PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đề thơ cho tranh (ảnh) :>!



DiệpPhong
09-04-2011, 07:27 AM
Luật rất đơn giản : mỗi thứ 2 đầu tuần mình sẽ lựa chọn và up lên 1 bức tranh (ảnh)
==>> Các thi sĩ tức cảnh sinh tình ==> thất tình sinh thơ thì hãy vào đây góp vui nhá
P/s : Nhấn mạnh luật rất đơn giản mong pà kon đừng phá luật hay những việc tương tự thế nhá
Start :D
http://cB9.upanh.com/21.32.27970728.pQo0/128384281408.jpg

Mình bóc tem trước lun :)
Thu sẽ sang sẽ nhạt nhoà ánh nắng
Heo may về lại xanh ngắt trời thu
Chỉ còn anh trên con đường xưa vắng
Đếm lá buồn lặng lẽ nỗi chơi vơi!

jinwon
09-04-2011, 07:49 AM
Lá vàng rơi, rơi rụng một con đường
Lá vàng úa, héo tàn trong gió sớm
Hàng cây lạnh rùng mình thu qua lạnh
Mới chớm thu mà lệ đã thêm vàng...

~*ẢO ẢNH*~
09-04-2011, 07:55 AM
Lá vàng rơi khẽ thu sang
Con đường xa vắng lá bàng tả tơi
Tình thu một thoáng chơi vơi
Lữ hành đi mãi chân trời khuất xa

Shessomaru
09-04-2011, 08:49 AM
Thênh thang con phố vắng tanh
Thênh thang nỗi nhớ cho anh thêm sầu
Khi xưa hạnh phúc bên nhau
Người đy có nhớ những câu hẹn thề
Ngày dài những bước lê thê
Hàng cây con phố đi về mình anh

Vô Ưu
09-04-2011, 09:00 AM
Vội vàng hoa nắng gió cuốn lá
Lá vàng rơi khắp con đường nhỏ
Như muốn kéo thêm mùa thu nữa
Quá nửa thu rồi lại sang đông

hư vô
09-04-2011, 09:22 AM
Lữ khách chơi thu lữ khách buồn
lá vàng rơi rụng lệ thêm tuôn
sầu chi thu tới sầu muôn thủa
lệ chảy tâm hồn lệ ngấm sâu

3Duy
09-04-2011, 11:14 AM
Cái trò này hay nè !!! trước đã từng có nhưng ai up ảnh cũng được, ai có ảnh hay ý tốt thì up lên mọi người cùng "Ngậm" thơ, chứ như thế này bạn có nghĩ đến 1 thứ 2 nào bạn quên hok? hay bạn đi đâu đó hok có "in tờ nét" chẳng hạn :D:rang:
Dù sao cũng cho mở hàng cái


Góc phố đìu hiu, ai đợi chờ
Bơ vơ cột mốc, đứng ngẩn ngơ
Lơ thơ hè phố, vàng rơi lá
Thả dáng làm thơ, cũng hững hờ.

Tịch Dương
09-04-2011, 03:14 PM
.


http://cb9.upanh.com/21.32.27970728.pQo0/128384281408.jpg

.


Hoàng hôn nhạt nắng người chưa đến
Lối cũ chiều nay lá vẫn chờ...

lukhachmuathu
09-04-2011, 10:14 PM
Thực ra thì trước đây cũng có 1 topic như thế này, 1 người post hình, một người hoạ thơ, rồi lại post 1 tấm cho người chơi sau. Nhưng như thế cũng hơi rối 1 chút. Ý tưởng 1 tuần 1 hình cũng ổn.
Nếu mỗi sáng thứ 2 mà bạn Diệp Phong không onl, mình sẽ phụ trách, đồng ý không nào :D

Mọi người cùng chơi vui nha :D

Tiếp với bạn Tịch Dương 2 câu cho đủ bộ

Hỏi người sao cứ thờ ơ
Để xao xác lá, để buồn hoàng hôn

~*ẢO ẢNH*~
09-04-2011, 10:17 PM
Thu đến lòng ta thoáng ngẩn ngơ
Vui buồn theo gió những trang thơ
Đâu rồi người cũ trong chiều vắng
Một tiếng chim kêu lá rụng nhiều

Bun_lovely_way
10-04-2011, 01:48 AM
Con đường dài một màu vàng úa
Trái tim ta lặng lẽ kêu than
Lệ rưng rưng nhìn lá phong rơi
Mùa thu sang lòng lại bồi hồi
Chờ bóng ai đã từng bước đi
Trong cái nắng mùa hiền hoà
Thu ơi đừng làm ta nhớ nữa
Một thời vắng bóng lạnh cô đơn
Gìơ đây chỉ còn ta với ta

~*ẢO ẢNH*~
10-04-2011, 09:46 PM
hôm nay sáng thứ 2. xin phép phong mình ra ảnh mới nhé
Mùa thu rồi bây giờ mùa đông nhé

http://www.reflectiveimages.com/images/WinterPathWay.jpg

Đông về rét buốt lạnh câm
Con đướng sương trắng lâm thâm mưa về
Chợt nghe dâng nỗi tái tê
Vi vu gió cuốn đông về thật sao?

DiệpPhong
10-04-2011, 09:59 PM
Đường xưa lối cũ nay u vắng
Tuyết trắng một màu nỗi cô đơn
Vi vu gió cuốn đông về thật
Ánh nắng đâu còn của mùa xuân

P/s : tại ảnh trước mình up thứ 7 nên mình nghĩ để tuần sau úp

~*ẢO ẢNH*~
10-04-2011, 10:11 PM
Gió về mang nỗi cô đơn
Trời mưa giăng lối từng cơn lạnh lùng
Đông buồn tuyết trắng mông lung
Người đi cô lạnh không chung một đường

.Con Trai.
10-04-2011, 10:12 PM
http://www.reflectiveimages.com/images/WinterPathWay.jpg

Liệu có còn vương chút nắng của mùa thu
Cho mỗi sáng, đông không còn lạnh nữa
Chợt nghe cơn gió khẽ khàng gõ cửa
Kìa - mùa đã về, tê tái - lạnh căm

Con đường độc hành liệu em có về thăm
Thẳm xa hút một mình và phố cũ
Phố bây giờ cuộn mình vào giấc ngủ
Con đường chẳng dài sao mãi gió heo may?

Cơn gió đi rồi mà phố có hay?!
Chỉ để lại tiếng thở dài heo hút
Bình yên ơi, xin đợi ta đôi chút
Để ta tĩnh lặng nhìn, mùa tuyết trắng về bên


...

hư vô
10-04-2011, 10:49 PM
Thoáng chút đông qua khẽ lạnh lùng
đường dài phủ tuyết dệt mông lung
cảnh xưa người cũ nào chung bước
thầm nhớ chi ai nhớ tột cùng

~*ẢO ẢNH*~
11-04-2011, 05:19 AM
Đông về một thoáng cô đơn
Bao nhiêu ký ức chờn vờn trong ta
Gió đi mang những nhạt nhoà
Để cơn mơ ấy đi qua cuộc đời

Nelly. Doanh
11-04-2011, 06:34 AM
http://www.reflectiveimages.com/images/WinterPathWay.jpg


Chiều tàn gió gọi tuyết nào rơi
Đường nhỏ riêng ta với đất trời
U uất vầng mây thêm ảm đạm
Chim bằng cánh lượn trốn tìm nơi.

Tri kỷ ai người giờ chẳng thấy
Như tìm sóng vỗ giữa trùng khơi
Thơ xưa văn cũ không người đối
Chỉ là tuyết lạnh muộn màng rơi...


p/s: hình như là ko có liên quan đến tấm hình mấy :sr:

ty_muoi
11-04-2011, 06:39 AM
Tuyết đến tay ai khẽ lạnh lùng
Lạnh bàn tay nhỏ lạnh trong tâm
Cô đơn đông đến không hơi ấm
Chân bước đường xưa, tuyết khóc cùng!

