Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu xờ hứng :">



DiệpPhong
06-04-2011, 03:29 AM
Nắng đượm buồn trải dài con phố nhỏ
Gió u hoài khẽ lướt những hàng cây
Lá nhẹ rơi như lòng ta vô định
Mãi ngắm nhìn một bóng dáng ai kia

Vô Ưu
06-04-2011, 05:21 AM
Ai kia có biết có hay
Rằng sau thiên lí có anh ngắm nhìn
Dáng thanh mảnh sau tà áo trắng
Anh chợt lòng nhớ bóng hình ai

DiệpPhong
06-04-2011, 07:07 AM
Ai tung tăng - tà áo dài tha thướt
Để sân trường chợt hóa vườn thơ
Có chút gió nương theo tà áo ấy
Có bàn tay khẽ muốn chạm bàn tay

Kin Ngố
06-04-2011, 07:12 AM
Đưa tay nắm lại vội vã thu vào
Sợ ai đó thẹn thùng quay lưng bước
Sợ ai đó ko vui mà hờ hững
Sợ ng quen bỗng sẽ hoá ng dưng

~*ẢO ẢNH*~
06-04-2011, 09:00 AM
Ngẫu hứng lòng ta chợt vẩn vơ
Thu tàn hoa muộn rớt trang thơ
Lá vàng rơi rớt bên thềm vắng
Chợt thấy bâng khuâng chốn hẹn hò

hư vô
06-04-2011, 09:02 AM
Đưa tay nắm lấy lá thu vàng
nào đâu đau xót quá thu mang
vẫn biết thu sang ngàn lá chết
mơ màng ta nhặt lá thu khô

thầm chách chi ai chiếc là vàng
lỡ mang sắc úa của thời gian
trận gió tràn qua ngàn lá rụng
xuân về thay sắc một màu xanh

DiệpPhong
08-04-2011, 05:34 AM
Ngẫu hứng lòng ta chợt vơ vẩn
Nắng vàng khẽ bước lạc trang thơ
Gió kia ngơ ngần hồn say mộng
Chỉ tại mây trắng cứ lửng lờ

Kin Ngố
08-04-2011, 08:09 AM
Lững lờ con nước buồn trôi
Cuốn đi dòng nc khổ đau tháng ngày
Cuốn đi cả tháng ngày dài
Cuốn đi cả những chuỗi ngày vô ưu

Thủy_VânGian
22-04-2011, 08:56 AM
Vô ưu những tháng ngày dài
Khi người không có tỏ lời cùng ai
Đành ngậm ngùi nơi ngõ vắng
Với chén rượi âu sâu sao lưỡng lự

DanhVong
22-04-2011, 09:28 PM
Từ xa vọng đến đã thấy rồi
Người kia men kay chót cạn ên mình
Chẳng hay, Vọng ké tọa đàm được ko
Vọng đây vốn cũng là kẽ tình si

trường tình dang dở lấm ưu sầu
Nay xin đàm đạo cùng nâng chén
Chia sớt co nhau những nổi sầu
ĐỂ Huynh đây khỏi bề lưỡng lự

Nguoitakho
22-04-2011, 10:21 PM
Men rượu cay khiến lòng ta say đắm
nhấc chén tiêu sầu càng sầu thêm
rượu đã rót xin mời a nâng chén
cùng uống với tôi những chén cay sầu

Thủy_VânGian
22-04-2011, 10:35 PM
Mời Đệ vô đây cũng nâng chén
Ân tình xin giữ gửi vào tim
Mượn chén rượu này ta kết nghĩa
Để cùng chia sẻ những buồn vui !

DanhVong
23-04-2011, 12:24 AM
Đã là huynh đệ đâu khách khí
Chẳng hay huynh đây mấy tuổi rồi
ĐỆ đây vừa tròn hai mươi mốt
Gọi huynh xưng đệ có vừa không

Thủy_VânGian
23-04-2011, 11:16 AM
Huynh đây mới đầy hai hai tuổi
Liệu huynh gọi đệ có được không
Nếu là tri âm đừng khách khí
Nâng chén đi nào ta uống thôi

MeLjn_Khjn
23-04-2011, 12:05 PM
Nhân thế sao mà thích rượu cay
Uống say rồi quậy, suốt cả ngày
Có lắng tai nghe đời tuôn chảy
Một giây tỉnh lại để còn hay:
Ta thời vui với nồng cay
Vợ ta lam lũ suốt ngày suốt đêm...

