PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đợi...



nắng
04-04-2011, 01:07 PM
Anh và em thành người dưng rồi nhỉ
Bởi có lần ta đi vội qua nhau
Anh không nói, em không cười thế nữa
Đôi bóng cuộc đời đổ ngược đôi nơi...

Từ buổi ấy em đi, trời không nắng
Khu phố hôm nào ảm đạm rêu xanh
Chiếc lá rụng cứa vào lòng nỗi nhớ
Ta lẩn mình trong bóng nắng mùa thu

Lê chân mỏi không buồn về gác trọ
Bởi vô tình ta sợ thấy ai qua
Thôi ở lại, cho lòng ta ở lại
Với thu vàng và những ánh trăng tan

Đôi khi quên mà sao lòng vẫn nhớ
Rẫu cuộc vui sao khoé mắt lại buồn
Bởi ta biết nửa hồn ta không ngủ
Thức đợi người trong mỗi giấc chiêm bao...