PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiến!



ty_muoi
09-04-2011, 07:40 PM
Chưa bao giờ nghĩ sẽ viết bài trong box này. Nhưng hôm nay.....Có lẽ là bị chạm gì đó rồi....

Cuộc đời có lẽ là một cuộc chiến....với gia đình....với bạn bè....với kẻ thù.....

Cuộc chiến với kẻ thù: Bắt đầu khi trước mắt là chân dung 1 con người, với trang phục rất đắc sắc: những thứ cần dài thì ngắn, cần ngắn thì dài; những nơi cần che thì hở, và những nơi cần hở thì che....
- Tinh tinh sẩy chuồng!
- Này, tinh tinh này biết đấm đấy nhé!
- Đó là việc của....tinh tinh. Là kẻ thù của cậu, tôi mới nói: Cậu không thấy trang phục này chỉ thích hợp ở những sàn diễn "nhìn một lần rồi thôi", hơn là được diễu hành ở đây sao?
- Thế nếu tôi là bạn cậu thì sao?
- Thì tôi đã đấm thẳng tay rồi chứ còn ở đây mà nói à?
- Ờ vậy thì, với tư cách của 1 kẻ có cá tính, có cái tôi của mình, biết tôn trọng cái tôi của mình, tôi cho cậu biết: Đây là phong cách của tôi, đây là cái tôi cá nhân của tôi, đây là mốt thời thượng, 1 kẻ quê mùa suốt ngày chỉ biết đến quần jean, áo thun, tóc buột tém như cậu thì có tư cách gì để phán xét.
- Ờ phải, phong cách của cậu, cái tôi của cậu. Thế cái tôi của cậu không đủ óc quan sát để nhận thấy nó đang làm cho cái chung của tập thể trở nên lố lăng hay sao?
- Lố lăng? Cậu thấy thế chưa chắc người khác thấy thế!
- Người khác là người nào?
- Tôi!

Ờ thua. Cuộc chiến này chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.
Bài học: Có những lý lẽ không thể nào phản bác được. Chẳng hạn: tôi thích, đó là việc của tôi. Và nếu khôn thì tránh xa những người đó ra, ngốc ạ!

ty_muoi
11-04-2011, 07:33 AM
Cuộc chiến với bạn: Khai mào khi hắn và bạn gái giận nhau để mình thành thùng rác.

- Rút cuộc mày làm gì nó để tao làm bồ câu truyền tin cho 2 kẻ đứng đối diện nhau suốt cả tuần lễ vậy ha?
- Có gì to tát đâu, nó đưa tao xem 1 bài thơ tình nó sáng tác.
- Rồi, bắt đầu hiểu. Mày nhận xét thế nào?
- Tao bảo rất nhẹ nhàng: làm thơ là 1 nghệ thuật và em không nên là 1 nghệ sỹ.
- Rõ. Vậy mày đi mà dỗ nó.
- Nè, tao đã làm gì sai chứ. Rõ ràng nó muốn tham khảo ý kiến của tao mà. Nó nói nó muốn nghe góp ý tận tình thì tao góp ý tận tình. Thơ của nó, Đường chẳng ra Đường, lục bát chẳng ra lục bát, văn xuôi lại càng không phải, thì tao kiếm chỗ nào để khen?
- Thì ai bảo mày khen. Đến tao, nhìn văn xuôi của nó mà còn không dám mở miệng khen "Được" nữa là thơ, nhưng mà mày chê cho có nghệ thuật 1 chút chứ, không bao giờ nên làm đau phụ nữ dù chỉ là 1 cành hoa...
- Hớ, lại còn muốn tao làm nghệ sỹ chê nữa à? Mày làm mẫu đi!
- Ờ thì chẳng hạn: Đứng trên phương diện của 1 nhân vật chính trong bài thơ tình của em, anh rất là cảm động nhưng trên phương diện của 1 nhà phê bình thơ thì anh nghĩ em nên trau chuốt lại câu thơ 1 chút cho đúng luật, như câu nào đó thì mày dẫn ra. Đường đường 1 đấng anh hào như mày sá gì việc rút gươm ra đẽo gọt mấy câu thơ cho em yêu.
- Tao xin. Mày cũng biết tao là bạn của mày.
- Ờ điều đó biết.
- Và chắc mày cũng biết tất cả bạn của mày, kể cả tao và nó đều có 1 tính bất di bất dịch đó là không văn vẻ, không lãng mạn, không dính dáng đến thơ từ ca phú.
- Mày nói như tính đó tao truyền cho bạn mày ấy.
- Chính xác thế còn gì!
- Nhưng mày không thấy là kể từ khi yêu mày, nó biết lãng mạn à?
- Có mà lãng xẹt.
- Hờ, đừng cãi. Bài thơ đó là 1 minh chứng đấy. Dù là lòng bò, lòng heo mày còn không được phép chà đạp nữa là tấm lòng của 1 người yêu duyên dáng dịu dàng đến vậy.
- Trời mày muốn tao thành gà mới cam hả?
- Ờ đó, suy nghĩ đi gà. Mày không thích làm gà thì tao đây không thích làm bồ câu. Hoặc là mày đến đó chê bài thơ của nó 1 cách nghệ thuật rồi làm lành, hoặc là 2 đứa bây lôi nhau ra cắn xé 1 trận cho thỏa giận hờn rồi hàn gắn lại hoặc cắt toát cái mối quan hệ đó ra. Tao là tao vẫn là bạn của bọn mày cho dù 2 bọn mày có là người yêu hay không. Chẳng lỗ, lãi gì cả!

