PDA

Xem đầy đủ chức năng : tiền là máu của cuôc sống



contraicuasatang
11-04-2011, 01:03 PM
cuộc sống đôi khi nhìn nhận sự thật thì thấy con người bây giờ là nô lệ của tiền,ai cũng vậy làm bất cứ gì mục đích chính là tiền,nếu có tiền thì sẽ được mọi người xung quanh xem như là VIP(very important person) còn ko tiền thì xem như là kẻ xấu xa bị khing bỉ trong cuộc sống,vậy người giữa người sống với nhau và cư xử với nhau bằnng thái độ tốt hay xấu thì đầu tiên sẽ nhìn vô người đó có tiền hay ko,nếu có thì khác ko có thì khác,nếu nói về vấn đề này thi cụ thể nhất là vô bệnh viện sẽ thấy sự phân biệt liền,mà ko ai dùng cái lương tâm của họ để dành cho người ko tiền đâu,lương tâm bay giờ chỉ dành cho người có tiền,tiền wan trọng lắm uh,đúng nhưng sao ko làm nó là nô lệ ta mà mình cứ làm nô lệ nó vậy,khó hỉu thât.

Kin Ngố
13-04-2011, 09:57 AM
Vì cái gì không mua đc bằng tiền thì sẽ mua đc bằng rất nhìu tiền

Tiền ko mua tình cảm nhưng tình cảm lại đc cân đo đong đếm bằng tiền

Sự thật nó thế.

nev3r
17-04-2011, 12:56 AM
kinh tế phát triển , xã hội đi lên !
con ng sống vs nhau k còn đơn giản là tình vs tình nữa , mà là tièn vs tiền , sau đó mới nói đến chữ "tình" !
là tiền mua tình !
cs là vâỵ , rõ b' như thế , nhưng ai tránh được !
giống như chiếc bánh xe , cta phải quay theo nó !
để r , thế hệ sau này , tiếp tục nối theo , chữ "tình "thay bằng "tiền"
tiền là bá chủ =)

r r r
tiền là tiên là phật
là sức bật của lò xo
đánh tan những tình cảm !

ôi , cuộc sống !