DanhVong
23-04-2011, 08:36 PM
Rằng ta chẳng phải là thi sĩ
Nhưng vẫn ngâm thơ đối vui đời
Có men có rựu cũng nghĩa tinh
Ai đâu, mắt tròn, miệng nhọn lắm đôi co

avien
23-04-2011, 10:53 PM
văn thơ thư thái trong lòng
văn thơ đâu phải để cùng đôi co
cuộc đời lắm nỗi âu lo
lời thơ khúc nhạc khiến cho yên bình

hoantranus_H2T_MT
24-04-2011, 02:23 AM
Vắng anh .. em ..

Mưa .. mùa xuân .. nhẹ rơi .. từng hạt mưa .. nhẹ rơi ..
Phố buồn .. xào xạc .. gót hồng .. nhẹ lướt
Tiễn anh đi .. mùa se se lạnh .. gió may .. đưa
Ngón thiên thần .. bé nhỏ .. tiễn .. người đi

Vắng anh thật rồi .. không phải trong ký ức
Không phải trong hiện tại cả tương lại
Anh đỉ rồi .. vắng .. trên đường về không lối
Không thời gian .. không cả không gian ..

Thủy_VânGian
24-04-2011, 07:27 AM
hè chưa qua xuân sao đã đến
Lỗi âu sầu biết kể cũng ai
Nhớ khi xưa cùng ai sánh bước
Để bây giờ mỗi một mình tôi

Lặng bước lang thang trên con đường
Gió thổi hương nồng vụ lúa chiêm
Anh cầy em cấy vui thật đấy
Giờ đây đồng ruộng bán hết trơn
Về nơi phố vắng bụi mịt mờ

tuệ90
24-04-2011, 11:49 AM
Ngày xưa dẫu mấy gian nan,
Nhà ngói, nhà tranh luôn vui tiếng cười.
Ngày nào nhà bên đám cưới,
Tháo hai bờ tường cỗ san hai nhà.

Ngày xưa vi tính chưa có
Thả diều, câu cá, chọi lon, bắn bi.
Những buổi chiều chiều lộng gió,
Cả đám ham chơi tối mịt mới về.

Giờ đây mọi thứ đổi thay,
Nhà gác cao tầng thi nhau mọc lên.
Cỗ nhà thì mặc nhà đó
Có đi ngang qua cũng chả ai tiếp.

Đi ngang qua con đường xưa,
Đường nay không còn gạch ngói thủa nào.
Chợt nhặt viên bi đâu đó,
Tự hỏi lòng mình: Đâu rồi ngày xưa?

avien
24-04-2011, 10:30 PM
ngày xưa dẫu mấy gian nan
nhà tranh nhà ngói vẫn tràn niềm vui
thả diều câu cá trên đồi
có hôm cả đám ham chơi quên về
giờ đây nhà cửa đề huề
gác cao vươn giữa mái tre hôm nào
khang trang cửa rộng nhà cao
còn đâu vườn cũ hôm nào chơi bi??

hoantranus_H2T_MT
25-04-2011, 03:30 AM
Xưa xửa là xưa
Tôi kể cho nghe
Hay thật là hay
Chuyện là thế này ..

Thuở ấy mặt đất còn hoang vu
Bầu trời không chật hẹp như bây giờ
Không có điện nước cũng chẳng có nhà máy
Con người ăn hang ở lỗ rồi thì săn bắn và hái lượm

Con người càng trở nên thông minh hơn
Họ bắt đầu muốn làm chủ cuộc sống tương lai
Thế là cuộc đua được bắt đầu
Tôi xin kể cho nghe ..

Các khám phá tiên tiến, thành tựu xuất sắc lần lươt ra đời
Từ xe cộ giao thông , máy vi tính , điều hoà nhiệt độ
Rồi những phát minh, hệ đo lường ..
Ngay cả nước gió .. cũng trở thành năng lượng vô biên

Đã đành vậy nhưng con người muốn xa hơn thế
Du hành vào vũ trụ huyền bí cho tới các vì sao xa xôi
Đẻ ra ngành thiên văn, chiêm tinh học
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ ..

Tại sao con người phải sợ hãi các thế lực huyền bí
Chẳng phải con người đã biết chế ngự nó sao
Kim mộc thủy hỏa thổ
Trời đất tự nhiên mà tạo thành ..

Đến cả những thiên đàng
Loài người cùng tìm đến
Cùng sống chung vui vẻ
Cùng hòa thuận yên vui ..

Tôi muốn ôm cả đất
Tôi muốn ôm cả trời
Làm bạn cùng loài vật
Cùng thiên nhiên quyện hòa ..

Tôi xin kể cho nghe
Chuyện con người là thế ,
Tạo hóa ban cho họ
Một sức mạnh vô biên

Nhưng con người còn tĩn ngưỡng
Tín ngưỡng các Thần linh
Tín ngưỡng Đức Kito
Tín các Đạo xác phàm ..

