PDA

Xem đầy đủ chức năng : [...........Lộn Xộn.........]



[*Chít*]
06-04-2011, 07:44 AM
Đang thi, thi hk năm cuối cấp, ấy vậy mà lại ol nhiều hơn bình thường! Ol chỉ để lướt qua fb của cậu vem có gì mới không, chỉ để xem yh của cậu có bất chợt sáng lên ko, chỉ để đợi một tin nhắn từ cậu.

Chia tay 2 tháng, umh chúng ta đang ở trong cái giai đoạn không gọi tên được! Tớ không tìm được cái tên nào cho mối quan hệ của chúng ta bây giờ cả. Tình cảm ưh? Có đấy chứ, hơn tình bạn một chút nhưng đó không phải là tình yêu! Tớ và cậu đang ở trong giai đoạn quyết định của cuộc đời, mỗi đứa có một dự định riêng, cậu và tớ đi trên 2 con đường khác nhau nhưng luôn hướng về nhau, thế là đủ cậu nhỉ!

kết thúc năm học, tớ và cậu sẽ xa nhau 2 tháng, mấy dứa bạn hay gọi vui là "chia tay 2 tháng". 2 tháng có dài không nhỉ? tớ cũng chẳng biết nữa, tớ có chịu đựng được không khi mỗi ngày không được nhìn thấy cậu!
Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng từ ngày quen nhau chúng ta nc với nhau được bao nhiêu lần nhỉ? Tớ chẳng dzám đếm vì ít quá mà. Mỗi ngày tớ chỉ cần thấy bóng cậu, thấy cậu vẫn đi học đều, vẫn khoẻ, thế là tớ yên tâm. Còn cậu lại bảo chỉ cần thấy tớ cười là cả ngày vui rồi! Buồn cười thật cậu nhỉ, Chẳng ai có thể tin chúng ta là một cặp đâu nhỉ? Ngày 2 đứa đi cùng nhau ai cũng ngỡ ngàng cả, đến tớ cũng chẳng tin!

Tớ đang vui, mặc dù học hành vô cùng căng thẳng, nhưng tớ biết cả 2 sẽ vượt qua mà! Cố lên cậu nhé!

[*Chít*]
07-04-2011, 07:44 AM
Một ngày dài! Tớ cảm thấy mệt qúa! Sáng nay gặp cậu, thấy cậu đã tươi tỉnh hẳn lên, tớ vui lắm! Nhưng chỉ mới là sắp hết bệnh thôi nhá, đừng có để bị ốm lại đấy!

Thế là cũng tới ngày thi hk rồi nhỉ? Nhanh quá! Này, cậu phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, trong thời gian này tớ không thể nhắc cậu được đâu!

[*Chít*]
09-04-2011, 06:57 AM
Sốt rồi!
Tớ bị sốt rồi, 39,5 độ! Hix, làm sao thi hk đây!
Đầu óc cứ quay vòng cả lên, tớ mình chẳng bước đi nổi nữa rồi! Ôi làm sao bây giờ!
Nếu là cậu tớ sẽ tha hồ mà trách móc, ai bảo câu ko chịu đội nón, đá bóng xong lại chạy ào vào tắm chi..........vân vân và dzân dzân! Rồi lại lo lắng, quan tâm cậu! Cậu sướng nhỉ?

Bây giờ tớ ốm rồi, cậu có làm thế với tớ không? Haizz! Chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa, biết tớ ốm mà cậu dửng dưng như không, còn đi đánh bóng chuyền nữa chứ? Tớ ghét cậu ghê luôn. Đành chịu, biết sao được khi cái tính vô tâm ấy đã nhiễm vào máu của cậu rồi, mà cũng vì nó nên tớ mới có dịp "mắng" cậu chứ! Ghét là ghét thế, vậy mà khi thấy cậu cười bao nhiêu nỗi bực tức bay đâu hết! Lạ ghê nhỉ?

[*Chít*]
10-04-2011, 03:14 AM
ỐM! Ta ghét bị ốm! Suốt ngày chẳng làm được gì cả, còn học hành thì chẳng chữ nào vào đâu.
Bao nhiêu là công việc vậy mà lăn đùng ra ốm, bực mình ghê luôn!
Cái đám cươí của bà chị con bạn thân trông chờ mỏi mòn con mắt, mong đến ngày để cả bọn họp mặt, thế mà ốm! Chẳng đến được đã đành, tụi nó còn mắng cho một trận nữa chứ! Ôi cái cuộc đời này!

Khổ lắm cơ, ngày nào cũng phải nằm im một chỗ thế này mình đến chết vì buồn mất!