Wind Of Change
08-04-2011, 11:17 PM
Buồn cười nhỉ :) ... có ai lại muốn mình câm đâu chứ .... có lẽ lại thêm 1 lần nữa anh lại dối lòng rồi ....
Giá như anh câm .... thì có lẽ anh đả không để cho mình phải cất tiếng chào khi gặp em ... và anh đả không quen em ... em nhỉ :)
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không để cho mình nói rằng anh đả " quên quá khứ rồi " , quên cô gái của 3 năm trước , người giờ đả về thế giới bên kia :) ... thì có lẽ anh đả không tự dằn vặt mình khi mỗi lần đặt chân về đà nẵng ...
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không nói rằng " anh nhớ em , nhớ rất nhiều " mặc dù trong tim anh em vẫn luôn luôn tồn tại , ừ thì sao lại phải nhớ đến 1 người khi trong tim người đó lúc nào cũng tồn tại em nhỉ ...... thì chắc em đả không chán khi nghe những lời nói đó :) ..
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không nói " anh chờ em nhé " ..... để rồi chính em lại mất đi niềm tin vào anh bỡi câu nói đó ....
Giá như anh câm ... thì anh đả không để cho " nước mắt mình rơi " .... vì anh đả từng nghĩ rồi anh sẽ không rơi nước mắt vì bất kì 1 ai nữa ....
Giá như anh câm ... thì có lẽ khi mưa anh đả không để cho mình ướt sũng sau mỗi lần đứng lặng trên sân thượng nhìn về nơi nào đó ... và chắc anh đả không khóc ...
Giá như anh câm ... thì có lẽ khi em nói " đừng chờ em " .... và anh đả không trả lời là " mặc kệ anh " ... rồi thì bây giờ em đả mặc kệ anh thật rồi ....
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không để cho mình bắt đầu 1 cuộc kiếm tìm mới .... dù biết phía sau anh h.p đả xa vời ...
......................
............................
....................................
Khi mất đi con người mới cảm thấy tiếc và hối hận .... nhưng liệu lúc đó còn kịp ????
anh không biết :)
em có biết không ???
có ai biết không nhỉ :)
.....
Khi con người sinh ra thì họ đả mang suy nghĩ khác hẳn với những người khác ...
Vậy ... anh và em ... chúng ta cùng bước giữa dòng người tấp nập và hối hả ... để rồi tìm thấy nhau ...
Nhưng .... có lẽ chúng ta quá hiểu nhau .... nên để rồi ta cũng lạc nhau giữa cái dòng đời đó ....
Tương lai là điều không ai nói trước được ....
Nên đả từ lâu anh cũng bắt đầu không tin vào lời hứa :) ... mặc dù anh vẫn hứa ... anh nói dối ... :) ....
..............
...................
.........................
Giá như anh câm ... người ta nói trái tim là bắt nguồn suy nghĩ và lời nói của con người ... có đúng không nhỉ ??? ... nếu đúng như thế thì ... Giá như trái tim anh câm .... thì anh đả không có những xúc cảm - suy nghĩ - lời nói ..... làm cả em và anh tổn thương ....
..........
............
................
Nhưng .... em biết không :) ... nếu anh câm ... thì anh cũng sẽ viết lên đâu đó ... " anh yêu em "
Hạnh phúc và đớn đau được cảm nhận cùng 1 lúc .... cứ như vậy suốt 1 đêm .... Hôm nay .... Vẫn ở lại ...
Giá như anh câm .... thì có lẽ anh đả không để cho mình phải cất tiếng chào khi gặp em ... và anh đả không quen em ... em nhỉ :)
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không để cho mình nói rằng anh đả " quên quá khứ rồi " , quên cô gái của 3 năm trước , người giờ đả về thế giới bên kia :) ... thì có lẽ anh đả không tự dằn vặt mình khi mỗi lần đặt chân về đà nẵng ...
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không nói rằng " anh nhớ em , nhớ rất nhiều " mặc dù trong tim anh em vẫn luôn luôn tồn tại , ừ thì sao lại phải nhớ đến 1 người khi trong tim người đó lúc nào cũng tồn tại em nhỉ ...... thì chắc em đả không chán khi nghe những lời nói đó :) ..
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không nói " anh chờ em nhé " ..... để rồi chính em lại mất đi niềm tin vào anh bỡi câu nói đó ....
Giá như anh câm ... thì anh đả không để cho " nước mắt mình rơi " .... vì anh đả từng nghĩ rồi anh sẽ không rơi nước mắt vì bất kì 1 ai nữa ....
Giá như anh câm ... thì có lẽ khi mưa anh đả không để cho mình ướt sũng sau mỗi lần đứng lặng trên sân thượng nhìn về nơi nào đó ... và chắc anh đả không khóc ...
Giá như anh câm ... thì có lẽ khi em nói " đừng chờ em " .... và anh đả không trả lời là " mặc kệ anh " ... rồi thì bây giờ em đả mặc kệ anh thật rồi ....
Giá như anh câm ... thì có lẽ anh đả không để cho mình bắt đầu 1 cuộc kiếm tìm mới .... dù biết phía sau anh h.p đả xa vời ...
......................
............................
....................................
Khi mất đi con người mới cảm thấy tiếc và hối hận .... nhưng liệu lúc đó còn kịp ????
anh không biết :)
em có biết không ???
có ai biết không nhỉ :)
.....
Khi con người sinh ra thì họ đả mang suy nghĩ khác hẳn với những người khác ...
Vậy ... anh và em ... chúng ta cùng bước giữa dòng người tấp nập và hối hả ... để rồi tìm thấy nhau ...
Nhưng .... có lẽ chúng ta quá hiểu nhau .... nên để rồi ta cũng lạc nhau giữa cái dòng đời đó ....
Tương lai là điều không ai nói trước được ....
Nên đả từ lâu anh cũng bắt đầu không tin vào lời hứa :) ... mặc dù anh vẫn hứa ... anh nói dối ... :) ....
..............
...................
.........................
Giá như anh câm ... người ta nói trái tim là bắt nguồn suy nghĩ và lời nói của con người ... có đúng không nhỉ ??? ... nếu đúng như thế thì ... Giá như trái tim anh câm .... thì anh đả không có những xúc cảm - suy nghĩ - lời nói ..... làm cả em và anh tổn thương ....
..........
............
................
Nhưng .... em biết không :) ... nếu anh câm ... thì anh cũng sẽ viết lên đâu đó ... " anh yêu em "
Hạnh phúc và đớn đau được cảm nhận cùng 1 lúc .... cứ như vậy suốt 1 đêm .... Hôm nay .... Vẫn ở lại ...