~*ẢO ẢNH*~
11-04-2011, 09:36 PM
Tuyết buồn hiu hắt cứ rơi
Trời mây cô quạnh nơi nơi một màu
Bao giờ mới thấy được nhau
Con đường trắng muốt một màu bi thương

MeLjn_Khjn
12-04-2011, 12:35 AM
Tơi tả hoàng hôn - cái ráng chiều
Nhớ mùa đông ấy - tuyết cô liêu
Thiu thiu chú gió dường se sắt
Người mãi chưa về - lối đìu hiu

(Toàn tưởng bỡ thôi! ^,,^)

huongduongxanh
12-04-2011, 02:04 AM
Ai về trắng xoá tuyết rơi,
Ai đi mà thấy chơi vơi cõi lòng.
Hư vô trắng xoá chờ mong,
Con đường không dấu trông mong một người.

nhock_hocsinh_bun
12-04-2011, 04:40 AM
mùa thu nào lá không rơi
tinh iu nào giữ mãi đc em

Hàn Kim Muội
12-04-2011, 10:17 AM
http://www.reflectiveimages.com/images/WinterPathWay.jpg

Đóng băng sần sùi ngàn yêu thương
Con đường trắng xoá bóng thê lương
Băng tan chảy khi ai vương vấn
Sự sống vươn lên giữa tương tư...

P.S Giống tư tưởng bài hát yêu lại từ đầu quá ^^

fallen_angel8x
12-04-2011, 08:14 PM
Tuyết phủ trắng mờ, gió hắt hiu
Tay run nâng chén rượu ỉu xìu
Chân bước liêu xiêu trong gió tuyết
Lòng càng trĩu nặng nỗi đìu hiu

****************************
Cảnh đó lòng đây giá buốt sầu
Lời buồn nói những chuyện đâu đâu
Vương vấn tóc mai bông tuyết rụng
Đường dài thăm thẳm nỗi cô liêu

Kin Ngố
12-04-2011, 09:25 PM
Thu đi để lại lá vàng
Khiến người ở lại mãi nhìn theo thu
Thu đi mang cả tấm lòng
Mang theo trời đất của ng tương tư

jinwon
13-04-2011, 02:28 AM
Đường xưa tuyết trắng phủ mờ
Cành cây nhung nhớ, mênh mang bóng chiều
Tuyết về tình mãi liêu xiêu
Tuyết rơi trắng xoá, tình yêu con người...

avien
13-04-2011, 11:56 PM
trời chiều chạng vạng mù sương
phôi pha tuyết trắng con đường lạnh căm
cho ai thêm lạnh cõi lòng
trai tim băng giá tháng năm hao mòn

~*ẢO ẢNH*~
15-04-2011, 08:34 PM
Con đường tuyết trắng mưa bay
Cây khô lá héo heo may gió lùa
Lạnh lùng nỗi nhớ năm xưa
Bây giờ đã hết gió đưa tình sầu

LuuDuLuong
16-04-2011, 02:56 AM
Mông mênh tuyết trắng
...lối vắng ta về một mình ta...
Đông đã sang chưa?
...ta ngẩn ngơ chẳng biết...
Giữa nhạt nhòa... hoa tuyết bay bay....

"Gió chẳng lạnh khi lòng em ấm áp
Cảnh chẳng buồn khi ánh mắt em vui..."
Nhưng hỡi ta kẻ lữ hành cô độc
Dọc con đường chỉ thấy tuyết tan thương!

Những ảo tưởng suốt đời mang màu trắng
Màu lạnh lùng và chết chóc thê lương
Màu uất ức khi tình dường đã hết
Và em cười... vỡ nát trái tim băng...
Vỡ nát cả em - tôi và... tuyết!

~*ẢO ẢNH*~
16-04-2011, 05:46 AM
Hoa tuyết bay mà lòng băng giá
Trên con đường hiu hắt chốn cô liêu
Tình đã thế sao ngừoi cũng thế
Nỗi cô đơn giăng kín lối đi về

chicken_op
16-04-2011, 11:30 PM
http://www.reflectiveimages.com/images/WinterPathWay.jpg

Tuyết cứ trắng sao vô tình đến thế?
Màu trắng tang, đưa tiễn cả hàng cây.

