Xem đầy đủ chức năng : tại dao lại như thế này?
chukhjcon
07-04-2011, 02:20 AM
pj giờ tôi phải làm sao đâykhi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học tôi phải đối diện với 2 kì thi quan trọng d/v cuộc đời mình nhưng sao tôi lại hay suy nghĩ bậy bạ như thế này.Tôi cũng k bik từ lúc nào tôi lại thik TRUNG nhìu như thế này ,tôi cũng chẳng bik nữa lúc trc TRUNG thik tôi thì tôi chỉ xem TRUNG là bạn mà thui.Nhưng đến khi tôi nhận ra là mình thik TRUNG thì hình như TRUNGđã thay đổi. Có phải con trai mỗi khi có dc thứ mình mún thì lúc đó lại k cần k? rõ ràng là pi giờ TRUNG cũng đã bik tình cảm của tôi mà sao lại cư xữ như vây.TRUNG giờ đã thay đổi,TRUNG thik 1 người trong lớp (theo tôi là vậy)sáng hôm chúng tôi cắm trại TRUNG mua đồ ăn sáng cho người dó,lúc nhảy lửa trại lại cầm tay ,TRUNG rủ cả người đó đi chơi với nhóm bạn riêng trong lớp chở người đó đi và chở cả về nữa chứ ,k những thế TRUNG rất hay wa chỗ ng đó ngồi vậy chẳng phải là TRUNG thik người đó rùi còn j nữa.Nhưng tại sao đôi lúc TRUNG vẫn cứ wan tâm đến tôi làm j chứ có lúc còn ghép tôi với 1 người bạn thân của TRUNG.TÔI rất bùn vì những hành động đó của TRUNG nhưng cũng chẳng bik tâm sự với ai vì cùng là bạn bè trong 1 lớp tôi sợ mọi ng bik chiện sẽ khó xữ cho cả 3.Tôi có cảm giác như mình là ng thua cuộc vậy từ khi ct mối tình đầu của mình tôi chưa thik lại 1 ai cả và cũng đã từ chối rất nhìu ng ,thế mà pi giờ bắt đầu ju lại 1 người thì lại như thế này đây.Pi giờ tôi rât mún bjk tc thật sự của TRUNG là như thế nào nếu giờ chỉ xem tôi là bạn thì cứ dứt khoát chứ đừng vừa wan tâm đến tôi lại rất wan đến ng đó nữa néo cứ kéo dài tình trạng như mấy ngày hôm nay chắc tôi chết mất tôi thật sự rất bùn và chẳng học hành dc j hết ở đâu tôi cũng chỉ nghĩ đến cảnh thân mật của TRUNG với ng đó thui ah:wish:
CON TRAI LÀ ĐỒ ĐANG GHÉT
Chẳng phải TRUNG bỏ đi khi đã có được thứ TRUNG có đâu
Mà TRUNG đã chấp nhận quên cậu,
TRUNG thành công
Cậu lại đâm ra thích TRUNG :)
Hành động quan tâm ấy
Là TRUNG cảm thấy tội lỗi, muốn đền bù
Con trai mà :)
Luôn tin khi quen một người khác sẽ quên được người cũ
:)
DanhVong
08-04-2011, 01:01 AM
Ê mình cũng là con trai nghe cậu chửi một câu, mnhf ngộ ra đôi lúc mình đáng ghét thật. Nhưng không hiểu sau con gáy lại tyhik những thằng đáng ghét như vậy chứ!! Thôi xin được chia sẽ cung bạn nhé
GIA TƯỞNG
***TRung là một người lão luyện:"Tức trung vẫn còn yêu bạn nhưng vì biết bạn không thik trung, nên anh ta đâm ra sài thủ đoạn (thật ra mình gọi nó là trò chơi tâm lí). Tức là con người mình chỉ khi biết quý(nhận ra) một cái gì đó xung quanh mình khi cái đó mất đi hoặc rời xa ta. Bởi vậy Trung ;lwoif dụng đặc tính đó. Bằng cahs quen người khát, đối xử tốt với người khát để bạn nối tiếc vì không yêu TRung. Dần dần bạn ngộ ra đều đó_thì ra Trung là một người tốt, anh ta rất quan tâm mọi người, đặc biết là khi anh ta bỏng nhiên quan tâm quá mức về người khác mà không đếm sỉa tới bạn làm cho bạn nẩy sinh cái tâm lí mình bị bỏ rơi, hối tiếc(hoặc ganh tị) và ước gì được như xưa. Nhưng nếu nói vậy là phi lí, nếu trung đã thành công trong việc chinh phục bạn, tức là làm cho bạn thích anh ta vây sau anh ta còn không dừng lại mà cứ tiếp tục với người kia. Lẽ nào trung không biết làm như thế sẽ khiến bạn đau lòng sao!! Nó lại nẫy sinh hai vấn đề
VẤN ĐỀ 1:Trung cảm thấy không còn cảm hứng gì với bạn nữa và TRung làm như vậy là muốn dằn mặt bạn. Tức là dám từ trối lời tỏa tình của TRung. Nay TRung làm thế để bạn đau lòng chừa cái thoái chảnh, kêu ca(không phải bạn nói bạn từng từ chối nhiều người sau cũng có thể TRung hợp tác, thách đố gì đó với họ).
