Bi thông minh
11-04-2011, 11:27 PM
- By : me - BTM
- Stt: Done
- Category : ngẫu hứng, ngô nghê, ngố ngố :mpl:
------------------------------------------
ĐƯỢC NẮNG HONG KHÔ
Ngày nắng
.Nắng ập vào giường nó.....
- Ngủ nướng á, dậy đy !!!!
Và....... phải dậy
Quần đùi áo dây, nó ĐỨNG THẲNG dậy và.... NHẢY xuống giường ^^ cái động tác mà bị quá khứ lãng quên từ lâu lâu lắm lắm rồi (^^!) Quay vài vòng trước gương ( ngố ) Cầm lấy đám tóc của nó và " quay quay " ( :7: ) Ừ hứ, tóc nó được búi chẳng mấy gọn gàng trên đỉnh đầu ( ?) cơ mà dễ xương, hỳ.
Thân trọng..... đếm...... từ gương đến cái Computer là 5 bước ( hề hề, lần đầu tiên đếm ) Huy động tất cả 5 giác quan ( có thể thừa ) cuối cùng thì cái máy tính cũng bừng sáng... !!
Cái mặt cười ở Yahoo nó nhảy nhảy :D 2 tin offline, 1 tin " Chúc bé ngủ ngon ", 1 tin " Buổi sáng tốt lành" Nó mỉm cười, lâng lâng hạnh phúc :blushing:
Cái giọng đáng yêu của 2NE1 đc nó vặn volume hết cỡ luôn "Clap your hands" -- Enh Yozz! Nó vừa lẩm nhẩm theo vừa thu lượm mấy cái stt hay hay của đám bạn
- Đằng sau 1 người đàn ông bất lực...... là 1 người đàn bà rất bực ^_______^
- 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thấy thừa 2 cây ^_______^
- Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào... mặt mình mà hãy nhìn qua gương. ^_______^
Nó cố tình cười thật to ra vẻ khoái chí...... và để lấy thêm sức sống ... hi..
Lon ton xuống nhà đánh cái răng, miệng nó lẩm nhẩm....... rap theo MC Mong in "Sick enough to die" Rất may là có mình nó ở nhà thôi, có thêm người thứ 2 chắc nó sẽ bị cho đi khám..... bệnh.
Tiếp tục theo mạch cảm xúc không giống ai là khoảng thời gian "tự sướng", nó đưa điện thoại lên cao, chu cái mỏ rùi bấm máy :so_funny: thế mà cuối cùng nó xoá hết, thủ tiêu, không để lại dấu vết. Ngố thế, hỳ. Đâu để ý rằng cái bụng đang trống rỗng và đang réo lên nhỉ. ( ?! )
Và rồi....
Rồi nó lại hoà mình vào trong điệu nhạc....................
M - U - S - I - C
* * *
**
*
Sao mà hôm nay nó hồn nhiên, nó yêu đời thế không biết. Phải chăng đêm qua trong giấc ngủ nó đã được ban 1 phép màu :fi:
Nó phát hiện ra....
Ngày nắng hong khô tất cả...
-------------- Nó ước.... ngày hôm nay......... lũy thừa lên n lần.
~ END ~
- Stt: Done
- Category : ngẫu hứng, ngô nghê, ngố ngố :mpl:
------------------------------------------
ĐƯỢC NẮNG HONG KHÔ
Ngày nắng
.Nắng ập vào giường nó.....
- Ngủ nướng á, dậy đy !!!!
Và....... phải dậy
Quần đùi áo dây, nó ĐỨNG THẲNG dậy và.... NHẢY xuống giường ^^ cái động tác mà bị quá khứ lãng quên từ lâu lâu lắm lắm rồi (^^!) Quay vài vòng trước gương ( ngố ) Cầm lấy đám tóc của nó và " quay quay " ( :7: ) Ừ hứ, tóc nó được búi chẳng mấy gọn gàng trên đỉnh đầu ( ?) cơ mà dễ xương, hỳ.
Thân trọng..... đếm...... từ gương đến cái Computer là 5 bước ( hề hề, lần đầu tiên đếm ) Huy động tất cả 5 giác quan ( có thể thừa ) cuối cùng thì cái máy tính cũng bừng sáng... !!
Cái mặt cười ở Yahoo nó nhảy nhảy :D 2 tin offline, 1 tin " Chúc bé ngủ ngon ", 1 tin " Buổi sáng tốt lành" Nó mỉm cười, lâng lâng hạnh phúc :blushing:
Cái giọng đáng yêu của 2NE1 đc nó vặn volume hết cỡ luôn "Clap your hands" -- Enh Yozz! Nó vừa lẩm nhẩm theo vừa thu lượm mấy cái stt hay hay của đám bạn
- Đằng sau 1 người đàn ông bất lực...... là 1 người đàn bà rất bực ^_______^
- 1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thấy thừa 2 cây ^_______^
- Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào... mặt mình mà hãy nhìn qua gương. ^_______^
Nó cố tình cười thật to ra vẻ khoái chí...... và để lấy thêm sức sống ... hi..
Lon ton xuống nhà đánh cái răng, miệng nó lẩm nhẩm....... rap theo MC Mong in "Sick enough to die" Rất may là có mình nó ở nhà thôi, có thêm người thứ 2 chắc nó sẽ bị cho đi khám..... bệnh.
Tiếp tục theo mạch cảm xúc không giống ai là khoảng thời gian "tự sướng", nó đưa điện thoại lên cao, chu cái mỏ rùi bấm máy :so_funny: thế mà cuối cùng nó xoá hết, thủ tiêu, không để lại dấu vết. Ngố thế, hỳ. Đâu để ý rằng cái bụng đang trống rỗng và đang réo lên nhỉ. ( ?! )
Và rồi....
Rồi nó lại hoà mình vào trong điệu nhạc....................
M - U - S - I - C
* * *
**
*
Sao mà hôm nay nó hồn nhiên, nó yêu đời thế không biết. Phải chăng đêm qua trong giấc ngủ nó đã được ban 1 phép màu :fi:
Nó phát hiện ra....
Ngày nắng hong khô tất cả...
-------------- Nó ước.... ngày hôm nay......... lũy thừa lên n lần.
~ END ~