kaly_love
04-04-2011, 06:06 AM
Tình yêu ?
Em , anh buồn lắm . Buồn lắm em .
1 tháng và 2 lần rồi chạm tay đến hạnh phúc và ngã thật đau. COn tim anh giờ thật sự vỡ vụn . Chẳng còn gì nữa để đau .
Ngồi viết lá thư này sao lòng buồn như những thư trước nhưng trong lòng anh lại ko trách hay giận em gì cả. Chỉ đơn giản là anh buồn thôi .
Anh ngồi đây , lạnh lắm . Thật . Những cơn lạnh và cơn đau chạy dọc từ 2 tay đến sống lưng lên đầu rồi nhói vào tim anh . Không biết có gì tồi tệ và đau đớn nào hơn điều anh đang gánh chịu.
Anh không oán than ai cũng ko trách trời trách đất . Nếu có 1 điều ước cho cuộc đời này , anh sẽ ước 1 điều thật sự không quá đáng đâu . Là cho anh sớm làm quen với nỗi đau này. Anh khó chịu lắm .
Tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai bất chấp không gian và thời gian . Dù ở đâu hay lúc nào hoặc trong hoàn cảnh nào nó cũng vậy . Sẽ ko 1 người phụ nữ nào chen vào dc vị trí của em trong lòng anh. Nhưng anh biết mình đã ko thể về với nhau nữa rồi ! Phải không em ? Em đã không còn sợ mất đi tình yêu của anh nữa rồi.
Không biết bao giờ em vào xem lá thư này , vì anh sẽ ko tìm em nữa đâu, cũng ko làm phiền em nữa. Những gì trong thư này là những lời nhắn nhủ chân thành nhất của một người mãi yêu em và mãi xa em.
Đầu tiên là những lời quen thuộc mà anh thường nhắc nhở em.
Anh không biết người em chọn lựa sẽ chăm sóc em thế nào nhưng em đã chọn họ thì chắc chắc họ có cái mà em quý trọng . Nhưng dù sao em cũgn để ý đến bản thân 1 chút . Nhớ ăn uống đầy đủ nha em. ĐỪng tắm trễ quá và nhớ mặc ấm vào mùa mưa và mùa đông. Nếu lỡ biết em bệnh mà a ko dc ở gần chăm sóc như ngày xưa a đau lòng lắm.
Em đi làm nhớ mang theo áo mưa. Em có cái tật không chịu mặc áo mưa. Lớn rồi , ko có anh em ko được nhõng nhẽo nữa. Sẽ bệnh đó . Em phải ngoan hơn khi không có anh nha em.
Còn đi đường em chạy xe từ từ thôi , tập trung 1 chút. Em đi xe vừa nhanh vừa lơ là nữa. Lỡ em gặp chuyện gì anh sẽ ko sống nổi đâu em biết ko ? Anh có thể ko có em nhưng ko thể ko thấy em sống an lành khỏe mạnh.
Tối em phải bíêt tự đi ngủ sớm nha em. Em thích đẹp nhưng thức đêm nhiều không có đẹp đâu . Em cũng đừng uống nhiều cafe nữa. Anh mang cho em hộp cafe sữa vì anh không muốn em uống cafe đen .
Anh chọn quyết định xa em mãi mãi bởi vì anh biết em đã ko còn cần anh nữa. Nên thôi . Anh rút lui và nhận hết những nỗi đau về phần anh. Để em ko cảm thấy có lỗi với anh. Để em an lòng sống bên người mới. Ở đâu đó trên đất sài gòn anh vẫn dõi theo từng nhịp bước của em. Không nhiều và không đều đặn vì hoàn cảnh xa nhau và anh ko muốn phá vỡ cuộc sống của 2 người nên anh chỉ có thể ở xa thật xa nhìn em thôi.
Em . Lần này anh sẽ quyết tâm làm dc. Quyết tâm ko làm phiền em nữa. A sẽ để nỗi đau da thịt lấn át đi nỗi thương nhớ em để mỗi khi nhớ em anh sẽ ko phiền em. Anh có thể cắn vào tay mình chẳng hạn . Ngón tay mà 2 năm trước em đeo lên đó chiếc nhẫn cưới trong lễ thành hôn của mình.
Hạnh phúc là một thứ rất quý giá. Rất khó có đựơc và cũng khó giữ được. Một tình yêu thật sự cũng vậy. Những thứ đó mất đi đôi khi mình phải đau khổ suốt đời vì hối tiếc không ngui. Em hãy trân trọng và giữ gìn những gì em đang có em nhé. Anh lúc nào cũng chúc phúc cho em.
Giờ anh ngồi đây nghĩ về em. Chắc em đang vui vẻ bên người đó . Những lời anh hứa với em ngày hôm qua anh sẽ làm được .
Em nói với anh dù mình đang đi 2 còn đường nhưng chỉ cần mình có chung 1 điểm đến thì mình sẽ đến dc với nhau. Anh hiểu điều em nói nhưng con đường mà em đi thật sự làm cho lòng anh tan nát ngày 1 nhiều . Có lẽ nào em đi bên người khác để đợi đến lúc mình gặp nhau ở 1 điểm nào đó sao. Cũng đựơc đó nhưng đến lúc gặp nhau em đối diện với anh thế nào và anh đối diện với em ra sao ? Không thể ! Phải ko em ?
Thật sự là không thể vì đến ngày đó mình đã mất đi quá nhiều thứ rồi . Sự tự nhiên , những lời nói yêu thương...Em còn nói dc với anh sao ? Em đối diện với a thế nào khi em rời xa anh tìm đến một người khác rồi quay lại với anh khi cảm thấy cần anh ? Riêng anh đến lúc đó tình yêu của anh cũng còn đó nhưng rồi sao đây ? Anh dùng gì nữa để cảm nhận tình yêu của em khi mỗi ngày trôi qua lúc này ngọn lửa của nỗi đau và chính tình yêu của anh đang thiêu rụi trái tim anh ? Anh yêu em ko chỉ bằng trái tim anh , mà cả bằng máu thịt anh và tình yêu đó tồn tại cho đến khi anh từ giã cõi đời này.
Cho nên em đã chọn ngừơi đó rồi hãy mãi 1 lòng với người đó và quên anh em nhé. Hạnh phúc thực sự chỉ có khi mình yêu duy nhất một ng` và chỉ mình người đó trong tim . Hãy trân trọng nha em.
Anh ko trách em gì cả. Thật lòng ko trách hay giận em đâu . Đừng nghĩ gì nhiều tới anh mà để mất đi cái em đã chọn và đang có . Anh sẽ là quá khứ của em , ng` kia là hiện tại và tương lai của em. ĐỪng vì quá khứ mà làm mất đi hiện tại .
Entry này , ko , lá thư này cũng đủ dài và cũng là tất cả tâm sự và nỗi lòng của anh dành cho em.
Em nhớ lời anh nha, sẽ tốt cho em. Phải biết giữ gìn sức khỏe nha . Và hãy quý trọng những gì đang là của em. Đừng để khi mất đi rồi mình nhận ra giá trị thật thì đã quá muộn màng . Anh sẽ ko làm phiền em để em có dc hp trọn vẹn. Nếu lỡ sau này em có điều gì đó cần ở anh , cứ tìm anh và nói về việc đó. Ở tư cách 1 người anh của em , anh sẽ làm tất cả để giúp em.
Chào em. Tình yêu của anh...Hãy quên anh như quên 1 giấc mơ
Em , anh buồn lắm . Buồn lắm em .
1 tháng và 2 lần rồi chạm tay đến hạnh phúc và ngã thật đau. COn tim anh giờ thật sự vỡ vụn . Chẳng còn gì nữa để đau .
Ngồi viết lá thư này sao lòng buồn như những thư trước nhưng trong lòng anh lại ko trách hay giận em gì cả. Chỉ đơn giản là anh buồn thôi .
Anh ngồi đây , lạnh lắm . Thật . Những cơn lạnh và cơn đau chạy dọc từ 2 tay đến sống lưng lên đầu rồi nhói vào tim anh . Không biết có gì tồi tệ và đau đớn nào hơn điều anh đang gánh chịu.
Anh không oán than ai cũng ko trách trời trách đất . Nếu có 1 điều ước cho cuộc đời này , anh sẽ ước 1 điều thật sự không quá đáng đâu . Là cho anh sớm làm quen với nỗi đau này. Anh khó chịu lắm .
Tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai bất chấp không gian và thời gian . Dù ở đâu hay lúc nào hoặc trong hoàn cảnh nào nó cũng vậy . Sẽ ko 1 người phụ nữ nào chen vào dc vị trí của em trong lòng anh. Nhưng anh biết mình đã ko thể về với nhau nữa rồi ! Phải không em ? Em đã không còn sợ mất đi tình yêu của anh nữa rồi.
Không biết bao giờ em vào xem lá thư này , vì anh sẽ ko tìm em nữa đâu, cũng ko làm phiền em nữa. Những gì trong thư này là những lời nhắn nhủ chân thành nhất của một người mãi yêu em và mãi xa em.
Đầu tiên là những lời quen thuộc mà anh thường nhắc nhở em.
Anh không biết người em chọn lựa sẽ chăm sóc em thế nào nhưng em đã chọn họ thì chắc chắc họ có cái mà em quý trọng . Nhưng dù sao em cũgn để ý đến bản thân 1 chút . Nhớ ăn uống đầy đủ nha em. ĐỪng tắm trễ quá và nhớ mặc ấm vào mùa mưa và mùa đông. Nếu lỡ biết em bệnh mà a ko dc ở gần chăm sóc như ngày xưa a đau lòng lắm.
Em đi làm nhớ mang theo áo mưa. Em có cái tật không chịu mặc áo mưa. Lớn rồi , ko có anh em ko được nhõng nhẽo nữa. Sẽ bệnh đó . Em phải ngoan hơn khi không có anh nha em.
Còn đi đường em chạy xe từ từ thôi , tập trung 1 chút. Em đi xe vừa nhanh vừa lơ là nữa. Lỡ em gặp chuyện gì anh sẽ ko sống nổi đâu em biết ko ? Anh có thể ko có em nhưng ko thể ko thấy em sống an lành khỏe mạnh.
Tối em phải bíêt tự đi ngủ sớm nha em. Em thích đẹp nhưng thức đêm nhiều không có đẹp đâu . Em cũng đừng uống nhiều cafe nữa. Anh mang cho em hộp cafe sữa vì anh không muốn em uống cafe đen .
Anh chọn quyết định xa em mãi mãi bởi vì anh biết em đã ko còn cần anh nữa. Nên thôi . Anh rút lui và nhận hết những nỗi đau về phần anh. Để em ko cảm thấy có lỗi với anh. Để em an lòng sống bên người mới. Ở đâu đó trên đất sài gòn anh vẫn dõi theo từng nhịp bước của em. Không nhiều và không đều đặn vì hoàn cảnh xa nhau và anh ko muốn phá vỡ cuộc sống của 2 người nên anh chỉ có thể ở xa thật xa nhìn em thôi.
Em . Lần này anh sẽ quyết tâm làm dc. Quyết tâm ko làm phiền em nữa. A sẽ để nỗi đau da thịt lấn át đi nỗi thương nhớ em để mỗi khi nhớ em anh sẽ ko phiền em. Anh có thể cắn vào tay mình chẳng hạn . Ngón tay mà 2 năm trước em đeo lên đó chiếc nhẫn cưới trong lễ thành hôn của mình.
Hạnh phúc là một thứ rất quý giá. Rất khó có đựơc và cũng khó giữ được. Một tình yêu thật sự cũng vậy. Những thứ đó mất đi đôi khi mình phải đau khổ suốt đời vì hối tiếc không ngui. Em hãy trân trọng và giữ gìn những gì em đang có em nhé. Anh lúc nào cũng chúc phúc cho em.
Giờ anh ngồi đây nghĩ về em. Chắc em đang vui vẻ bên người đó . Những lời anh hứa với em ngày hôm qua anh sẽ làm được .
Em nói với anh dù mình đang đi 2 còn đường nhưng chỉ cần mình có chung 1 điểm đến thì mình sẽ đến dc với nhau. Anh hiểu điều em nói nhưng con đường mà em đi thật sự làm cho lòng anh tan nát ngày 1 nhiều . Có lẽ nào em đi bên người khác để đợi đến lúc mình gặp nhau ở 1 điểm nào đó sao. Cũng đựơc đó nhưng đến lúc gặp nhau em đối diện với anh thế nào và anh đối diện với em ra sao ? Không thể ! Phải ko em ?
Thật sự là không thể vì đến ngày đó mình đã mất đi quá nhiều thứ rồi . Sự tự nhiên , những lời nói yêu thương...Em còn nói dc với anh sao ? Em đối diện với a thế nào khi em rời xa anh tìm đến một người khác rồi quay lại với anh khi cảm thấy cần anh ? Riêng anh đến lúc đó tình yêu của anh cũng còn đó nhưng rồi sao đây ? Anh dùng gì nữa để cảm nhận tình yêu của em khi mỗi ngày trôi qua lúc này ngọn lửa của nỗi đau và chính tình yêu của anh đang thiêu rụi trái tim anh ? Anh yêu em ko chỉ bằng trái tim anh , mà cả bằng máu thịt anh và tình yêu đó tồn tại cho đến khi anh từ giã cõi đời này.
Cho nên em đã chọn ngừơi đó rồi hãy mãi 1 lòng với người đó và quên anh em nhé. Hạnh phúc thực sự chỉ có khi mình yêu duy nhất một ng` và chỉ mình người đó trong tim . Hãy trân trọng nha em.
Anh ko trách em gì cả. Thật lòng ko trách hay giận em đâu . Đừng nghĩ gì nhiều tới anh mà để mất đi cái em đã chọn và đang có . Anh sẽ là quá khứ của em , ng` kia là hiện tại và tương lai của em. ĐỪng vì quá khứ mà làm mất đi hiện tại .
Entry này , ko , lá thư này cũng đủ dài và cũng là tất cả tâm sự và nỗi lòng của anh dành cho em.
Em nhớ lời anh nha, sẽ tốt cho em. Phải biết giữ gìn sức khỏe nha . Và hãy quý trọng những gì đang là của em. Đừng để khi mất đi rồi mình nhận ra giá trị thật thì đã quá muộn màng . Anh sẽ ko làm phiền em để em có dc hp trọn vẹn. Nếu lỡ sau này em có điều gì đó cần ở anh , cứ tìm anh và nói về việc đó. Ở tư cách 1 người anh của em , anh sẽ làm tất cả để giúp em.
Chào em. Tình yêu của anh...Hãy quên anh như quên 1 giấc mơ