PDA

Xem đầy đủ chức năng : Oº°‘¨ Ngày ấy và bây giờ ¨‘°ºO



NvN
04-04-2011, 11:00 PM
Khóc....
Khi còn là học sinh cấp 1, e chỹ khóc khi không được tiền ăn quà vặt, hay đơn giãn hơn là e khóc um trời lên chỹ vì vô tình vướng khúc gỗ nằm ngang ngược trước mắt...e khóc gầm lên chỹ vì thằng bạn ngồi chung bàn cứ đòi chia "ranh giới" ra làm 2 (vì e đễ sách vở tùm lum wa ngăn bàn của nó)....có những khi e lại dễ dãi đễ những giọt nước mắt nóng hõi lăng dài trên đôi gò má tròn trĩnh, hồng hào của e chỹ vì mẹ đy chợ nhưng lại quên mua quà cho e, đôi khi những giọt nước mắt "mít ướt" cũa e lại lăng dài theo từng tiếng nấc chỹ vì trời hôm nào cũng nắng nóng oi bức mà chẳng có lấy 1 hạt mưa (e thix mưa lắm mà chẵng thấy mưa đâu cả tháng trời)???.....e òa khóc chỹ vì nhõ bạn trong xóm không cho e chơi chung (vì e xấu xí hơn chúng nó đó) :D....

Đau....sợ
Ngày ấy còn trẽ con nên cứ đụng tý là e lại la toán lên vì cãm thấy đau và sợ.....đau vì mẹ vô tình phét vào mông e những khi e bỵ điễm kém....đau vì lúc nào chạy nhãy e cũng bỵ té đến trật cã chân, đau vì vết trầy xướt rất nhỏ vì không cẫn thận mà va đầu vào 1 góc nào đó cũa cái bài học....và sợ vì đến ngày cái răng cũa e nó phãi ra đy vì ăn đổ ngọt quá nhìu>>>sâu răng là phãi nhỗ, sợ vì tối nào trong phòng cũng chỹ có mình e nằm gõn gọn trên chiếc giường đôi rộng bành mà trước khi đó e "bị" mấy đứa trong xóm hù chuyện ma, sợ vì lúc nào ra đường e cũng phãi đy kè kè bên mấy đứa bạn vì e nghe nói con nít dễ bỵ bắt kóc (ông kẹ gì đó đó)....:so_funny:

Yêu....
Dường như đối với e, ý nghĩa của tình yêu là không có, àh không... nói 1 cách đúng hơn là tình yêu thương gia đình, bạn bè, người thân, e có nhìu định nghĩa cho nó....nhưng còn cái ng ta gọi là yêu trai gái đó, theo e nghĩ là tình yêu được xuất phát từ 2 phía, từ 2 trái tim khát khao có 1 tình yêu, cùng nhau vun đắp, cùng nhau phát triễn tình yêu đó hơn nữa...đó mới chính là tình yêu, cái khái niệm mõng manh e cần, dù chỹ là bé nhõ, đơn sơ thôi....nhưng không, cái định nghĩa cũa tình yêu gia đình, bạn bè chiếm vị trý wan trọng, chiếm thế thượng phong trong cuộc sống của e mất rồi, thế nên tình yêu trai gái không đến và miễm cười cùng e nữa, nhưng e không lo, e không mong muốn mình sẽ yêu 1 ng con trai nào đó, hay đơn giãn là 1 ai đó theo đuỗi và dành tình yêu cũa họ cho e, e không muốn đưa tình cảm của mình đy theo phong trào hiện nay, không muốn tự mình làm mất đy cái tính trẻ con đáng yêu, đáng có cũa mình, không muốn trưỡng thành trước cái tuỗi mà khi còn đang ngồi ỡ trường cấp 2 này....e không muốn, thế nên e vô tư..không lo nghĩ về cái tình yêu này nọ....e là e, là 1 con nhõ (e ghét ai gọi e là bé, thế nên đừng hõi tại sao e không dùng cụm từ "là 1 con bé" nhé!!! đơn giãn là e không thix chứ bé đó tý nào ^^ ) lúc nào cũng chỹ bít đến chơi và chơi...mọi chuyện trong mắt e lúc nào cũng đơn giãn như suy nghĩ cũa e vậy :)......