DiệpPhong
17-04-2011, 07:50 PM
http://cB2.upanh.com/21.468.28419061.MnH0/emdi.jpg
Em đi
Để nhớ cho mưa
Để thương cho nắng
Gió ngơ ngẩn hồng
Hoa kia
Tím ngắt chiều buồn
Hoàng hôn chợt tắt mây sầu nhẹ bay

~*ẢO ẢNH*~
17-04-2011, 10:19 PM
Em đi cây lá u buồn
Hoa rơi thương tiếc mưa tuôn một chiều
Con đường gió đổ liêu xiêu
Bước hân phiêu lãng cô liêu chạnh lòng

hư vô
18-04-2011, 01:37 AM
Vội bước làm chi để cỏ buồn
để hoa rơi lẫn lệ sầu tuôn
tím ngắt chân em màu trung thủy
vô tình em bước chốn mông lung

Bloody Crime
18-04-2011, 02:02 AM
Gót hồng - em - làm buồn thêm cỏ nhớ
Để hoa sầu rơi tím cả giấc mơ
Bước chân đi biết khi nào trở lại?
Cuối con đường có bóng lá xác xơ.

thienthan321
18-04-2011, 05:37 AM
Gót chân ai đẹp lạ lùng
Rụng rơi hoa giấy trên từng bước đi
Tường hoa rêu phủ xanh rì
Mơn man lá cỏ sù sì đất nâu.

MeLjn_Khjn
18-04-2011, 08:41 AM
Gót hồng em quá nhẹ nhàng
Bước qua hoa lá ngỡ ngàng khẽ rơi
Bao nhiêu hương sắc em ơi
Lạnh lùng nghe cả góc trời bâng khuâng...

gió đơn côi
18-04-2011, 09:31 AM
http://cB2.upanh.com/21.468.28419061.MnH0/emdi.jpg
Em đi
Để nhớ cho mưa
Để thương cho nắng
Gió ngơ ngẩn hồng
Hoa kia
Tím ngắt chiều buồn
Hoàng hôn chợt tắt mây sầu nhẹ bay

Gót chân người sao vội bước nhanh quá
Để cho hoa giấy rụng rơi âm thầm
Cỏ cây chẳng tội tình gì
Nhưng người vẫn đạp chẳng hề tiếc thương.





uhm tại gió ko biết , gió chẳng biết gió viết có phải là thơ không , nhưng gió cũng góp vui thôi , có gì thôi vậy gió xin lỗi , gió ko biết làm thơ nên ko viết nũa , tại gió chỉ viết theo tấm hình thôi . hì cũng buồn nhưng cũng chẳng sao .

3Duy
18-04-2011, 11:23 AM
Tuần qua ai đã up hình
Mà sao thơ cứ linh tinh thế này
Lâu ngày ghé bước qua đây
Hỏi câu thơ tiếp ý hay hình nào?

Bây giờ Duy phải làm sao
Đề thơ tranh nhảy biết nào mà hay.
Chắp tay xin Mod ý này
Thơ nào không tiếp, kiểu này delete :guoc:

lukhachmuathu
18-04-2011, 07:56 PM
http://cb2.upanh.com/21.468.28419061.MnH0/emdi.jpg
Em bước về phía không anh
Để màu tím lại cho ngày cũ xưa
Phố hoài niệm một giấc trưa
Bàn tay sưởi ấm mỗi mùa đông qua

Em đi về phía mùa xa
Hỏi hoa - có nhớ, hỏi người - có quên
...

Bạn 3Duy: Hình của tuần này là hình này nè, tại bạn gió muốn làm lại cả 3 hình đó, mình đã nhắc nhở rùi. Chúc các bạn chơi vui nha :D

chicken_op
19-04-2011, 10:51 AM
Sắc giấy hồng mang thư tình anh gửi
Mỗi bước chân...em thả nhẹ buông rơi
Có gì đâu chỉ giây phút vui chơi???
Cánh hoa nhẹ sao mà đau tới vây.

