PDA

Xem đầy đủ chức năng : Áng mây buồn che ngang ánh mắt



kaly_love
12-04-2011, 02:18 AM
Biết nói sao đây cái cảm giác trong lòng. Dùng từ sao đây để chỉ trạng thái trong lòng tôi lúc này : Trầm , Lặng hay Lập lờ..."

Tôi không biết mình nên buồn hay vui, nên tiếp tục chạy theo một mục đích nào đó hay bỏ cuộc.
Sao trong lòng tôi trống trải quá. Mọi thứ mơ hồ rồi khẽ lung lay theo từng dòng suy nghĩ.

Em lập lờ rồi tôi cũng lập lờ theo. Có lẽ em cũng như tôi đang e sợ điều gì đó nên mãi lập lờ.
Tôi sợ. Đấu chí của tôi ko còn nữa , niềm khát khao đựơc bên cạnh em còn nguyên vẹn ở đó nhưng lòng tôi bỗng e dè sợ hãi bởi chính sự lập lờ của em làm tôi cũng...lập lờ theo.

Tôi lập lờ giữa hai quyết định :
***** Tiếp tục chạy theo cái đích đến là 1 ngày nào đó có em bên cạnh tôi , vai kề vai chung sức sống bên nhau đến cuối con đường.
Nếu thất bại thì sao ? Tôi sẽ mãi ko bao giờ đứng dậy được nữa. Một trái tim đã mang quá nhiều vết thương đến nỗi chỉ một tác động nhỏ cũng cảm thấy đau đớn muôn phần. Bên cạnh em đang có một người quá tốt chờ đợi em.

***** Hai là rút lui vào một góc khuất nào đó chấp nhận làm một cái bóng vun vén cho cuộc sống của em. Tôi sẽ mãi nấp ở đâu đó trên con đường mà em đi. Len lén nhìn em từng ngày cho đỡ thương nhớ , an lòng khi thấy được em có cuộc sống đầy đủ vật chất , ấm áp yêu thương. Em sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương tôi đựơc nữa bởi chỉ có tôi nhìn thấy đựơc em chứ em chẳng bao giờ thấy tôi xuất hiện nữa.

Bước tiếp tôi sợ mình thất bại rồi chết dần mòn trong khổ lụy. Rút lui thì lại lo người ta ko tốt với em mãi đựơc.

Sâu trong lòng tôi yêu em nhiều lắm nhưgn biết làm sao khi bên cạnh em có một người tốt với em như vậy. Có lẽ em hay ai đó đọc xong entry này sẽ bảo tôi sao nhu nhược quá. Biết làm sao đây khi một trái tim đã quá nhiều tổn thương , đã quá sợ hãi với những rủi ro trong tình cảm. Giá như chuyện này xảy ra 1 năm trước , 2 năm hay 3-4 năm về trước thì tôi đã chẳng cần phải phân vân đến vậy.

Dù sao thì tôi cũng chưa có quyết định đựơc gì. Chỉ biết dù quyết định thế nào tôi cũng phải cố gắng sống sao cho thật tốt ko để em phải buồn giận vì tôi nữa. Rất có thể những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mà tôi giấu kín , rất có thể sự im lặng mang lại sự thoải mái cho em là những gì cuối cùng tôi được làm cho em. Từ hôm nay tôi sẽ nhủ lòng mình hãy biết im lặng nhiều hơn , giấu kín tâm tư nỗi buồn nhiều hơn để đổi lấy niềm vui cho em. Tôi sẽ trân trọng những phút giây tôi còn đựơc tiếp xúc với em vì biết đâu một ngày nào đó khi thức giấc em đã vĩnh viễn rời xa tôi...

Duềnh Quyên
12-04-2011, 11:55 AM
Nếu một cô gái lập lờ với một chàng trai mà cô ấy yêu thì chắc hẳn có điều gì đó ở chàng trai làm cô ấy phải suy nghĩ. Yêu nhau càng lâu thì lý trí bắt đầu hoạt động càng mạnh...

pebunthichankeo
13-04-2011, 04:37 AM
sao bạn không thử níu _kéo xem sao...nếu như thật sự còn yêu!

kaly_love
13-04-2011, 05:30 AM
sao bạn không thử níu _kéo xem sao...nếu như thật sự còn yêu!

Vì lòng đã quá nhiều vết thương để thử hay liều về 1 cái gì đó :)