Cho dù có đi xa quê hương
Trong tim tôi vẫn yêu con người
Cho dù là kiếp cỏ cây ,
Tôi vẫn hình dung một kiếp người ..

Tôi xin kể bạn nghe
Chuyện con người ngày xưa , ngày nay !!!....
..
tanghoa

MeLjn_Khjn
07-05-2011, 11:09 AM
Ngày nay có chú heo con
Nhe nanh nhát sói, lon ton khắp vùng
Nghe đâu có chú bọ hung
Miệng to như vại nuốt ùm con trâu!
Nghe đâu có chị chim sâu
Chân voi giẫm nát cả sào đất hoang
Chuột đồng chạy lũ chạy đàn
Lúa chim gậm nhấm: la làng điếc tai
Đứa bé con học lớp hai
Một bay nhấc bổng, ném bay (tên) khổng lồ.....

Her....xin mọi người đừng ai chém Ljn....

Nguoitakho
07-05-2011, 09:27 PM
Ngày nảy ngày nay
có bạn Lin lùn
thường hay chém gió
những người xung quanh

nào là câu chuyện
heo con doạ sói
chim sẻ chân voi
đứa bé hai tuổi
đánh bay (tên) khổng lồ


rồi một ngày kia
Lin gặp sói già
gào thét kêu cứu
không ai tin Lin

sói già được thể
tha Lin về ổ
cùng với đàn con
làm trận linh đình

đáng đời Lin lắm
ai bảo chém gió
những người xung quanh
từ nay chừa nha Lin

MeLjn_Khjn
08-05-2011, 07:00 AM
Her cái chị này......sao biết Ljn có lùn thật không mà nói chứ........hjc....chém thằng em tơi tả thế à??

Thuở xưa Ljn thích ba hoa
Ngày nay quen thói khó mà đổi thay
Suốt ngày chém gió liền tay
Thế nên ai nấy đều hay khen rằng:
Giỏi cho thằng bé hung hăng
Mai này khôn lớn chắc rằng giỏi giang (nó nổ một cây luôn trời!)
Cái tướng nhìn sang thiệt sang
Cái mặt nhìn: gái xếp hàng theo đuôi!
Cái miệng thì lại hay cười
Chu choa là đẹp bao người chết mê (^,,^)

Her...dạo này vừa chém mà lại vừa nổ banh trời đất! :so_funny:

Nguoitakho
08-05-2011, 07:45 AM
Lùn thì cứ nói là lùn
lại còn bày đặt ba hoa trích choè
xưa kia thì có trạng quỳnh
ngày nay lại có Lin lùn thế thân
cái hay ,cái tốt k học
lại đi học những thói hay chém người( chém gió)

em lùn thật k nhỉ? ^^!

MeLjn_Khjn
10-05-2011, 04:08 AM
Hok...cũng tầm tầm chị àk

Ljn thời rất rất tài hoa
Thông minh lém lỉnh gấp ba người thường (trời ơi nó nổ)
Nhưng Ljn chưa có người thương
Chuyện đời đôi lúc khó lường lắm thay
Ông bà ta nói thật hay:
Ngày lắm mối đêm lăn quay một mình!

...Tự dưng hết vui...

hoantranus_H2T_MT
10-05-2011, 05:19 AM
Ngày xưa có một cô bé nghèo tên Ljn
Rồi một hôm cô bé gặp một chàng trai nghèo
Hai người không biết nói chuyện gì với nhau
Họ bèn làm quen qua thư từ và viết thơ rất hay

Xưa kia Ljn đẹp nhất trần
Thế gian ko ai người đẹp hơn
Ngày nay có một chàng trai
Thông minh kiệt xuất không ai sánh bằng
Thế rồi hai người lấy nhau
Và câu chuyện đến đây là hết !
.... Kết cục thật buồn , thảm thương ,... phải không các bé !!

MeLjn_Khjn
10-05-2011, 05:47 AM
Ối giồi ôi , úi giồi ôi chị này tưởng tượng hơi bị phong phú á! Ljn mỗ bái phục! ^,,^
Chuyện continue nè!
Chàng Ljn nghèo rớt mồng tơi
Một hôm đang lúc ngó trời nhìn mây
Sung rụng thối cả gốc cây
Chàng Ljn ngồi đấy đâu hay biết gì
Từ xa một dáng nữ nhi
Tung tăng bắt bướm, rù rì hái hoa
Ngờ đâu một bọn ong già
Tị ganh liền đánh nàng ta tơi bời
Nhặng xị một lúc một hơi
Ljn thời thức tỉnh đến nơi cứu nàng
Ljn dang hai cánh
Ljn đánh tơi bời
Ljn đốt tả tơi
Hết đời bọn nó
Nàng méo mó
Đứng xuýt xoa
Nàng khen Ljn ngố nhà ta
Tài ba dũng cảm, thật là xinh trai
Nàng khép nép khẽ nâng hài
Hôn Ljn một cái mới hay chua lồm
Ljn ngố quên tắm mấy hôm! :rang::sr:.....

Hì.....Vậy mới đúng chị ạk ^,,^

hoantranus_H2T_MT
10-05-2011, 06:14 AM
Hí hí hí... phải nói thật là Ljn nhà mình rất tính cách và khá là táo bạo đấy !!! Anh chưa bao giờ gặp ai lại ngổ ngáo đến thế... hihi ... Tặng tiếp nè :

Hoa thời cốt cách trinh nguyên
Ljn thời một dạ tấm lòng thủy chung
Anh thời rủ rỉ đến gần
Ljn thời cầm bút ngỏ lời làm quen

Anh đây không biết nói năng
Chẳng hay đây quán Thi thơ học trò

Nguoitakho
10-05-2011, 08:21 PM
Ở một đất nước xa xôi
có chàng hoàng tử biệt danh Lin Lùn
tuổi thì đã đến cập kênh
vua cha suốt ruột mở hội kén dâu
khắp nơi đất nước đổ về
bao nhiêu gái đẹp Lin đều chê bai
giận mình vua mới phán rằng:
ai đi ngang qua cửa xẽ lấy làm vợ(lấy cho Lin nha)
rồi một ngày kia có một cô gái nghèo
cầm chiếc nón rách qua hoàng cung xin
vua cha mừng rỡ gọi vào
ban hành chiếu lệnh kết duyên cho Lin
đêm nay động phòng chiếu trúc của Lin
mở tấm khăn đỏ than ôi ngỡ ngàng
mặt thì lỗ chỗ như tổ ong
mũi thì sứt sẹo, miệng thì mang tai
ôi thôi hết kiếp Lin Lùn
trước kênh kiệu quá giờ thì hết kênh

fallen_angel8x
10-05-2011, 08:36 PM
Cuộc đời lắm nỗi bấp bênh
Phút trước vụt sáng phút sau điêu tàn
Lin kia chẳng muốn an nhàn
Cố pon chen quá đến tàn đời hoa
Giờ đây, sóng gió tràn qua
Đời Lin tan nát biết là vì đâu
Thương cho cũng một kiếp sầu
Mà sao cứ cố đâm đầu vào chi ???

hoantranus_H2T_MT
10-05-2011, 10:52 PM
Gió cứ nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em ..
Thế thôi !
Lời bài hát nghe vẳng bên tai
Chạnh lòng tôi nhớ tới người em tôi
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Ở ngay câu hát nghe lời mẹ ru
Một lần hái ngọn trúc đào
Lâng lâng quyến rũ nghe trời vào thu
Tình tôi như trái mù u
Chín rồi lại chín mấy mùa thương thương
Lặng thầm rải bước rừng sồi
Sồi khô lá rụng qua thời tầm xanh
Nắng thưa qua kẽ lá xanh
Rặng phi lao rậm um tùm phía xa
Quanh ta cây lá nở hoa
Nghe chim rộn rã hót ca tưng bừng
Trái chín nặng chĩu thơm lừng
Rừng xanh như sớt cùng ta nỗi phiền
Đưa tay hái một cành chanh
Tặng người con gái tuổi hoa xuân thì
Khi nào hết một mùa thu
Mình tôi đi giữa rừng thông đại ngàn
Qua miền tối sáng không gian
Qua từng con phố nắng vàng thân quen
Qua miền ký ức thời gian
Chạnh lòng thương cảm qua miền xót xa
Sông sâu lắng đọng phù sa
Biển rộng bao la lòng ta tìm tới bờ tới bến ...

MeLjn_Khjn
11-05-2011, 03:31 AM
Gái đẹp nhìn đã chán chê
Gái xấu nhìn cũng phát mê như thường
Đâu cần quốc sắc thiên hương
Chỉ cần đẹp dạ khéo lường trước sau
Tình duyên một kiếp trầu cau
Phải đâu chuyện giỡn thi nhau đèo bòng
Thôi thì ta hết bướm ong
Nhàn thân hưởng phước thong dong cuộc đời
Mặc cho ong bướm là lơi....

Hjc.....cái chị kia muốn giết em!

DanhVong
12-05-2011, 04:16 AM
Ngỡ đâu chiều THU đã tàn xế
Đời Lin mặc số deo nổi sầu
TRọn đời chung gối với phận tàn
Bởi ai mang cái tật kiêu kăng!

Thật mai cho cậu_Hoàng tử à!
Tôi là bác sĩ chuyên phẩu thuật
Vợ sấu_thân lùng khó sông lắm
Biết vậy tồi liền đến giúp đây!!

Cắt tay, nối dò, ghép da mặt
Không cần phép thuật cũng mần nên
Chẳng hay cậu có bằng lòng
Để tôi viết lại cuối dòng lịch sử

Ma không hay, Quỹ không biết
Rằng ở một đất nước xa xôi
Có Hoàng tử lin_cao to khoẻ mạnh
Cưới cô nàng sức hấp dẫn như tiên

Thế là 2 họ cùng nhau dìu mọng tưởng
Có kẽ trông theo lòng bực tức
Viết đều không đúng để dèm pha
Bời rằng Hoàng Tử không yêu_người ấy

(Này sở (đối) tiếp đi kết cuộc là saoo nhi??)

fallen_angel8x
12-05-2011, 04:28 AM
Một đêm mưa gió ì ầm
Cỗ xe rất lớn ầm ầm chạy qua
Trên xe là Lin nhà ta
Đang chạy trốn vợ, mồm la váng trời
Bớ làng nước, ối ông giời
Vợ Lin nó đánh cho Lin tơi bời
SAo Lin khổ quá trời ơi
Cưới nhầm chằn lửa, cả đời đớn đau :so_funny:

Đấy là kết cục đó :so_funny:

.:oo0wjndy0oo:.
12-05-2011, 04:36 AM
lin ơi lin hỡi lin ơi
sao mà thảm thế hỡi ời lin ơi
vợ chồng đóng cửa mà chơi
sao để nó đuổi khắp nơi phố phường

fallen_angel8x
12-05-2011, 04:41 AM
Vợ Lin nóa thích ra đường
Oánh chống man rợ, phố phường nhòm xem
Thân hình Lin vốn hom hem
Nó đấm, nó đá, nó đem nó hành
Tưởng như thân xác tan tành
Xương tàn, da nát, cũng đành vậy thôi

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

Nguoitakho
12-05-2011, 07:22 PM
Vợ đánh con kêu khóc ầm trời
Lin thì tàn tạ những vết roi
tay ôm đứa bé,tay pha sữa
miệng thì ầu ơ nín đi con

fallen_angel8x
12-05-2011, 08:00 PM
Khổ cái thân Lin bé cỏn con
Mà ăn ngay phải trái bồ hòn
Ngậm đắng nuốt cay đành chịu vậy
Còn hơn phải hứng những roi đòn

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

DanhVong
12-05-2011, 08:17 PM
Chết! Có mình tôi bênh thằng Lin sau đở được đây! Quý vị đánh tới tấp quá<--

Thân Hoàng Tử trên dưới vạn người
Không đời nào khiệu gối trước nữ nhi
Chỉ qua Lin biết đâu là chính nhân quân
Đua co chi với phận đàn bà!!

fallen_angel8x
12-05-2011, 08:27 PM
Chính nhân quân tử, chẳng bằng sư tử Hà Đông
Nàng kia rất khéo dậy chồng
Lin mà kháng cự là không xong rồi
Chưởng chỉ tới tấp, thôi rồi
Xác thân tan tác, hồn bay mịt mù
:so_funny::so_funny:
*****************************
@ Danh Vọng:
Đừng chiến đấu trên mặt trận đã thua
Đừng cố gắng, đừng hy sinh mù quáng
Hãy mở mắt, hãy nhìn xa thật thoáng
Đầu hàng đi, bên ấy đã toi rồi

:so_funny::so_funny:

DanhVong
12-05-2011, 08:33 PM
SÁng sớm nay mẹ tôi đi chợ về
Bà có mang theo chục cây kìm cho tôi
Sợ chi loài sư tử còn chưa có răng
Hể mọc cây nào phan liền cây đó!!
******************
THà chết viết không lùi bước
Quyết chiến công ghi danh cùng lịch sử
Quyết phen này ta tháng chắc thôi
NGại gì một vài binh sĩ mới chốn đi

fallen_angel8x
12-05-2011, 08:42 PM
Ơ hay, con trai bé bỏng,
Phải cậy mẹ ra, giúp việc nhà
Bé nên biết, kìm kia dẫu cứng
Cũng chỉ là hung khí à nha
Còn bà vợ ấy ở nhà
Rất là hung hãn, tà ma
Skill kinh khiếp, mana rất nhiều :so_funny:

*******************************
Đừng chống cự, hãy buông vũ khí
Chịu trói đi thôi, hết thật rồi
Dừng lại thôi, chấm dứt ở đây thôi
Đừng uổng mạng vì chút danh dự hão
:so_funny:

