PDA

Xem đầy đủ chức năng : vu vơ



.:oo0wjndy0oo:.
09-04-2011, 01:47 AM
nếu hai mình là bạn
sẽ sao đây người ơi
hai mình thành một đôi
thì sao đây người hỡi

tình mình cứ rối bời
nhiều lúc thấy chơi vơi
một chút thương chút nhớ
một chút đợi chút mong

một chút buồn man mác
biết ngày mai ra sao
biết tình mình thế nào
để ngày sau tốt đẹp

muốn vượt qua tình bạn
lại e ngại nhiều điều
lại sợ tình mong manh
một mai kia tan vỡ

muốn mãi là bạn thôi
mà sao vẫn không thế
nhiều lúc chợt vu vơ
chuyện hai ta thuở đó

tình bạn và tình yêu
hai chữ tình tuyệt đẹp
biết làm thế nào đây
cho tình ta đẹp mãi

sao bien ngay tho
10-04-2011, 02:54 AM
mình thích bài thơ này

Bun_lovely_way
10-04-2011, 03:07 AM
Bài này dài quá để đối lại thì hơi khó và mất nhìu thì h

hoahongxanh762
10-04-2011, 06:05 AM
Vũ vơ chữ bạn chữ tình
Bên thì năm lạng bên tròn nữa cân
Phân vân mãi cân không nhíc
Cứ để thời gian mãi rúc ríc chờ...

.:oo0wjndy0oo:.
10-04-2011, 08:10 AM
thời gian ơi trôi nhanh quá
đưa đôi mình gần lại bên nhau
thời gian ơi sao cứ trôi mau
đẩy đôi mình hai phương hai ngả

hư vô
10-04-2011, 07:26 PM
Chán buồn mà chi phút vu vơ
thầm lặng đêm đến sao thẫn thờ
này cô gái đẹp , đẹp nên thơ
lặng mãi làm chi nỗi bơ phờ

.:oo0wjndy0oo:.
15-04-2011, 11:38 AM
vu vơ em lại nhớ về
về ngày xưa ấy đôi mình bên nhau
giờ này người đã quên mau
vô tình gặp lại nhìn nhau thẫn thờ
một mình buồn nỗi bơ vơ
khi người đối diện lặng thinh hững hờ
và rồi trong giấc mơ kia
giật mình tỉnh lại ôm niềm thương đau

tieuthulun
15-04-2011, 03:01 PM
Vu vơ nhớ người nhớ tình
Nhớ cơn buồn sầu nhớ mình thương đau
Nhớ ai có nói yêu nhau
Nhưng rồi bỏ bê làm đau tim mình

Giờ nay quyết sẽ quên đi
Vứt hết, bỏ hết những kỷ niệm xưa
Những ngày trong nắng trong mưa
Như làn mây nhỏ mang đưa theo gió
những gì còn không dám bỏ
Giữ lại trong đầu để đó vu vơ

DanhVong
16-04-2011, 04:13 AM
nếu hai mình là bạn
sẽ sao đây người ơi
hai mình thành một đôi
thì sao đây người hỡi

tình mình cứ rối bời
nhiều lúc thấy chơi vơi
một chút thương chút nhớ
một chút đợi chút mong

một chút buồn man mác
biết ngày mai ra sao
biết tình mình thế nào
để ngày sau tốt đẹp

muốn vượt qua tình bạn
lại e ngại nhiều điều
lại sợ tình mong manh
một mai kia tan vỡ

muốn mãi là bạn thôi
mà sao vẫn không thế
nhiều lúc chợt vu vơ
chuyện hai ta thuở đó

tình bạn và tình yêu
hai chữ tình tuyệt đẹp
biết làm thế nào đây
cho tình ta đẹp mãi


Thôi liền đi cô bé!
Tư duy cố làm gì
Có chăng đều khó nói
Hay là cô nhằm lẫn

Giữa ai đó và tôi
Giữa yêu và tình bạn
Giữa đều trói buột và...
Hạnh phúc chứa trong cô

Trông cô thật ngớ ngẩn
Khiến lòng này ngẩn ngơ
Ngu ngơ tôi phải hỏi
Cô yêu rồi phải không?

Phải!_yêu là thế đó!
ôi thôi mệt chết đi!
Nổi sầu muôn vạn thở
Nhưng sau vẫn phải yêu!!?