VẤN ĐỀ 2: Có lẽ TRung cảm thấy cô đơn bị bõ rơi, mà bạn biết đấy khi mà chúng ta rời vào tình cảnh đó thì rất càn người sẽ chia. NGay lúc đó người kia bỏng xuất hiện lấp đầy khoảng tróng mà TRung đang khuyết. TRung bỏng nhận ra đây mới là người mình nên yêu. Và không còn nghỉ ngợi gì nữa về cô bé thản nhiên từ chối lời tỏa tình của Trung mà không hề nghĩ đến nổi đau và cảm xúc của anh ta
****Hoặc cũng có thể TRung là một kẽ tình si, tuy rằng tỏa tình không thành công nhưng vẫn đợi chơ. Bỏng TRung nhận ra bạn đã yêu TRung. "NHưng than ôi!! Giờ sắp đến thi rồi lẽ nào mình lại lôi cô ấy vào cuộc chơi này sau" TRung sợ vì TRung mà bạn phân tâm không chú tâm học hanh. Bởi vậy anh ta một mặc vẫn quan tâm đến bạn mawcj khác lại xa lánh bạn như cố là để cho bạn đưng rung cmr trước những gì anh ta làm. Chỉ có như thế mới chắc rằng bạn vượt qua ki thì
***NHưng cũng có thể là còn một cách suy diễn nào đó. Mình không phải người trong cuộc khó có thể nhìn thấu tim, gan bất kì một ai. Nay xin được chia sẽ cùng bạn, hãy ngấm lại một lần nứa xem người mà bạn yêu nằm trong trường hợp nào. Mình tin rằng sẽ không sai lằm đâu một khi con tim đã quyết định trọn ai. Bạn biết đấy thật khó để nói tiếng yêu một người, lại càng khó hơn khi phải đứng trước mặt người ấy nói ra câu đó. TRung đã làm được như vậy ắc hẳn cũng không giản đơn hãy liệu mà suy ngẫm nhé!!\
Dù sao tương lai, vẫn quan trộng hơn đừng cố đề nén cảm xúc trong người.Hãy học cách vô cảm, phớt lờ đi , đây là giai đoạn nước rút nó rất cần một q uyết định đúng đắn, nếu bạn cứ suy diễn ngu ngơ. Thì chính bạn tự cham mòi lữa hủy cả tương lai mình, chúc bạn tìm được câu trả lời lạc uan hơn, và đừng quên nhất thiết phải thi tôt đầy!! Bey
[R][O][Y]
08-04-2011, 04:12 AM
con gái thật khó chiều
lúc người ta thik thì ko thik người ta, lúc người ta từ bỏ thì lại cố nắm lấy
đúng là thứ gì mất đi mới thấy trân trọng
ji sun
08-04-2011, 04:17 AM
bạn hảy tập trung vào học đi
cố lên nha
[R][O][Y]
08-04-2011, 04:22 AM
thôi khỉ con lo học thi đi !
chúc khỉ con thi tốt !!! năm nay là 1 năm vất vả , nhưng mọi chuyên rồi sẽ qua, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình
năm nay mình cũng thi, nên chuyện tình cảm tạm gác sang một bên cái đã (sao mình giống a TRUNG của cậu quá ! nếu bây chừ ấy nói thik mình thì mình cũng ko chấp nhận vì cả hai còn phải học thi và chỉ còn vài tháng nữa là chia tay rồi, thôi hãy xem đó như là 1 giấc mơ, thế sẽ tốt cho cả hai )
tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời nó khiến con người ta ko hiểu nổi chính mình
ji sun
08-04-2011, 04:26 AM
[O][Y];5217430']thôi khỉ con lo học thi đi !
chúc khỉ con thi tốt !!! năm nay là 1 năm vất vả , nhưng mọi chuyên rồi sẽ qua, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình
năm nay mình cũng thi, nên chuyện tình cảm tạm gác sang một bên cái đã (sao mình giống a TRUNG của cậu quá ! nếu bây chừ ấy nói thik mình thì mình cũng ko chấp nhận vì cả hai còn phải học thi và chỉ còn vài tháng nữa là chia tay rồi, thôi hãy xem đó như là 1 giấc mơ, thế sẽ tốt cho cả hai )
tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời nó khiến con người ta ko hiểu nổi chính mình
đúng đấy bạn lo học đi
năm nay 12 oy
xl là chị lo hk đi chúc chị thi tốt
nhoxpanda
08-04-2011, 09:08 AM
ui !pan giong minh rui!con trai dang ghet thiet do !
***Là người đàn ông mang bao điều giả dối
Mang trong tim 3 chữ "phụ tình tôi"
Đời là thế nên thù tôi sẽ trả
Trả cho anh 3 chữ "hận đàn ông "***
b0ngdem02
08-04-2011, 09:42 AM
haha Trung vẫn còn tình cảm với bạn đó. Nhưng nó không còn đủ lớn để thắng được tình cảm của Trung với người kia :). Con trai mà, đứng núi này trông núi nọ còn được huống chi yêu 2 3 người có sao.
ng0ctan
08-04-2011, 10:32 AM
Lo học thì cũng tốt chuyện tình cảm của bạn thì mình nghĩ TRUNG cũng vần còn tình cảm của bạn dù không biết ít hay nhiều tình yêu là vậy trôi đến rồi đi thôi thì cứ để thời gian nó tới bạn hãy cố nắm giữ sự thật..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.