DiệpPhong
12-05-2011, 08:47 PM
Ta bắc cái ghế
Ta ngồi ta coi
Ta cứ săm soi
Bên nào thua cuộc
Thì lo mua chuộc
Có ta lên tiếng
Thì ắt toàn "miếng"
Vì đã có ta
Ta xin lỗi giùm :so_funny:

fallen_angel8x
12-05-2011, 08:50 PM
Không cần đâu nhé, Phong ơi
Đã có Fal ở đây rồi
Chiến thắng ở dưới tên Fal đó
Phong ngồi, đợi đó thắng Fal mời :sr::sr:

DanhVong
12-05-2011, 08:55 PM
NHập đề ha<-----

Chẳng giấu gì các hạ!
skill tôi chỉ số chẳng thể tăng
Mana nhiều số khó lòng đếm
Hoàng kim ép ngọc max hết rồi

Đánh trận vì nước, quên thân vì nghĩa
Xá chi cái chuyện con con này
Nện quyền, sông chỉ, hất kim chung
Bóp bốp là sông ăn nhằm gì
*******************
Tôi khuyên anh _đồ lính tiên phong
Lấy thân đỡ đạn_chết chẳng có tên
Phí đời trai, uổng kiếp làm người
Buôn xuôi đầu hàn mai này tôi đãi cơm tù cho!!

fallen_angel8x
12-05-2011, 09:01 PM
Ơ thế ra là đánh vợ người ta
Chuyện nhà Lin các hạ lại nhảy ra
Tay đấm chân đá với đàn bà
Chẳng uổng sinh ra thân nam tử
Đánh con gái hả, hay à nha (cẩn thận ế cưng ơi)
:so_funny::so_funny::so_funny:

*******************************
Đứng giữa trận tiền một mình ta
Tên đạn xông Fal chẳng ngại hà
Chí khí anh hùng cao ngất ngưởng
Đem sức bình sinh đả gian tà
:so_funny::so_funny::so_funny:

DiệpPhong
12-05-2011, 09:05 PM
Sinh thời chinh chiến lắm giao tranh
In đậm máu xương buổi tranh giành
Lòng ta ngán ngẫm đời danh vọng
Khinh kẻ bất tài hận công danh
p/s : mượn mấy câu trong bài cũ :sr:

DanhVong
12-05-2011, 09:08 PM
Ê! Ai nói Rằng Vọng đánh vợ người ta
Chỉ qua được lệnh phò tá hoàng tử
Thấy cô vợ mất chứng bệnh điên
Lấy giây bao buộc dùm đó thôi!!
****************
Đao, kiếm, thương, cung tôi đều thông
Đạn, pháo thì thôi không nói đến
Chẳng hay các hạ xông kiểu nào
Được mấy bước bên đó sag đây

DanhVong
12-05-2011, 09:11 PM
Sinh thời chinh chiến lắm giao tranh
In đậm máu xương buổi tranh giành
Lòng ta ngán ngẫm đời danh vọng
Khinh kẻ bất tài hận công danh
p/s : mượn mấy câu trong bài cũ :sr:

Nơi chiến xa mời anh về nhà cho
Có ngâm thơ cũng xin lựa chổ mà
Đạn vèo vèo hắn ngồi tỉnh veo
Đánh giặc kiểu này sao thắng đây

fallen_angel8x
12-05-2011, 09:11 PM
Ngang dọc giang hồ thấy chướng tai
Chẳng lẽ bỏ qua quân bạo nghịch
Vậy đành bỏ phí trí làm trai ?

Thôi đành gắng sức cho xong vậy
Dẹp sạch hung tàn, rồi quy ẩn
Giang hồ lại lặng sóng từ đây :so_funny:

fallen_angel8x
12-05-2011, 09:15 PM
Ê! Ai nói Rằng Vọng đánh vợ người ta
Chỉ qua được lệnh phò tá hoàng tử
Thấy cô vợ mất chứng bệnh điên
Lấy giây bao buộc dùm đó thôi!!
****************
Đao, kiếm, thương, cung tôi đều thông
Đạn, pháo thì thôi không nói đến
Chẳng hay các hạ xông kiểu nào
Được mấy bước bên đó sag đây


Thế là cổ vũ, vũ phu nha
Tuy chẳng xông vào đánh đàn bà
Nhưng cũng tiếp tay cho kẻ đó
Thật là không biết xấu hổ à
:so_funny::so_funny:
*************************
:so_funny:
Chẳng cần gươm giáo phải ra tay
Mượn gươm gia cát viết thơ này
Anh đây bảo thật cho cậu biết
Hãy nhìn Vương Lãng mà so tay

:so_funny: tình hình là chưa chắc đồng chí đã biết tích cổ này :so_funny:

DanhVong
12-05-2011, 09:18 PM
Ặc!! Chẳng biết ta giang hay địch tà
Mà sao quần chúng đều nổi giậy theo ta
Chính nghĩa đâu phải dòng suối lệ
Thấp bên nào nghiêng đổ sang ngay

Nếu như các hạ tự nhận tài kém cỏi
Cớ sao khi xưa deo ác nghiệp
Đau lòng muốn lắm tha cho đi
Nhưng tiếng than, miệng đời dẻ đâu cưng!!

DanhVong
12-05-2011, 09:24 PM
Thế là cổ vũ, vũ phu nha
Tuy chẳng xông vào đánh đàn bà
Nhưng cũng tiếp tay cho kẻ đó
Thật là không biết xấu hổ à
:so_funny::so_funny:
*************************
:so_funny:
Chẳng cần gươm giáo phải ra tay
Mượn gươm gia cát viết thơ này
Anh đây bảo thật cho cậu biết
Hãy nhìn Vương Lãng mà so tay

:so_funny: tình hình là chưa chắc đồng chí đã biết tích cổ này :so_funny:

(thật chất tôi đâu cần biết, có thể lách sang trang sử khát mà hiii)
Bà con cô bác đến xem nì
Mụ này điên loạn phá làng đấy
Thuận tay tôi làm việc nghĩa
Ai kia miệng méo lại dèm pha
**************
Xưa rồi cầu nhỉ gia cát với Vương lãng
Tớ nào đâu hiểu những dòng thơ ấy
Chỉ biết một đều người đã răng
""Đánh! Còn cái lai quần cũng đánh"""

fallen_angel8x
12-05-2011, 09:25 PM
Tình hình là cưng không biết tích cổ này rồi :so_funny: buồn ghê cơ :so_funny:

Vâng thưa cái "chính nghĩa" của người
Lên unicef mà nhận tội
"Hành hung phụ nữ" rõ buồn cười
Cứ ở đấy mà hung với hãn
Chị em nhìn thấy lại thêm cười

***************************
Buồn cười thay trí tuệ gà nhà
Quẩn quanh 4 bước bên chân mẹ
Cứ tưởng trời xanh có xíu hà
Thôi chú lại đây mình cho biết
Gắng ngồi im học, tiến bộ nha

:so_funny::so_funny:
Nhìn đi một cái người ơi
Mỗi đoạn Fal viết đều có âm có vận cả, mà bạn cứ chép văn xuôi có xuống dòng, buồn quá :rain:

DanhVong
12-05-2011, 09:33 PM
Đau lòng thật!!_Đồ vũ phu
Nếu thật như thế! vạn lần câu xin lỗi
Chấp nhận buôn xuôi, đời phán xử
Mà đâu đã thế! lưỡi đã mềm

Dù ai không hiểu vẫn thanh minh
************
Khinh địch là đều dại nhất trong binh gia
Đưng kiêu ka tự đắc nha
TRẽ con thế đấy khó chọc lắm hà
Chứng nhân lịch sử quả cam đó mà
(anh bạn cứ chơi nước ngoài đi, tôi chơi nước nội vậy)

DiệpPhong
12-05-2011, 09:33 PM
Ở đó mà
Thơ thơ thẫn thẫn
Thẫn thẫn thơ thơ
Gặp công việc bỏ đi lơ
Của đâu con đó ăn nhờ lun lun :sr:

DanhVong
12-05-2011, 09:40 PM
Đâu phải thơ tình đâu ông kêu tôi chao chuốt, đánh giặc kểu này, thôi ở nhà với mẹ đi cưng

"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"
NGại ngần chi lũ giặc hung tàn
Tao giết bây rữa mối hận này
Ngày nào ta còn bây chớ yên thân

fallen_angel8x
12-05-2011, 09:40 PM
Đau lòng thật!!_Đồ vũ phu
Nếu thật như thế! vạn lần câu xin lỗi
Chấp nhận buôn xuôi, đời phán xử
Mà đâu đã thế! lưỡi đã mềm

Dù ai không hiểu vẫn thanh minh
************
Khinh địch là đều dại nhất trong binh gia
Đưng kiêu ka tự đắc nha
TRẽ con thế đấy khó chọc lắm hà
Chứng nhân lịch sử quả cam đó mà
(anh bạn cứ chơi nước ngoài đi, tôi chơi nước nội vậy)

Lại chả đau nữa, rõ thế mà
Thanh minh gì nữa "đánh đàn bà"
Xấu mặt nam nhi, sầu thiên cổ
Bia miệng còn ghi, ngượng quá hà
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Người ta nói "Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa"
Người lại còn dùng gươm với giáo :lol: :blow:

*********************************
Vâng vâng, người cứ giữ quả cam
Fal này không đói, cũng không tham
Chẳng lấy làm chi, cũng đừng bóp
Đừng buồn đừng giận,chớ man man :so_funny:

DanhVong
12-05-2011, 09:48 PM
Rượu đắng bờ môi rượu trải lòng
SÉ nát tâm can dặn hỏi lòng
Mi làm gì sai đồ nô bọc
Lẽ nào mi quên câu thiên cổ

Tiểu nhân, đàn bà chớ đôi co
(buồn thật ko ai hiểu mình cả, can thiệp chuyện vợ chông người ta gio...!!)
*************
Dù anh có thèm chẳng có mà ăn
Lỡ tay bóp nát vật vua ban
Lòng câm, hận giặc quyết trận này
Lũ xâm lăng chờ đó ha!!

fallen_angel8x
12-05-2011, 09:53 PM
Ôi thân nô bộc, khổ à nha
Cảm thán gì đâu, nát rượu mà
Buồn quá người kia, kém vậy ha
:so_funny::so_funny:
***************************
Thôi thì lỡ bóp một quả rồi
Cho thêm quả nữa :sr: Bóp tiếp? Thôi?
Bóp tiếp thì lại cho quả khác
Vua kêu, quả ấy, trồng vườn nhà
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny:

DanhVong
12-05-2011, 10:03 PM
Tài chí kém cỏi đâu bằng ai
Trên Nguyễn trãi dưới chẳng ai dành
Mượn rượu giải sầu_thi nhân đó mà!!
***********
Xưa rồi nhóc anh đâu rảnh ran
Việc nước bàn câu chưa dứt
Hơi đâu với nhóc phá vườn nhà
Nhóc cần! Anh cho_kẹo ngon lắm à!

fallen_angel8x
12-05-2011, 10:25 PM
Tài chí kém cỏi đâu bằng ai


Hây da, cũng tự biết vậy à
Hay mãi bây giờ mới nhận ra
:blow:
**********************************
Không rảnh sao đi bóp quả cam
Hỏi thích nữa không thì chẳng nói
Lại đòi việc nước chõ mồm vào
Cứ o oe khóc khóc gào
Mà đòi, "việc nước" nghe sao buồn cười
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

DiệpPhong
12-05-2011, 10:31 PM
Ngẫu hứng vườn thơ nơi giãi sầu
Sao đành nỡ phá thành bằng không
Chém chém giết giết thật đau đầu
Sao không bắt tay ta cùng cầu ( cầu hòa :))

fallen_angel8x
12-05-2011, 10:35 PM
Tính fal nó vậy từ xưa rồi :sr:
Đã vô combat là phải thắng
Fal nghĩ Phong quen lắm rồi mà

lukhachmuathu
12-05-2011, 10:39 PM
Mình chỉ muốn nói 1 câu thôi : Đã là thơ thì nên theo vần điệu, nếu cảm thấy k hiểu vần điệu nó là cái gì, có thể tham khảo thêm ở đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=1332). Còn nếu mà k hiểu nữa thì tốt nhất là đừng chơi thơ , thú thật, có thể thơ mình viết ra k hay bằng nhiều bạn, k giàu cảm xúc, nhưng ít nhất mình biết ghép vần vào nó.

Thơ là thơ, văn xuôi là văn xuôi, đừng đánh đồng điều đó.

Đọc hầu như là tất cả bài viết của bạn DanhVong, mình chỉ có thể nói 1 điều rằng, đó chỉ là văn xuống dòng, k phải thơ. Đến cả thơ tự do, cái mà bạn nói là bạn đang theo đuổi ấy ạ, nó cũng có vần, có điệu đấy bạn.

Với cương vị là người đứng đầu box, mình khuyến khích tất cả mọi người hoạ thơ, cho dù có sai vần lạc điệu thì cũng chỉ sai sót đôi chỗ. Ta cùng trao đổi và học hỏi , đó mới là cái quý, chứ k phải viết ra vài câu xuống dòng rồi gọi nó là thơ. Hơn 300 bài viết của bạn, đa phần là trong box thơ này mà bạn chưa thể rút ra được điều gì đó sao? Hay bạn tự cho những gì bạn viết là đúng?

Với cương vị là người yêu mến những vần thơ, lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm cầm bút, mình cảm thấy ghét những gì bạn viết trong box thơ này.

Mình k muốn xóa bài của bạn, nhất là những gì mà bạn đã khổ công viết ra và gửi gắm vào đấy biết bao tình cảm. Nếu mình nói không đúng và bạn muốn có 1 cuộc trao đổi nghiêm túc về vấn đề này, pm mình, mình sẽ mở một topic riêng để trao đổi cùng tất cả mọi người.

Close topic.
Xin lỗi các bạn khác trong pic này vì sự bất tiện này.
Tuy rằng lời lẽ hơi nặng nề, nhưng đó là tâm sự của một người yêu thơ, k phải Mod.