Trận này có thể xem là thắng lợi không nhỉ?
Bài học: Muốn hàn gắn 1 mối quan hệ thì trước tiên phải phải phá nát nó ra để...có thứ mà hàn gắn.

ty_muoi
16-04-2011, 08:04 PM
Lâu rồi không để ý đến mày, chắc cũng vì trong này nhiều cuộc chiến quá rồi, không muốn thêm vào những cuộc chiến của bản thân. Cuộc chiến nào rồi cũng đến hồi kết thúc, vấn đề chỉ là người ta có muốn nó kết thúc hay không!

Lại bạn: Cuộc chiến khai mào bởi 1 buổi chiều lê thê, với những giọt nước mắt không thua gì mưa Huế.

- Sao mày không hỏi tại sao tao khóc?
- Tao không phải là...Bụt, với lại trước sau gì mày chả nói!
-....
-....
- Ảnh bỏ tao rồi?
- Thế hả?
- Vì mày.
-.....
- Vì người bạn thân của tao!
-......
-......
- Hắn nói thế?
-.....
- Và mày tin?
-.....
- Như tin những lời trước đây của hắn.
- Mày là bạn tao!
- Còn hắn là người yêu của mày?
- Đã từng!
- Phải đã từng!
- Mày có thể đến với ảnh. Tao không trách. Thật đấy!
- Thật?
- Thật!
- Ừ thì đến! Thế mày muốn tao đến đâu?
-......
- Nhận lời làm người yêu thứ mấy chục của hắn, hôn lên đôi môi từng nhận cả ngàn nụ hôn của hắn, nằm trong vòng tay đã từng chứa hàng trăm người phụ nữ, hay là người thứ 1 chục có lẻ trao thân cho hắn!
- Mày im đi!
- Ừ thì im! Mày không thích nghe nữa thì tao im!
-......
-......
-......
-......
- Mày chưa bao giờ nói với tao những điều đó! Sao mày không ngăn cản tao đến với anh ấy? Sao lại cho tao thấy sự thật vào lúc này, vào cái lúc đau đớn thế này. Để tao cảm thấy tao ngu ngốc lắm hả? Như vậy chắc mày vui lắm! Phải, mày là kẻ thông minh trong chuyện tình cảm bởi mày không đặt niềm tin vào bất cứ ai, không trao tim mình cho bất cứ ai! Nhưng rồi, mày sẽ cô độc. Tao chắc chắn thế. Mày sẽ không bao giờ được người khác đối xử thật tâm.
- Tao cũng chắc điều đó! Tao không thích trao tim mình cho bất cứ ai và cũng ko hoàn toàn tin tưởng ai, bởi vậy tao ko mong người khác đối xử thật lòng với tao! Tao cũng chưa bao giờ ngăn cản mày yêu hắn. Nhưng nếu tao ngăn cản, mày có dừng không? Hay lại như lúc nãy tra khảo tao với tội danh "Bồ bạn là bồ mình"
-....
- Mày nghĩ tao chưa bao giờ nhắc nhở mày?
- Tao biết mày ko thích ảnh, ngay từ lần đầu tao giới thiệu ảnh với mày, nhưng nhắc nhở thì....
- Mày nhớ sau lần gặp đó tao nói gì với mày ko?
-....
- Đúng là mày mê muội thật rồi. Tao nói mày hiểu được bao nhiêu về hắn để tiến đến gần hơn?". Và mày bảo "Tình yêu cần 1 chút tin tưởng và bí ẩn mới thú vị. Như mày cái gì cũng rõ ràng, cũng dùng cái đầu để suy nghĩ thì cả đời cũng ko kiếm nổi người yêu". Tao nhớ lần đó tao đã nói mày chỉ là 1 con cừu non, và vì mày tao đã hát 1 câu trong 1 bài hát mà tao chưa bao giờ thích "Tôi xin người hãy cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi!". Tiếc là cái giọng ca "oanh tạt" của tao không vào đầu mày chút nào hết!