3Duy
19-04-2011, 11:43 AM
Ai cũng ví đây là đôi chân một hot girl sao hok phải là một hot Boy có đôi chân xinh nhỉ?:thatall:

Mơ hồ bức ảnh, chốn bồng lai
Một cặp chân ai, kể cũng dài
Bước trên mặt đất, không e ngại
Hổng lẽ chẳng sợ, dẫm phải gai.

3 chấm (...)
Xuống dòng
Gạch đầu dòng
(-)
Làm thơ tiếp!!!

Thu xưa ta nhớ, bước chân người
Nào đâu lỡ bước, lạc cuộc chơi.
Thu nay nghe lòng ,xa vời vợi
Gửi nhớ tranh này, gót người xưa.

avien
19-04-2011, 10:47 PM
chân em bước dưới nắng chiều
vạt rừng hoa rụng cánh thêu sắc hồng
mơ hồ sắc sắc không không
em đi em có biết không anh chờ

hoantranus_H2T_MT
19-04-2011, 10:53 PM
Mấy người làm thơ hay quá... làm hoài thành thi sĩ rồi đó ! Tui xin góm nhặt vài bài phát biẻu của tôi cho bà con xem nghe nha !!

Đã quá mùa lá rụng hoa bàng rơi
Chút nắng vàng làm tim ta xao xuyến
Nhặt dòng tin ai đó đánh rơi ,
Ép lên trang net gửi ai, ai tìm .

Thời gian thoi đưa lại một mùa lá rụng
Ngập lòng tôi nơi cảm xúc tìm về
Tôi lại là tôi chở nắng hạ ,
Qua bao miền xứ lạ chốn thiên thai .

Lắng tai nghe khe khẽ mùa về ,
Khép lòng mình cảm nhận dư âm .

avien
20-04-2011, 04:16 AM
hoa tàn nhị héo vì ai
quay lưng ngoảnh mặt tàn phai cuôc tình
tôi nhìn theo gót chân xinh
nhìn bông hoa rụng lòng mình thêm đau

DanhVong
20-04-2011, 10:52 PM
Buồn trông những bức hoa tàn
Ai người khắc vẽ nổi sầu tuôn
Khắc lên bia đã cũng mòn
Khắc lên tim mình chạnh nhớ thêm thương

Vấn vương những khúc điệu buồn
Lắng tay khe khẽ nghe nặng nổi niềm
Bức tranh kia không tên người ngửi
Chẳng biết rằng người ấy đã đâu?

Đã xa rồi bóng hình xưa
Nguyện chia đôi,nước động, hoa tàn
lắng tay vươn nhẹ liễu gầy
Nặng thêm nữa! Vết thương ngươi trao!

hoantranus_H2T_MT
22-04-2011, 09:09 PM
Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về con sông quê
Nơi anh tắm mát hồn sông nước
Thuở chăn trâu xanh thắm chiều trăng

Em ơi buồn làm chi
Anh đưa lên tàu về quê thấy vui hơn
Em ruộng đồng anh bổ củi
Ngại chi gian khó ta có nhau

Em ơi đừng buồn nhé
Cánh đồng quê ta xánh ngát cả trời chiều
Có cánh diều lả lướt theo ngọn gió
Có đồng cỏ rì rào hương lúa thơm

Có gì đâu em ơi đừng buồn nhé
Tình yêu bắt đầu từ đâu anh ko biết
Chỉ tự nhiên muôn thuở đã bắt đầu
Dù xa nhau nhưng đôi lòng không cách

Tình yêu là mạch sống
Chảy dài đến vô tận
Len qua dải ngân hà
Tới các miền đất xa

Tình yêu là sự sống của đời nhau
Là bão tố giăng đầy hồn thơ bé
Là tiếng xé lòng con thơ còn trẻ
Là đau đáu nỗi nhớ thương em

Tình yêu không cần nói
Chỉ cảm nhận không thôi
Cho hồn tôi bất chợt
Gặp em giữa bạt ngàn

hãy nói em yêu anh
Nhưng không là tình yêu nói
Tình yêu vốn là thế
Thánh thiện mà rất dung hòa

Tình yêu là bất tận
Thẫm đẫm hồn thi ca ..

fallen_angel8x
22-04-2011, 09:25 PM
Hoa rơi hữu ý
Chân bước vô tình
Đôi chân em xinh
Đạp hoa nát bét :lol::sr:

DanhVong
22-04-2011, 09:34 PM
Hoangtranus Âm điệu thơ ông biến thiên mạnh quá, lúc nhẹ nhàng, lúc lại qua nhau, như dòng chảy của những con suối, khi đất dóc khi đất lại bằng khiến dòng chảy cứ thế mà đổi thay

<---Nó không gióng Đồng Bằng nhỉ !

LuuDuLuong
23-04-2011, 01:49 AM
http://cb2.upanh.com/21.468.28419061.MnH0/emdi.jpg

Bước thời gian đã mòn trên lối cũ
Những ngày xưa đi mãi mãi không về
Cỏ úa tàn năm tháng cũng lê thê
Đôi gót ngọc chợt về như ảo ảnh...

Có phải em của ngày hoa chưa nở
Có phải sầu của sắc tím thinh không?
Có phải mơ của kẻ trót chờ mong
Trong đau đớn nửa mùa hoa đã rụng...?!

avien
23-04-2011, 09:26 AM
anh chót đợi suốt mùa hoa tím rụng
em có về đôi gót ngọc ngớ thương?
cỏ xanh phủ kín ven đường
cánh hoa úa rụng , rách tươm đợi chờ

[r][u][n]
23-04-2011, 10:20 AM
Em bước qua cả miền cỏ rối,
Thoáng bâng khuâng gót bỗng ngập ngừng.
Lá xào xạc run run nhành hoa tím
Cõi mơ nào thổn thức trái tim ai.

MeLjn_Khjn
23-04-2011, 11:17 AM
Tôi hỏi rằng em có biết không
Mùa vàng hiu hắt, nắng vẫn hồng
Bâng khuâng gót nhỏ dường bối rối
Nát một cành hoa, rã bướm ong

avien
23-04-2011, 10:59 PM
em đi giữa một mùa hoa rụng
ở nơi nào anh có nhớ e không
bươc chân trên thảm hoa hồng
trên bờ cỏ biếc mà lòng nhớ anh

DiệpPhong
24-04-2011, 07:25 PM
http://cB9.upanh.com/21.835.28795698.kjQ0/46.jpg
Mây xám phủ màn ngập lá xanh
Núi mờ như nét vẽ trong tranh
Mưa bay rờn rợn buồn trong gió
Bến cũ đò neo quán vắng tanh

Hồn ta chưa hết lời than thở
Trời đất chưa xoay, để vẹn toàn
Lạnh cả mùa đông thấm xuống lòng

Ai người xuôi ngược kẻ xuôi ngang
Xa rồi thời ấy vườn thơ nhỉ
Nhắn gửi tri nhân - liệu có còn...

ty_muoi
24-04-2011, 07:40 PM
Hữu tình non nước đứng chênh vênh
Vô tình nhân thế vẫn lạnh lùng
Cảnh xưa người cũ còn đâu tá?
Để cố nhân xưa khéo chạnh lòng!

~*ẢO ẢNH*~
24-04-2011, 07:40 PM
Mây trắng ngàn năm vẫn cứ bay
Sương mờ giăng lối có ai hay
Núi buồn hiu hắt mưa lạnh quá
Bến cũ đò xưa khách vắng tanh

avien
24-04-2011, 11:18 PM
cỏ hoa xanh biếc đôi bờ
cao cao núi dựng tím mờ sương sa
cuối dòng một chiêc thuyền hoa
tìm về bến cũ nhạt nhòa sương giăng

MeLjn_Khjn
26-04-2011, 04:20 AM
Hôm nay thời đã thứ hai
Mệt rồi: gót nhỏ chờ ai post hình
Lá hoa buồn, cũng lặng thinh
Mặc cho gót nhỏ đạp mình nát tan......


Anh gì đó tới thứ 2 rồi đây này!!!

