cóc xù
09-04-2011, 05:19 AM
Vòng đời thường quanh quẩn và đời người thường quẩn quanh.
Có đôi khi ta muốn thoát khỏi cái vòng quanh quẩn ấy nhưng rồi lại không thể. Cố gắng. Thật cố gắng nhưng rồi dường như nó có một sức mạnh vô hình nào đó níu kéo ta về cái vòng quay ấy.
Thử hỏi mấy ai đã thoát được.
Ngày mai mình sẽ đi chơi cho thật đã............nhưng............ngày mai công việc ai sẽ làm?
Ngày mai mình sẽ tố cáo hắn...........nhưng............hắn sẽ trả thù?
Ta sẽ xa quê để tìm công việc mới............nhưng..........mẹ và em nhỏ ai lo lúc trái gió trở trời?
.....................................
Cuộc sống là những sự lựa chọn. Mỗi người tự chọn cho mình một lối đi. Thế nhưng có đi tới đích không thì chỉ người đó mới biết. Không ai sống giùm cho ta mà ta phải tự sống cho bản thân ta và những gì mà ta yêu thương.
Hận thù.Thù hận. Nếu không xóa bỏ nó trong hay hay biến nó thành động thái tích cực thì nó sẽ giết chết chính ta. Đừng sống chung với hận thù vì nó là con dao 2 lưỡi. Ngày hôm nay nó giúp bạn tiến lên nhưng ngày mai nó sẽ lấy đi cuộc sống bạn đang có.
Người quá nặng chữ hiếu sẽ khó mà bỏ mặc người thân khi họ cần mình, cho dù là phải đánh đổi một thứ gì đó quan trọng để được bên cạnh người thân trong những giây phút cuối cùng.
Kẻ vô tình sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi " mình làm vậy người ta có tổn thương không?" trong từ điển của hắn.
Người thành công sẽ gục gã hoàn toàn khi gặp thất bại đầu tiên trong đời.
" Hãy nói yêu đừng nói mãi mãi " (st) không phải tình yêu nào cũng là mãi mãi. Vì đôi lúc cũng có sự nhầm lẫn và ngộ nhận trong tình yêu.
....................................
Biết vòng đời là thế nhưng muốn thoát khỏi nó là điều khó có thể nhưng không phải là không thể.
Có đôi khi ta muốn thoát khỏi cái vòng quanh quẩn ấy nhưng rồi lại không thể. Cố gắng. Thật cố gắng nhưng rồi dường như nó có một sức mạnh vô hình nào đó níu kéo ta về cái vòng quay ấy.
Thử hỏi mấy ai đã thoát được.
Ngày mai mình sẽ đi chơi cho thật đã............nhưng............ngày mai công việc ai sẽ làm?
Ngày mai mình sẽ tố cáo hắn...........nhưng............hắn sẽ trả thù?
Ta sẽ xa quê để tìm công việc mới............nhưng..........mẹ và em nhỏ ai lo lúc trái gió trở trời?
.....................................
Cuộc sống là những sự lựa chọn. Mỗi người tự chọn cho mình một lối đi. Thế nhưng có đi tới đích không thì chỉ người đó mới biết. Không ai sống giùm cho ta mà ta phải tự sống cho bản thân ta và những gì mà ta yêu thương.
Hận thù.Thù hận. Nếu không xóa bỏ nó trong hay hay biến nó thành động thái tích cực thì nó sẽ giết chết chính ta. Đừng sống chung với hận thù vì nó là con dao 2 lưỡi. Ngày hôm nay nó giúp bạn tiến lên nhưng ngày mai nó sẽ lấy đi cuộc sống bạn đang có.
Người quá nặng chữ hiếu sẽ khó mà bỏ mặc người thân khi họ cần mình, cho dù là phải đánh đổi một thứ gì đó quan trọng để được bên cạnh người thân trong những giây phút cuối cùng.
Kẻ vô tình sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi " mình làm vậy người ta có tổn thương không?" trong từ điển của hắn.
Người thành công sẽ gục gã hoàn toàn khi gặp thất bại đầu tiên trong đời.
" Hãy nói yêu đừng nói mãi mãi " (st) không phải tình yêu nào cũng là mãi mãi. Vì đôi lúc cũng có sự nhầm lẫn và ngộ nhận trong tình yêu.
....................................
Biết vòng đời là thế nhưng muốn thoát khỏi nó là điều khó có thể nhưng không phải là không thể.