Không phải cuộc chiến nào cũng có thế phân định thắng thua.
Bài học: Không kẻ nào điếc bằng kẻ không muốn nghe, không kẻ nào mù bằng kẻ không muốn thấy. Và nếu phải chọn giữa việc nói cho 1 kẻ điếc nghe, và làm một kẻ mù. Thì tôi chọn làm kẻ mù. Ích kỷ! Đúng! Tôi ích kỷ! Tôi ko là thiên thần và cũng ko bao giờ muốn là 1 thiên thần!

ty_muoi
17-04-2011, 04:56 AM
Trời nóng quá! Muốn bây giờ là mùa đông! Đôi lúc mình cũng vớ vẩn thật!


http://www.nhaccuatui.com/m/GSMWOIRERd

ty_muoi
18-04-2011, 09:58 AM
Hôm qua mới ước được trở về những ngày đông, hôm nay mưa tầm tã. Sướng chưa!? Sao mình không đi làm thầy bói nhỉ? Kiếm được bộn tiền!.....

Lại tiếp tục chiến! Một kẻ oan gia! Sao hắn lại ko thể bỏ ý định chứ! Mình nghĩ là mình tỏ thái độ đủ rõ rồi mà!

- Lâu lắm không gặp em! Em có người yêu chưa vậy?
- Sao lần nào gặp em cũng chỉ hỏi mỗi câu đó? Em có rồi thì sao mà chưa có thì sao?
- Có rồi thì để anh xem xét, đánh giá, còn chưa có thì để anh tấn công!
- Bằng gì? Bom H à?
- Bằng thân anh!
- Xin lỗi em ko ăn thịt người cũng ko mua bán thịt người!
-.....
-.....
- Con gái ko nên coi trọng sự nghiệp quá!
- Em ko phải là hạng người coi trọng sự nghiệp!
- Con gái ko nên kén chọn quá!
- Căn cứ vào đâu anh bảo em kén chọn?
- Con gái mà đến bây giờ chưa có 1 mảnh tình vắt vai mà chưa đủ kén chọn à?
- Vai em để ắt nhiều thứ hơn là 1 mối tình. Mà đối với anh một người con gái ko để ý đến chuyện yêu đương chỉ là do kén chọn thôi sao?
- Thế còn là gì được nữa?
- Không thích!
- Con gái ko ai ko thích chuyện yêu đương cho dù ngoài miệng có nói thế nào chăng nữa!
- Anh ko phải con gái sao anh biết?
- Em ko phải là anh sao em biết anh ko biết?
- Anh ko phải là em sao anh biết là em ko biết anh ko biết?
-.....
-.....
- Được rồi anh thua! Nhưng anh sẽ chờ, anh ko tin em sống vậy được cả đời!
- Anh muốn chờ thì cứ chờ, nhưng em nhắc anh, thế gian này có muôn ngàn hoa đẹp anh việc gì cứ phải lưu luyến mãi 1 bông hoa dại ko sắc ko hương. Cứ như con cáo kia chê nho chua rồi bỏ đi có hơn ko?
- Chừng nào em mở tay tóm lấy 1 mối tình vắt lên vai rồi hẳn nói câu đó với anh!

