PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế thôi [ thôi thì thế thôi :-S ]



.::mrArmy::
09-04-2011, 02:37 AM
Anh chả có Sắc, lại k nhiều $ , k mua ĐÁ Sapphire cho E... A chỉ có tấm lòng này thôi. E nhận đi rồi A tính tiếp :so_funny:
http://streaming.sannhac.com/mp3_file/30000/21701/m2171_1294920494.mp3

Có những nụ cười bé nhỏ .
Có những tình yêu bé nhỏ .
Có những dại khờ dại khờ thế thôi .
Có những con đường bé nhỏ .
Có những lần hẹn nơi đó .
... Thế thôi
Mưa rơi mưa rơi góc phố .
Mưa rơi mưa rơi uớt tóc em rồi .
.. Anh xao xuyến ..
Cơn mưa như rơi cố ý .
Cơn mưa cho ta đứng bên nhau...
Hôn nhau... Thế thôi .
Bờ môi lại sát bên nhau nhé .
Và ta lại nắm tay nhau và ta lại bước chung đường .

Và ta bên nhau mãi .
Thế thôi ...
Tình yêu nhỏ bé đến như thế .
Và anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em..
Sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em..
Thế thôi ...

little princess
11-04-2011, 08:36 AM
Thật ra là định cmt cho 2 bài đã nợ từ lâu trc, dưng vì cái dòng màu xanh nên mình thèm lắm việc xé cái tem topic này :so_funny:


Nói thật là bạn đây đã gặp khó khăn, đã phải đơ mặt ra ngay từ lần nghe đầu tiên vì không biết phải cmt gì :so_funny: Dưng vì sự nghiệp, sau 2 ngày nghiền ngẫm, bạn đây đã tìm ra cái để chê, dần dà, bạn đây đã tìm được nhiều hơn những cái để chê :so_funny:


Nói thế, chứ thật ra bạn đây đã bị ngạc nhiên khi nghe bài này :nhi: Vs giọng điệu hơi hoang dã, mạnh mẽ mà tha thiết, bạn Dở đã làm nổi bật những điểm rất khác lạ của bài hát. Bên cạnh đó, tớ nhận ra việc bè đã rất tiến bộ :phu: Những đoạn có phần đệm, riêng phần đệm đã có 2 bè (nếu tớ nghe k sót :sr:), thêm cả bè chính nữa thì đã là 3 bè. Nó khiến bài hát nghe rất đầy, rất đậm :phu: Cả việc xử lí những chỗ ngân, rung, cũng không có gì để phàn nàn như bài trước. Tóm lại, cái bài này chỗ nào cũng khen được, mà vì khen thì khỏi phải nói ra, vì những cái hay đã ở trước mắt rồi, mình chỉ có thể nói là bài này tiến bộ hơn những bài trước rất nhiều, và những điều trên là những điều tiêu biểu cho việc đó :phu:


Tuy nhiên, 1 bài đánh giá của tớ luôn phải có khen có chê, hoặc ít nhất là phải có chê :so_funny: Và tớ tự thấy may mắn khi bài vẫn còn được gọi là "đánh giá" :so_funny:, dù thật tình những cái lỗi tớ tìm ra rất-rất-nhỏ, đến độ có thể xếp vào hàng không-đáng-kể :rain:

- "Anh xao xuyến" (đoạn 1 phút 55 giây) bạn ngân chữ "xuyến" thêm chút nữa đi. Khoảng 1 nốt móc kép hay 1 nốt móc 3 nữa đi, vì từ "xuyến" nó ngắt hơi hụt hẫng một chút xíu, vả lại, khi xét về lời thì từ "xuyến" quan trọng hơn đoạn ngân nga theo cảm xúc, phải không? :rain:

- Từ "thế thôi" (đoạn một phút 16 giây) nên ngắt rõ ràng hơn với câu phía trước. Dù đoạn ngân nga là cầu nối của hai câu đó, nhưng nghe nó không rõ ràng là hai câu khác biệt.

- Hai từ "bé nhỏ" (đoạn từ 1 phút 56 giây đến 2 phút 2 giây), phần hát đệm không khớp với phần hát chính đâu nhé :rain:

- Ba điều trên đều là 3 điều vặt vãnh, nhưng điều sau đây thì không vặt vãnh đâu nhé :rain: Cái lỗi rất lớn, cái lỗi nghe vào là thấy, cái lỗi đầu tiên mà tớ phát hiện ra :so_funny:, đó là đoạn "sẽ luôn giữ em bên anh không để mất em" (từ 3 phút 7 giây đến 3 phút 9 giây), phần hát đệm và hát chính không khớp nhau nhé '3' Dù chỉ có 2 giây nhưng sẽ dễ gây mất hứng cho những ng nghe kỹ đới :rain:


Đấy, tóm lại là lần này mình chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi :rain: Khen có bấy nhiêu và chê cũng có bấy nhiêu :rain: Lần đầu nghe loại nhạc này nhiều như thế, lần đầu cmt cho loại nhạc này, có tởm thì mình cũng k ngại del đâu =))


P.s: Lần này bạn mà rep ngắn là tớ khất luôn 2 cái nợ trc & k thèm cmt cho bạn nữa đới :timvo:

P.s 2: Lòng bạn Dở bán có đc k? :so_funny:

.::mrArmy::
11-04-2011, 08:47 AM
E hèm, thật ra thì có 1 số phần bè là... có sẵn =)))
Đoạn " Anh xao xuyến " Vì sao lại ngắt , bởi vì theo cảm xúc , xao xuyến nghĩ rằng ngắt , sẽ làm cho ng nghe.. xao xuyến theo :)))
Câu " Thế thôi " ngắt nhah bởi lẽ muốn nói nên rằng rất dứt khoát là " thế thôi " chứ k có điều j khác :)))
Đoạn "...k để mất E " thì đúg là bị k khớp mà :-S
Cmt k tởm lắm đâu :"> , nói chug là chấp nhận những cmt này :">
@ Lòng thì k bán bao h :)) Tim thì bán :-"

little princess
11-04-2011, 08:57 AM
Mình biết, mình biết =)) Chứ cái giọng của bạn đỡ k nổi mấy chỗ đó đâu ~

Đoạn xao xuyến đã bảo chỉ ngân thêm rất-rất-rất-rất-rất-ít thôi mà :"( Trường độ chỉ chừng 1 nốt móc đôi hay móc 3 thôi mà :"(

Cái ngắt đó có vẻ như còn hơi luyến tiếc với đoạn ngân :"(


K tởm lắm tức là có tởm mà :dead:


Bán đc nhiêu :phu: =))

.::mrArmy::
11-04-2011, 11:19 AM
Bán = con tim khác =))))))

Hàn Cát Nhi
16-04-2011, 10:11 PM
Thề với hai nàng là ta không thể nghe online nên đã load về vì thấy "máu" với hàng chữ đỏ và xanh kia quá:sr:

P.s: Nghe thế thôi là biết ai hát rồi:sr: bài hát y người:sr: