôi các bạn ạ, nhưng thôi không sao, chỉ nhân đây có đôi lời nhắn gửi tới anh đã xóa và ban nick hội mình rằng
- Đầu tiên hội Anti có lời xin lỗi tới anh vì đã tạo cơ hội cho thím có dịp "cậy" anh, người không biết không có tội - chung quy anh cũng theo luật mà làm, hội sẽ rút kinh nghiệm và mong anh cũng học hỏi theo, hy vọng chúng ta không lôi nhau ra tranh luận nữa.
- Tiếp nữa hội này nhằm vào thím, thím im lặng không bức xúc cớ gì anh phải ra mặt thay? Nếu thím có gì không bằng lòng vừa ý, mời thím ra tọa đàm với bọn em, anh nhắn với thím thế hộ em nhé ( ôi mà có khi thím đang vừa đọc vừa chửi thầm em ý chứ :hihi: Em chào thím ạ :hihi: ). Chứ thím cứ im lìm bụi rậm xem anh em mình cãi nhau vì thím - thật là ngư ông đắc lợi. Chấm hết
Trên là nguyên văn bài viết tớ định gửi :hihi: Thông báo rằng nick không phạm quy, không châm chọc xỉa xói đích danh người nào, anh áo đỏ dù sao cũng là quan trên, nhất cử nhất động vạn người trông, chúng em cắn răng cắn cỏ mong anh suy nghĩ trước khi hành động ạ. Anh được vậy chúng em đội ơn anh lắm :hihi:
Ký tên
Thánh Cô :so_funny:
Các Thánh Cô Cô, Thánh Mẫu, tất cả ra điểm danh xem nào :hihi:
Hơi buồn một tẹo vì topic của của chúng mình không cánh mà bay, càng buồn hơn nữa khi nghĩ có thể do bài comment cuối cùng của tớ là "giọt nước tràn đầy" chăng
:think:
Mà thật lòng tớ có nói gì xấu xa, tớ chỉ viết rằng tớ trăm ngàn lần đội ơn thím, đội ơn anh áo đỏ đã dạy cho tớ biết ngoài câu "Trẻ cậy cha, già cậy con" còn thêm một thể loại cậy khác, ban nãy tớ còn nghĩ cậy quyền cậy chức, nhưng giờ mới biết tớ nhầm, cái này các cụ mình vẫn gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý mà :hihi:
Đấy, tớ viết có mỗi thế thôi các bạn ạ, nhưng thôi không sao, chỉ nhân đây có đôi lời nhắn gửi tới anh đã xóa và ban nick hội mình rằng
- Đầu tiên hội Anti có lời xin lỗi tới anh vì đã tạo cơ hội cho thím có dịp "cậy" anh, người không biết không có tội - chung quy anh cũng theo luật mà làm, hội sẽ rút kinh nghiệm và mong anh cũng học hỏi theo, hy vọng chúng ta không lôi nhau ra tranh luận nữa.
- Tiếp nữa hội này nhằm vào thím, thím im lặng không bức xúc cớ gì anh phải ra mặt thay? Nếu thím có gì không bằng lòng vừa ý, mời thím ra tọa đàm với bọn em, anh nhắn với thím thế hộ em nhé ( ôi mà có khi thím đang vừa đọc vừa chửi thầm em ý chứ :hihi: Em chào thím ạ :hihi: ). Chứ thím cứ im lìm bụi rậm xem anh em mình cãi nhau vì thím - thật là ngư ông đắc lợi. Chấm hết
Trên là nguyên văn bài viết tớ định gửi :hihi: Thông báo rằng nick không phạm quy, không châm chọc xỉa xói đích danh người nào, anh áo đỏ dù sao cũng là quan trên, nhất cử nhất động vạn người trông, chúng em cắn răng cắn cỏ mong anh suy nghĩ trước khi hành động ạ. Anh được vậy chúng em đội ơn anh lắm :hihi:
Ký tên
Thánh Cô :so_funny:
Các Thánh Cô Cô, Thánh Mẫu, tất cả ra điểm danh xem nào :hihi: