PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phân tích 2 câu thơ trong bài "Nhớ con sông quê hương"



maruco_hamhoc
08-04-2011, 07:57 AM
các bạn có thể giúp tớ phân tích câu thơ này ko??????????
``tôi đưa tay ôm nước vào lòng
sông mở nươc ôm tôi vào dạ''
100k nha:thatall:

khoa_95
21-05-2011, 08:04 AM
ơ! mình nghĩ là câu này nói về tính mẹ con phải không. " nước" là mẹ..... hì không bik có đúng không nữa

21-05-2011, 11:55 AM
duykhoa 95: Chém gió gì mà ác vậy. Đây là bài "Nhớ con sông quê hương" mà. Của nhà thơ Tế Hanh. Dù học bao lâu rồi mà mình còn nhớ và thuộc nữa là.
Còn về 2 câu thơ
"Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ"
Mình có thể nói về nó như sau:
- 2 câu thơ nói về tình cảm của nhà thơ đối với con sông. Tình cảm đó được nhân hoá ví con sông như một người bạn chi kỉ.
- Nhà thơ chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với dòng sông quê hương.

..... zz Lâu lắm rồi không viết văn. Tớ chịu không cho nó hay lên được :D. Học tự nhiên mà. Nhưng nếu bạn chỉ phân tích 2 câu này mà không gắn nó vào khổ thơ hay bài thơ. Thì đơn giản 2 câu này là tình cảm của nhà thơ dành cho con sông dưới góc độ một người bạn , một người chia sẻ của nhà thơ thôi.
Nghệ thuật trong 2 câu là nghệ thuật nhân hoá :D. Còn chém bão được tiếp không thì do bạn.

Heo Ngoan Hiền
21-05-2011, 07:21 PM
cả hai câu đều có từ "ôm". Bạn phải chủ ý nghệ thuật đối của 2 câu thơ. Giữa "tôi" và "sông". 2 câu còn sử dụng biện pháp nhân hóa , tác giả coi con sông như 1 con người , 1 người bạn.

♥*Colors*♥
24-05-2011, 04:20 AM
A ! bài này mình thực k biết :sr:
chưa học đến , và cũng chưa bao giờ nghe đến :sr: nên mình k dám nói nhiều , nói sâu , hay nghệ tuật ji về bài này :sr: mình chỉ dám nói 1 số điều mình nhận thấy chỉ qua 2_câu_thơ_trên thôi :sr:

Nhưng 2 câu thơ này làm mình nhớ đến 2 câu cuối của bài "ngắm trăng " hồ chí minh , kết cấu từa tựa như nhau ( k biết có phải là kết cấu đối xứng k?! :sr: mình dốt văn :wind: )

" người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
trăng nhòm khe của ngắm nhà thơ "

mình nghĩ bạn có thể mở rộng , đưa 2 câu này vào bài :sr:
cả 2 bài đều có đều có điểm chung là tình bằng hữu , đều là tri âm ( a , nói thừa rồi , mọi ng đều biết :wind: )

ngoài những từ , nghệ thuật những bạn trên nói , mình nghĩ 2 từ "lòng" , "dạ " cũng nên chú ý nữa :sr:

leon_king
29-05-2011, 09:12 AM
chú ý nhé con sông ở đây vừa là 1 thực thể rõ ràng đó là con sông quê hương , tuy nhiên bạn cũng cần phải hiểu nó như 1 phần của lịch sử đất nước. "ôm nước vào lòng" đó không phải là vật chất nước ở đây không phải là H2O mà nước ở đây là đất nước là quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn là nơi nuôi ta bao bọc ta. con sông quê là 1 ẩn của ký ức là một phần mắu thịt là 1 phần của ta. và khi bạn coi mình là một phần của "nước" thì sông kia uốn lượn lại bao bọc cái phần nhỏ bé của "Nưóc" vào lòng