Nhớ....
Là những khi e lớn lên 1 tý nữa....sống xa gia đình đễ học ỡ trường học tốt hơn, tiện nghi hơn...và thế là e bít nhớ, nhớ gia đình, bạn bè cũ, bạn trong xóm (mặc dù bọn chúng nó chẵng xem e là bạn tý nào ^^) cái kiến thức đũ đễ e khẳng định rằng e nhớ họ bít bao....e nhớ họ, mang hình bóng họ vào những giấc mơ mà e đang gối đầu trên chồng sách vỡ chất ngỗn ngang dưới mắt e...e nhớ những ngày còn xưa bé, lúc nào nước mắt cũng trực sẵn chờ đợi chỹ cần 1 va chạm nhõ thôi..nước mắt e cũng sẽ dễ dàng lăng dài theo quy luật của nó, nhớ những ký ức trẽ thơ ngày xưa thật ấm áp, khi đắm mình giữa nhưng cơn mưa, tung tăng chạy nhãy như chỹ có mình e được hòa mình vào mưa vậy....nhớ những lúc mẹ mắng thương, ba cốc đầu nhẹ những khi e dỡ hơi nhõng nhẽo đòi đy chơi này nọ....nhớ cả những đứa bạn "chẵng ra gì" cũa e ngày ấy, bọn chúng nó ngày ấy chỷ bít trêu chọc e đễ làm trò cười vui thú cho mình, chẵng xem e là 1 đứa bạn cùng trang lứa, cũng cần tình bạn như chúng nó thôi....nhớ những lần tranh cãi, rống họng lên dành chỗ với thằng bạn thân ngồi cùng bàn (bạn thân mà cũng ăn hiếp e đấy @@), e còn nhớ những lúc chơi nhãy dây với mấy đứa bạn cùng trường, bọn nó cũng hỗng có vừa lun, cứ như mún cho e chăn tỳ hoài (nhưng hỗng được đau nha ^^), toàn là con nít nên e không chấp, cũng phải có lúc này lúc khác chứ, bọn nó lại tranh dành, lôi kéo e như món hàng quý báu, đòi e phãi chơi cùng nhóm (vì e cao hơn nên không phãi chăng tỳ, nhãy tới đâu e cũng nhãy hết ^^, niềm tự hào nhất cũa e này).....thế là e đành phải nghĩ chơi lun cái trò duy nhất được chơi cùng, nếu bõ đám kia mà chơi với đám này thỳ bọn nó lại nghĩ e là ng thế nào nữa đây nhỹ...đành hy sinh bãn thân mình cho bọn nó chơi với nhau...lùn lùn bằng nhau hết nên không sợ phãi thiên vị bên nào cã (nhưng đúng hơn là e tham lam, muốn có thật nhìu bạn, muốn chơi cùng cả đám bọn nó lun cơ @@)....

Buồn.....
E bắt đầu bít buồn với những thang điễm thấp tẹt cũa mình, e bắt đầu biết buồn khi thằng bạn thân duy nhất từ nhõ đến lớn, giờ cũng bõ e đy lun, nó đy du học ùi, e ước gì e được đy cùng nó....nhưng ba mẹ hok cho 1 đứa nhóc như e phãi sống xa nhà đến 2 cái đại dương rộng lớn thế được, thế là e lại phãi ngậm buồn đễ ỡ lại học cho hêt cấp 2....buồn vì thành tích học tập cũa e chỹ nằm mãi ỡ cái mức "trung bình" cố gắng hơn nữa chỹ có thể là cái bằng "khá" cũa năm lớp 9 thôi (sao e lại có được mừc học dỡ - ẹt như thế cơ chứ???)....và e buồn nhìu hơn nữa khi mùa hè cuối cùng của năm học cuối cấp 2 cũng đến....xa bạn bè, xa thầy cô, và xa cã mái trường thân yêu gắng bó suốt 4 năm học cũa mình nữa....(lúc này e có thêm 2 đứa bạn thân ùi đó nhé ^^) :D