Kết thúc tranh luận, thắng thua nằm ở tương lai!
Bài học: Ko bao giờ nên mở miệng nói với 1 kẻ oan gia về quan niệm sống của mình. Thêm rách việc thôi à!

ty_muoi
21-04-2011, 08:12 AM
Đau đầu, chóng mặt, bực tức. Vớ vẩn!!!! chẳng muốn gặp ai! Biết bao giờ tìm được 1 cái gì đó để mình nhìn thấy cuộc đời này đáng để sống??? Muốn tàng hình trong cuộc đời này quá!!! Muốn được ích kỷ để bỏ rơi mọi thứ!!!

Cứ thích nghe bài này là sao nhỉ? Ngày nào đó mình cũng muốn được như vậy! Mà bây giờ cũng muốn như vậy mà! Nghe bài này lại nhớ Người quá! Sống cãi nhau để đi rồi nhớ là sao?

http://www.nhaccuatui.com/m/3FoqxxTsLn

ty_muoi
23-04-2011, 05:23 AM
Sớm hôm nay nhìn TGLT đổi sắc, không thêm sắc chứ. Nhìn ngộ phết!

Hừm, chiến, chiến, chiến! Ai chiến tranh, mình xem! Mình chiến tranh, mình mệt! Kẻ thù.....

- Bài báo tường hôm qua là cậu viết hả?
- Ờ đó! Rồi sao? Gây gì gây lẹ lên, tôi còn có việc.
- Sao lại dùng ngôn ngữ 9X trong đó! Thơ tặng thầy cô mà viết thế thì bố thầy cô cũng không hiểu.
- Đương nhiên rồi, con thầy cô thì may ra, chứ bố thầy cô thì làm quái nào hiểu nỗi.
- Biết vậy mà vẫn viết?
- Thì đó là style của tôi, phong cách của tôi, một kẻ luôn theo sát thời đại, luôn nắm bắt cái mới trong cuộc sống, chứ không như ai đó, cổ hủ phát ớn. Sống thời đại nào rồi mà phải viết a ra a, b ra b.
- Ờ tôi biết quý cô là một người rất hiện đại, rất năng động và đầy rẫy máu me, ý lộn, nhiệt huyết với cái mới nhưng cậu không thấy ngôn ngữ tân thời của cậu nên xuất hiện ở cửa sổ chat, ở điện thoại, ở những cuộc nói chuyện với những người cùng đẳng cấp với cậu hơn là xuất hiện trên tờ báo tường bên dưới dòng chữ: "Dành tặng thầy cô" à?
- Cậu có hiểu thế nào là phong cách không đấy? Đó là nét riêng của tôi, là văn phong của tôi, là cái tôi của tôi! Tôi không phán xét cái tính thời Bảo Đại của cậu, vì thế cậu làm ơn đừng xen vào việc của tôi.
- Được tôi không xen vào nữa. Có điều tôi báo trước với cậu là bài thơ đó sẽ được qua 1 quá trình kiểm định của lớp. Không vì việc cậu là người phụ trách báo tường mà có thể đưa bài thơ nhiều tranh cãi đó lên mặt báo! Và với tư cách là kẻ thù của cậu, tôi chân thành trả lễ lại cậu một câu: Cậu có cưa sừng đến đâu thì cũng chỉ có thể làm một con trâu cụt sừng chứ không thể làm nghé được, công dân 9X ở độ tuổi 8X à!

Thắng? Thua?
Bài học: Nói nhiều chỉ tổ....khô cổ. Nói tràn lan rồi cũng tóm lại 4 chữ: "trưng cầu dân ý". Mình rảnh thiệt!!!

ty_muoi
28-04-2011, 06:52 AM
Hôm nay tự nhiên sao lại bực mình. Cầu trời không ai đụng vào mình, bom dễ nổ lắm á!

- Định nghĩa về cuộc đời!
- Trò chơi!
- Định nghĩa về con người!
- Kẻ chơi và bị chơi!
- Định nghĩa về bản thân!
- Con người!
- Định nghĩa về cuộc sống bản thân!
- Cuộc đời!

Mình điên thiệt rồi!!!

Nhớ làm gì những thứ đã qua? Đau làm gì nỗi đau trong quá khứ? Trẻ con!!!

http://www.nhaccuatui.com/m/cWrotrStvy

ty_muoi
01-05-2011, 07:07 AM
Để cho mày lang thang tận 5 tầng địa ngục rồi lôi mày lên lại kể cũng có lỗi với mày thật. Muốn cho mày trôi luôn quá, nhưng mày trôi thì lấy ai để tao nói những chuyện mà chỉ chắc tao mới hiểu nhở? Tự nhiên thấy chiến tranh nhiều quá cũng muốn góp phần nhưng mà lại không nỡ.


- Tại sao người ta hay "giận cá chém thớt"?
- Mày ngu thiệt hay giả vờ ngu!?
-...
- Cá với thớt, cái nào đứng yên?
- Thớt.
- Cái nào to hơn?
- Thớt.
- Vậy cái nào dễ chém hơn?
- Ờ há! Tại sao người ta hay muốn gây chú ý?
- Thì vì hắn không được chú ý! Thế mà cũng hỏi!
- Ờ há! Tại sao người ta ít khi giữ lời hứa?
- Lời hứa là gì?
-...
- Là lời nói đúng không?
- Ừ, đúng.
- Lời nói thì mày lấy gì mà giữ?
- Ờ há! Tại sao...?
- Tại sao mày không để cho tao yên nhỉ?
- Ờ há!

Có bài học gì cần rút ra không ta!? Không lẽ rút ra một bài học là thế gian này không chỉ chắc mình là kẻ điên????

ty_muoi
02-05-2011, 06:12 AM
Nói đến thế rồi mà vẫn tiếp tục là sao? Hắn không biết là mình đặc biệt dị ứng với những lời nhắn mùi mẫn như thế sao? Không lẽ mình phải xem lại trình độ chọc tức người khác của mình! Trời đất!!!


http://www.nhaccuatui.com/m/liNAtmJNYg

ty_muoi
05-05-2011, 09:38 AM
Hôm qua mới trêu Ozhi về chuyện đau lưng, hôm nay mình đau lưng. Đúng là quả báo nhãn tiền mà. Sao cái thuyết nhân quả mà mình tin tưởng lại nhè ứng vào lúc này vậy trời!


- Nè mấy hôm nay thấy ba con chải chuốt ghê gớm lắm!
- Dạ!
- Trong điệu đàng bảnh bao lắm!
- Vâng!
- Nhìn trẻ ra cả chục tuổi ấy!
- Thế ạ!
- Lại đi với cô nào trẻ đẹp nữa!
- Uhm!
- Chỉ ậm ờ thế thôi à!
- Thế còn gì nữa không ạ?
- Thiên hạ đồn ba con có bồ!
- Chỉ thế thôi?
- Chỉ thế!? Thế đến mức nào nữa con mới quan tâm hả?
- Chừng nào ba con dẫn về ra mắt!
- !? Vậy là thật!
- Con đâu có nói thế!
- Sao con nói...?
- Thì còn nói chừng nào ba con đưa về, nói với con: "Đây là người ba muốn lấy làm vợ", thì con sẽ nói với bác: "Ba con sắp lấy vợ".
- Nhưng thiên hạ...?
- Thiên hạ họ nghĩ sao liên quan gì đến con!?

Hình như người thiên hạ đều thích xen vào chuyện của thiên hạ hơn là quan tâm đến chuyện của mình, Người nhỉ?

http://www.nhaccuatui.com/m/2WpNH2MUXL

ty_muoi
07-05-2011, 07:05 AM
Mình dạo này lửng lơ thế nào ấy nhở? Đầu đau! Chẳng thích làm gì cả!? Mình có quăng con tim mình ở đâu không đây!?

http://www.nhaccuatui.com/m/_F9E-SDYU6

ty_muoi
08-05-2011, 08:06 AM
Mình dạo này không bình thường, rất không bình thường. Đầu đau! Mày không thể nghĩ ra được việc gì khác hơn để làm sao???

- Này, làm lại giùm tôi! Sai hết rồi!
- Sao lại sai! Tôi thấy đúng lắm mà!
- Đúng như 1+2=0 hả?
- Ai bảo 1+2 không thể bằng 0? Xem lại toán cao cấp đi!

Hơ, con người luôn có cách chống chế sai lầm của mình, cho dù cách đó có chính thống hay không! Vì vậy đừng dại mà dính vào những kẻ cùn lý sự (giống mình)

Tự nhiên muốn "dừng bước giang hồ". Dừng khi mới đi được khoảng 1/4 quãng đường hả???

http://www.nhaccuatui.com/m/QrFVNHi3HP

ty_muoi
15-05-2011, 06:37 AM
Hôm nay mình đã biết thế nào là lãng xẹt. Hơ, tai hại của cái quan niệm sống của mình. Hẹn rồi mà tới trễ 12 phút, mình mà không nể mặt TT thì mình đã về thẳng rồi chứ không hơi đâu ngồi nhàn hạ với hắn đến gần 20 phút. Thế nhưng chắc là ổn, có cho kẹo hắn cũng không dám gặp mình lần nữa. Mình lại tự do rồi. Mọi người làm ơn đừng đem hết người này đến người khác quăng vào mặt mình được không???? Mình muốn tự do mà!!!

http://www.nhaccuatui.com/m/RlE--s8SY9

ty_muoi
17-05-2011, 05:33 AM
Hôm nay là Phật Đản, Người ạ. Ngày này 2 năm trước, Người la tôi vì cái tội bò đến bệnh viện. Đúng là bò thật, toàn người là người. Người chỉ cho tôi xem xe hoa từ phòng bệnh, tôi không quan tâm đến xe hoa nên có để ý gì đâu, nhưng cũng gật đầu ra vẻ trầm trồ lắm.

Người rất coi trọng ngày này, vì Người sùng Phật. Tôi thì không, tôi chẳng quan tâm gì đến Phật hay Chúa, bởi tôi chỉ biết quan tâm đến mình, chắc vậy. Tôi chỉ tin vào cái thuyết nhân quả của nhà Phật nhưng không hoàn toàn quan niệm giống thế, chẳng có kiếp sau mà cũng đừng nên có. Tôi nấu cúng ngày Phật Đản như một thói quen của Người, không hơn không kém.

À mà tôi đã hứa là quên Người mà phải không? Tôi chắc mình sẽ quên mà. Có thể không phải là bây giờ nhưng mà tôi sẽ quên, thật đấy. Tôi cũng đã hứa là không nghĩ tới Người nữa, tôi sẽ làm được, có điều chắc không phải là bây giờ.

http://www.nhaccuatui.com/m/DAwxLtDkqC

ty_muoi
21-05-2011, 10:42 AM
- Cô không đồng ý cả 2 phương án? Vậy ý kiến của cô thế nào?
- À! Chúng ta cần phải sắp xếp thành tích của mỗi người trong năm theo thứ tự ưu tiên phải không? Vậy thì...
- Không phải thành tích mà là...
- Bỏ phiếu công khai thì...
- Bỏ phiếu kín thì...
- Làm như lần trước đi.
- Tổ trưởng quyết định.
Xong xuôi rồi thì:
- Cô không biểu quyết là cô hoàn toàn sai.
- Mình là một thành viên mình cũng phải có ý kiến của mình chứ!
- Tại sao lại phải cứ sợ mất lòng người này, mất lòng người khác.

Kết quả mình trở thành kẻ ba phải. Nhưng cho hỏi họ có cho mình cơ hội nêu hết ý kiến trước khi đồng loạt nhảy vào họng mình mà ngồi không chứ! Họ nghĩ mình không biểu quyết là sợ mất lòng mọi người trong khi sự thật điều đó có nghĩa là mình chống lại cả 2 phe. Sao cái thế giới người lớn mà mình sống lại giống y cái thế giới của những kẻ chưa trưởng thành vậy trời!? Bắt đầu nản rồi đấy! Không chừng mình lại sắp nổi máu chiến đấu lên rồi!

ty_muoi
04-06-2011, 11:36 AM
Vực dậy tinh thần của một người khó lắm Người nhỉ!? Nhưng mà có lẽ cũng ổn, ít nhất là bây giờ! Cảm giác muốn chửi vào mặt một ai đó đã làm cho người mình yêu mệt mỏi thật chẳng thoải mái gì. Nhưng tôi muốn chửi lắm đấy, chỉ cần gã đó dám ló mặt ra! Nổi loạn thật rồi! Người nghĩ thế nào khi tôi muốn có một người thay Người ở bên cạnh ba! Có nghĩ rằng tôi tồi tệ không? Người có nghĩ thế cũng chẳng sao vì tôi thật sự là thế! Nhưng cho tới bây giờ, người duy nhất đang chiếm vị trí của Người lại là tôi, mặc dù tôi không làm tốt như Người. Vì không giống Người, tôi luôn là kẻ lạnh lùng! Quá khứ và hiện tại đều thế! Không thay đổi nỗi!

http://www.nhaccuatui.com/m/cO8TQO7qyh