DiệpPhong
26-04-2011, 05:39 AM
Hôm nay thời đã thứ hai
Mệt rồi: gót nhỏ chờ ai post hình
Lá hoa buồn, cũng lặng thinh
Mặc cho gót nhỏ đạp mình nát tan......


Anh gì đó tới thứ 2 rồi đây này!!!

Post hình mới rồi mà :rang:

MeLjn_Khjn
29-04-2011, 03:34 AM
Post hình mới rồi mà :rang:


Her.....cái trình duyệt web nhà Ljn bị gì ấy......không thấy hình mới đâu hết chỉ thấy chữ thâu! :hoamat:

avien
29-04-2011, 05:08 AM
sương giăng bến cũ mờ xa
sông trôi lờ lững , núi nhoà trong sương
cổ tùng một gốc bên đường
lá tươi hoa thắm vấn vương đầy cành
cỏ hoa dệt thảm tươi xanh
con đò nho nhỏ như nhành lá rơi
lững lờ xuôi ngược dòng trôi
theo dòng năm tháng xa xôi quê nhà
tìm về bến cũ mờ xa
gốc tùng còn đó người xa xôi rồi
......... đăng viễn ..........

DiệpPhong
04-05-2011, 07:31 PM
http://cB1.upanh.com/22.136.29129910.AE90/20120181645user504643pic692081216269579.jpg
Mưa và mưa lặng thinh
Cho một chiều nỗi nhớ
Nỗi cô đơn riêng mình
Chỉ còn ta với ta

Ta viết trong cơn mưa
Những vần thơ lạc lối
Cho một thời nông nổi
Cho dĩ vãng đã xa
Chỉ còn ta với ta !

fallen_angel8x
04-05-2011, 07:56 PM
Mưa ào ào, nghe cồn cào trong dạ
Bước hững hờ, con phố lạ, lạnh tanh
Chỉ có anh, chỉ còn lại mình anh
Mượn mưa đổ, để che đi nước mắt

ty_muoi
05-05-2011, 07:13 PM
Bước chân lạc, lang thang hoài trên phố!
Hứng mưa rơi, nghe gió quất trong lòng.
Mặt rát mặt, tay ướt tay, lòng hẫng.
Ô không che! Ai che nỗi mưa lòng?

MeLjn_Khjn
07-05-2011, 10:29 AM
Má ui đến nay mới thấy cái hình kia...hic...trễ phà....buồn thiệt....làm cái hình này vậy!

Chiều nay nghe con phố bỗng đơn côi
Đôi chân mỏi rã rời - chân cứ bước
Giữa thu tàn dáng ai - ai biết được?
Mưa lạnh lùng như trút nước bâng khuâng...

avien
14-05-2011, 04:06 AM
ta chia tay chiều buồn không buông nắng
mưa rơi rơi lạnh lối em về
gió rét căm căm lòng nghe mặn đắng
đôi mắt buồn nhìn mưa gió lê thê

MeLjn_Khjn
14-05-2011, 07:40 AM
Hic.....sao mãi mà chưa có hình mới vầy nè...lão DiệpPhong quên post hình rồi

Bước độc hành lầm lạc giữa chiều mưa
Nghe gót nhỏ mỏi mòn - chưa dừng được
Rả rời bóng in lặng thầm vào nước
Ngước mắt nhìn, ai biết được: đơn côi!

avien
15-05-2011, 09:34 AM
chia tay nhé ừ chia tay thật
chiều đơn côi cô độc ta về
mưa lạnh quá ừ mưa lạnh thật
bước một mình ô chẳng buồn che

avien
20-05-2011, 03:39 AM
tuần này không thấy diepphong post ảnh mới rùi

lất phất mưa rơi phố vắng người
ta về phố cũ bước đơn côi
tường xanh từng mảng rêu ngập lối
hoa muộn mấy chùm hương nhẹ rơi

lất phất mưa rơi phố vắng người
ta về phố cũ một mình thôi
chẳng còn em nữa như ngày trước
trên con đường này bước chung đôi

chiều buồn phố vắng mình ta bước
lất phất mưa rơi lạnh con đường
thấp thoáng đâu đây tà áo trắng
chợt buồn ta chợt ... vấn vương... em