Vui...
Là cái cảm giác mà e nhận được từ ngày thấy cái thông tin cá nhân cũa mình nằm gõn gọn trên bảng thông báo tuyễn sinh vào lớp 10 (dư có 2 điễm hà @@).....là cãm giác khi e nhận được những tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau cũa ngôi nhà nhõ được hành thành bỡi những ng bạn nhỏ bé cũa e, vui là khi e biết cảm nhận được mọi người xung quanh e không còn nhìn e bằng bề ngoài xấu xí của e nữa....vui là khi e biết vì lợi ích chung của mọi người xung quanh hơn....:)

Khó xữ....phân vân
Thật khó xữ khi e lại mang trái tim nhõ mõng manh đễ chấp nhận gánh 1 tình yêu đơn phương, không có hồi đáp....và điều đặc biệt hơn nữa e lại yêu a....e thấy mình hơi có vấn đề về thần khing thỳ phải??? sao lại yêu a trong khi chưa bước qua khõi cái ngưỡng cữa cuộc đời, còn chưa bước qua khõi cánh cữa cũa học đường, thế mà lại đy yêu a cơ đấy (e thiệt là hư quá đy @@), thật khó xử khi biết rằng bên cạnh a còn có tình yêu cũa a nữa....và e, chỹ là 1 đứa e gái nhõ, không hơn không kém....và thế là e phân vân không biết phải làm gì cho đúng chất 1 đứa con gái ngoan hiền mà mọi người thường gọi.....e phân vân khi đứng trước e là a và 1 người con gái khác, nhìn người ta cùng a, sao đẹp đôi quá, e có phần ngưỡng mộ, nhưng cũng có phần ganh tỵ nữa đấy ^^....e phân vân không bít có nên quên đy cái tình yêu đơn phương nỳ nữa không....hay cứ típ tục theo đuỗi mọng ước được 1 lần nắm lấy bàn tay a, được a vòng tay từ phía sau ôm lấy e...(cho e mơ mọng tý ^^)

Hiện tại....
E xa a, chúng mình xa nhau, cách nhau 2 đại dương, tình yêu đầu tiên mà e cố nuôi giưỡng ngày nào, by giờ chỹ có thể là những mãng ký ức tuyệt đẹp....e không hề hết yêu a...nhưng nói đúng hơn là by giờ e không còn cãm giác nhung nhớ a như lúc đầu xa a nữa....hình như nước của 2 đại dương rộng lớn đã tướt đy mãng yêu thương đầu tiên ấy cũa e mất rồi @@.......e by giờ trầm lặng, ít nói, thời gian chũ yếu là trường, là cái laptop như vật bất ly thân cũa e vậy....e chẵng còn thời gian đễ suy ngỹ vào những chuyện khác hơn nữa.....hiện tại....ngày xưa....luôn song hành trong cuộc sống e...Khóc, Đau - Sợ, Yêu, Nhớ, Buồn, Vui, Khó xử - phân vân.....tất cã những xúc cãm ý....e không quên, vì e biết, nó cần phải có trong cuộc sống....và nhất là cái hiện tại cũa e ^^......

NvN
07-04-2011, 02:42 PM
10 tháng ùi đó tụi mày, tao xa tụi mày được 10 tháng, chỹ còn 2 tháng ngắn ngủi nữa thui, thỳ đã được 1 năm xa nhau,....sao mà tao cứ nhớ woài tụi mày thế hok bít, mấy đứa bạn "đáng ghét" cũa tao nàk....ghét thật nhưng vẫn cứ nhớ, cứ muốn rơi nước mắt khi biết bọn tụi mày vẫn còn nhớ tao....vẫn chat chit bình thường đó thui, vẫn cứ thường xuyên pm offline cho tao, vẫn share hình cho tao koi, chúng mày dạo nỳ thế nào ùi....
Năm học trước, lúc nào lên lớp cũng thấy mặt tụi mày tươi rói, chẵng wa là hôm đó lại có trò mới đễ chơi nên mới thế thui...:bxin:.....học thêm dìa, thỳ lại "tranh thủ" time đễ bày trò típ, haizzzzz tao hok hĩu sao lúc đó tao cũng ham hố hùa theo kiếm trò quậy chung với tụi mày vậy hok bít, nhưng nghĩ lại cũng đâu có trò nào quá đáng lắm đâu nhỹ??? :thatall:......Nhớ tụi mày, nhớ những lần rũ nhau tụ tập bày tr, nhớ tất cã,.......bọn mày cũng phãi nhớ tao đó cb2 ạh :dwarf: